Con Đường Của Chúa

Đặng Thái Học

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV82MTk2NzI5OV9pbDU5bl9mM2E0/20140809_DTH_ConDuongCuaChua.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài giảng

Hằng ngày, khi chúng bước ra khỏi nhà để đi học, đi làm, đi chơi, mua sắm hoặc thực hiện việc gì đó, đều có mục đích rõ ràng. Nhưng để đi tới đích công việc, chúng ta có thể đi bằng nhiều hướng khác nhau trên đường đi tùy theo sự lựa chọn của mình.

Đối với người mới biết Chúa, tin Chúa cũng chỉ là bước đầu đến với Ngài mà thôi. Thậm chí nếu họ đã là Cơ đốc nhân, thì sự đổi mới này không tự động mà đến. Khi mọi sự tươi mới và đổi mới đến, thì sẽ mở ra những chân trời mới (và cả những ý tưởng mới), nhưng để đạt được chúng, cần phải đặt Lời Chúa lên hàng đầu trong đời sống mình. Phải vâng theo những lời đơn giản của Thánh Kinh, và cần phải làm đầy bản thân mình bằng Lời Chúa, và nó sẽ giải phóng họ tự do, nếu như họ quyết noi theo nó – con đường của Chúa đã mở ra cho chúng ta.

Hôm nay, chúng ta lại cùng nhau học lời Chúa, câu gốc trong sách Giăng 14:6

“Vậy Đức Chúa Jesus đáp rằng: Ta là đường đi, Lẽ thật, và Sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha.”

Sau khi tin nhận Chúa rồi, lòng ta được đổi mới, cuộc sống được Chúa mở mang ban cho thêm nhiều phúc hạnh, đầy cảm xúc, và hy vọng để hướng tới tương lai. Nhưng chúng ta phải cảnh giác với một điều thường xảy ra, là sau một thời gian trôi qua, nhiều con cái Chúa để mình bị lôi cuốn vào vòng quay, vào xu thế của đời này mà sao nhãng đức tin. Đến lúc gặp thử thách khó khăn, khi một điều gì không hiểu nổi xảy ra, họ bối rối và hoang mang, vì thấy như là Chúa không ở cùng với mình nữa. Họ giống như cảm giác của người bị lạc đường, mò mẫm trong rừng sâu không lối thoát. Vì sao vậy? Vì họ chưa hiểu thấu rằng: Mọi Sự Đến Từ Chúa Đều Là Tốt Lành, vì lợi ích sư sống đời đời của mỗi con dân Ngài.

Chúng ta ai cũng đang đi trên con đường, nhưng người tin Chúa Jesus thì đang vững bước trên đường sự sống, có Chúa dẫn dắt. Vì tin Chúa cũng đồng nghĩa là theo Chúa Jesus.

Trước khi chia tay các môn đồ để lên thập tự giá và sau đó quay trở về trời, Chúa Jesus đã dặn họ, cũng là dặn chúng ta những lời vô cùng quan trọng trong Giăng 14:1-7:

”Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; nếu không, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, để cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Jesus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Nếu như các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.”

Chúng ta thấy, con đường mình đang đi có đích – điểm đến rõ ràng. Chúng ta đều đi về với Cha thiên thượng, về với Thiên Quốc, nơi mà Ngài sắm sẵn cho chúng ta – Nơi mà Đức Chúa Jesus Christ đi về trước để chuẩn bị cho con cái của Ngài. Con đường đó chính là Đức Chúa Jesus Christ, và cũng là con đường duy nhất về được với sự sống đời đời, cũng là chân lý duy nhất để chúng ta noi theo mà sống. Vậy, ai theo Chúa thì đi trên đường của Chúa. Mà theo Chúa nghĩa là theo chân lý của Lời Chúa dạy chúng ta trong Thánh Kinh.

Nếu chúng còn bối rối như Thô-ma, hãy xem Chúa đã khẳng định với ông điều gì: Ai nhận biết Chúa Jesus tức là biết Đức Chúa Trời! Ai tin nhận Con, có Con trong lòng mình, người đó có sự sống đời đời.

“Sự sống đời đời là nhìn biết Ngài, tức là Thiên Chúa có một và thật, cùng Jesus Christ, là Đấng Ngài đã sai đến.” (Giăng 17:3).

Con đường đó trên đất là con đường như thế nào?

Nếu Chúa đã mời gọi chúng ta đến để ban sự sống đời đời, và Ngài là con đường để chúng ta theo, thì ít ra chỉ vì mục đích cuối cùng cao cả đó mà chúng ta cũng đã vui sướng được làm con cái Chúa lắm rồi. Vì có rất nhiều người xưa nay đã bỏ ra bao nhiêu công tự sức mình tìm kiếm con đường đó cả đời mà vẫn không gặp được. Chúng ta thì hạnh phúc hơn, phải không các cháu? Nhưng nếu cái đích là quan trọng đến như vậy, thì con đường đi cũng quan trọng chẳng kém, thậm chí như Chúa Jesus đã khẳng định: đó chính là con đường cứu chuộc duy nhất mà Ngài đã mở ra cho nhân loại.

Và đó là điều mà sứ đồ cũng luôn khẳng định sau này:

Jesus này là khối đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên khối đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4: 11-12).

Nhưng, trên trái đất này có bao nhiêu con người, cũng bấy nhiêu cách sống, và mỗi người đi theo Chúa tùy khả năng riêng của mình. Nhiều người không nhận thức rõ về phúc hạnh của con đường theo Chúa, nên đang bị mắc kẹt ở đâu đó giữa chừng. Nếu Đức Chúa Trời tốt lành và phúc hạnh, cái đích là vô giá không thể lấy gì trong đời này mà đổi được, và Chúa Jesus là Đấng đã phó hết mọi sự Ngài có vì chúng ta, thì làm sao có thể để cho ma quỷ lừa mình rằng, con đường theo Chúa là khó khăn và nặng nề được? Chúng ta có Chúa đi cùng, và có Chúa dẫn dắt mình trong quãng đời trên đất này.

Hãy cùng nhắc lại bài Thi Thiên 23: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Ngài ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi tôi. Ngài sắm sẵn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Ngài xức dầu cho đầu tôi. Chén tôi đầy tràn. Thật vậy, trọn đời tôi: Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ đời đời ở trong nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Con đường đi với Chúa trên đất này là ta đi trong sự chăm sóc, càng ngày càng đầy đủ hơn mọi sự trong cuộc sống.

Chúng ta sẽ chẳng còn thèm khát gì, vì linh hồn của người luôn được ở gần Chúa sẽ không bao giờ còn thấy đói khát.

Đi giữa khó khăn hiểm nguy mà vẫn phúc hạnh và bình an, vì có Chúa đi cùng.

“Danh của Ngài là Ê-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Ma-thi-ơ 1:23).

Từ xưa cho đến nay và mãi mãi về sau này sẽ vẫn nguyên như vậy. Ngài là Đấng thành tín.

Vì ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ta không hề thay đổi; bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong.” (Ma-la-chi 3: 6).

“Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê- bơ- rơ 13: 8).

Đừng bao giờ quên điều này, đừng bao giờ để ma quỷ lừa gạt chúng ta về điều này. Mỗi ngày chúng ta phải bám vào Chúa, và trong trận chiến, chúng ta đắc thắng nhờ ơn thêm sức của Chúa.

Đừng bao giờ đi riêng lẻ trên đường đời của mình. Để cho đời sống mình luôn được gần Chúa và ở trong phúc hạnh, hãy suy ngẫm lại xem cách mình đang sống, thực sự chúng ta có đang đi theo Chúa hay không?

Đa số những người của Đức Chúa Trời, cả nam, và nữ, bất kể ở lứa tuổi nào đều không bị gục ngã khi gặp phải những thử thách lớn trong đời, nhưng họ lại hay bị chi phối bởi thế gian, xu thế làm héo hon đi trong đời sống thường ngày.

Hãy tự quyết định trong thâm tâm mình đạt đến Chúa Jesus và đạt đến được mục đích của Ngài dành cho cuộc đời mỗi chúng ta. Khi tiến bước đến với Chúa, chúng ta không thể không gặp những cản trở trên đường đi, nhưng hãy quyết định ngày hôm nay, rằng không có bất cứ ai, bất cứ điểm yếu nào trong mình có thể ngăn nổi chúng ta đạt đến một đời sống vinh hiển với Ngài. Không chỉ bắt gặp Ngài, mà sẽ còn noi theo Ngài, dù cho có phải thực hiện nhiều biến đổi đến đâu trong đời sống riêng của chúng ta.

Chỉ có “Một Con Đường, Một Chân Lý, và Một Sự Sống.” Đó là con đường Đức Chúa Jesus Christ mở ra cho chúng ta đến với sự sống đời đời với Ngài nơi Thiên Quốc.

Lời kết của bài học hôm nay, và cũng là câu gốc dành cho các cháu trong tuần này:

Có một con đường coi dường chính đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng là những nẻo của sự chết.” (Châm ngôn 14: 12).

Nguyện xin Cha mở lòng, trí cho các cháu được thông sáng tiến bước trong đức tin trên Con Đường Của Ngài. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thái Học