Gia Phả Chúa Jesus Christ

Nguyễn Văn Hào

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMjM5MzIzMDlf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

Gia-cốp sinh Giô-sép là chồng Ma-ri.
Nàng là người sinh Đức Chúa Jesus, gọi là Christ.”
(Ma-thi-ơ 1:16).

Bài Giảng

Mến chào các cháu thiếu nhi trong tình yêu của Đấng Christ.
Cảm tạ Chúa đã cho chúng ta thêm cơ hội cùng nhau thông công, nhóm hiệp thờ phượng Chúa và tôn vinh danh thánh của Ngài. Hôm nay, chúng ta cùng học hỏi Lời Chúa với chủ đề đó là “Gia phả Chúa Jesus Christ” trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ 1:1-17.

Ma-thi-ơ 1:1-17

1 Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham.
2 Áp-ra-ham sinh I-sác. I-sác sinh Gia-cốp. Gia-cốp sinh Giu-đa và các anh em của ông ấy.
3 Giu-đa bởi Tha-ma sinh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sinh Ếch-rôm. Ếch-rôm sinh A-ram.
4 A-ram sinh A-mi-na-đáp. A-mi-na-đáp sinh Na-ách-son. Na-ách-son sinh Sanh-môn.
5 Sanh-môn bởi Ra-háp sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Gie-sê.
6 Gie-sê sinh Vua Đa-vít. Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri sinh Sa-lô-môn. [II Sa-mu-ên 11-12].
7 Sa-lô-môn sinh Rô-bô-am. Rô-bô-am sinh A-bi-gia. A-bi-gia sinh A-sa.
8 A-sa sinh Giô-sa-phát. Giô-sa-phát sinh Giô-ram. Giô-ram sinh Ô-xia.
9 Ô-xia sinh Giô-tam. Giô-tam sinh A-cha. A-cha sinh Ê-xê-chia.|
10 Ê-xê-chia sinh Ma-na-se. Ma-na-se sinh A-môn. A-môn sinh Giô-si-a.
11 Vào lúc bị đày qua nước Ba-by-lôn thì Giô-si-a sinh Giê-chô-nia và các anh em của ông ấy.
12 Sau khi họ đã bị đày qua nước Ba-by-lôn thì Giê-chô-nia sinh Sa-la-thi-ên. Sa-la-thi-ên sinh Xô-rô-ba-bên.
13 Xô-rô-ba-bên sinh A-bi-út. A-bi-út sinh Ê-li-a-kim. Ê-li-a-kim sinh A-xô.
14 A-xô sinh Sa-đốc. Sa-đốc sinh A-chim. A-chim sinh Ê-li-út.
15 Ê-li-út sinh Ê-lê-a-xa. Ê-lê-a-xa sinh Ma-than. Ma-than sinh Gia-cốp.
16 Gia-cốp sinh Giô-sép là chồng Ma-ri. Nàng là người sinh Đức Chúa Jesus, gọi là Christ. [Christ có nghĩa là được xức dầu, tiêu biểu cho sự một người được đổ đầy thánh linh, tức là được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời].
17 Như vậy, tất cả các đời: từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít là mười bốn đời, từ Đa-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn là mười bốn đời, và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ là mười bốn đời.

Gia phả hay gia phổ là bản ghi chép họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất của các thành viên trong một đại gia đình hay một dòng tộc. Trong đó, nó thể hiện mối quan hệ rõ ràng giữa các thành viên với nhau và nếu muốn tra cứu lịch sử thân thế của một thành viên nào trong dòng tộc thì người ta sẽ dựa vào cuốn gia phả của dòng tộc đó.

Các cháu có thể hình dung gia phả dòng dõi của một dòng tộc được xem như một cây có gốc rễ rồi vươn lên cao thành thân cây, rồi tủa ra các nhánh, cành. Bắt đầu từ gốc rễ là tổ tiên nảy sinh ra các thế hệ dòng dõi kế tiếp theo nhau vươn lên cao. Và, Chúa Jesus Christ được sinh xuống thế gian làm người, Ngài vừa có bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Trong bản thể loài người, Chúa Jesus sinh ra cũng thuộc về một dòng dõi, tổ tiên như bao nhiêu người khác. Nguồn gốc dòng dõi của Chúa Jesus mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong buổi tối hôm nay được viết lại trong Tin Lành (Ma-thi-ơ 1:1-17).

Trong phân đoạn Thánh Kinh này, sứ đồ Ma-thi-ơ cho chúng ta biết được Đức Chúa Jesus là con của bà Ma-ri hay nói cách khác bà Ma-ri là người đã sinh ra Đức Chúa Jesus gọi là Christ. Và, trong một phân đoạn Thánh Kinh khác cũng đề cập đến sự việc này:

 Lu-ca 1:30-33:

 30 Thiên-sứ nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời.
31
 Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Jesus.
32
 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài.
33
 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.

Như vậy, chúng ta đã biết được mẹ của Chúa Jesus là bà Ma-ri rồi đúng không nào? Nhưng các cháu lưu ý nhé, bà Ma-ri chỉ là mẹ về phần bản thể loài người của Chúa Jesus thôi, không phải bà Ma-ri là mẹ của Chúa Jesus về phần bản tính Thiên Chúa nhé. Hiện nay, giáo hội Công giáo cho rằng bà Ma-ri là mẹ của Thiên Chúa.
Vậy, cha của Chúa Jesus là ai?
Trong Ma-thi-ơ nói Giô-sép là chồng Ma-ri nhưng chúng ta lưu ý ông Giô-sép chỉ là cha nuôi của Chúa Jesus thôi nghĩa là không phải ông Giô-sép kết hợp với bà Ma-ri để sinh ra Chúa Jesus, mà bà Ma-ri mang thai Chúa Jesus bởi chính quyền năng của Đức Chúa Trời.

Lu-ca 1:34-35

 34 Ma-ri thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?
35
Thiên sứ truyền rằng: thánh linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra, phải xưng là Con Thiên Chúa.

Và, chú cũng muốn nói thêm là trong phân đoạn Thánh Kinh này, các cháu thấy trước khi được ông Giô-sép đón về nhà làm vợ thì bà Ma-ri đã được Thiên sứ Gáp-ri-ên truyền tin để mang thai Chúa Jesus rồi. Vậy, khi về làm vợ ông Giô-sép thì bà Ma-ri đã cưu mang Chúa Jesus, điều đó cho thấy ông Giô-sép chỉ là cha nuôi của Chúa Jesus.
Như vậy, Chúa Jesus được sinh ra từ dòng dõi của người nữ đúng như Lời Chúa đã chép trong Sáng Thế Ký 3:15.

Ta sẽ đặt sự nghịch thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ làm tổn thương gót chân người. [Chữ người trong câu này chỉ về một người sẽ ra từ dòng dõi người nữ, tức là Đức Chúa Jesus.]” (Sáng Thế Ký 3:15).

Thánh Kinh nói Chúa Jesus được sinh ra bởi bà Ma-ri và Chúa Jesus cũng mang bản thể loài người, như vậy Chúa Jesus có mang bản tính tội không?
Câu trả lời là không, Đức Chúa Jesus không mang bản tính tội như chúng ta, bởi vì chúng ta được sinh ra bởi cha xác thịt chúng ta, nghĩa là cha xác thịt sinh ra chúng ta trong lòng mẹ của chúng ta, nhưng Đức Chúa Jesus được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng Ma-ri qua quyền năng của Ngài.

Các cháu thân mến, bài học ngày hôm nay chúng ta được biết rõ ràng và chi tiết hơn về gia phả Chúa Jesus, nhất là chúng ta hiểu biết Chúa được sinh ra bởi ai và như thế nào. Nguyện Chúa ban thêm cho các cháu ngày một khôn sáng để hiểu biết và lớn lên trong Lời của Ngài. Amen.

Nguyễn Văn Hào
28/11/2015