Đức Chúa Trời Ở Cùng Giô-sép (Sáng Thế Ký 39:1-23)

Nguyễn Văn Hào

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://timhieuthanhkinh.opendrive.com/files/MV85Njg3ODgwNl9XQ2J5M182NjI0/20150613_NVH_ThienChuaOCungGio-sep.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài Giảng

Giô-sép là một chàng thanh niên sống cùng Cha và các anh tại xứ Ca-na-an, là người con thứ 11 của Gia-cốp, và được Gia-cốp yêu thương hơn những con trai khác. Chứng kiến cảnh cha yêu Giô-sép nhiều hơn nên các anh thấy vậy liền sinh lòng ganh ghét, và đối xử không được tử tế với chàng. Họ đã bán chàng sang xứ Ê-díp-tô.

Khi bị đưa sang một đất nước xa lạ, Giô-sép đã làm gì và chàng đã sống như thế nào? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung tiếp theo qua câu chuyện “Thiên Chúa ở Cùng Giô-sép” trong sách Sáng Thế Ký 39:1-23.

Giô-sép khi bị đem qua xứ Ê-díp-tô thì được Phô-ti-pha mua về nhà mình, Phô-ti-pha là người bản xứ, làm quan thị vệ của Pha-ra-ôn.
Giô-sép ở trong nhà chủ mình và được Thiên Chúa ban ơn khiến mọi việc làm từ nơi tay chàng đều tốt đẹp và thịnh vượng.
Phô-ti-pha thấy thế lấy làm đẹp lòng và giao việc cho chàng, đặt chàng cai quản nhà cửa và phó cả của cải mình cho Giô-sép quản lý mà chẳng lo đến việc nào nữa.

Mọi sự đều thật tốt đẹp cho đến một ngày nọ, vợ của Phô-ti-pha để ý và đưa mắt cùng Giô-sép mà bảo rằng:

  • Giô-sép, ngươi hãy lại mà nằm cùng với ta.

Giô-sép thấy thế liền từ chối và đáp rằng:

  • Không, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này, chủ chẳng lo biết đến việc gì trong nhà nữa; trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm gì tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Thiên Chúa sao?

Dẫu dỗ dành thế nào đi nữa thì vợ của Phô-ti-pha cũng không thuyết phục được chàng Giô-sép đến nằm cùng hay là ở cùng với mình. Nàng ta chắc hẳn đã rất bực tức và quyết tâm dụ dỗ Giô-sép cho bằng được.

Một ngày kia không có Phô-ti-pha ở nhà, Giô-sép vẫn làm việc bình thường, chàng vào nhà chủ của mình để làm việc và chẳng có người nhà nào ở đó, thì vợ của Phô-ti-pha liền tiến lại và nắm áo Giô-sép mà rằng:

  • Hãy nằm cùng ta, Giô-sép.

Nhưng Giô-sép là người kính sợ Đức Chúa Trời, chàng liền tuột áo lại và chạy trốn ra ngoài ngay.

Vợ của Phô-ti-pha biết không dụ dỗ được Giô-sép nên đã vu oan cho Giô-sép với người nhà, nàng ta nói với họ rằng:

  • Các ngươi coi! Họ khéo đem vào nhà một thằng Hê-bơ-rơ để chọc ghẹo ta. Nó lại gần định nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la, thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài.

Chưa dừng ở đó, nàng ta vẫn để áo của Giô-sép bên cạnh mình để đợi khi Phô-ti-pha về nhà thì thuật lại để vu oan và giáng họa cho Giô-sép, nàng nói với Phô-ti-pha là:

  • Thằng nô lệ Hê-bơ-rơ mà ông khéo đem về nhà đã đến gần để chọc ghẹo tôi; nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi, rồi chạy trốn ra ngoài.

Khi Phô-ti-pha nghe vợ mình nói vậy bèn giận lắm, liền bắt chàng đem bỏ vào tù ngay.

Thế là Giô-sép ở tù và tại đó Đức Chúa Trời luôn ở cùng và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, ban ơn cho chàng được ơn trước mặt chủ ngục. Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Giô-sép, chẳng việc gì làm qua khỏi được chàng vì có Đức Chúa Trời ở cùng chàng khiến cho việc gì chàng làm cũng được thịnh vượng.

Câu hỏi:

  1. Giô-sép được ai mua về? Chủ đã giao việc gì cho Giô-sép?
  • Giô-sép được Phô-ti-pha mua về và đặt chàng cai quản nhà cửa và phó cả của cải mình cho Giô-sép quản lý.
  1. Giô-sép đã gặp phải cám dỗ gì khi ở nhà chủ? Chàng đã xử lý thế nào?
  • Vợ Phô-ti-pha dỗ dành để nằm cùng với nàng ấy nhưng Giô-sép đã từ chối và bỏ chạy.
  1. Tại sao Đức Chúa Trời yêu thương và ở cùng Giô-sép?
  • Vì Giô-sép là người hiền lành, chân thật và kính sợ Đức Chúa Trời.
  1. Đức Chúa Trời yêu thương Giô-sép như thế nào?
  • Giô-sép ở trong nhà chủ mình và được Thiên Chúa ban ơn khiến mọi việc làm từ nơi tay chàng đều tốt đẹp và thịnh vượng.
  • Giô-sép ở tù và tại đó Đức Chúa Trời luôn ở cùng và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, ban ơn cho chàng được ơn trước mặt chủ ngục.
  1. Chúng ta học từ nơi chàng Giô-sép điều gì?
  • Nơi Giô-sép chúng ta học được sự kính sợ Đức Chúa Trời, làm việc chăm chỉ và hiệu quả như làm cho Chúa, bỏ chạy và từ chối khi đối diện cám dỗ.

Nguyễn Văn Hào
13/06/2015