Được Dựng Nên Mới Trong Đấng Christ – Phần 06

Được Dựng Nên Mới Trong Đấng Christ – Phần 06

Nguyễn Thị Thùy Linh

Trong bài học trước chúng ta đã học về một người dựng nên mới thì nhận được những gì, hôm nay chúng ta học về Được Dựng Nên Mới Để Có Cơ Hội Tiếp Nhận Sự Sống Đời Đời. 

Chúng ta nên nhớ, sự cứu rỗi ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi là sự ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta không cần phải làm gì hết mà chỉ cần ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng sự sống đời đời là phần thưởng để trả cho những ai sau khi được cứu rỗi thì hết lòng vâng theo Lời Chúa. Sự vâng lời đó được thể hiện bằng hành động, qua việc làm theo Lời dạy của Chúa.

Để nhận lãnh sự sống đời đời chúng ta phải:

1/ Giữ các điều răn của Đức Chúa Trời:

Giữ các điều răn của Đức Chúa Trời là các điều mà mỗi tuần trước giờ nhóm thiếu nhi các con đã được ôn lại. Giu có nghĩa là các con phải làm theo, vâng theo những điều răn mà Chúa phán dạy. Như Chúa dạy không được thờ lạy hình tượng thì chúng ta không thờ cúng, không quỳ lạy trước các hình tượng, rồi chúng ta biết Chúa ghét hình tượng nên chúng ta không chơi đồ chơi hình tượng. Điều răn Chúa dạy phải hiếu kính cha mẹ thì chúng ta phải làm theo bằng cách là vâng lời ba mẹ, hiếu thảo, ngoan ngoãn, phụ giúp ba mẹ các công việc nhà và luôn làm ba mẹ vui lòng…Điều răn Chúa dạy không trộm cắp thì chúng ta làm theo bằng cách là không được lấy đồ của người khác, không được tham lam đồ vật của người khác, từ trong suy nghĩ của chúng ta không được có suy nghĩ là ước gì đồ đó sẽ là đồ của mình. 

Ví dụ như bạn học ngồi bên chúng ta có hộp bút rất đẹp, chúng ta không được có suy nghĩ là sẽ lấy cắp hộp bút đó, hoặc trong suy nghĩ không được nghĩ là ước gì hộp bút đó là của mình. Khi đối diện với việc như vậy thì các con phải cầu nguyện xin Chúa giúp các con và cất ra khỏi các con tư tưởng muốn lấy cắp họp bút đó, và các con sử dụng quyền Chúa ban cho đó là nhân danh Chúa xua đuổi tư tưởng suy nghĩ muốn lấy cắp đó ra khỏi tâm trí của các con. 

2/ Vì danh của Đức Chúa Jesus Christ mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, tức là hết lòng làm theo Lời Chúa cho dù có phải hy sinh quan hệ ruột thịt, tình cảm, tài sản…

Có phải Chúa muốn chúng ta ghét cha mẹ, anh em của chúng ta không? 

Vì danh của Đức Chúa Jesus Christ mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ là chúng ta yêu họ ít hơn yêu Chúa. Chúng ta không vì yêu thương họ mà vi phạm điều răn của Chúa. 

Ví dụ cha mẹ là người không tin Chúa bảo các con quỳ lạy trước hình tượng, thì chúng ta có vì yêu thương họ mà chìu họ không? 

Hoặc anh chị em rủ các con mua đồ chơi hình tượng đi, thì các con có vì yêu họ mà làm theo không? 

Chúng ta từ bỏ không phải là ghét họ và từ bỏ họ ra đi, mà là chúng ta đặt Chúa làm trên hết, hết lòng làm theo Lời Chúa, nếu cha mẹ, anh chị em hay là của cải làm ngăn cản chúng ta tin Chúa thì chúng ta phải vì Chúa mà sống theo Lời Chúa. 

3/ Tin Đức Chúa Jesus Christ, tức là tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài và làm theo như Ngài đã làm, tức là vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. 

Tin Đức Chúa Jesus Christ là chúng ta tin rằng Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Cứu Rỗi cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, chúng ta không còn bị chết đời đời, chúng ta tin rằng Đức Chúa Jesus Christ đã vì tội lỗi của chúng ta mà hy sinh mạng sống chết thay cho chúng ta, vì vậy chúng ta vâng theo các điều răn và những lời dạy dỗ của Chúa trong Thánh Kinh. 

Khi chúng ta đọc Thánh Kinh và nghe giảng thì chúng ta tin rằng có Đức Chúa Trời, Tin rằng Đức Chúa Trời là Thiên Chúa.

4/ Nhẫn nại làm lành, nhẫn nại có nghĩa là kiên trì, chịu đựng bền bỉ để làm việc. Làm lành là làm những việc tốt, việc đem lại ích lợi cho người khác, cũng ích lợi cho bản thân mình. Những việc làm lành mà ở tuổi thiếu nhi của các con có thể làm được là luôn biết ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ, trung tín trong việc học Lời Chúa, viết bài chia sẻ, hát tôn vinh Chúa, bền bỉ trong việc chép câu gốc, giúp đỡ người xung quanh, chăm chỉ học ở trường. Những việc lành khác nữa là mỗi ngày cầu nguyện với Chúa, trước khi ăn, trước khi thức dậy, trước khi đi ngủ. Người được dựng nên mới thì phải kiên trì làm những điều vừa kể trên, làm mỗi ngày, làm điều đặn, không để nhắc nhở, làm trong sự vui vẻ biết ơn Chúa. 

Cô ví dụ về việc chép câu gốc, bạn A chép 3 ngày nhưng những ngày khác thì không chép thì bạn A có nhẫn nại làm lành không các con?

5/ Trung tín vâng phục Chúa, giữ vững đức tin cho đến chết: 

Hãy trung tín cho tới chết, và Ta sẽ ban cho ngươi mão sự sống.” (Khải Huyền 2:10c).

Trung tín là chúng ta giữ vững đức tin nơi Chúa, một lòng một dạ không thay đổi cho dù phải chịu chết. 

Ví dụ như có ai đó dùng số tiền thật lớn cho chúng ta bảo chúng ta rằng nếu chúng ta bỏ Chúa thì họ sẽ cho chúng ta số tiền đó. Thì chúng ta nhất quyết không vì số tiền lớn mà từ bỏ đức tin. 

Hoặc cho dù người ta có dọa là nếu chúng ta không bỏ Chúa thì họ sẽ giết chúng ta thì chúng ta thà chết chứ không bỏ Chúa. 

Người trung tín trong Chúa là người tin nhận Chúa, sống đúng theo Lời Chúa, và làm trọn những việc lành mà Chúa giao phó. Sống đúng theo Lời Chúa là vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, gồm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ, và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh.

và Ta sẽ ban cho ngươi mão sự sống” là lời hứa về phần thưởng cho những ai trung tín cho đến cuối cùng Chúa ban cho những ai trung tín cho đến chết thì sẽ nhận được sự sống đời đời. 

Giống như hằng ngày, bạn nào ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành thì được ba mẹ thưởng phần thưởng cho các con, ví dụ như thưởng cho các con bộ đồ chơi, thưởng cho các con một phần quà bánh kẹo. Trong ban thiếu nhi nếu bạn nào sốt sắng, chăm chỉ và biết vâng lời ban chăm sóc, yêu kính Chúa thì sau mỗi lần thi thì được ban chăm sóc ban thưởng cho những bạn được điểm cao. Cũng vậy, nếu chúng ta trung tín tin cậy Chúa, vâng giữ làm theo điều răn của Chúa thì phần thưởng mà Thiên Chúa ban cho đó là mão sự sống đời đời. Sự sống đời đời là chúng ta sẽ được sống mãi mãi không bị chết, không bị đau yếu, bệnh tật mà chúng ta được sống mãi mãi bình an, vui thỏa, phước hạnh ở Thiên Đàng với Chúa. 

Các con có thích phần thưởng này không?