Chúng Ta Sống Là Để Tôn Vinh Thiên Chúa

Nguyễn Christian Grace

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe bài giảng:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMzUwMTY4NTBf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta; còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Thiên Chúa.” (Thi Thiên 50:23).

Bài Giảng

Các cháu thương mến!
Bài học phần I kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau học Lời Chúa dạy chúng ta trong Thánh Kinh để biết lý do đời sống của chúng ta trong Chúa, là để thờ phượng Thiên Chúa. Hôm nay, cô cháu chúng ta tiếp tục cùng nhau học Lời Chúa phần II với chủ đề: “Chúng Ta Sống Là Để Tôn Vinh Thiên Chúa.”

Lời Chúa dạy chúng ta trong sách Thi Thiên 50:23 cũng là câu gốc của bài học tuần nầy:

“Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta; còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Thiên Chúa.” (Thi Thiên 50:23).

Vì sao và bằng cách nào để chúng ta có thể tôn vinh Chúa của chúng ta, các cháu biết không?

Vì Chúa của chúng ta là Đấng quyền năng, uy nghi cả thể trên các tầng trời, đã sáng tạo nên chúng ta cùng muôn loài vạn vật theo thánh ý tốt lành của Ngài. Vậy nên, chúng ta phải lấy lòng biết ơn mà thờ phượng và tôn vinh Chúa của chúng ta.

Từ khi mặt trời chiếu rọi những tia sáng đầu tiên, cho đến khi chúng ta chìm vào giấc ngủ bình an trong màn đêm huyền diệu. Từng khoảnh khắc trôi qua lúc chúng ta thở, khi chúng ta ăn, làm việc, học tập hay vui chơi… mọi sự xảy ra xung quanh chúng ta đều là sự ban cho từ Thiên Chúa.

Ngài không những ban cho chúng ta sự sống không thôi đâu, mà Chúa của chúng ta là Đấng Cao Siêu, Quyền Năng Tuyệt Đối, Yêu Thương, Toàn Tri… Ngài đã yêu thương sắm sẵn cho chúng ta mọi điều tốt lành để cho chúng ta được sinh ra, được nuôi nấng bảo vệ cho đến khi chúng ta chúng ta lớn lên, hiểu biết và trưởng thành.

Chúa còn có một chương trình vô cùng đặc biệt, trọn lành và diệu kỳ cho mỗi một cuộc đời của chúng ta, đó là sự nhận biết Thiên Chúa, thờ phượng và tôn vinh Ngài.

Các cháu thấy không?

  • Chúa đã ban cho chúng ta có cha có mẹ để sinh thành, dưỡng nuôi, chăm sóc, bồng ẵm chúng ta từ khi chúng ta còn nằm nôi.
  • Chúa đã ban cho chúng ta có thầy cô, những người dạy dỗ cho chúng ta kiến thức để chúng ta có thể nhận biết và hiểu được một phần những quy luật về khoa học, vật lý, về thiên nhiên bao la hùng vĩ vô cùng đẹp đẽ. Từ những bông hoa dại bé nhỏ trước sân nhà, cho đến những thiên hà xa xăm trong vũ trụ mênh mông huy hoàng tráng lệ… hết thảy đều do bàn tay của Thiên Chúa sáng tạo nên.
  • Chúa đã ban cho chúng ta có anh chị em và bạn bè bên cạnh chúng ta, để cùng chúng ta làm việc, học tập và vui chơi.

Vô vàn những điều lạ lùng, đẹp đẽ đáng kính sợ xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta, mà chúng ta không có đủ ngôn từ để diễn đạt sao cho hết được lòng biết ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa của chúng ta. Từ những giọt nước mát lành chúng ta uống, đến những thực phẩm chúng ta ăn…

Trong sách Thi Thiên 8:3, Thi Thiên 19:1-2Thi Thiên 9:1 có chép:

“Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Ngài, mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã đặt.” (Thi Thiên 8:3).

 “Các tầng trời rao truyền sự vinh quang của Thiên Chúa, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ.” (Thi Thiên 19:1-2).

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài.” (Thi Thiên 9:1).

Cô còn nhớ, đã lâu lắm rồi cô đọc được trong sách vở hay là ai đó đã dạy cho cô, đại loại rằng: “Lòng biết ơn chính là chiếc chìa khoá mở vào một trong những cánh cửa của hạnh phúc.” Thật vậy, lòng biết ơn đã giống như một dòng suối không bao giờ cạn, luôn tưới mát cuộc sống của cô, giống như cặp kính màu xanh mà cô luôn mang trên đôi mắt, cùng cô đi qua mọi chặng đường đời. Dù là lúc thành công hay khi thất bại, khi vui mừng phước hạnh hay lúc khó khăn. Giúp cô luôn có được cái nhìn với lòng biết ơn trong mọi sự, từ tiếng chim hót buổi bình minh trên đường cô đi học, đi làm… đến sự giản dị nhưng rực rỡ, yêu kiều của những bông hoa mướp vàng đong đưa trong nắng.

Thật cảm tạ ơn Chúa! Khi cô được về với Chúa, qua lời Chúa dạy cô càng thấu hiểu hơn về chiếc chìa khoá bé nhỏ đáng yêu mà cô đã được trao tặng ngày nào, chính là lòng biết ơn. Nó đã giúp cô mở được cánh cửa để bước vào khoảng trời bao la vô tận bình an trong tình yêu không bến bờ của Chúa. Lòng biết ơn làm cho tâm hồn chúng ta luôn biết vui thỏa trước mọi cảnh ngộ Chúa ban cho chúng ta các cháu ạ!

Lời Chúa phán dạy chúng ta trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18:

“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Trong mọi sự hãy tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em là như vậy.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18).

Khi chúng ta biết cảm nhận và nhìn thấy tình yêu bao la vô bờ bến Chúa đã ban cho chúng ta, qua từng chi tiết nhỏ nhất xảy ra trong đời sống của chúng ta hằng ngày, như từng hạt cát bé nhỏ dưới chân chúng ta, cho đến những ngôi sao lấp lánh xa xăm trong vũ trụ mênh mông. Biết được hơi thở sự sống của chúng ta cùng muôn loài vạn vật, đều là sự tỏ bày về tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cùng muôn loài.

Và chương trình lớn lao, quan trọng hơn hết thể hiện sự khôn ngoan, quyền năng, yêu thương, thánh khiết và công chính của Thiên Chúa; chính là ân điển diệu kỳ Thiên Chúa đã thương ban cho chúng ta, là những người tội lỗi xấu xa đáng bị hình phạt đời đời trong lửa địa ngục. Là những kẻ không xứng đáng, mà nay đã được Đức Chúa Jesus Christ chết thay trên cây thập tự để mang chúng ta từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.

Lời lẽ của chúng ta không thể nói lên hết được sự sâu rộng, vô biên, vô tận về tình yêu mà Thiên Chúa đã thương ban cho loài người chúng ta. Đặc biệt là trên đời sống của con dân Ngài, chúng ta có hàng vạn lý do để dâng lời cảm tạ làm của của lễ tôn vinh Chúa của chúng ta các cháu ạ!

Trước một tình yêu bao la vĩ đại của Thiên Chúa như vậy. Các cháu ơi! Có phải chúng ta luôn khát khao muốn được thuộc về Chúa, được thờ phượng và tôn vinh Thiên Chúa đời đời phải không? Vậy chúng ta tôn vinh Chúa của chúng ta như thế nào để Chúa của chúng ta đẹp lòng?

Chúng ta cùng nhau ôn lại câu gốc trong sách Thi Thiên 50:23 một lần nữa, để cùng nhau hiểu rõ hơn thánh ý Chúa dạy chúng ta như thế nào các cháu nhé!

“Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta; còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Thiên Chúa.” (Thi Thiên 50:23).

Làm sao để chúng ta đi được trên đường ngay thẳng của Chúa? Có phải chúng ta chỉ dâng lời cảm tạ ơn Chúa là đủ rồi phải không? Chắc chắn là không rồi, đúng không các cháu?

Bác Tim đã dạy chúng ta, đức tin không phải chỉ khi chúng ta nói trên môi miệng chúng ta không thôi, mà chúng ta còn cần phải thể hiện qua việc làm nữa. Ngoài việc chúng ta biết dâng lên Chúa lời cảm tạ trong mọi sự, biết thoả lòng trong mọi cảnh ngộ, chúng ta còn cần phải biết giữ mình trong sự thánh khiết, để qua đời sống của chúng ta mọi người xung quanh chúng ta nhận biết được quyền năng và sự vinh hiển của Thiên Chúa.

Lời Chúa phán dạy chúng ta trong sách I Cô-rinh-tô 10:31:

“Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Mỗi ngày, khi các cháu ngồi vào bàn ăn, trước mâm cơm có đầy đủ những món ngon yêu thích mà cha mẹ đã làm ra cho các cháu, hay đơn sơ chỉ là bát cơm trắng với vài cọng rau luộc… Với lòng biết ơn, các cháu sẽ nhận ra rằng cha mẹ đã yêu thương, đã nhọc nhằn để cho các cháu có được bữa ăn này, những giọt mồ hôi của cha mẹ đã âm thầm đổ xuống, để cho các cháu có được cơm ăn, áo mặc, nhà ở và cả được học hành nữa.

Với lòng biết ơn, các cháu sẽ biết trân quý những gì mình đang có được, các cháu sẽ không nũng nịu, cằn nhằn với những gì không vừa ý mình. Với lòng biết ơn, các cháu sẽ cảm thấy yêu quý cha mẹ mình thiết tha, các cháu sẽ muốn đỡ đần cha mẹ trong những việc mà mình có thể làm hàng ngày như: rửa chén, quét nhà, dọn phòng, giữ gìn bàn học sạch sẽ, sách vở ngăn nắp… Các cháu sẽ biết tiết kiệm từng tờ giấy, cây bút hay lọ màu.

Vì các cháu biết rằng cha mẹ đã khó nhọc để kiếm tiền, chăm lo cho chúng ta có đầy đủ những vật cần dùng. Và còn là bao công lao khó nhọc của các bác nông dân, các cô chú công nhân, đã miệt mài lao động trong nhà máy hay nơi đồng ruộng, để cho chúng ta có được những sản phẩm ấy.

Các cháu thương mến! Nếu biết cảm nhận và lắng nghe, lòng chúng ta sẽ luôn trào dâng sự biết ơn vô cùng Chúa của chúng ta về mọi sự, và chúng ta cứ muốn dâng lên Chúa lời cảm tạ tôn vinh mãi không thôi, phải không các cháu?! Vì nhìn vào bất cứ điều chi và bất cứ nơi đâu chúng ta cũng đều nhìn thấy tình yêu của Chúa.

Chúng ta:

  • Cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có cha mẹ yêu thương.
  • Cảm tạ ơn Chúa đã cho bác nông dân được mùa lúa gạo, để chúng ta có bát cơm đầy.
  • Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta có hạt giống trong muôn loài, để cho chúng ta có vô số những cây ngon quả ngọt…

Trong sách Thi Thiên 145:15 có chép:

“Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì.” (Thi Thiên 145:15).

Và trong sách Lê-vi Ký 26:3-5 chép rằng:

“Nếu các ngươi tuân theo luật pháp ta, gìn giữ các điều răn ta và làm theo, thì ta sẽ giáng mưa thuận mùa, đất sẽ sinh hoa lợi, và cây ngoài đồng sẽ kết bông trái. Mùa đập lúa sẽ lần đến mùa hái nho, mùa hái nho sẽ lần đến mùa gieo mạ; các ngươi sẽ ăn no, ở bình an trong xứ mình.” (Lê-vi Ký 26:3-5).

Chúng ta không chỉ cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã chăm lo, nuôi nấng chúng ta về vật chất, tinh thần không thôi mà Chúa còn cứu chuộc linh hồn chúng ta, ban cho chúng ta sự sống đời đời trong nước Ngài. Vì vậy, chúng ta phải biết dâng lên Chúa hết cả tinh thần, linh hồn và thể xác của chúng ta như một của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài qua từng việc làm cụ thể của chúng ta như:

  • Chăm chỉ học hỏi Lời Chúa dạy chúng ta trong Thánh Kinh.
  • Hết lòng vâng giữ và làm theo mọi điều Chúa đã phán dạy chúng ta.
  • Nhóm họp, thờ phượng, nghe giảng để hiểu biết được thánh ý của Chúa trên đời sống của mình.
  • Khao khát muốn sống một đời sống thánh khiết, không phạm tội đối với Chúa.
  • Vâng phục Thiên Chúa và các thẩm quyền Thiên Chúa đặt để trên đời sống của chúng ta như: vâng phục người chăn, ông bà, cha mẹ, thầy cô, anh chị em, đặc biệt là anh chị em trong Chúa của mình, và những người lân cận trong cuộc sống. (Nếu như sự dạy dỗ của những người có thẩm quyền trên chúng ta không trái nghịch lại với thánh ý của Chúa).
  • Làm chứng về quyền năng và sự cứu rỗi của Chúa.
  • Dâng lời làm chứng về những ơn phước Chúa đã làm ra trên đời sống của chúng ta.
  • Dâng lời ca tiếng hát, thơ vịnh để tôn vinh Thiên Chúa.
  • Luôn giữ gìn từ suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm sao cho không làm ảnh hưởng đến danh Chúa mà chúng ta đang mang.
  • Không thỏa hiệp, dự phần, hay bắt chước những việc làm của những người không biết Chúa.
  • Lập tức ăn năn, xưng tội mỗi khi được cáo trách, nhắc nhở. Nguyện cầu xin Chúa giúp chúng ta từ bỏ tội.

Các cháu đọc Thánh Kinh, ghi nhớ lời Chúa phán dạy, nghe lời người chăn dẫn dắt rồi cẩn thận làm theo, chính là các cháu đang đi trong đường ngay thẳng mà Chúa đã phán dạy trong câu gốc của bài học chúng ta hôm nay. Và là lời cảm tạ với lòng biết ơn chân thành nhất của chúng ta kính dâng lên Thiên Chúa làm của lễ tôn vinh đẹp lòng Chúa vậy.

Ví dụ: Lời Chúa dạy chúng ta trong điều răn thứ ba rằng: “Ngươi chớ lấy danh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi mà làm ra vô ích, vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng kể vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm ra vô ích.” ( Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7). Thì các cháu hãy nhớ nhắc nhau, không gọi danh Thiên Chúa một cách vô ích, không nói những lời lớn tiếng; hỗn hào không phải phép với cha mẹ hay với những người lớn tuổi hơn mình, không gây gổ, chửi bậy, không làm bất cứ sự chi để người khác có thể xúc phạm danh Chúa qua những việc làm của chúng ta. (Vì hết thảy chúng ta đều đang được mang danh là con cái của Đức Chúa Trời các cháu ạ!)

Bác Tim cũng có dạy chúng ta không nên xem những phim ảnh, hài kịch mà trong đó những người không tin Chúa thường kêu Trời vô cớ trống không, hay lấy danh Trời là tên gọi Đức Chúa Trời của chúng ta ra mà diễu cợt, làm trò vui cười… Vì khi chúng ta xem và vui cười với những gì họ biểu diễn, là chúng ta cũng dự phần vào việc làm phạm đến danh Chúa của chúng ta cùng với họ, và đã lấy danh Ngài mà làm ra vô ích.

Các cháu yêu quý! Cô biết rằng từ khi học biết Lời Chúa, các cháu thật ngoan, biết tránh xa những điều xấu, chừa bỏ những điều gì Chúa đã phán dạy chúng ta đừng làm. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau dùng Lời Chúa dạy chúng ta làm chuẩn mực cho chúng ta trong từng lời ăn tiếng nói, cách đi đứng, ứng xử, để chúng ta luôn đi trong đường ngay thẳng của Chúa. Để chúng ta luôn được sống và bước đi bình an phước hạnh trong vòng tay yêu thương toàn năng của Chúa, và làm Chúa của chúng ta đẹp lòng các cháu nhé! Muốn được như vậy thì chúng ta phải siêng năng học hỏi Lời Chúa phải không các cháu?

Lời Chúa hứa sẽ ban cho những ai biết dùng lời cảm tạ mà tôn vinh Chúa, biết sống trong Lời Chúa, vâng giữ và làm theo những điều răn pháp luật của Chúa, mà Chúa đã gọi họ là những người đi theo đường ngay thẳng, thì Ngài sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Thiên Chúa.

Được thấy sự cứu rỗi chính là được Chúa mở lòng, mở mắt thuộc linh cho chúng ta, để chúng ta có thể:

  • Nhận biết có một Thiên Chúa đã sáng tạo, đang tể trị và ban ơn trên muôn loài.
  • Nhận biết tình yêu thương bao la của Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta, qua sự tha tội và giải thoát chúng ta khỏi mọi sự bắt phục của tội lỗi, qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ.
  • Nhận biết chúng ta đã được Chúa tái sinh và ban cho chúng ta một đời sống mới trong sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ.

Do đó, đời sống của chúng ta trong Chúa phải thể hiện được kết quả xứng đáng, đó chính là những bông trái tốt lành của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta mỗi ngày, là: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, trung tín, nhu mì và tiết độ.

Chúng ta hãy sống vâng phục và làm theo mọi Lời Chúa phán dạy chúng ta, để kính dâng lên Chúa những bông trái tốt lành qua nếp sống mỗi ngày của chúng ta trong Chúa: từ sự tin kính, giữ mình trong nếp sống đạo, sự rao truyền về Chúa cho những người xung quanh, bằng kết quả học tập, việc làm lành của chúng ta trong danh Chúa, là những việc lành chúng ta làm theo tiêu chuẩn và thánh ý của Chúa. Vì chúng ta biết ơn, yêu kính Chúa và yêu người lân cận mà làm, chứ không phải làm theo thế gian hay theo các tổ chức tôn giáo, giáo hội, hoặc vì bản thân chúng ta muốn được khen ngợi mà làm, chúng ta cũng hãy dâng lời ca tiếng hát của chúng ta làm của lễ cảm tạ tôn vinh danh Chúa.

Như lời Chúa có phán dạy chúng ta trong sách Thi Thiên 103:1-2Thi Thiên 104:33:

“Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, chớ quên các ân huệ của Ngài.” (Thi Thiên 103:1-2).

“Tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bấy lâu; Tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát tôn vinh Thiên Chúa tôi chừng nấy.” (Thi Thiên 104:33).

Các cháu yêu quý! Bác Tim và các bác, các cô chú, anh chị trong Hội Thánh rất vui, khi mỗi buổi Sa-bát được nghe các cháu hát tôn vinh Chúa, làm chứng về những việc lành mà các cháu đã làm như thời gian qua. Cô tin rằng đó chính là lời cảm tạ, với lòng biết ơn mà các cháu đã dâng lên làm của lễ đẹp lòng, để tôn vinh danh Thiên Chúa của chúng ta.

Các cháu ơi! Các cháu có muốn mỗi tuần vào ngày Sa-bát, trong các cháu ai nấy đều có của lễ mang theo để kính dâng lên Thiên Chúa yêu kính của chúng ta không?

Có một ngày Sa-bát, cô được nghe bé Nhật Thu kính dâng lên Chúa điểm 10, Mạnh Hiếu, Anh Thi, Hoàng Anh, Khánh Tâm dâng lên Chúa lời làm chứng hoặc hát Thánh Ca, và các cháu thiếu nhi tại Hội Thánh Cao Lãnh thì cũng dâng lên Chúa những bài Thánh Ca và làm chứng mình đã cùng bạn đọc Thánh Kinh trong giờ ra chơi nữa. Thật là một buổi thờ phượng tràn ngập phước hạnh mà Chúa đã đẹp lòng, vì trong các cháu ai cũng có của lễ để kính dâng lên Chúa yêu kính của mình.

Ngay khi các cháu xưng tội của mình trước Chúa và trước Hội Thánh, cầu nguyện kính xin Chúa tha thứ cho mình cũng là của lễ đẹp lòng Chúa.

Các cháu còn nhớ lời Bác Tim dạy chúng ta, mà chúng ta cùng nhau học trong bài học trước không? Khi chúng ta kính dâng trình mọi sự lên cho Chúa, chính là chúng ta tỏ lòng tin kính và cậy trông lên Ngài.

Lời Chúa phán dạy chúng ta trong sách Thi Thiên 4:5:

“Hãy dâng sự công bình làm của lễ và để lòng tin cậy nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Thi Thiên 4:5).

Vậy từ nay, chúng ta cùng nhau cố gắng hơn nữa để mỗi ngày Sa-bát ai trong các cháu cũng sẽ có của lễ của mình, để cùng kính dâng lên Thiên Chúa kính yêu của chúng ta các cháu nhé!

Các cháu thân mến! Lời Chúa dạy cho chúng ta trong bài học kỳ trước và hôm nay:

  • Cho chúng ta biết rằng đời sống của chúng ta trong Chúa, là để thờ phượng Thiên Chúa, Chúa còn dạy chúng ta biết dâng lên Cha lời cảm tạ và việc làm công bình để làm của lễ tôn vinh danh Ngài.
  • Học hỏi, giữ gìn và áp dụng lời Chúa phán dạy chúng ta trong cuộc sống, để chúng ta luôn đi trong đường ngay thẳng, tốt lành và công bình của Chúa.
  • Chúng ta biết lắng nghe và làm theo những điều Chúa phán dạy chúng ta, để chúng ta không những được Chúa ban ơn cho chúng ta nhìn thấy về sự cứu rỗi của Thiên Chúa không thôi, mà còn được Chúa dắt bước chúng ta đi vào Vương Quốc vinh quang, thiện lành trong tình yêu đời đời của Cha chúng ta ở trên trời nữa các cháu ạ!

“Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau tiếp đón tôi trong sự vinh quang. (Thi Thiên 73:24).

“Ha-lê-lu-gia! Hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vì Ngài là thiện; Sự từ ái Ngài còn đến đời đời.(Thi Thiên 106:1).

Nguyện kính xin Lời Chúa luôn ở trong tâm trí và tấm lòng của các cháu, soi dẫn các cháu để đưa các cháu đi vào tình yêu trong cõi đời đời của Thiên Chúa!

Nguyễn Christian Grace
16/04/2016