Dấu Hiệu về Sự Chúa Đến và Sự Tận Thế_Phần 4

Ma-thi-ơ 24:32-35

32 Hãy học ngụ ngôn về cây vả. Khi nhánh của nó còn non, lá mới đâm, thì các ngươi biết, mùa hạ gần tới.

33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, hãy biết rằng, sự ấy là gần, ngay trước các cửa. [Sự ấy tức là sự Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên đất. Một số bản dịch Anh ngữ dịch rằng: Ngài đã gần, ngay trước các cửa!]

34 Thật! Ta nói với các ngươi, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi điều ấy được ứng nghiệm! [Thế hệ này là thế hệ của những người nhìn thấy sự kiện nhành non của cây vả ra lá, biểu tượng cho sự dân I-sơ-ra-ên tái lập quốc rồi chiếm lại quyền làm chủ thành thánh Giê-ru-sa-lem.]

35 Trời đất sẽ qua nhưng lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi.

Câu gốc:

“Trời đất sẽ qua nhưng lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi.” (Ma-thi-ơ 24:35).

Các con thương mến,

Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục bài học về: Dấu Hiệu về Sự Chúa Đến và Sự Tận Thế_Phần 4. Bài học ngụ ngôn về cây vả.

Trong ngụ ngôn Chúa nói ở đây,

Cây vả chính là biểu tượng cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Nhánh cây vả còn non, lá mới đâm biểu tượng cho dân I-sơ-ra-ên tái lập quốc rồi chiếm lại quyền làm chủ thành thánh Giê-ru-sa-lem.

Hiện nay, cây vả I-sơ-ra-ên đã được trồng lại và bắt đầu ra lá rồi.

Dân I-sơ-ra-ên tái lập quốc vào năm 1948 và chiếm lại quyền làm chủ thành thánh Giê-ru-sa-lem vào năm 1967. Đây chính là điều mà Chúa Jesus đã nói tiên tri trong ngụ ngôn về cây vả được trồng lại và nhành non lại ra lá.

Lời Chúa nói sẽ không qua đi có nghĩa là lời Chúa sẽ được ứng nghiệm thành hiện thực, sẽ còn lại cho đến đời đời và sẽ không bao giờ thay đổi.

Cô lấy thêm một ví dụ cho các con:

Ví dụ như mẹ của Anh Duy đi ra ngoài, rồi dặn hai anh em Anh Duy và Anh Thư là: “Anh Duy ở nhà quét nhà, rửa chén và phơi quần áo. Anh Thư thì trông em giúp mẹ. Mẹ đi ra ngoài có việc, khoảng trưa mẹ sẽ về. Khi về, nếu ai ngoan, vâng theo lời mẹ thì mẹ sẽ có quà bánh thưởng cho người đó.” Khi nghe lời mẹ dặn thì hai anh em đều lo làm phần việc của mình, xong việc thì cũng ở nhà chờ mẹ chứ không bỏ đi chơi ở xa nhà. Khi thấy mặt trời càng ngày càng lên cao thì biết là mẹ mình sắp về rồi, lòng càng háo hức chờ đợi và cùng nhau trông giữ em để chờ mẹ về. Và đến gần trưa thì mẹ về. Khi mẹ về thấy hai anh em đều biết vâng lời và chăm chỉ làm theo lời mẹ dặn thì mẹ khen và thưởng cho hai anh em quà bánh mẹ mà mua về.

Ở đây, mẹ của Anh Duy nói là đến trưa mẹ sẽ về thì đúng đến trưa mẹ đã về. Mẹ hứa có quà bánh cho ai biết vâng lời thì thật có như vậy. Đó chính là lời của mẹ Anh Duy nói đã không qua đi, mà đã trở thành sự thật.

Lời Chúa nói sẽ không qua đi cũng mang ý nghĩa tương tự như vậy, là Chúa nói thì Chúa sẽ làm cho nó hoàn thành như lời Chúa đã nói.

Qua Lời Chúa chép ở đây cùng với sự quan sát dân tộc I-sơ-ra-ên trong hiện tại, các con cần hiểu rằng, ngày của Chúa của chúng ta trở lại thật rất gần. Trong ngụ ngôn về cây vả, Chúa muốn dùng hình ảnh cây vả đâm chồi non, ra lá để chỉ cho người ta biết mùa hạ sắp đến gần. Thì cũng vậy, khi chúng ta nhìn ra thế giới, thấy những dấu hiệu như trong các bài học trước chúng ta có nhắc đến như là: Christ giả xuất hiện, chiến tranh, dịch bệnh, đói kém, động đất, tiên tri giả nổi lên, nhiều người nguội lạnh lòng yêu mến Chúa… thì đó là dấu hiệu cho chúng ta biết ngày Chúa trở lại đã gần.

Và qua ngụ ngôn về cây vả, Chúa cũng muốn chúng ta nhìn vào dân tộc I-sơ-ra-ên để dự đoán được về thời kì Chúa trở lại thật rất gần. Chúa nói: “Thật! Ta nói với các ngươi, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi điều ấy được ứng nghiệm!”, có nghĩa là, những người được sinh ra vào năm 1967, là năm dân I-sơ-ra-ên hoàn toàn chiếm lại chủ quyền thành thánh Giê-ru-sa-lem sẽ không qua đời hết. Nhưng sẽ có những người sinh trong năm này còn sống sót và chứng kiến tất cả mọi lời tiên tri mà Chúa đã phán ở đây được ứng nghiệm.

Bây giờ đã là cuối năm 2022, những ông bà sinh năm 1967 đến nay đã được 55 tuổi. Các ông bà đã già, có người đã qua đời và cũng còn có người sắp qua đời. Bởi vậy mà càng giúp cho chúng ta tin cậy vững vàng vào sự trở lại của Ngài là rất gần, chắc chắn sẽ xảy ra và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Vậy, khi biết Chúa rằng, Chúa chắc chắn sẽ trở lại và có thể sẽ trở lại bất kỳ lúc nào thì các con cần phải hết lòng sống đẹp lòng Chúa, để sẵn sàng ra đi với Chúa bất kỳ lúc nào.

Câu gốc tuần này là một lời khẳng định rất chắc chắn của Chúa Jesus rằng: lời Chúa nói ra, lời Chúa phán hứa chắc chắn sẽ thành hiện thực. Dù trời đất mà chúng ta nhìn thấy đây sẽ có ngày qua đi, không còn nữa, nhưng lời Chúa nói thì sẽ còn lại cho đến đời đời.

Câu Thánh Kinh sau đây cũng giúp cho chúng ta hiểu được Lời Chúa sẽ không bao giờ qua đi:

“Vì mọi xác thịt ví như cỏ! Mọi sự vinh quang của loài người ví như hoa của cỏ. Cỏ khô thì hoa rụng! Nhưng Lời phán của Chúa còn lại cho đến vĩnh cửu. [Ê-sai 40:6-8.] Và Lời đó là Tin Lành đã giảng ra cho các anh chị em.” (I Phi-e-rơ 1:24-25).

Hiểu theo một nghĩa rộng hơn, các con cũng cần ghi nhớ rằng, chẳng những là những lời tiên tri ở đây không thôi, mà tất cả mọi lời Chúa đã phán, Chúa đã nói trong Thánh Kinh cũng sẽ chẳng qua đi. Ngài hứa ban phước cho những ai biết vâng lời, ngoan ngoãn và Ngài cũng hứa là sẽ trách phạt những bạn không biết vâng lời, ngỗ nghịch thì mọi lời Chúa nói đó cũng sẽ thành hiện thực. Nên các con cần luôn biết kính sợ Chúa càng hơn.

Vậy, bài học hôm nay chúng ta học và áp dụng trong cuộc sống trong tuần này là:

  • Sự Chúa hứa về ngày Chúa trở lại đã rất gần, vậy các con cần luôn nghi nhớ điều này trong tâm trí mình, để luôn biết sống đẹp lòng Chúa, để khi Chúa trở lại bất kỳ lúc nào thì các con cũng luôn sẵn sàng để Chúa mang mình về thiên đàng.
  • Sự Chúa đã nói sẽ luôn được ứng nghiệm. Nên các con cần luôn biết kính sợ Chúa càng hơn trong đời sống mỗi ngày với Chúa tại chính nơi gia đình của mỗi bạn. Vì Chúa luôn hiện diện để hoàn thành mọi lời hứa của Ngài dành cho các con.
  • Điều thứ ba mà cô thấy lúc nãy bạn Thiên Ban chia sẻ, rất hay, cô xin nhắc lại để cũng muốn các con ghi nhớ là: Lời Chúa thật rất quý giá, quý hơn cả đồ ăn hay hư nát, hơn cả trời đất này, vì tất cả những sự đó đều sẽ qua đi, nhưng Lời Chúa còn lại cho đến đời đời. Nên các con càng cần có thái độ tôn quý, yêu mến thời gian đọc – chép câu gốc, học và chia sẻ Lời Chúa càng hơn.

Nguyện lời Chúa hôm nay mang đến sự tỉnh thức, ích lợi cho các con trong sự yêu kính Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh.