Đất Nước Do-thái Thời Đức Chúa Jesus Christ Nhập Thế Làm Người

Priscilla Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMzUwMTY4NTBf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“Như các ngươi đã lìa bỏ Ta và hầu việc các thần ngoại trong đất mình thế nào, thì các ngươi cũng sẽ hầu việc các dân ngoại trong một đất chẳng thuộc về mình thể ấy.”
(Giê-rê-mi 5:19b)

Bài Giảng:

Con xin thân ái mến chào quý ông bà, anh chị, cùng các em nhỏ trong tình yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa của chúng ta.

Cảm tạ ơn Chúa! Ngài đã sáng tạo ra chúng ta để làm con của Ngài. Nhưng trong sự tự do Ngài cho phép, loài người đã chống nghịch Ngài…

Sự chống nghịch của loài người Sự yêu thương của Thiên Chúa
A-đam, Ê-va là tổ phụ loài người ăn trái biết điều thiện và điều ác nên tội lỗi sa vào thế gian từ đó. Thiên Chúa yêu thương đuổi họ khỏi vườn Ê-đen để tránh họ ăn trái cây sự sống. Ngài hình phạt người nam, người nữ, con rắn, cây cỏ, …
Loài người tiếp tục sinh sản. Tội lỗi con người cũng tiếp tục gia tăng càng hơn. Thiên Chúa dùng cơn nước lụt hủy diệt toàn thể nhân loại, chỉ để lại 8 người công bình.
Loài người tiếp tục sinh sản đầy dẫy đất. Tôi lỗi con người tiếp tục gia tăng. Thiên Chúa chọn Áp-ra-ham là một người công bình, hứa ban cho ông một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát bờ biển.
Nhưng dân Ngài tiếp tục chống nghịch Ngài. Và Ngài im lặng với họ suốt 430 năm. Sau đó, Ngài thương xót cứu dân Ngài ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ, và ban cho miền đất Ca-na-an đượm sữa và mật.
Dân Ngài tiếp tục chống nghịch Ngài, và Sa-lô-môn là vị vua đầy sự khôn ngoan mà cuối cùng ông đã nghe theo lời dụ dỗ của các bà vợ, thờ thần tượng.

-Từ đây, I-sơ-ra-ên bị chia cắt làm 2. Phía Bắc bao gồm 10 chi phái. Phía Nam là 2 chi phái Giu-đa và Bên-gia-min.
-Chúa vẫn yêu thương nên từ từ hình phạt họ để cho họ có cơ hội ăn năn.
-Tiên tri của Ngài thì vẫn miệt mài rao giảng nhưng dân Ngài chẳng lắng tai nghe nên cả I-sơ-ra-ên đều bị chinh phạt bởi dân ngoại.

Thời gian Đức Chúa Jesus nhập thế làm người, dân I-sơ-ra-ên thuộc sự cai trị của người La-mã. Và bài học hôm nay cô xin kể cho các em về đất nước I-sơ-ra-ên (hay gọi là Do-thái) trong thời gian Đức Chúa Jesus Christ nhập thế làm người.

Đức Chúa Jesus chọn sinh ra ở Bết-lê-hem và lớn lên ở Na-xa-rét, đất Do-thái. Thời đó, nước Do-thái (hay gọi là Pa-lét-tin ngày nay) chịu sự chinh phục của người La-mã. Đế quốc La-mã đặt một lực lượng quân đội hùng mạnh nơi đây. Các em lưu ý là Đế quốc La-mã đặt quân đội ở đây nhưng người dân La-mã không sinh sống ở đây. Quân đội La-mã cai trị các nước bao quanh vùng biển Địa Trung Hải thuộc Châu Á, Châu Âu, Châu Phi. Chính vì sự cai trị nhiều vùng đất rộng lớn nên người La-mã rất chú trọng trong việc xây dựng đường xá.

  • Đường bộ: Quân lính La-mã chủ yếu đi ngựa. Người La-mã xây dựng đường lót đá rất giỏi. Họ đặt từng lớp đất sét xen kẽ với từng lớp vật liệu khác, còn mặt đường họ trải từng phiến đá liên tiếp nhau nên những con đường bền đến hàng trăm năm các em ạ. Cô ví dụ như họ xen kẽ các lớp đất sét, vôi, và sỏi với nhau sau đó họ nén chắc lại. Chính vì vậy mà các con đường của người La-mã là các con đường lịch sử hàng trăm năm. Ở thời đó, cách chúng ta hơn 2000 năm, thì chẳng có máy bay, xe buýt, ta-xi, xe máy, và ngay cả xe đạp nữa; các nhà quý tộc giàu có thì cưỡi lạc đà, người dân thường thì đi bộ chứ chẳng có xe như chúng ta ngày nay.

  • Đường biển: người La-mã đi bằng thuyền buồm, có cả sử dụng mái chèo. Vùng biển Địa Trung Hải sát với nước Do-thái bấy giờ tấp nập các đoàn thương buôn.

Người đứng đầu cai trị đất nước là vua. Danh hiệu của vua La-mã là Sê-sa. Vua La-mã đang cai trị thời Đức Chúa Jesus sinh ra là Au-gút-tơ. Vua Sê-sa Au-gút-tơ cai trị được 40 năm thì qua đời.  Vua La-mã sống ở đất nước La-mã chứ không sống ở nước Do-thái.

Cũng giống như bác Tim sống ở Mỹ, nhưng rao giảng Lời Chúa cho dân tộc Việt Nam, và bác Tim không sinh sống ở Việt Nam. Tương tự như vậy, vua La-mã sống ở nước La-mã, nhưng đặt quân đội để cai trị nước Do-thái chứ vua La-mã không sống ở nước Do-thái.

Người dân Do-thái phải đóng một số thuế đắt đỏ cho người La-mã. Và những người dân Do-thái hợp tác với chính quyền người La-mã, thu thuế những đồng tiền xương máu của dân tộc mình. Nghề thâu thuế kiếm được nhiều tiền do gian lận của dân. Ví dụ, số tiền thuế người dân phải đóng là 8 đồng, nhưng những người thu thuế thu 10 đồng, còn dư 2 đồng thì tự bỏ vào túi riêng của mình. Nghề thu thế giàu lên một cách bất chính nhanh chóng và cũng bị người dân Do-thái căm ghét.

Nhưng Chúa Jesus đã đến vì tội lỗi toàn thể nhân loại, dù là ai, làm nghề gì thì Chúa là Đấng cất tội lỗi chúng ta đi, và người thâu thuế là một trong số đó.

Các em biết không, Ngài đã kêu gọi những người thâu thuế trở nên môn đồ Ngài.

  • Ma-thi-ơ là một người thâu thuế, chỉ bởi một lời gọi của Chúa mà ông đứng dậy, bỏ hết mọi sự mà đi theo Ngài.

  • Xa-chê cũng là một người thâu thuế, Chúa vào nhà ông, kêu gọi ông. Khi tin nhận Chúa, Xa-chê bán một nửa gia tài của mình chia cho người nghèo, ông đền bù gấp 4 lần những gì ông đã gây thiệt hại cho người khác.

Các em yêu quý, trong đất nước Do-thái thời đó có 3 nhóm người Do-thái đặc biệt mà chúng ta cần biết đến: người Pha-ra-si, người Sa-đu-sê, người Xê-lốt.

  • Người Pha-ra-si: là những người Do-thái, biệt riêng ra để dạy luật nhưng chính họ là những người chỉ giữ luật pháp bên ngoài, còn trong lòng thì dùng đủ mọi mưu kế để làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, miễn sao không bị chữ nghĩa kết tội. Chính vì thế, ngày nay chúng ta nhắc đến người Pha-ra-si thì có nghĩa là nhắc tới những người giả hình.

  • Người Sa-đu-sê: là những người Do-thái, cũng chú trọng bề ngoài nhưng bên trong thì đầy những tội. Người Sa-đu-sê khác người Pha-ri-si ở chỗ không tin vào sự sống lại; họ chỉ sống cho đời này, hưởng thụ cuộc sống miễn sao không bị chữ nghĩa kết tội.

    Bình thường, hai nhóm người này đối lập nhau. Nhưng khi bắt bớ con dân Chúa, họ lại hiệp sức lại với nhau.

  • Người Xê-lốt: là những người Do-thái yêu nước, muốn dùng bạo lực để giải phóng đất nước ra khỏi tay người La-mã ngoại bang. Họ có lòng căm thù người La-mã hơn lòng căm thù của những người dân đồng hương khác.

    Đã có rất nhiều cuộc nổi dậy của người Xê-lốt nhưng bị chính quyền La-mã đàn áp và giết chết hàng ngàn người. Hình thức phạt của người La-mã cho người Xê-lốt là đóng đinh họ trên cây thập tự. Đức Chúa Jesus đã kêu gọi một người Xê-lốt trở thành 1 trong 12 môn đồ đầu tiên của Ngài là Si-môn như Lu-ca 2: 1 cho chúng ta biết.

Tóm tắt bài học:

  1. Loài người đã chống nghịch Chúa, nhưng Thiên Chúa là Tình Yêu.

  2. Đất nước Do-thái (thời Đức Chúa Jesus nhập thế làm người) do chính quyền La-mã cai trị.

  3. Người dân Do-thái phải đóng thuế cho người La-mã. Những người thâu thuế là người Do-thái nhưng lại hợp tác với người La-mã thu những đồng tiền xương máu của dân tộc mình nên bị dân Do-thái rất căm ghét.

  4. Người La-mã xây dựng hệ thống đường xá lâu bền hàng trăm năm.

  5. Người Pha-ra-si và Sa-đu-sê là người Do-thái nhưng chú trọng bề ngoài, còn bề trong thì không hề tin kính Chúa. Người Sa-đu-sê khác người Pha-ra-si ở chỗ không tin vào sự sống lại; họ chỉ sống hưởng thụ cho đời này.

  6. Người Xê-lốt là nhóm người Do-thái yêu nước, muốn dùng bạo lực để thoát khỏi sự cai trị của dân La-mã ngoại bang.

Các em hãy vào link này để chơi trò chơi giải ô chữ ôn tập lại bài học các em nhé! http://www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net/giai-o-chu-dat-nuoc-thai-thoi-duc-chua-jesus-christ/

Cảm tạ Chúa và cám ơn các em đã cùng cô tìm hiểu về đất nước Do-thái thời Đức Chúa Jesus Christ. Cô chúc các em một đêm ngủ nghỉ bình an từ nơi Thiên Chúa. Hẹn gặp lại các em vào buổi học tiếp theo chúng ta cùng học thêm về đất nước Do-thái các em nhé. Sẽ còn nhiều điều lý thú đang chờ đón chúng ta^^

Priscilla Trần
23/04/2016


Ghi chú: Cảm tạ Chúa và cám ơn  Người Chăn của tôi là Huỳnh Christian Timothy. Trong bài chia sẻ tôi đã trình bày nhiều điều tôi học được từ Chúa qua ông. Chào mừng quý bạn đến trang web này để nghe nhiều bài ông chia sẻ: www.timhieuthanhkinh.net