Điều Răn Thứ Nhì của Đức Chúa Trời

Grace Christian

Câu gốc:

Đáng rủa sả thay kẻ nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm!” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:15a).

Điều Răn Thứ Nhì của Đức Chúa Trời!

– Không Làm Tượng

– Không Thờ Phượng Tượng

– Không Hầu Việc Tượng

Các con thương mến,

Tuần trước chúng ta đã cùng nhau học Điều Răn Thứ Nhất của Đức Chúa Trời để hiểu như thế nào là thờ tà thần giúp các con biết cách áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống để không vì thiếu hiểu biết mà phạm tội có thần khác ngoài Thiên Chúa. Hôm nay cậy nhờ ơn Chúa dạy dỗ giúp chúng ta học, hiểu và biết vâng giữ Điều Răn Thứ Nhì của Đức Chúa Trời được chép trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6 và được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:8-10:

Ngươi sẽ không làm tượng chạm và bất cứ hình dạng nào trong các tầng trời cao, và bất cứ hình dạng nào trong đất thấp, và bất cứ hình dạng nào trong nước dưới đất. Ngươi sẽ không thờ lạy chúng nó. Ngươi sẽ không hầu việc chúng nó. Vì Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên các con cháu đến các đời thứ ba và đến các đời thứ tư, cho những kẻ ghét Ta. Và tỏ ra sự từ ái đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu Ta và giữ các điều răn của Ta.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:8-10).

Các con thương mến,

Điều Răn Thứ Nhì của Đức Chúa Trời, Ngài nghiêm cấm con dân Chúa ba điều sau đây:

– Không được làm tượng.

– Không được thờ lạy tương.

– Không được hầu việc tượng.

Thiên Chúa không cho phép loài người làm ra tượng của chính mình hay tượng của các hình dạng trong các tầng trời, trong nơi đất thấp, trong nước dưới đất, là những hình thể được Thánh Kinh liệt kê rất rõ trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-18 như sau:

Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình, vì các ngươi không thấy một hình dạng nào trong ngày Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của các ngươi, từ nơi giữa lửa phán với các ngươi, tại Hô-rếp. Kẻo các ngươi làm bại hoại cho mình, và làm một hình chạm nào, hình dạng của tà thần nào, hình thể của người nam hay người nữ, hình thể của con thú nào đi trên đất, hình thể của vật nào có cánh bay trên trời, hình thể của loài côn trùng nào bò trên đất, hình thể của con cá nào ở trong nước dưới đất.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-18).

Thiên Chúa gớm ghét những ai làm ra các tượng chạm và tượng đúc của các loài mà Thiên Chúa đã liệt kê, kể cả những tượng được gọi là “tượng Chúa” như Lời Chúa phán trong câu gốc mà các con đã cùng nhau học thuộc và suy ngẫm tuần này: “Đáng rủa sả thay kẻ nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm!” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:15a).

Người bị rủa sả là người bị Thiên Chúa gớm ghét, kết tội và giáng hình phạt.

Theo Thánh Kinh các hình thể được chạm trổ, điêu khắc hoặc nắn, đúc được gọi chung là tượng chạm và tượng đúc. Tất cả các món đồ chơi mang hình người và các động vật được đúc từ bất cứ vật liệu gì cũng đều là tượng đúc. Tất cả các loại bánh kẹo được đúc thành các hình thể mà Thiên Chúa cấm cũng đều là tượng đúc. Nhiều người lý luận rằng chỉ khi nào làm tượng để thờ thì mới vi phạm điều răn của Thiên Chúa còn làm tượng để chơi hay để trang trí thì không có tội. Nhưng Lời Chúa phán dạy rất rõ rằng: Loài người không được làm tượng, không thờ lạy tượng và không hầu việc tượng. Vậy nên chúng ta sẽ không làm tượng vì bất kỳ lý do gì.

Ngoại trừ trường hợp chính Chúa phán bảo chúng ta làm tượng theo ý Chúa và để phục vụ Thiên Chúa như câu chuyện Chúa truyền bảo Môi-se làm hình tượng một con rắn lửa được chép trong Dân Số Ký 21:8; như việc vua Sa-lô-môn làm các tượng chạm trong đền thờ y theo hình dạng mà Chúa đã chỉ.

Trong thế gian, rất nhiều người vì thiếu hiểu biết mà thờ lạy tượng. Họ thờ lạy tượng vì tin rằng đó là hình thể của các thần linh có thể ban phước hoặc giáng họa cho họ. Nói cách khác họ xem các hình tượng mà họ thờ lạy như Đức Chúa Trời của họ.

Thiên Chúa cấm loài người thờ lạy hình tượng, bất kể là các tượng đó được đặt tên là gì, ngay cả là tượng Chúa.

Lời Chúa phán:

Vậy, chớ đúc tượng thần bằng bạc hay bằng vàng mà sánh với Ta.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:23)

Vì như có chép:

Hình tượng của chúng nó bằng bạc và vàng; là công việc của tay loài người. Chúng có miệng mà chúng không nói. Chúng có mắt mà chúng chẳng thấy. Chúng có lỗ tai mà chúng không nghe. Chúng có lỗ mũi mà chúng chẳng ngửi. Chúng có tay nhưng không sờ chạm. Chúng có chân mà chẳng bước đi. Chúng cũng chẳng nói qua cuống họng. Những kẻ làm ra chúng và bất cứ ai trông cậy chúng thì giống như chúng.” (Thi-thiên 115:4-8)

Và Lời Chúa lập lại một lần nữa trong sách Thi-thiên 135:15-18 như sau:

Những hình tượng của các dân ngoại là bạc và vàng, là việc làm của tay loài người. Chúng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy. Chúng có tai mà không nghe, cũng chẳng có hơi thở trong miệng của chúng. Những kẻ làm ra chúng và bất cứ ai trông cậy chúng đều giống như chúng.

Chúng ta cần chú ý và ghi nhớ Lời Chúa: bất cứ kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó.

Là con dân của Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật bằng cách dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Chúa để Chúa sử dụng thân thể chúng ta làm những việc lành mỗi ngày, và chúng ta thờ phượng Chúa theo lẽ thật là làm y theo mọi lời phán dạy của Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh.

Như các con đã học biết loài người được Thiên Chúa dựng nên giống như hình và tượng của Thiên Chúa. Vì thế, các con chỉ thờ lạy Thiên Chúa chứ không thờ lạy bất cứ một hình tượng vô tri vô giác nào do tay người làm ra.

Hầu việc tượng bao gồm các việc như mua bán, trao tặng, vận chuyển, trưng bày, lau chùi, quét dọn, đánh bóng, sửa chữa…

Thiên Chúa không muốn chúng ta hầu việc những tượng mà Ngài đã cấm loài người làm ra vì chúng là ô uế đáng gớm ghiếc trước mặt Chúa. Một phần khác là vì các tà linh có thể nhập vào các hình tượng để nhận sự hầu việc và thờ lạy của loài người.

Trong trường hợp nghi ngờ không biết một vật có phải là tượng hay không thì các con cứ xem nó là tượng và bỏ đi ngay. Tất cả những ai làm tượng, thờ lạy tượng hoặc hầu việc tượng đều là những kẻ ghét Thiên Chúa, tức là không có lòng yêu kính và vâng phục Thiên Chúa. Họ sẽ bị Ngài ghét lại và sẽ bị Ngài hình phạt một cách xứng đáng.

Các con hãy ghi nhớ và áp dụng lẽ thật lời Chúa vào trong cuộc sống thực tế:

– Hãy nhân danh Đức Chúa Jesus Christ đem tất cả các tượng chạm và tượng đúc mang hình dáng của “tà thần, người nam, người nữ, thú vật đi trên đất hoặc có cánh bay trên trời, côn trùng bò trên đất hoặc cá ở trong nước dưới đất.” kể cả hình tượng được gọi là hình Chúa tượng Chúa ra khỏi nhà cửa, nơi ở và sản nghiệp của chúng ta.

– Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ đập vỡ chúng nó và ném vào thùng rác.

– Không mua bán, lưu trữ, trao tặng hay nhận bất cứ loại hình tượng nào đã nói ở trên ngay cả tranh ảnh gọi là hình Chúa.

– Không chụp hình, quay phim trước các loại hình tượng và tranh ảnh nói trên.

– Không tham quan thăm viếng những nơi có các đền, đình, chùa, miếu… dùng làm nơi thờ phượng các tà thần.

– Không tham dự các lễ cúng người chết, tôn vinh tà thần. Không đốt hương, thắp đèn, tặng hoa cho người chết hoặc bất cứ hình tượng nào. Không ăn uống các thức ăn đã dâng cúng cho người chết hoặc hình tượng.

Không mua sắm, ăn uống, vui chơi trong những nơi có bàn thờ tà thần tiêu biểu như trang thờ Thần Tài, Thổ Địa, Phật…

Các con hãy hết lòng kính yêu và thờ phượng Thiên Chúa y theo sự dạy dỗ của Chúa trong Thánh Kinh. Đừng làm theo những sự ở thế gian đời này và đừng bao giờ nghe theo những lời truyền khẩu của loài người mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời.

Nguyện Lời Chúa qua bài học hôm nay giúp các con hiểu biết được ý muốn, mệnh lệnh của Chúa đối với mình trong Điều Răn Thứ Nhì và có tấm lòng luôn vừa muốn vừa làm y theo thánh ý Chúa trong mọi sự để các con được Chúa yêu và được thịnh vượng trong đường lối mình.

Như Lời Chúa có chép: “Phước cho người nào kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đi trong đường lối Ngài! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước và tốt lành.” (Thi-thiên 128:1-2).

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép và hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi.
Cô, Grace Christian
Sa-bát, Thứ Bảy ngày 25/11/2023

(Bài chia sẻ dựa trên sự giảng dạy của người chăn Huỳnh Christian Timothy)