Dấu Hiệu về Sự Chúa Đến và Sự Tận Thế_Phần 6

 

Link tải mp3: https://od.lk/d/NV8xODExNzM4Nzdf/thieunhi-25-02-2023.mp3

Ma-thi-ơ 24:43-51

43 Hãy biết rằng, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không để cho nhà mình bị đào ngạch.

44 Vậy, các ngươi cũng hãy sẵn sàng. Vì Con Người đến vào giờ mà các ngươi không ngờ.

45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn sáng, mà người chủ đặt cai trị người nhà mình, để cho chúng đồ ăn đúng giờ?

46 Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy!

47 Thật, Ta nói với các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.

48 Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm,

49 đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu,

50 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết.

51 Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó cùng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Các con thương mến,

Tuần này chúng ta học phần cuối cùng của sách Ma-thi-ơ 24, chủ đề: Dấu Hiệu về Sự Chúa Đến và Sự Tận Thế_Phần 6.

Câu gốc:

“Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó cùng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (Ma-thi-ơ 24:51).

Ở câu 43, Chúa nhắc đến việc “kẻ trộm đến” là để dạy dỗ chúng ta việc Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm.

Danh xưng “Con Người” ở câu 44 là chỉ về Đức Chúa Jesus, chính Ngài sẽ trở lại thế gian để đón chúng ta về thiên đàng.

Chúng ta là loài người, chúng ta không thể nào biết trước chính xác vào ngày nào, giờ nào kẻ trộm có thể đến để trộm đồ trong nhà mình. Cũng giống như vậy, ngày Đức Chúa Jesus đến giữa chốn không trung để đón Hội Thánh cũng rất bất ngờ mà mình không thể nào biết trước được là vào ngày nào, giờ nào. Bởi vậy nên Chúa muốn chúng ta cần luôn tỉnh thức và sẵn sàng để ra đi với Chúa.

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến người đầy tớ xấu bị hình phạt là vì nghĩ là chủ đến chậm nên không lo làm trọn phần việc chủ giao.

Trong câu chuyện ẩn dụ của Chúa, Chúa nói đến hai loại đầy tớ. Đầy tớ tốt và đầy tớ xấu. Đầy tớ tốt là đầy tớ biết lo làm trọn việc chủ giao cho, còn đầy tớ xấu thì chậm trễ, không chịu làm những việc chủ giao.

Có một chi tiết trong câu chuyện về người đầy tớ xấu đó là không biết yêu thương mà còn đánh những người cùng làm việc với mình, đó chính là đang nói đến những anh chị em cùng Cha của mình đó các con. Nên sự gây gỗ, đánh nhau, không yêu thương nhau ở giữa vòng các anh chị em cùng Cha với nhau là điều các con nên chú ý để tránh xa. Vì đó cũng là một sự phạm tội với Chúa.

Những việc làm mà Chúa giao cho con ngày nay để hầu việc Chúa như là: Chép câu gốc mỗi ngày, cầu nguyện mỗi ngày 2 lần dâng thân thể mình lên cho Chúa, tham gia hướng dẫn chương trình buổi nhóm, tham gia cầu nguyện mở đầu buổi nhóm…

Để làm tốt được những việc Chúa giao cho mình, các con cần hai điều sau:

  • Luôn cầu nguyện, xin Chúa thêm năng lực để mình có thể làm được công việc Chúa giao cho.
  • Luôn có tinh thần tự giác, bằng hành động cụ thể để nhanh chóng vâng theo, làm trọn những việc mà các con biết đó là việc Chúa giao cho mình.

Cô lấy lại ví dụ của bài học trước là: Mẹ của Hiếu và Tín đi chợ, dặn Hiếu và Tín ở nhà quét nhà sạch, phơi quần áo, không được gây lộn cãi nhau và không được để đồ chơi bừa bộn. Khi mẹ đi chợ về mà thấy ai vâng lời thì mẹ sẽ thương, tối mẹ sẽ cho đi siêu thị chơi. Còn ai mà không vâng lời thì mẹ sẽ phạt đánh đòn.

Trong ví dụ này, phần thưởng cho ai vâng lời và hình phạt cho ai không vâng lời đã được mẹ định sẵn. Nếu trong hai anh em, bạn nào cứ nghĩ là mẹ mình chắc còn lâu mới về, nên không lo làm theo lời mẹ dặn, mà cứ mải chơi, rồi mẹ về bất ngờ thấy đang không vâng lời thì bạn đó sẽ được thưởng hay bị phạt vậy các con?

Chắc chắn là sẽ bị phạt đánh đòn, vì đã không chịu nhanh chóng vâng lời mẹ.

Cũng vậy, hình phạt cho kẻ sống giống như người đầy tớ xấu trong câu chuyện cũng thật rõ ràng.

Câu gốc tuần này các con đã học thuộc lòng như là một lời răn bảo, cảnh tỉnh các con. Để các con hiểu được, nếu các con không lo làm tròn những công việc mà Chúa giao cho các con trong tấm lòng luôn vâng phục, thì dần dần các con sẽ mất đi lòng yêu kính Chúa. Chúng ta không ai biết trước được Chúa sẽ đến khi nào để đón chúng ta về Thiên Đàng, nếu Chúa đến mà các con lại đang ở trong tình trạng không tin kính Chúa, vẫn mải mê theo sự yêu thích, ham chơi của mình mà không vâng lời Chúa thì các con sẽ bị bỏ lại. Nếu lúc đó rồi mà vẫn không ăn năn thì cuối cùng người đó sẽ bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục, nơi có khóc lóc và nghiến răng để nói đến sự đau khổ vô cùng của người ở trong đó.

Qua bài học này, các con cần ghi nhớ các điểm sau:

  • Luôn biết nhanh chóng vâng lời. Đừng như người đầy tớ xấu, cứ nghĩ là chủ sẽ đến chậm rồi lười biếng, chậm trễ trong sự vâng lời để rồi phải chịu hình phạt.

Ngày nay, sự vâng lời dễ thấy nhất cho các con đó là vâng lời ba mẹ mình trong Chúa hằng ngày. Ba mẹ bảo gì thì nhanh chóng làm theo ngay. Đó chính là bài học thực tế nhất cho các con trong tuần này.

  • Ghi nhớ hình phạt cho kẻ không vâng lời là hỏa ngục đau khổ đời đời. Bài học tuần này mà cô cố ý lựa chọn câu gốc là câu 51 là để các con ghi nhớ sự hình phạt này để biết mà kính sợ Chúa càng hơn, biết lo tỉnh thức càng hơn trong sự sống đẹp lòng Chúa.

Cuối cùng, cô xin dùng Lời Chúa sau đây để khích lệ các con luôn biết giữ mình để chờ đợi ngày Chúa trở lại:

II Phi-e-rơ 3:10-14

10 Nhưng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. Trong ngày ấy, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.

11 Vì mọi vật này đều phải tiêu tan thì các anh chị em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào,

12 trong khi trông mong cho ngày của Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tan, các thể chất sẽ bị cháy mà tan chảy!

13 Tuy nhiên, theo lời hứa của Chúa, chúng ta trông mong các tầng trời mới và đất mới, là nơi sự công chính cư ngụ.

14 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu! Vì các anh chị em trông đợi những sự đó, thì phải sốt sắng để Ngài thấy các anh chị em được bình an, không tì, không vết.

Nguyện Lời Chúa ghi tạc vào lòng các con, để các con luôn có đầy sự khôn sáng, có tấm lòng yêu kính, vâng phục Ngài mà sống làm vui lòng Chúa, vui lòng ba mẹ và Hội Thánh. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh