Đời Sống Của Chúng Ta Trong Chúa Là Để Hầu Việc Chúa

Nguyễn Christian Grace

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMzY2NDIwODVf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“Đức Chúa Jesus đáp: Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Lu-ca 4:8).

Bài Giảng

Các cháu thân mến! Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta lại được cùng nhau học hỏi Lời Chúa trong phần III: “Đời Sống Của Chúng Ta Trong Chúa Là Để Hầu Việc Chúa!”

Lời Chúa phán dạy chúng ta trong sách Lu-ca 4:8, cũng là câu gốc trong bài học của chúng ta hôm nay, có chép rằng:

“Đức Chúa Jesus đáp: Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.”

Và trong sách Giô-suê 24:14:

“Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và phụng sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phụng sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.”

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, đã dành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất của Ngài, ngay cả sự sống của chính mình Ngài. Chúa đã hy sinh và lìa bỏ ngôi cao quý của Ngài để đến với chúng ta, dạy cho chúng ta hiểu biết về sự hiện hữu và tình yêu bao la vô tận của Thiên Chúa đã dành cho loài người chúng ta, cùng chương trình sự sống đời đời phước hạnh bên cạnh Thiên Chúa dành cho những ai tin và biết tiếp nhận lời kêu gọi của Ngài.

Về phần chúng ta, là con cái của Chúa, chúng ta có thật sự tiếp nhận tình yêu vô hạn của Ngài? Có thật sự hết lòng biết ơn, yêu kính đáp lại Lời Chúa phán dạy chúng ta là hãy kính sợ Thiên Chúa, thờ phượng, tôn vinh và hầu việc Ngài trong sự thành tâm, trung tín không?

Các cháu thân mến! Muốn trở thành một người giáo viên hay một bác sĩ, kỹ sư, để có thể đóng góp năng lực trí tuệ của chúng ta cho xã hội, thì trước hết, các cháu phải trải qua những năm tháng miệt mài học tập trên ghế nhà trường. Hay như một người lính trước khi ra trận, ai nấy cũng đều phải trải qua những khoá huấn luyện vô cùng gian khổ, để chuẩn bị cho mình có được một sức khoẻ, sự dẻo dai nhanh nhẹn về thể chất và tinh thần, phải được học cách sử dụng các phương tiện dùng trong chiến trường như: học lái máy bay, học điều khiển xe tăng, học biết cách sử dụng vũ khí để chiến đấu với kẻ thù, học biết cách sống sót và tồn tại trong những môi trường khắc nghiệt giữa rừng già âm u hoặc nơi sa mạc…

Tuy rằng, đó chỉ là những công việc, nhiệm vụ trong cuộc sống ngắn ngủi của con người trên đất, mà chúng ta còn cần phải dành thời gian và tâm sức để chuẩn bị cho mình những nền tảng cơ bản như vậy. Vậy, để có thể hoàn thành sứ mạng hầu việc Chúa trên đất này, chúng ta là những con dân của Chúa cần phải làm thế nào và trang bị cho mình những gì?

Chúng ta cần phải dành nhiều thời gian, công sức, tấm lòng để có thể “hết lòng, hết sức, hết trí khôn” mà học hỏi, tương giao, vâng phục và làm theo mọi điều Chúa đã phán dạy. Chúng ta phải trang bị cho mình đầy đủ năng lực, sự hiểu biết, khí giới thuộc thể lẫn thuộc linh, một đời sống khỏe mạnh sung mãn để thờ phượng và hầu việc Chúa một cách trung tín và kết quả như một đầy tớ ngay lành của Chúa, và có đủ năng lực để hoàn thành cuộc đua của riêng của mình trên đường trở về nhà Cha của chúng ta ở trên trời.

Muốn thờ phượng, hầu việc Chúa và trở thành một người lính giỏi thật sự của Chúa.
Chúng ta cần phải biết yêu kính Chúa của chúng ta trên hết mọi sự, biết rằng Chúa là điều quý giá hơn hết của chúng ta, hơn cả sự sống của chính chúng ta, vì nếu không có tình yêu và thánh ý của Chúa thì chúng ta thậm chí không có ngay cả sự sống của chính mình. Chúng ta sẽ không vì bất cứ điều gì, sự vui thích nào hoặc để làm vừa lòng một ai mà vi phạm các điều răn của Chúa, chối bỏ Chúa hay làm cho Danh Chúa phải hổ thẹn.

Mỗi ngày, chúng ta phải vác thập tự giá của mình mà theo Chúa. Nghĩa là chúng ta phải biết hy sinh những điều yêu thích của chúng ta trong cuộc sống vì danh Chúa, biết từ bỏ những việc làm theo thế gian không đẹp lòng Chúa, ảnh hưởng đến danh Chúa. Chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận sự ghét bỏ, bắt bớ từ những người thân, khi chúng ta chọn đặt Chúa là cao trọng hơn hết trong cuộc sống của chúng ta. Sẵn sàng chịu sự thua thiệt, khó khăn, cô đơn trong những cơn thử thách, cám dỗ vì tình yêu và lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa. Không chối bỏ danh Chúa vì những hoạn nạn, bắt bớ hay vì những niềm vui, sự hạnh phúc hào nhoáng tạm bợ chóng qua của thế gian trong đời nầy.

Học tập và hết lòng làm theo những điều Chúa phán dạy để đời sống của chúng ta trong Chúa kết bông trái Thánh Linh, làm muối của đất, làm ánh sáng của thế gian, sao cho mọi người nhìn vào chính chúng ta mà nhận biết Chúa cùng sự chiếu rạng những quyền năng và sự vinh quang của Chúa. Học theo chính mình Đức Chúa Jesus Christ để trở nên khiêm nhường, nhịn nhục, nhân từ, yêu thương, mềm mại đối với tất cả mọi người.

Biết hạ mình, cung kính vâng phục làm theo Lời Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Kinh, qua sự dạy dỗ, dẫn dắt của người chăn cùng các cô chú anh chị em trong Chúa. Nhận biết Lời Chúa có thẩm quyền cao nhất và trên hết đối với chúng ta trong đời sống. Như lời Chúa dạy trong sách (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29) rằng: “Chúng ta thà vâng lời Thiên Chúa hơn là loài người.” Phải biết giữ mình thánh khiết và tìm sự nên thánh như lời Chúa phán dạy trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-4:

3 Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến các anh chị em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,

4 mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng.

Mỗi ngày, trong đời sống nếu chúng ta biết dùng Lời Chúa phán dạy để trang bị cho mình sự khôn ngoan, thông sáng trong Chúa; biết sử dụng mọi khí giới của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là Lời của Ngài trong Thánh Kinh, để cai trị bắt phục những điều gì chưa đẹp lòng Chúa trong chính con người của chúng ta. Biết dùng lời Chúa làm gươm, chống cự và xua đuổi những sự cám dỗ của ma quỷ đang ngày đêm rình mò tấn công, khuyến dụ chúng ta phạm tội đối với Chúa của chúng ta.

Biết giữ gìn cho thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa, luôn khoẻ mạnh sạch sẽ, không ăn những thức ăn đã dâng cúng thần tượng, không đến những nơi ô uế, không xem những phim ảnh không lành mạnh, bạo lực, không chơi các trò chơi có tính cách cờ bạc tranh giành hơn thua. Luôn ý thức Chúa đang hiện diện trong đời sống của chúng ta, thưa trình lên Chúa mọi việc chúng ta muốn và có ý định làm để được sự dạy dỗ, dẫn dắt của Chúa và dâng lời cảm tạ ơn Chúa trong hết thảy mọi sự, cho dù đó là việc vui hay buồn, vừa ý hay không giống như những gì chúng ta mong đợi, theo cái nhìn của chúng ta trong thế gian này. Và, khi làm việc gì thì cũng phải hết lòng mà làm như là làm cho Chúa vậy.

Nếu như các cháu luôn biết để cho Chúa làm chủ đời sống của các cháu, thì tinh thần và thể xác của các cháu sẽ luôn bằng an vì biết có Chúa luôn ở cùng. Lòng các cháu sẽ ngập tràn cảm giác biết ơn, yêu thương, vui thoả, nên tự nhiên trong mọi lúc mọi nơi các cháu sẽ cứ luôn muốn chia sẻ, muốn nói về Chúa yêu kính của chúng ta cho hết thảy những người xung quanh chúng ta trong tâm tình yêu kính, và biết ơn Chúa của chúng ta vô hạn. Khi đó, chính qua đời sống của mình, các cháu làm cho mọi người nhận biết Chúa và làm cho danh của Chúa luôn được chiếu rạng một cách vinh hiển, đó cũng chính là nền tảng đầu tiên trong việc các cháu vâng theo tiếng gọi của Chúa là hãy kính sợ Chúa, phụng sự và hầu việc Ngài cách thành tâm và trung tín.

Khi các cháu biết giữ vẹn tinh thần và thể xác của mình luôn thánh khiết trong lời Chúa, thì các cháu sẽ giống như một người lính đã được huấn luyện và trang bị đầy đủ khí giới, sẵn sàng phụng sự và hầu việc Chúa của chúng ta như một người lính giỏi của Chúa, theo như mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ đã phán bảo cho mọi con dân của Chúa trong sách (Mác 16:15) rằng: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.”

Lời Chúa có phán dạy chúng ta trong sách Ê-phê-sô 6:11 và câu 14-17:

11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó mưu kế của Ma Quỷ.

14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình,

15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép.

16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.

17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đấng Thần Linh, là Lời Thiên Chúa.

Các cháu thân mến! Hầu việc Chúa và phụng sự Chúa theo thánh ý của Ngài, chúng ta không có con đường nào khác ngoài việc học hỏi Lời Chúa để biết được đâu là ý muốn của Chúa trong mỗi việc làm của chúng ta. Chúng ta phải hiểu về Chúa của chúng ta đúng như những gì Ngài đã bày tỏ về chính mình Ngài cùng chúng ta, thì chúng ta mới có thể nói về Ngài một cách trung thực và đúng sự thật.

Ví dụ: Nếu chúng ta chỉ biết Chúa của chúng ta là Đấng yêu thương, chậm giận và giàu lòng tha thứ không thôi, mà không học biết rằng Chúa cũng là Đấng công bình, thánh khiết, Chúa không chịu khinh dễ đâu, vì hễ ai gieo giống chi sẽ gặt giống nấy và Ngài chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Thì khi làm chứng về Chúa, chúng ta sẽ vô tình làm cho người nghe yên tâm rằng: Chúa là Đấng nhân từ, yêu thương nên sẽ “không sao đâu”, nếu lỡ có phạm tội thì chắc Chúa sẽ nhân từ tha thứ cho. Thế rồi, họ cứ thản nhiên đắm chìm trong tội lỗi từ ngày này qua ngày khác, lần hồi đi đến sự xa cách Chúa và bị hư mất, vì họ không biết rằng mình đã phạm tội khinh lờn và lợi dụng lòng nhân từ thương xót của Chúa, cùng phạm phải vô số những điều đáng gớm ghét trước mặt Chúa do sự thiếu hiểu biết.

Chúng ta không ai muốn mình phạm tội làm chứng dối về Chúa do sự thiếu hiểu biết của mình, để rồi vô tình dẫn đến sự gián tiếp khuyến khích người khác phạm tội đúng không các cháu?

Chưa kể là khi chúng ta không chịu học hỏi Lời Chúa thì chúng ta sẽ không phân biệt được đâu là việc lành theo thánh ý của Chúa, đâu là việc làm gian ác trong danh Chúa đang chống nghịch lại Ngài. Do đó, sẽ dẫn đến việc chính chúng ta sẽ vẫn ngày đêm phạm tội đối với Chúa mà chúng ta không biết.

Chúng ta không có được một đời sống thánh khiết trong Chúa, không vâng giữ những điều răn pháp luật của Chúa, không thờ phượng và hầu việc Chúa theo thánh ý của Ngài, thì chúng ta không thuộc về Chúa. Và khi đó, những việc làm dù là để thờ phượng và hầu việc Chúa của chúng ta sẽ trở thành những việc làm gian ác, không công bình, không thánh sạch, không kết quả và Chúa sẽ chặt bỏ chúng ta.

Lời Chúa trong sách Giăng 15:1-2 chép rằng

1 Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho.

2 Bất cứ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.

Lòng chúng ta phải thật sự biết yêu thương người khác bằng tình yêu mà Chúa đã yêu chúng ta. Nếu chúng ta không thật sự có tình yêu của Chúa trong trái tim của mình, không thật sự được biến đổi và thánh hoá đời sống tội lỗi xưa cũ của chúng ta qua năng lực được ban cho từ Thiên Chúa và qua Lời của Ngài. Chúng ta vẫn còn nói những lời nói cọc cằn, thô lỗ, dối trá, vẫn tham lam, ích kỷ, hơn thua, vẫn ham mến những sự thuộc về thế gian, thì làm sao chúng ta có thể làm chứng về tình yêu, về sự biến đổi phước hạnh khi được làm con cái của Chúa?

Nếu chúng ta không yêu thương anh chị em trong Chúa của mình, không lấy lòng nhu mì khiêm nhường đối với nhau, không đồng tâm hiệp một cùng nhau khi tham gia những công việc trong Hội Thánh, thì chúng ta chưa thật là con cái của Chúa, chưa phải là môn đồ của Chúa. Và như vậy, chúng ta cũng không thể trong danh Chúa mà hầu việc Ngài.

Nếu chúng ta không thật sự vì yêu người lân cận, muốn họ cũng hưởng được những phước hạnh trong tình yêu của Chúa giống như chúng ta, thì khi chúng ta làm chứng về Chúa cho người khác là chúng ta đang phạm tội giả hình, chúng ta đang làm vì sự hư vinh, muốn được khen ngợi, muốn khoe mình hoặc từ lòng tranh cạnh, hoặc vì lợi riêng, chứ không thật vì chúng ta yêu Chúa và yêu người lân cận mà làm. Hoặc khi chúng ta hầu việc Chúa nhưng lại làm theo những tập tục của thế gian thì việc hầu việc Chúa của chúng ta sẽ bị Chúa đoán phạt trong ngày phán xét.

Sách Ma-thi-ơ 7:23 chép rằng:

“Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: Ta chẳng biết các ngươi bao giờ! Hãy lui ra khỏi Ta! Các ngươi là những kẻ làm ác.”

Các cháu thân mến! Bác Tim có dạy chúng ta là phải biết trung tín trong việc nhỏ thì Chúa mới giao cho chúng ta những việc lớn và khó. Ở tuổi của các cháu bây giờ, việc hầu việc Chúa trước nhất là phải biết kính sợ Chúa, vâng phục, giữ gìn và làm theo y như những điều Chúa đã phán dạy chúng ta trong Thánh Kinh, mà các cháu đã được Bác Tim là người chăn của chúng ta cùng các bác, các cô chú trong Hội Thánh chia sẻ, giảng dạy cho các cháu trong những buổi học Lời Chúa.

Và mai này, khi lớn lên, qua sự dạy dỗ, dẫn dắt lẽ thật Lời Chúa từ bác Tim các cháu sẽ càng hiểu biết nhiều hơn về sự đẹp đẽ, lạ lùng và sâu nhiệm của Lời Chúa. Cô tin rằng, khi đó các cháu sẽ thật sự trở thành một người lính giỏi của Chúa, để vâng theo mệnh lệnh của Chúa là hãy đi ra rao giảng Tin Lành cho mọi người.

Đất nước nào, dân tộc nào, con người nào có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Đức Chúa Trời mình có phước thay. Chúng ta thật vô cùng phước hạnh khi được sống để thờ phượng, tôn vinh và hầu việc Thiên Chúa yêu kính của chúng ta các cháu ạ!

Nguyện kính xin Chúa ban cho hết thảy chúng ta luôn biết hạ mình, khiêm nhu, hết lòng, hết ý, hết linh hồn mình kính sợ mà đến quỳ gối trước Thiên Chúa quyền năng, uy nghi, cao cả để thờ lạy Ngài. Biết vâng phục và làm theo mọi điều Chúa phán dạy, để dâng những việc làm công bình của chúng ta trong danh của Chúa, và biết dâng lời cảm tạ với lòng biết ơn lên Thiên Chúa của chúng ta làm của lễ tôn vinh danh Ngài. Biết dùng Lời Chúa thánh hoá đời sống của chúng ta mỗi ngày, để chúng ta ai nấy đều trở thành người lính giỏi của Chúa mà phụng sự và hầu việc Thiên Chúa của chúng ta từ nay cho đến cõi đời đời.

Nguyễn Christian Grace
30/04/2016