Chúa Jesus và Trẻ Nhỏ

Nguyễn Văn Hào

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMTk4NTg0NjFf/20151030_NVH_ChuaJesusVaTreNho.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“Nhưng Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy để con trẻ đến với ta, đừng ngăn trở;
vì Vương Quốc Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy”.
(Ma-thi-ơ 19:14)

Bài Giảng

Chú Hào mến chào các cháu thiếu nhi.

Trong buổi tối hôm nay, chú Hào sẽ tiếp tục chia sẻ đến các cháu một nội dung rất gần gũi với các cháu đó là “Chúa Jesus và Trẻ Nhỏ”. Câu gốc của chúng ta trong bài học này là:

“Nhưng Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy để con trẻ đến với ta, đừng ngăn trở; vì Vương Quốc Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy”. (Ma-thi-ơ 19:14).

Các cháu thân mến, Chúa Jesus có yêu thương các trẻ nhỏ không nào? Và, tại sao các cháu biết Chúa Jesus yêu thương các trẻ nhỏ? Câu trả lời rất là đơn giản, Chúa yêu chúng ta vô cùng. Chúa yêu các trẻ nhỏ hết sức, đến nổi khi các sứ đồ của Chúa quở trách những người mang con trẻ lại gần Chúa thì Ngài phán rằng “Đừng ngăn cản, hãy để con trẻ đến với Ta”, rồi Ngài đặt tay trên đầu các trẻ nhỏ mà ban phước, đặc biệt Chúa Jesus còn nhấn mạnh một thông điệp rất quan trọng cho đời sống thuộc linh, đời sống mai sau cho những ai tin theo Lời Ngài đó là “Vương Quốc Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy”.


Và trước đó, trong một phân đoạn Thánh Kinh khác Chúa Jesus cũng đã nhắc nhở các sứ đồ về việc hãy nên giống như trẻ nhỏ:

Ma-thi-ơ 18:2-6

2 Đức Chúa Jesus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ,

3 mà phán rằng: quả thật, ta nói với các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.

4 Vậy, bất cứ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.

5 Bất cứ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta.

6 Nhưng, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta rơi vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ, mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn.

Như vậy, các cháu thấy rằng Chúa Jesus rất yêu quý các trẻ nhỏ, Chúa cho phép các bạn nhỏ đến tựa vào Ngài, Chúa đặt tay trên đầu các bạn trẻ ấy mà ban phước cho. Chúa Jesus rất là gần gũi với chúng ta phải không nào các cháu? Mặc dù, Chúa là Thiên Chúa – Ngài là Đấng cao trọng và rất đáng tôn kính, Ngài là Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn chúa. Mà khi nói đến những bậc cầm quyền vua chúa, quan lại thì đa phần chúng ta có cảm giác sợ sệt, tôn kính và thậm chí chúng ta cũng không dám ngẩng đầu để ngước nhìn mỗi khi họ đi ngang qua.

Nhưng Chúa Jesus của chúng ta không phải thế, Ngài rất khiêm nhường và gần gũi, Ngài yêu quý chúng ta, Ngài cho phép chúng ta đến với Ngài và thậm chí Ngài còn ban phước trên chúng ta nữa. Thành thử ra, mỗi ngày các cháu nhớ đến với Chúa Jesus của chúng ta, nói chuyện với Ngài về bất cứ điều gì: về việc học hành, về việc bạn bè trên lớp, về thi cử, về nan đề trong cuộc sống… Tất cả những điều đó Chúa Jesus rất sẵn sàng lắng nghe các cháu thỏ thẻ bên tai của Ngài, để rồi Ngài sẽ ban ơn cho các cháu.
Ngoài việc mỗi ngày các cháu đến với Chúa, các cháu cũng nên giới thiệu những bạn nhỏ khác cùng đến với Ngài bằng việc giới thiệu Chúa cho các bạn nhỏ biết, hoặc cùng cầu nguyện đọc Thánh Kinh với các bạn nhỏ cùng đức tin trong Chúa… Vì như vậy là chúng ta đang thực hiện việc đưa dắt các trẻ nhỏ đến với Chúa rồi.

Chúa Jesus còn phán với các sứ đồ là “Hãy trở nên như trẻ nhỏ vì nước Trời thuộc về những ai như chúng”. Tại sao Chúa bảo chúng ta phải nên giống như trẻ nhỏ? Có phải tiêu chuẩn vào nước Thiên Đàng là phải trở nên trẻ nhỏ không? Và như vậy không phải là tin Chúa, ăn năn tội và vâng giữ các điều răn thì sẽ được vào nước Thiên Đàng sao?
À, ở đây không phải là Chúa Jesus thiết lập ra một tiêu chuẩn mới để được vào nước Trời đâu, mà Chúa bảo chúng ta phải trở nên như đứa trẻ nghĩa là phải khiêm nhường, đơn sơ, hạ mình và vâng phục như một đứa trẻ và không phạm tội. Không phạm tội ở đây được hiểu là các em bé còn rất nhỏ tuổi, thơ ngây, chưa phân biệt được đâu là điều thiện và điều ác, chưa đến tuổi phạm tội hoặc là cố tình phạm tội. Và như vậy, ở độ tuổi nào thì mới nhận biết được điều thiện, ác hoặc cố tình phạm tội thì chúng ta không đoán biết được; vì mỗi một người có sự phát triển hoàn toàn khác nhau. Ở đây, ý Chúa muốn cho chúng ta biết để vào được nước Trời thì chúng ta phải có đời sống không phạm tội. Và đương nhiên, bản thân mỗi người chúng ta tự trở nên sạch tội là điều không thể, mà chúng ta phải nhờ vào huyết chuộc tội của Chúa Jesus, chúng ta phải tin vào Chúa, thật lòng ăn năn tội và vâng giữ các giới răn của Ngài thì chính huyết ấy mới khiến chúng ta được tha tội, được sạch tội; biến đổi chúng ta trở nên tinh khiết, không có tội.

Như vậy, để được vào nước Trời, chúng ta phải được tái sinh bởi Chúa và hình ảnh trở nên đứa trẻ nhỏ thơ ngây, khiêm hạ là hình ảnh của một người đã được tái sinh.
Câu nói của Chúa Jesus cho chúng ta hiểu rõ là thay vì Chúa nói để vào được nước Thiên Đàng thì chúng ta phải được tái sinh bởi Chúa thì Ngài sử dụng câu nói để vào Vương Quốc Trời thì chúng ta phải trở nên như trẻ nhỏ. Nghĩa là chúng ta có đời sống trong sáng, ngây thơ, khiêm nhường, vâng phục và không phạm tội.

Vậy, nếu đã là con trẻ thì có phải tất cả đều được vào nước Trời không? Trong nội dung phần đầu thì chú đã trình bày rõ vấn đề này. Trẻ nhỏ ở đây được hiểu là những em bé chưa có khả năng phân biệt được điều thiện ác, chưa nhận thức những hành vi phạm tội của mình. Còn những trẻ nhỏ khi phát triển đến độ tuổi và nhận thức, biết được những điều xấu tốt, những điều thiện ác mà phạm tội thì vẫn được xem là phạm tội. Mà phạm tội không chịu ăn năn thì sẽ mất linh hồn.

Ngay cả luật pháp loài người cũng vậy, sẽ có những giới hạn độ tuổi về sự nhận thức về hành vi phạm tội mà có những khung hình phạt phù hợp. Chú lấy ví dụ, nếu một người trưởng thành trên 18 tuổi mà phạm tội giết người thì đương nhiên hình phạt cao nhất sẽ là tử hình, tuy nhiên những thiếu niên chưa đủ 18 tuổi mà phạm tội giết người thì vẫn chịu hình phạt, nhưng án phạt cao nhất là 18 năm. Còn như một em bé 10 tuổi vô tình đẩy bạn mình xuống nước sâu và gây ra cái chết cho bạn mình thì pháp luật không có khung hình phạt cho em bé đó vì em bé chỉ mới 10 tuổi và độ nhận thức về hình vi phạm tội chưa có.
Như vậy, với độ tuổi của các cháu bây giờ, các cháu đã ít nhiều biết được điều thiện, ác hoặc biết được Lời Chúa dạy cho chúng ta nên làm gì và không nên làm gì thông qua những bài giảng của người chăn, bài chia sẻ của các cô chú trong phòng nhóm này để chúng ta sống và không phạm tội cùng với Chúa. Và, nếu chúng ta vô tình hay chủ ý phạm tội thì cũng hết lòng ăn năn, đau đớn xin Chúa tha thứ cho mình để được thanh tẩy và tái sinh.

Bài học ngày hôm nay cho chúng ta thấy tình Chúa yêu thương, quý mến các cháu đến dường nào, do đó các cháu đừng cảm thấy sợ hãi, rụt rè mỗi khi cầu nguyện với Chúa. Trái lại, các cháu hãy rất tự nhiên thưa chuyện với Chúa mỗi ngày như một người Cha vậy, hãy trao đổi với Chúa trong mọi việc từ học hành, vui chơi, đọc Thánh Kinh… Có như thế, các cháu mới cảm nhận và lắng nghe được tiếng của Chúa nói trong tâm thần của các cháu. Và, hãy nhớ lời Chúa dạy chúng ta phải trở nên trẻ nhỏ bằng đời sống khiêm nhường, đơn sơ và vâng phục Chúa.

Nguyện ân điển của Chúa luôn ở cùng các cháu, ban cho các cháu thêm sự khôn ngoan để luôn nhớ Lời Ngài dạy, cho các cháu ngày một hiểu biết sâu sắc Lời Chúa, lớn mạnh trong đức tin của mình. Amen.

Nguyễn Văn Hào
31/10/2015