Điều Răn Thứ Nhất: Trung Tín Với Thiên Chúa

Grace Christian

Câu gốc:

Vậy hãy truyền rao; hãy bảo chúng nó đến gần, và nghị luận cùng nhau! Từ đời xưa ai đã rao ra sự này? Ai đã tỏ ra từ lúc thượng cổ? Chẳng phải Ta, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, sao? Ngoài Ta chẳng có Thiên Chúa nào khác! Chẳng có Thiên Chúa nào khác là công chính và là Đấng Giải Cứu ngoài Ta. Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem Ta và được cứu! Vì Ta là Thiên Chúa, chẳng có Chúa nào khác.” (Ê-sai 45: 21-22).

Các con thương mến,
Những ai tin nhận Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa, làm theo ý muốn của Thiên Chúa và vâng giữ các điều răn luật pháp của Thiên Chúa sẽ được cứu chuộc ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi, sẽ được ban cho sự sống đời đời. Những ai không tin nhận Thiên Chúa hoặc tin nhận Thiên Chúa nhưng không thờ phượng, không làm theo thánh ý Chúa hoặc không vâng giữ các điều răn luật pháp của Thiên Chúa, là người chống nghịch Thiên Chúa và là người không thật lòng ăn năn tội lỗi, không thật lòng tin nhận Thiên Chúa sẽ bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Các điều răn của Thiên Chúa là nền tảng cho cuộc sống của loài người và là tiêu chuẩn phán xét của Thiên Chúa đối với mỗi người.
Cảm tạ ơn Chúa, dưới sự dẫn dắt dạy dỗ của người chăn trong chúng ta gần như ai cũng hiểu biết rằng Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa, và Thánh Kinh là quyển sách ghi lại ý muốn, điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.

– Ý muốn của Thiên Chúa là Ngài muốn cho loài người có sự hiểu biết về Thiên Chúa, muốn loài người ăn năn tội lỗi và có đức tin vào trong Đấng Christ để nhận được ơn cứu rỗi của Ngài trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài muốn dạy dỗ loài người đi trong đường lối của Ngài (Thi-thiên 143:10), để được giống như Ngài, để chúng ta được trở nên con cái của Ngài (Giăng 1:12) và vui hưởng cơ nghiệp của Ngài cho đến đời đời.
– Điều Răn là những điều Chúa muốn chúng ta làm hoặc những điều Chúa không muốn chúng ta làm.
– Và luật pháp là hình phạt dành cho những ai vi phạm các điều răn của Thiên Chúa.

Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời truyền cho loài người Mười Điều Răn và hứa rằng những ai vâng giữ Mười Điều Răn ấy thì sẽ được phước và được gọi là con dân của Ngài.
Ngày nay, Lời Chúa dạy cho chúng ta hiểu rằng Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời không chỉ ban truyền cho dân I-sơ-ra-ên mà là cho toàn thể loài người. Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời dạy cho loài người bổn phận yêu kính, tôn thờ chỉ một mình Thiên Chúa và bổn phận yêu người khác như chính mình.
Trong thời Tân Ước, Đức Chúa Jesus Christ ban truyền một điều răn mới cho con dân Chúa. Đó là, con dân Chúa phải yêu lẫn nhau như Chúa đã yêu họ. Nghĩa là, con dân Chúa phải yêu lẫn nhau hơn chính mình yêu mình, đến nỗi có thể hy sinh mạng sống cho lẫn nhau. Sau khi Đức Chúa Jesus Christ về trời thì Đức Thánh Linh ban cho con dân Chúa điều răn không ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngộp, và không phạm tà dâm.
Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước cùng với Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ và Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh trong Tân Ước gọi chung là các điều răn của Thiên Chúa.
Trong ngày Thiên Chúa phán xét toàn thế gian vào giữa Kỳ Đại Nạn, Rương Giao Ước sẽ hiện ra ở trên trời và Thiên Chúa dựa vào Mười Điều Răn được cất trong Rương Giao Ước mà phán xét toàn thế gian.

Các con thương mến,

Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thể hiện sự yêu thương, công chính và thánh khiết của Thiên Chúa, đồng thời thể hiện rằng Ngài muốn con dân Ngài sống một nếp sống yêu thương, công chính, thánh khiết giống như Ngài. Vì thế mà Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời không hề thay đổi và loài người trong mọi thời đại cần phải vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Trong tiếng Việt, điều răn có nghĩa là lời khuyên bảo, dạy dỗ phải làm một điều gì hoặc không được làm một điều gì.

Đức Chúa Trời đã dùng Mười Điều Răn để bày tỏ cho con dân Chúa biết Đức Chúa Trời muốn họ làm những điều gì và không muốn họ làm những điều gì. Và Đức Chúa Trời đã dùng Mười Điều Răn để làm giao ước với con dân của Ngài. Giao Ước là lời hứa, lời cam kết. Đức Chúa Trời hứa rằng những ai vâng giữ Mười Điều Răn của Ngài thì sẽ được Ngài ban phước. Trái lại, những ai vi phạm Mười Điều Răn của Ngài thì sẽ bị Ngài hình phạt.

Vậy nên, nếu chúng ta tin nhận Thiên Chúa nhưng không làm theo mọi ý muốn của Thiên Chúa, không vâng giữ các điều răn luật pháp và mệnh lệnh của Thiên Chúa thì trong ngày phán xét của Chúa chúng ta cũng sẽ bị hư mất đời đời. Vì lý do này, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ cùng học chi tiết từng điều răn của Thiên Chúa mục đích giúp các con không chỉ thuộc lòng mà còn hiểu và biết cách áp dụng Các Điều Răn Luật Pháp và ý muốn của Thiên Chúa vào đời sống.

Nào giờ cô mời các con cùng đến với Điều Răn Thứ Nhất của Đức Chúa Trời được chép trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-3 và được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:6- 7 như sau:

Và Thiên Chúa đã phán mọi lời này, phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà nô lệ. Trước mặt Ta, ngươi sẽ không có các thần khác.

Mục đích của điều răn thứ nhất dạy cho chúng ta biết con dân Chúa chỉ có một Thiên Chúa và họ không được chấp nhận các thần khác. Mọi hình thức công nhận hay thờ phượng bất cứ một thần nào khác đều bị Thiên Chúa nghiêm cấm.

Thiên Chúa đã phán mọi lời này,” tức là mười lời Thiên Chúa phán ra để làm giao ước với những ai Ngài nhận làm con dân của Ngài.

Đấng đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà nô lệ” Thiên Chúa gọi chung toàn dân I-sơ-ra-ên và các dân tộc khác đi theo dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô bằng danh từ “ngươi” điều đó bao gồm các ý nghĩa:
-Thiên Chúa chọn dân I-sơ-ra-ên để làm một dân tộc thánh, tức là một dân tộc biệt riêng ra cho Ngài để hầu việc Ngài.

– Thiên Chúa sát nhập các dân tộc khác vào dân I-sơ-ra-ên nếu học tin cậy Ngài và vâng phục Ngài. Nhờ vào điều này mà ngày nay chúng ta cùng hết thảy những ai thật lòng tin nhận Tin Lành của Đấng Christ, hết lòng vâng giữ điều răn luật pháp của Chúa được Chúa gọi là con dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, là con cháu của Áp-ra-ham trong đức tin.

– Mười điều răn Thiên Chúa tuyên phán để làm giao ước với dân I-sơ-ra-ên cũng chính là tuyên phán với bất cứ dân tộc nào tin nhận Ngài và vâng giữ các điều răn ấy.

Chúa phán: “Trước mặt Ta, ngươi sẽ không có các thần khác.
Vì Thiên Chúa có mặt khắp nơi nên bất cứ nơi nào cũng là trước mặt của Thiên Chúa. Dù là nơi công cộng hay chốn riêng tư. Thiên Chúa không chấp nhận cho loài người và ngay cả các thiên sứ thờ phượng một ai khác ngoài Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Đấng Chân Thần duy nhất mà muôn loài phải kính sợ, tôn thờ và vâng phục. Các thiên sứ cũng là các thần linh do Thiên Chúa dựng nên. Vì vậy mà loài người cũng không được thờ phượng các thiên sứ.
Sau khi Thiên Sứ Trưởng Lu-xi-phe dẫn một số đông các thiên sứ khác phản nghịch Chúa thì Lu-xi-phe trở thành Sa-tan. Sa-tan có nghĩa là “kẻ chống nghịch”. Trong suốt dòng lịch sử của loài người, Sa-tan tạo ra các tôn giáo để khiến loài người thờ phượng Sa-tan qua các tà thần. “Tà thần” có nghĩa là “thần linh xấu, thần linh gian ác, giả làm Thiên Chúa”. Sa-tan cũng tạo ra các tôn giáo mang danh Chúa và khiến người ta thờ lạy những hình tượng do tay người làm ra, gọi là “hình Chúa” “tượng Chúa”.

Sự thờ phượng bất cứ một thần linh nào khác không phải là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, hoặc thờ phượng bất cứ một vật gì, kể cả một niềm đam mê, một ý tưởng… ngoài Sa-tan và các hình tượng, còn một loại tà thần mà loài người hay thờ lạy đó chính là thờ lạy chính mình, thờ lạy những người thân yêu trong gia đình mình hoặc thờ lạy những người nổi tiếng thần tượng âm nhạc, thần tượng thể thao…

Sự tham mê tiền bạc, sắc đẹp, địa vị, danh tiếng, quyền lực hay bất cứ một sự ghiền nghiện nào cũng đều là biến sự đó thành tà thần.

Chúng ta phải biết tôn trọng chính mình, nghĩa là tự tôn trọng chính mình, không làm gì sai trái để bị chê cười hay bị người ngoại nói phạm đến danh Chúa mà chúng ta đang mang, các con cũng phải biết chăm sóc, gìn giữ và bảo vệ bản thân vì thân thể các con là đền thờ của Thiên Chúa. Các con phải biết tôn trọng người đáng tôn trọng, kính người đáng kính và vâng phục người đáng vâng phục như Lời Chúa dạy. Nhưng các con không thể yêu thương, tôn quý, vâng phục ai hơn là yêu kính và vâng phục Thiên Chúa. Đặc biệt là không quỳ lạy thờ phượng bất kỳ thần linh nào, bất kỳ người nào khác ngoài Thiên Chúa. Nếu các con tôn trọng và yêu mến mình hay bất cứ người nào hơn Thiên Chúa, thì các con vi phạm điều răn thứ nhất. Các con cũng không chấp nhận cho người khác tôn thờ mình, biến mình thành thần tượng. Mọi yêu thương, tôn quý, ca tụng người khác dành cho các con, các con đều dâng lên Chúa bằng cách nói rằng: Mọi vinh quang thuộc về Thiên Chúa!

Xứ Ê-díp-tô, nơi dân I-sơ-ra-ên sống đời nô lệ tiêu biểu cho đời sống đau khổ trong tội lỗi của loài người mà không ai có thể tự mình thoát ra được. Chính Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đã nhập thế làm người mang tên Jesus (Jesus có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi) giải cứu chúng ta ra khỏi cuộc đời nô lệ cho tội lỗi, giải cứu chúng ta ra khỏi hậu quả của tội lỗi là hình phạt chịu khổ đời đời trong hỏa ngục, khiến chúng ta trở nên con dân của Ngài, được ở trong Hội Thánh của Ngài. Vì thế chúng ta không thể yêu kính, tin cậy và thờ phượng ai khác hay sự gì khác ngoài Thiên Chúa.
Như Lời Chúa phán: “Trước mặt Ta, ngươi sẽ không có các thần khác.”

Vậy hãy truyền rao; hãy bảo chúng nó đến gần, và nghị luận cùng nhau! Từ đời xưa ai đã rao ra sự này? Ai đã tỏ ra từ lúc thượng cổ? Chẳng phải Ta, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, sao? Ngoài Ta chẳng có Thiên Chúa nào khác! Chẳng có Thiên Chúa nào khác là công chính và là Đấng Giải Cứu ngoài Ta. Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem Ta và được cứu! Vì Ta là Thiên Chúa, chẳng có Chúa nào khác.” (Ê-sai 45: 21-22)

Cô xin mời các con đến với các ví dụ tình huống giúp các con hiểu rõ hơn ý nghĩa và cách áp dụng Điều Răn Thứ Nhất của Đức Chúa Trời vào đời sống thực tế. Các con hãy suy ngẫm và đưa ra các câu trả lời đúng nhé!

Ví dụ tình huống 1:
Trong gia đình bạn A rất được ông bà, bố mẹ và mọi người yêu thương chìu chuộng vì là con một. Khi bạn A muốn điều gì thì gần như mọi người trong gia đình đều chìu theo ý của bạn. Sau kỳ thi nhà trường cho học sinh nghỉ từ Thứ Sáu đến Thứ Hai mới đi học lại, bạn A muốn đi chơi biển. Mặc dù biết rằng nếu cả nhà đi biển thì sẽ phải vắng mặt trong buổi thờ phượng Thiên Chúa vào ngày Sa-bát Thứ Bảy. Nhưng bố mẹ vì yêu và không muốn bạn A buồn, nên giống như nhiều lần trước bố mẹ vẫn quyết định bỏ buổi nhóm để cả nhà cùng đi biển cho bạn A vui, với lý do bạn A cũng rất cần được nghỉ ngơi sau những ngày học tập vất vả.

1/ Các con hãy cho biết trong gia đình trên ai là người phạm tội thờ thần tượng. Và ai biến mình trở thành thần tượng?

Đáp án:

Cả bố mẹ lẫn bạn A đều phạm tội thờ thần tượng vì đặt ý muốn của mình và của người thân trong gia đình mình trên ý muốn Chúa. Bố mẹ bạn A phạm tội xem con một của mình là thần tượng. Bạn A phạm tội thờ thần tượng khi thờ lạy chính mình, đặt ý muốn mình lên trên điều răn và luật pháp của Chúa. Bạn A còn phạm tội biến mình trở thành thần tượng của bố mẹ và người thân trong gia đình.

Ví dụ tình huống 2:
Bạn B rất yêu thích và đam mê môn bóng đá. Ngoài giờ học ở trường bạn B gần như dành toàn bộ thời gian còn lại để tập luyện và tham gia các cuộc thi đấu bóng đá, đến nỗi bạn B không còn thời gian, sức lực và tâm trí để học Lời Chúa. bạn B cũng thường xuyên bỏ nhóm ngày Sa-bát vì phải đi thi đấu.
Mặc dù gia đình bạn B là người tin Chúa nhưng vì muốn cho con thành đạt và trở thành một cầu thủ nổi tiếng nên bố mẹ luôn ủng hộ, động viên và thường sắp xếp để đi xem những trận đấu có bạn B tham gia.

2/ Các con hãy đưa ra nhận định của mình về các thành viên trong gia đình bạn B. Họ có phạm tội với Thiên Chúa không? Bố mẹ bạn B đã phạm tội gì? Bản thân bạn B phạm những tội gì so với điều răn của Thiên Chúa?

Đáp án:
a, Cả gia đình bạn B phạm tội tham mê danh tiếng hơn yêu kính Chúa.
b, Bố mẹ bạn B yêu thương con và đặt ước muốn của con trên sự yêu kính Chúa và ý muốn của Chúa. Họ phạm tội đặt con mình làm tà thần của mình.
c, Bạn B phạm tội đặt niềm đam mê bóng đá trên yêu kính Chúa, bạn phạm tội thờ tà thần đó là sự đam mê nghiền nghiện bóng đá.
d, Bạn B phạm tội ham mê danh vọng và sự nổi tiếng bản thân hơn yêu mến Chúa. Bạn B vừa phạm tội thờ thần tôi vừa phạm tội đặt danh vọng và sự nổi tiếng làm tà thần của mình. Gia đình bạn B và chính bạn B đã đặt người khác, những sự khác hơn Thiên Chúa. Nghĩa là cả gia đình bạn B mặc dầu mang danh là người tin Chúa nhưng họ đã vi phạm điều răn lớn và quan trọng nhất là như Lời Chúa phán dạy: “Trước mặt Ta, ngươi sẽ không có các thần khác.”

Vì Lời Chúa có phán: “Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta.” Ma-thi-ơ 10:37

Bất cứ ai mang danh là con cái Chúa mà vi phạm điều răn lớn nhất, đầu tiên nhất và quan trọng nhất thì sẽ vi phạm tất cả những điều răn còn lại của Thiên Chúa. Mà thật ra nếu các con vi phạm bất cứ điều răn nào của Thiên Chúa là các con vi phạm hết thảy các điều răn còn lại như Lời Chúa phán: “Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều, thì cũng bị tội như đã phạm hết thảy.” (Gia-cơ 2:10)

Trong một dịp khác chúng ta sẽ học để biết vì sao khi một người giữ trọn luật pháp mà phạm một điều, thì cũng bị tội như đã phạm hết thảy.

Giờ thì cô có các câu hỏi dành cho các con trong bài học hôm nay như sau:

3/ Các con hãy tra xem các con có yêu ai hơn yêu kính Thiên Chúa không?
4/ Các con có đặt sự ham thích điều gì đến nỗi sẵn sàng vi phạm ngày Sa-bát thánh của Chúa không?
5/ Các con có vì điều gì mà làm tổn hại đến thân thể của các con là đền thờ của Chúa không?

Nguyện Chúa giúp các con không chỉ học thuộc Các Điều Răn của Thiên Chúa trên chữ nghĩa mà còn biết vâng giữ và làm y theo mọi điều răn luật pháp và mọi ý muốn của Thiên Chúa trên mình.

Nguyện Lời Chúa dạy dỗ và nhắc nhở các con, giúp các con biết hết lòng, hết ý, hết linh hồn, hết trí khôn và hết năng lực mà yêu kính và tôn thờ một mình Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng Chân Thần duy nhất.

Nguyện vinh quang, quyền phép và mọi sự chúc tôn duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian, Sa-bát ngày 18/11/2023

(Bài chia sẻ dựa trên sự giảng dạy của người chăn Huỳnh Christian Timothy)