Được Dựng Nên Mới Trong Đấng Christ – Phần 2

Được Dựng Nên Mới Trong Đấng Christ – Phần 2

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các con thân mến

Trong bài học trước chúng ta đã học về một người được dựng nên mới trong Đấng Christ. Chúng ta đã học phần 1. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tiếp phần 2.  

Điều Kiện Để Được Dựng Nên Mới

Người dựng nên mới là được tái sinh chỉ dành riêng cho những ai đã được cứu rỗi. Vì thế, điều kiện duy nhất để một người được dựng nên mới là người ấy phải là người đã được cứu rỗi ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi.

Được cứu ra khỏi tội lỗi có nghĩa là người đó không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa, tội lỗi không có quyền bắt họ phải làm ra tội. 

Ví dụ như một người cứ phạm tội ăn cắp, biết ăn cắp là sai trái nhưng không có cách nào mà ngăn lại, cứ thấy đồ của người khác là muốn lấy. Nhưng sau khi tin nhận Chúa thì người ấy không còn bị thôi thúc ăn cắp nữa, mà người đó từ bỏ được tội ăn cắp đó. 

Tương tự như vậy trong các trường hợp như, nói dối, chửi tục, nói bậy hay là thù ghét người khác, trước khi tin Chúa thì người đó cứ phải làm ra những điều đó dù không muốn và biết là xấu, nhưng sau khi tin Chúa rồi thì Chúa ban năng lực cho người đó khiến cho người đó chiến thắng được và không tái phạm lại tội đó. 

Hậu quả của tội lỗi là gì các con biết không? 

Hậu quả của tội lỗi là sự chết. 

Vậy một người được dựng nên mới là người được thay đổi, được cứu ra khỏi sự phải làm ra tội và được cứu ra khỏi sự chết đời đời. 

Điều kiện là điều bắt buộc cần phải có. Ví dụ: Nếu con muốn được thưởng thì phải đạt được học sinh giỏi. Hoặc nếu con muốn đi chơi xa thì phải có xe máy hoặc xe hơi. Vậy một người muốn được dựng nên mới thì cần phải có các điều kiện dưới đây.

Muốn được cứu rỗi ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi thì một người PHẢI:

1/ Công nhận mình là một tội nhân, tức là một người đang sống trái nghịch luật pháp của Đức Chúa Trời, và bằng lòng chấm dứt nếp sống trái nghịch luật pháp của Chúa. Thánh Kinh gọi đó là “ăn năn tội”:

 “Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19a).

Công nhận mình là tội nhân tức là chính mình nhận thấy và chấp nhận mình là người tội lỗi xấu xa, thừa nhận mình không ra gì và đáng bị hư mất. Và muốn sống đời sống mới, vâng giữ Lời Chúa và chấm dứt không muốn phạm tội. 

Ví dụ: Một người nói tôi muốn được tin Chúa, muốn được cứu. Nhưng tôi không phải là tội nhân, tôi sẽ sống theo Lời Chúa nhưng thi thoảng chỉ phạm tội một chút thôi. Như vậy có được không các con? 

2/ Tin nhận rằng Đức Chúa Jesus Christ đã chết trên thập tự giá, gánh thay hình phạt của tội lỗi cho toàn thể nhân loại, và Ngài đã sống lại từ trong sự chết để ban sự sống lại cho tất cả những ai ăn năn tội và tin nhận sự cứu chuộc của Ngài:

 “Và Ngài là của lễ chuộc những tội lỗi của chúng ta; không chỉ của chúng ta thôi đâu, mà còn của cả thế gian nữa.” (I Giăng 2:2).

3/ Công khai xưng nhận đức tin của mình nơi Đức Chúa Jesus Christ qua lời nói:

 “Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jesus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết, thì ngươi sẽ được cứu. Vì bởi trong lòng tin mà được sự công chính, và bởi miệng tuyên xưng mà được sự cứu rỗi.” (Rô-ma 10:9-10).

Có nghĩa là chúng ta phải xưng nhận đức tin của mình nơi Đức Chúa Jesus qua môi miệng chúng ta, chúng ta nói ra thành lời. Vì khi chúng ta nói ra thành lời như vậy là một tự tuyên xưng cho những người xung quanh, cho ma quỷ và cho cả thiên sứ điều nghe. Và khi đó chúng ta chính thức thuộc về Chúa. 

Một người dù thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ nhưng nếu không ăn năn từ bỏ tội thì không thể được cứu rỗi. Đáp án là KHÔNG.

Cô lấy ví dụ; Ban A hôm nay đã thật lòng ăn năn tội và tin nhận Chúa, nhưng bạn A vẫn quen nói dối thì bạn A có được cứu không? Đáp án là KHÔNG.

Một người dù thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ nhưng nếu không chịu xưng nhận đức tin của mình thì cũng không được cứu rỗi. Đáp án là KHÔNG.

Hình thức xưng nhận đức tin được thể hiện qua lời cầu nguyện tin nhận Chúa và qua sự chịu báp-tem trong danh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế một người cần và nên chịu báp-tem liền sau khi tin nhận Chúa sớm chừng nào tốt chừng nấy.

Ví dụ: Bạn B đã tin Chúa và thật lòng ăn năn tội lỗi của mình, nhưng bạn không muốn cho ai biết điều này, không muốn nói ra không muốn làm báp-tem thì có được cứu không? 

Tuyên xưng đức tin cũng là khi có ai mời chúng ta ăn của cúng thần tượng, hay đi chơi vào ngày Sa-bát thì chúng ta mạnh mẽ nói rằng, mình tin Chúa nên không ăn của cúng thần tượng, mình tin Chúa nên vâng giữ ngày Sa-bát là ngày Thứ Bảy nhóm thờ phượng Chúa, không đi chơi hoặc mua bán. 

Vậy đúc kết cho bài học chúng ta học hôm nay là: 

Một người muốn được dựng nên mới thì người đó cần phải có 3 điều

1/ Thật lòng ăn năn tội, nhận mình là một tội nhân.

2/ Tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ

3/ Tuyên xưng đức tin của mình bằng cách thể hiện qua lời nói qua sự cầu nguyện và làm báp-tem vào trong danh của Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ