CHÚA YÊU TA

Nguyễn Văn Hào

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV85MzM2NzkwNV9RUXpYVl9iOTgx/20150425_NVH_ChuaYeuTa.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài Giảng

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Chúng ta chưa từng gặp Chúa của chúng ta bằng mắt và chúng ta chỉ có tương giao với Người qua sự cầu nguyện. Vậy, làm thế nào để chúng ta nhận biết được Chúa đã yêu thương chúng ta như thế nào? Tình yêu của Người dành cho chúng ta ra sao?
Trong buổi nhóm thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta hãy cũng nhau chia sẻ Lời Chúa để biết được rằng tình yêu Chúa dành cho chúng ta thật tuyệt vời, thật lớn lao thế nào?

Thánh Kinh đã ghi lại bằng chứng để cho thấy Chúa đã yêu chúng ta:

Sáng Thế Ký 1:26-29

26 Thiên Chúa phán rằng: Chúng Ta hãy làm ra loài người như hình Chúng Ta, theo tượng Chúng Ta, để họ cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất.
27 Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài; Ngài đã sáng tạo loài người như hình Thiên Chúa; Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ.
28 Thiên Chúa ban phước cho họ và phán với họ rằng: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá biển, loài chim trời cùng mỗi vật sống hành động trên mặt đất.
29 Thiên Chúa lại phán rằng: Này, Ta đã ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, và mọi loài cây sinh quả có hạt giống; ấy sẽ là thức ăn cho các ngươi.

Thiên Chúa đã tạo dựng trời đất, muôn vật có sự sống để cho loài người hưởng thụ và cai quản, Người ban cho chúng ta hết mọi thứ. Đặc biệt, khi tạo dựng loài người thì Người đã dựng chúng ta nên giống tượng, hình ảnh của Người.

Rồi khi con người phạm tội nghịch lại cùng Chúa, không vâng giữ Lời Ngài, Thiên Chúa đã giáng phạt xuống trên loài người và loài người phải chịu đau khổ trong việc kiếm sống, trong việc sinh sản, … nhưng Thiên Chúa đã không bỏ mặc loài người. Trên bước đường cuộc sống, Chúa luôn đồng hành, quan tâm và nhắc nhở loài người biết sống vâng phục Chúa, Chúa bảo vệ và giải thoát loài người khỏi những thế lực, xiềng xích của thế gian bằng việc Chúa gửi đến loài người các tiên tri, ngôn sứ của Người để thay Người truyền dạy Lời Chúa: Isaia, Giêrêmia, Êzêkiel, Đaniel, Thiên Chúa đã chọn ông Môi-se để đưa dân Người là con cháu ông Abraham ra khỏi ách nô lệ Ai Cập bằng cách vượt qua biển đỏ,…

Nhưng rồi, loài người chúng ta lại tiếp tục nghĩ, nói và hành động những điều sai trái, nghịch lại với sự thánh khiết của Chúa, không vâng giữ các điều răn của Người. Điều này được gọi là tội lỗi và tất cả tội lỗi của chúng ta đã tách biệt chúng ta khỏi Thiên Chúa.

Rô-ma 3:23 “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.”

Chúa là hoàn hảo và thánh khiết, cho nên những tội lỗi của chúng ta làm chúng ta bị phân cách khỏi Ngài mãi mãi. Kinh Thánh phán rằng, “Tiền công của tội lỗi là sự chết.”

Nhưng rồi, Thiên Chúa là Đấng công bình, giàu tình yêu thương, Người không nỡ nhìn loài người đi vào bóng tối của sự chết, của sự hủy diệt nên Ngài đã ban Con Một của Người – là Chúa Jesus Christ xuống thế làm người, rao giảng tin lành, công bố nước Trời cho loài người và nhất là Chúa Jesus đã chịu chết nhục nhã trên thập giá để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta.

Giăng 3:16 “Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, để cho bất cứ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.”

Chúa Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời. Ngài đã sống một đời sống thánh khiết vô tội và sau đó chết trên thập tự giá để trả xong án phạt tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta bằng cách đang khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay chúng ta.
Chúa Jesus đã sống lại từ trong sự chết và bây giờ Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha trên thên đàng. Ngài muốn ban tặng cho loài người món quà của sự sống vĩnh cửu – nghĩa là được ở mãi mãi với Ngài trên Thiên Quốc, nếu chúng ta tin nhận Ngài là Chúa và là Đấng cứu rỗi đời mình, dốc lòng ăn năn tội, từ bỏ nếp sống cũ và vâng phục các điều răn của Chúa. Chúa Jesus đã phán rằng Vậy Đức Chúa Jesus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha” Giăng 14:6.

Đức Chúa Trời đã dang rộng vòng tay yêu thương của Ngài mà cứu và tái sinh chúng ta trở nên con yêu dấu của Ngài. Để rồi, “bất cứ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Thiên Chúa, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Thiên Chúa vậy” Giăng 1:12-13.

Rồi khi Chúa Jesus chuẩn bị về Trời, Chúa hứa sẽ ban Đấng yên ủi đến ở với chúng ta:

Giăng 14:16-18

16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời,
17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.
18 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến với các ngươi.

Qua những trích đoạn Thánh Kinh đã giúp chúng ta tái hiện lại những ân điển tuyệt vời mà Thiên Chúa đã bày tỏ và ban cho chúng ta. Ngài không một giây, phút nào ngừng yêu chúng ta, Ngài luôn ở cùng và chờ đợi để chúng ta nhận biết, để chúng ta ăn năn và Ngài sẽ thánh hóa chúng ta trở nên con cái của Ngài.

Các cháu thiếu nhi thân mến, ngoài những dữ kiện mà Thánh Kinh đề cập trên, có lẽ mỗi một người chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được Chúa đã yêu thương bản thân mỗi một người chúng ta như thế nào trong đời sống hằng ngày của mình: Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan, sự bình an và nhất là Chúa cho chúng ta có được cơ hội nhận biết Lẽ Thật của Chúa để chúng ta kịp ăn năn mà từ bỏ tội lỗi xưa cũ. Chúa ban cho chúng ta những người thân trong gia đình để chăm sóc, bảo vệ chúng ta được khỏe mạnh và lớn khôn; Chúa ban cho chúng ta những người thầy, cô để dạy chúng ta về kiến thức, … và còn rất nhiều điều chúng ta có thể cảm nhận và thấy rõ trong từng giây phút Chúa luôn ở cùng và yêu thương chúng ta biết là dường nào.

Và để đáp lại tình yêu ấy, chúng ta đã làm gì? Chúng ta có thực sự yêu Chúa chăng hay chúng ta chọn Chúa như một vị thần hộ mệnh chúng ta?

Chúng ta có để ý đến Chúa, có chọn và để Chúa làm chủ đời sống của mình không? Chúng ta có dám hy sinh tất cả mọi thứ để chỉ theo Chúa thôi? Chúng ta đã làm gì để nên giống Chúa?, … và còn nhiều câu hỏi khác để tất cả chúng ta đang có cơ hội ngồi đây tự trả lời với Chúa của chúng ta rằng: Ta thật yêu Chúa chăng?

Nguyện rằng, Lời Chúa hôm nay sẽ dẫn dắt chúng ta ý thức càng hơn những gì Chúa đã ban cho chúng ta, Chúa đã yêu chúng ta và nhắc nhở chúng ta rằng thời gian còn lại ở trần gian này là lúc mà mỗi người chúng ta hãy đáp trả tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta. Nguyện Lời Chúa luôn ở cùng, soi dẫn chúng ta mỗi ngày trên bước đường đi theo Người để chúng ta ngày một gần Chúa hơn, giống Chúa hơn. Amen.

Nguyễn Văn Hào
25/04/2015