Dấu Hiệu về Sự Chúa Đến và Sự Tận Thế_Phần 5

Link tải mp3: https://od.lk/d/NV8xODA1MTU4NTlf/Thieunhi%2004-02-2023.mp3

Các con thương mến,

Tuần này chúng ta tiếp tục học bài học về chủ đề: Dấu Hiệu về Sự Chúa Đến và Sự Tận Thế_Phần 5

Câu gốc tuần này các con học là:

“Vậy, hãy tỉnh thức! Vì các ngươi không biết giờ nào Chúa của các ngươi đến.” (Ma-thi-ơ 24:42).

Sự đến của Đức Chúa Jesus trong phân đoạn Thánh Kinh tuần này chúng ta học là nói đến sự Chúa đến giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Vì trong đoạn Thánh Kinh này Chúa so sánh ngày Chúa đến cũng bất ngờ tương tự như ngày Chúa dẫn cơn nước lụt, để hủy diệt thế gian trong thời của Nô-ê mà các con đã được học cùng cô Grace trong sách Sáng Thế Ký. Khi đó người ta vẫn đang mải mê ăn uống, cưới gả thì Nô-ê vào tàu và mưa lụt tràn đến. Vậy thì, sự Chúa đến mà lúc đó thế gian vẫn đang mải mê ăn uống, cưới gả thì chỉ có thể là nói về sự Chúa thình lình đến giữa chốn không trung để mang Hội Thánh đi với Ngài. Vì nếu là Chúa đến để phán xét thế gian thì lúc đó thế gian sẽ rất hỗn loạn vì vừa trải qua Bảy Năm Đại Nạn, nên không thế có chuyện họ vẫn bình thường, ăn uống cưới gả được.

Bởi vậy nên sự Chúa đến trong phân đoạn Thánh Kinh này là chỉ về sự Chúa đến giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Lời Chúa dạy: Lúc ấy, sẽ có hai người ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại; hai người đang xay cối, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại.

Bài học mà con rút ra được ở đây là:

  • Có những người có cùng môi trường sống, đang cùng làm một việc nhưng chỉ có người thật có tấm lòng kính yêu Chúa thì mới được Chúa đem đi.
  • Chúng ta vẫn sinh hoạt, học tập, làm việc bình thường nhưng cần luôn trong sự sẵn sàng chờ ngày Chúa đến.

Tiếp theo chúng ta cùng học về sự tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là luôn ở trong sự cầu nguyện tương giao với Chúa, học và sống theo Lời Chúa.

Lời Chúa dạy chúng ta tỉnh thức trong sự cầu nguyện:

“Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,” (Ê-phê-sô 6:18).

Lời Chúa dạy chúng ta tỉnh thức trong sự sống theo Lời Chúa:

“Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình.” (Khải Huyền 16:15).

Sự gìn giữ áo xống ở đây tức là gìn giữ nếp sống của mình sao cho trọn vẹn theo Lời Chúa dạy.

Cô ví dụ như thế này:

Sáng mai mẹ của Hiếu và Tín cần phải đi chợ, nên mẹ dặn Hiếu và Tín là hai anh em ở nhà quét nhà sạch, phơi quần áo, không được gây lộn cãi nhau và không được để đồ chơi bừa bộn. Khi mẹ đi chợ về mà thấy ai vâng lời thì mẹ sẽ thương, tối mẹ sẽ cho đi siêu thị chơi. Còn ai mà không vâng lời thì mẹ sẽ phạt đánh đòn.

Vậy, trong ví dụ này, Hiếu và Tín tỉnh thức chính là:

  • Cần luôn ghi nhớ lời mẹ dặn.
  • Nhanh chóng vâng và làm theo lời mẹ căn dặn.
  • Luôn luôn làm đúng theo những gì mẹ dạy bảo.

Cũng giống như Hiếu và Tín yêu thương mẹ, không muốn làm mẹ buồn, hai bạn muốn được đi chơi chứ không muốn bị đòn. Và hai bạn lại không biết mẹ mình khi nào sẽ đi chợ về nên cách khôn sáng nhất là biết lo nhanh chóng hoàn thành những công việc mẹ giao, và luôn làm đúng theo những gì mẹ dặn. Đó chính là biết tỉnh thức chờ đợi mẹ về.

Lời Chúa dạy dỗ các con ở đây cũng tương tự như vậy. Chúa dạy chúng ta luôn tỉnh thức bởi vì Chúa sẽ trở lại bất ngờ, nên mình cần luôn luôn sẵn sàng trong đời sống, để bất cứ khi nào Chúa đến, thì mỗi người trong chúng ta đều đạt được tiêu chuẩn trong sự hết lòng vâng giữ, sống theo Lời Ngài. Để được ra đi với Chúa mà không bị bỏ lại.

Qua bài học tuần này, các con cần rút ra được hai bài học sau:

  • Các con cần luôn tỉnh thức, biết kính sợ Chúa mà luôn làm theo Lời Chúa dạy dù là lúc đi học, lúc ở nhà hay đi chơi. Vì Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại rất bất ngờ, không ai biết được ngày giờ Chúa đến, nên rất có thể trong những lúc đó Chúa mình có thể đến thì sao!
  • Cần luôn luôn nhớ đến ngày Chúa sẽ trở lại để cẩn thận giữ mình. Dù thức hay ngủ thì cần luôn ghi nhớ điều này, để giữ mình không phạm tội, sẵn sàng ra đi với Chúa.

Đó là hai bài học lớn cho các con, nguyện xin Đức Thánh Linh ghi khắc bài học này vào lòng các con để các con luôn sống đẹp lòng Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh