Điều Răn Lớn (Phần 1)_Yêu Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=azpnvtKIU3g

Điều Răn Lớn (Phần 1)

Nguyễn Thị Trinh 

Các con thương mến,

Tuần này chúng ta cùng nhau học Lời Chúa qua phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 22:34-40 với câu gốc là câu 37:

“…Ngươi sẽ hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà yêu Chúa, là Đức Chúa Trời của ngươi.”

Chủ đề: Điều Răn Lớn (Phần 1)

Nội dung của phân đoạn này đang nói về sự đối đáp của Đức Chúa Jesus và một thầy dạy luật trong nhóm người Pha-ra-si. Người này hỏi một câu hỏi để thử Chúa, qua câu hỏi đó muốn tìm cách để bắt bẻ Ngài. Câu hỏi của người này đặt ra là: “Trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?”

Chúa Jesus đã tóm gọn, trả lời họ với hai điều răn lớn sau:

  • Ngươi sẽ hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà yêu Chúa, là Đức Chúa Trời của ngươi.
  • Ngươi sẽ yêu kẻ lân cận của ngươi như chính mình.

Sau đó Chúa kết luận: “Hết thảy luật pháp và những lời tiên tri đều được treo trong hai điều răn này.”

Cô xin giải thích cho các con một số từ để các con hiểu rõ hơn:

Từ “treo” mà Chúa dùng ở câu kết luận này các con có thể hình dung như sau: Có một cái đinh lớn được đóng chặt lên tường, rồi quần áo, mũ nón sẽ được treo trên cái đinh đó. Cái đinh có nhiệm vụ giữ cho quần áo, mũ nón được treo chắc chăn trên tường, không bị rơi xuống đất. Cái đinh này rất là quan trọng, không thể thiếu nếu muốn treo quần áo, mũ nón lên. Thì cũng vậy, hai điều răn mà Chúa tóm gọn trên đây cũng quan trọng giống như cái đinh đó vậy, để treo giữ cho tất cả hết thảy luật pháp và những lời tiên tri được vững vàng.

Ngoài ra, còn một chi tiết ở đoạn Thánh Kinh này nữa là: người Pha-ra-si chỉ hỏi “trong luật pháp” thì điều răn nào lớn hơn hết. Còn Chúa thì trả lời là “trong hết thảy luật pháp và những lời tiên tri” thì hai điều răn này là quan trọng và lớn hơn hết. Qua đó, chúng ta càng thấy rõ, bao gồm tất cả mọi lời dạy trong Thánh Kinh thì hai điều răn trên đây thật sự là lớn và rất quan trọng.

Tuần này, cô cùng các con học điều răn thứ nhất trong hai điều răn lớn: Ngươi sẽ hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà yêu Chúa, là Đức Chúa Trời của ngươi.

  • Trước hết, chúng ta tìm hiểu như thế nào là “yêu Chúa”. Thánh Kinh có chép:

“Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ chúng, ấy là người yêu Ta.” (Giăng 14:21a).

Vâng giữ chính là nghe và làm theo. Vậy, yêu Chúa chính là nghe và làm theo điều răn của Chúa. Mà điều răn của Chúa chính là mọi điều được ghi chép và dạy dỗ trong Thánh Kinh, trong đó Các Điều Răn của Thiên Chúa mà các con vẫn đọc mỗi tuần trước buổi nhóm chính là những điều căn bản chúng ta cần vâng giữ.

  • Như thế nào là “hết lòng yêu Chúa”?

Tuần trước cô Grace có đưa ra một ví dụ về từ “hết lòng” này cho các con. Ví dụ đó là:

Khi nói: “Tuần qua, con đã hết lòng học và chép câu gốc” thì có nghĩa là trong tuần qua, ngày nào con cũng đều đặn đọc đủ 10  lần và chép đủ 10 lần câu gốc bằng tấm lòng vui vẻ vâng phục, không thiếu ngày nào cả. Như vậy chính là hết lòng. Thì cũng vậy, các con luôn luôn lúc nào cũng nghe để ghi nhớ và làm theo điều răn, luật pháp của Chúa bằng tất cả tấm lòng trong sự vui vẻ, thì đó chính là các con đã hết lòng yêu Chúa.

  • Như thế nào là “hết linh hồn yêu Chúa”?

Các con được cô Linh dạy và biết được “linh hồn” là danh từ để chỉ về bản ngã của loài người, là con người bên trong không thấy được của chúng ta. Linh hồn có 3 đặc tính, đó cũng chính là bản tính của loài người, là biết suy tư, biết cảm xúc và biết quyết định.

Hết linh hồn yêu Chúa chính là những suy tư, những cảm xúc và những quyết định của các con đều sẽ hướng về sự nghe và làm theo Lời Chúa. Khi các con suy nghĩ để quyết định làm một việc gì thì đều dựa vào Lời Chúa để quyết định, suy nghĩ làm như thế nào để không vi phạm Lời Chúa, để Chúa vui lòng. Các con sẽ không dựa vào cảm xúc vui – buồn, hoặc điều mình muốn để làm, mà các con sẽ làm theo điều khiến Chúa vui lòng, điều Chúa muốn mình làm. Đó chính là hết linh hồn yêu Chúa.

  • Như thế nào là “hết tâm trí yêu Chúa”?

Theo sự giải thích của người chăn, thì tâm trí là sự nhận biết của linh hồn.

Vậy hết tâm trí yêu Chúa có nghĩa là với hết thảy những điều gì các con biết về Lời Chúa được dạy trong Thánh Kinh, thì các con hãy làm theo những gì các con biết đó. Điều quan trọng nữa là, các con luôn biết dành thời gian để học Lời Chúa và cầu nguyện nhiều hơn, để qua sự hiểu biết nhiều hơn về Chúa đó mà các con biết áp dụng sống theo Lời Chúa được đúng và trọn vẹn hơn mỗi ngày. Đó là các con hết tâm trí yêu Chúa.

Qua câu gốc và những gì cô vừa giải thích, thì Lời Chúa ở đây muốn dạy các con hãy luôn luôn nghe và làm theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Có những khi các con chưa hiểu hết được Lời Chúa, hoặc có một số điều trong Lời Chúa dạy khiến các con không vui khi làm theo… nhưng Chúa vẫn luôn muốn các con vâng phục và làm theo Lời của Ngài, luôn luôn lúc nào cũng lấy điều răn dạy của Chúa trong Thánh Kinh ra làm tiêu chuẩn để làm theo. Đó chính là sự thể hiện các con biết hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà yêu Chúa.

Để hiểu hơn thì cô ví dụ như thế này:

Ánh Duyên được bạn trong lớp cho mượn một con búp bê bằng nhựa về nhà chơi. Khi đem con búp bê về nhà và mang ra chơi thì mẹ của Duyên nhìn thấy, mẹ bảo với Duyên: “Con không được chơi con búp bê bằng nhựa này, vì nó là hình tượng.” Khi nghe mẹ bảo vậy thì Duyên hơi hoảng sợ và cảm thấy có lỗi với Chúa vì chơi đồ chơi là hình tượng. Nhưng khi nghĩ đến việc không được chơi con búp bê đó nữa và phải trả lại ngay cho bạn vào ngày mai, thì trong lòng có chút buồn. Dù vậy, Duyên đã đến cầu nguyện xưng tội với Chúa, xin Chúa tha thứ vì nhỡ chơi đồ chơi hình tượng như vậy, xin Chúa giúp mình có thể vui vẻ để làm theo Lời Chúa, rồi lập tức không chơi con búp bê đó nữa. Ngày hôm sau đi học, Duyên đã mang theo con búp bê để trả lại ngay cho bạn. Duyên nói cho bạn biết là mình tin Chúa nên không chơi đồ chơi là hình tượng. Kể từ đó về sau, Duyên luôn biết cẩn thận hơn, để không vô ý mà đụng đến những đồ chơi có hình tượng như vậy nữa.

Như vậy là Duyên đã biết:

  • Làm theo Lời Chúa dạy, không chơi đồ chơi hình tượng. Về sau, bạn còn ghi nhớ lời dạy đó, luôn luôn cẩn thận để không đụng đến đồ chơi có hình tượng, vi phạm vào lời dạy của Chúa nữa. Như vậy là hết lòng yêu Chúa.
  • Dù bạn có chút buồn khi phải trả lại đồ chơi nhưng đến cuối cùng bạn vẫn quyết định trả lại con búp bê ngay vào ngày mai đến lớp. Bạn đã chọn làm theo điều Chúa muốn, Chúa vui lòng, chứ không làm theo điều khiến bạn vui, điều bạn thích, đó là hết linh hồn yêu Chúa.
  • Khi Duyên biết những con búp bê bằng nhựa như vậy là hình tượng thì bạn không chơi nữa. Bạn biết thì bạn làm theo Lời Chúa dạy ngay thì đó là hết tâm trí yêu Chúa.

Nhưng nếu bạn Ánh Duyên chọn:

  • Không ghi nhớ Lời Chúa dạy để làm theo thì như vậy là chưa hết lòng yêu Chúa.
  • Vì quá yêu thích mà chần chừ, không trả lại con búp bê cho bạn ngay thì là chưa hết linh hồn yêu Chúa.
  • Khi được mẹ nhắc nhở cho biết là chơi con búp bê đó là hình tượng, mà vẫn tiếp tục giữ lại chơi là chưa hết tâm trí mà yêu Chúa.

Thực tế ngày nay, ngoài việc biết từ chối chơi những món đồ chơi có hình tượng thì còn nhiều việc khác mà các con cần cẩn thận để luôn biết làm theo Lời Chúa, như là việc các con biết dành thời gian đọc Lời Chúa, học câu gốc và cầu nguyện trước khi vui chơi; dành thời gian để tập Thánh Ca trước khi giải trí – xem các chương trình bổ ích trên điện thoại; không hùa theo bạn mà kêu Trời vô cớ…

Tóm lại, trong mọi việc các con làm mỗi ngày thì các con cần ghi nhớ: Đặt những điều răn – luật pháp của Chúa lên trên hết, để dựa vào đó mà làm theo. Những điều không đúng theo Lời Chúa thì dù đó là điều mình thích, điều khiến mình vui thì các con cũng không làm theo.

Các con hãy biết yêu Chúa bằng những hành động cụ thể, như Lời Chúa sau đây khuyên dạy:

“Hỡi các con cái bé nhỏ, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (I Giăng 3:18).

Những hành động cụ thể mà các con làm trong sự vâng theo Lời Chúa mỗi ngày với tấm lòng chân thành, biết chừng nào thì làm theo chừng đó, thì đó chính là các con đã biết yêu Chúa cách hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí rồi.

Nguyện xin Lời của Chúa ngày hôm nay giúp các con hiểu việc vâng và làm theo Lời Chúa thật là quan trọng trong cuộc sống. Đây là điều không thể thiếu của một người xưng mình là con của Chúa. Nguyện Chúa nhắc nhở để các con luôn biết ưu tiên cho việc của Chúa lên trên hết trong đời sống. Nguyện các con luôn là những chiên thơ ngoan ngoãn mà Chúa vui lòng về các con. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh