Đề tài: Sẽ được giải đáp sau khi các ô chữ được giải.
Thể lệ:
1/ Mỗi bạn sẽ chọn một hàng ngang và được ưu tiên tìm đáp án cho hàng ngang đó trước. Mỗi hàng ngang đúng sẽ ghi được 10 điểm.
2/ Các bạn có quyền giải đáp từ khóa hàng dọc của phần giải ô chữ sau khi có hai hàng ngang được lật mở. Nếu đáp án từ khóa hàng dọc đúng sẽ ghi được 50 điểm. Các con ghi nhớ khi có đáp án cho từ khóa hàng dọc các con không được đánh lên màn hình mà chỉ gửi về cho ban chăm sóc để giữ bí mật và sự công bình giúp cho sự chấm điểm cho các con được chính xác. Bạn nào vi phạm sẽ không được tính điểm cho dù có đáp án đúng. Sau mỗi hàng ngang thứ ba được lật mở bạn nào tìm được từ khóa đúng, số điểm sẽ giảm dần mỗi hàng là 10 điểm. Ví dụ: sau khi lật mở được 5 hàng ngang thì số điểm của từ khóa trừ 30 như vậy bạn đó sẽ ghi được 20 điểm cho từ khóa mà bạn đã tìm được sau khi hàng ngang thứ 5 được lật mở.
3/ Sau khi ban chăm sóc giải thích ý nghĩa nội dung Lời Chúa dạy qua các ô chữ được lật mở của hàng ngang. Ban chăm sóc sẽ mời các con cầm mic chia sẻ sự hiểu của mình về từ hàng ngang mà mình đã chọn. Sự chia sẻ cần xúc tích, đúng ý nghĩa Lời Chúa, thể hiện được tấm lòng có sự suy ngẫm Lời Chúa, có ghi nhớ Lời Chúa và có sự áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống sẽ ghi cho mình được 30 điểm cộng thêm.
Các con sẽ chọn hàng ngang cho mình theo số thứ tự: Anh Duy, Anh Thư, Đức Hiếu, Trung Tín, Thiên Ban, Thiên Minh, Kim Oanh, Xuân Mai, Thủy Tiên.
1/ Hàng ngang số 1 có 9 chữ cái: Là điều Thiên Chúa phán dạy con dân Chúa trong thời cựu ước thực hiện mỗi khi họ phạm lỗi, phạm tội.
Đáp án: Từ khóa hàng ngang số 1: “Dâng Của Lễ”
“Của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, ấy là thần trí tan nát. Thiên Chúa ôi! Lòng tan nát, vỡ vụn Ngài sẽ không khinh dể đâu.” (Thi Thiên 51:17).
Câu hỏi dành cho bạn chọn ô chữ hàng ngang sau khi từ khóa đã được lật mở: Con hãy cho biết của lễ đẹp lòng Chúa mà con có thể kính dâng lên Chúa mỗi ngày là gì?
Đáp án: Đó chính là một thân thể khỏe mạnh thánh sạch, một tâm thần ngay thẳng, một tấm lòng hết linh hồn, hết lòng, hết sức, hết năng lực, hết trí khôn mà yêu kính Chúa, là Thiên Chúa và yêu người lân cận như mình. Như Lời Chúa phán:
“Ngươi sẽ hết lòng của ngươi, hết linh hồn của ngươi, hết sức của ngươi, và hết tâm trí của ngươi mà yêu Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi; và sẽ yêu người lân cận của ngươi như chính mình.” (Lu-ca 10:27).
Bởi vì trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Thiên Chúa đã sáng tạo trong chúng ta một lòng trong sạch, và làm mới lại trong chúng ta một thần trí ngay thẳng. Nên Ngài muốn nhận lại tâm thần, linh hồn và thể xác của chúng ta như một của lễ sống và thánh kính dâng lên Ngài làm tôn kính danh Ngài và làm đẹp lòng Ngài.
2/ Hàng ngang số 2 có 5 chữ cái: Là điều mà Lời Chúa khẳng định và nói về tấm lòng loài người trước khi Ngài quyết định đoán phạt trên họ bằng cơn nước lụt trong thời Nô-ê.
Đáp án: Từ khóa hàng ngang số 2: “Xấu Xa”.
“Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).
Câu hỏi dành cho bạn chọn ô chữ hàng ngang sau khi được lật mở: Các con hãy cho biết ai là người được Chúa nhắc đến trong câu Thánh Kinh trên khi Ngài nói về tấm lòng của họ? Trong đó có chính con không? Vì sao?
Đáp án: Lời Chúa trong câu Thánh Kinh trên nói về tấm lòng loài người, trong đó có chính mỗi chúng ta, vì vậy mà Lời Chúa đã chép và lưu lại trong Thánh Kinh để nhắc nhở chúng ta biết nhìn nhận lại những sự lầm lỡ gian ác xấu xa của mình, vì có nhìn và nhận biết sự xấu xa gian ác trong tấm lòng của mình, nhận biết chúng ta là những tội nhân đáng diệt và bị hư mất thì chúng ta mới biết ăn năn thật và mới biết đánh giá đúng những ơn phước lớn lao mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm ra và ban xuống cho chúng ta trong ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ, mới biết trung tín bước đi theo Chúa trong sự tôn kính biết ơn Ngài, mới biết lấy lòng kính sợ Ngài biết tự tra xét từng lời nói suy nghĩ việc làm và lấy lòng run rẩy kính sợ Chúa mà làm nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình. Bởi Lời Chúa phán ở dưới trời này không có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.
“Như đã chép, chẳng có người công chính, một người cũng không.” (Rô-ma 3:10).
Vậy nên, là con của Chúa chúng ta cần mỗi ngày cậy nhờ ơn Chúa biến đổi thánh hóa giúp chúng ta nên thánh một cách trọn vẹn ngày càng hơn vì như có chép:
“Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở; bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh!” (I Phi-e-rơ 1: 15-16).
3/ Hàng ngang số 3 có 5 chữ cái: Là điều mà mỗi con dân Chúa phải ngay lập tức thực hiện khi nhận ra mình phạm lỗi phạm tội.
Đáp án: Từ khóa hàng ngang số 3: “Ăn Năn”
“Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần.” (Ma-thi-ơ 4:17).
Câu hỏi dành cho bạn chọn ô chữ hàng ngang sau khi được lật mở: Con hãy cho biết lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ: “Hãy ăn năn vì Vương Quốc Trời đã đến gần” có đang áp dụng cho chính con không? Vì sao?
Đáp án: Chúng ta đã học biết điều kiện đầu tiên không thể thiếu để một người hư mất nhận được ơn thương xót của Đức Chúa Trời trong ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ chính là ăn năn và tin nhận Tin Lành. Đó là lý do vì sao Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi những người đang nghe Ngài: “Hãy ăn năn vì Vương Quốc Trời đã đến gần.” Và lời kêu gọi này của Đức Chúa Jesus Christ vẫn còn nguyên giá trị trên chính mỗi một chúng ta khi ngày của Chúa càng gần. Bởi vì ngày nào chúng ta còn sống trong thân thể xác thịt yếu đuối và trong sự hiểu biết giới hạn này thì chúng ta vẫn từng hồi từng lúc còn vấp phạm, phạm lỗi, phạm tội. Vậy nên sự tra xét và ăn năn những điều chưa đẹp lòng Chúa là điều con dân Chúa cần phải thực hiện mỗi ngày y theo Lời dạy dỗ của Chúa:
“Nếu chúng ta tự xét mình thì chúng ta không bị phán xét. Nhưng bởi những sự phán xét của Chúa mà chúng ta bị sửa phạt, để chúng ta không bị định tội với thế gian.” (I Cô-rinh-tô 11:31-32).
4/ Hàng ngang số 4 có 8 chữ cái, các con hãy tìm từ khóa của hàng ngang này qua nội dung Lời Chúa được chép trong sách Phi-líp 2:7-8 như sau: “Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người; được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự.”.
Đáp án: Từ khóa hàng ngang số 4: “Vâng Phục”
Câu hỏi dành cho bạn chọn ô chữ hàng ngang sau khi được lật mở: Con hãy cho biết vì sao làm con dân của Chúa, chúng ta phải có tấm lòng vâng phục và làm y theo mọi Lời phán dạy của Chúa? Con có áp dụng điều này vào đời sống của con một cách hoàn toàn không? Vì sao?
Đáp án: Vì sự vâng phục và làm y theo mọi lời phán dạy của Chúa chính là ý muốn của Chúa trên con dân của Ngài. Như có chép:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ giao hòa bằng sự vâng theo Lời phán của Ngài sao? Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.” (I Sa-mu-ên 15:22).
Và vì Lời Chúa là nguồn của sự sống và đem lại sự sống cho những ai vâng lời và làm theo như có chép:
“Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.” (Châm Ngôn 4:22).
5/ Hàng ngang số 5 có 10 chữ cái: Là điều mà sứ đồ Phao-lô đã áp dụng đối với chính bản thân ông và dạy dỗ con dân Chúa làm theo để không bị trật mất phần ân điển trong Đấng Christ Jesus.
Đáp án: Từ khóa hàng ngang số 5: “Nghiêm Khắc”
“… tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” (I Cô-rinh-tô 9:27b)
Câu hỏi dành cho bạn chọn ô chữ hàng ngang sau khi được lật mở: Con hãy cho biết con có thể áp dụng lời khuyên dạy trên của sứ đồ Phao-lô vào nếp sống của con mỗi ngày không? Hãy nêu việc làm cụ thể thể hiện con biết nghiêm khắc với chính mình.
Đáp án: Ví dụ: Khi con nóng giận, lười biếng, ham chơi… Con nhớ lời Chúa dạy qua các bài học thì ngay lập tức con kiểm soát cơn giận, con đi làm ngay những việc cần làm, con tự giác giúp cha mẹ mà không cần nhắc nhở, con tự giác học bài làm bài xong rồi mới đi chơi… Sự chúng ta vì yêu kính Chúa, vì muốn làm đẹp lòng Chúa, vì nhớ những lời dạy dỗ của Chúa kiên quyết không chìu theo sự ham muốn xác thịt và biết cai trị những sự sai trái nổi lên trong lòng mình chính là chúng ta đang noi theo tấm gương của sứ đồ Phao-lô tập rèn luyện và đãi thân thể mình một cách nghiêm khắc như lời khuyên dạy của ông. Đây chính là nếp sống biết lấy lòng kính sợ Chúa mà tự làm nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình cho đẹp lòng Chúa. Như có chép:
“Chân tôi bén theo bước Chúa; tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi.” (Gióp 23:11-12).
6/ Hàng ngang số 6 có 6 chữ cái: Đây là điều quan trọng mà con dân Chúa cần làm đối với con người xác thịt của mình để không sa vào những mưu chước cám dỗ và sự tấn công của ma quỷ cùng các thế lực của chúng.
Đáp án: Từ khóa hàng ngang số 6: “Cai Trị”
“Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.” (Rô-ma 6:12).
Câu hỏi dành cho bạn chọn ô chữ hàng ngang sau khi được lật mở: Con hãy cho biết khi tội lỗi nổi lên trong lòng. Ví dụ như tự nhiên con thấy ganh ghét anh chị em của mình. Thì con sẽ làm gì để cai trị tính ganh ghét trong con theo Lời Chúa?
Đáp án: Bất kỳ khi nào có một tư tưởng, hành động, việc làm tội lỗi vừa nổi lên. Là con dân của Chúa chúng ta cần ghi nhớ Chúa là Đấng thấy, nghe và biết hết thảy mọi tư tưởng, lời nói, ý định, hành động, việc làm của chúng ta và Ngài sẽ sửa phạt hoặc ban thưởng cho chúng ta tùy vào đường chúng ta đi, tùy vào việc chúng ta làm, Và khi chúng ta nhớ sự hiện diện của Chúa và sống trong sự tôn kính sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ ngay lập tức trong danh của Chúa xua đuổi tất cả những linh ô uế, gian ác xấu xa khiến lòng chúng ta nổi lên tư tưởng tội lỗi, thân thể chúng ta làm ra những việc tội lỗi. Cầu xin Chúa giúp cất những linh xấu xa đó ra khỏi chúng ta và trong năng lực Chúa ban, trong quyền năng của Lời Chúa chúng ta ngay lập tức ăn năn từ bỏ những hành vi lời nói suy nghĩ không đẹp lòng Chúa. Như Lời Chúa phán dạy:
“Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời. Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.” (Ê-phê-sô 6:11-13).
7/ Hàng ngang số 7 có 6 chữ cái: Để có nếp sống theo Lời phán dạy của Chúa qua những câu Thánh Kinh dẫn chứng trong sáu hàng ngang vừa được lật mở. Mỗi một chúng ta cần phải có thái độ như thế nào đối với mọi điều răn luật pháp của Chúa và đối với Lời của Chúa?
Đáp án: Từ khóa hàng ngang số 7: “Giữ Gìn”
“Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường tà, để giữ gìn Lời của Chúa.” (Thi Thiên 119:101).
Câu hỏi dành cho bạn chọn ô chữ hàng ngang sau khi được lật mở: Con hãy cho biết muốn giữ gìn điều răn luật pháp của Chúa trước nhất con cần phải làm gì đối với Lời của Chúa được chép trong Thánh Kinh?
Đáp án: Một con dân của Chúa muốn giữ gìn điều răn luật pháp của Chúa trước nhất người đó cần thực hành Lời phán dạy của Chúa được chép:
“Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).
Vì luôn luôn đọc, học, suy ngẫm và cẩn thận làm y theo mọi điều phán dạy của Chúa đã được chép trong Thánh Kinh chính là hành động cụ thể của nếp sống giữ gìn điều răn luật pháp của Chúa vậy.
Và bây giờ thì cô mời các con cùng khám phá từ khóa đặc biệt được ẩn giấu trong hàng dọc cũng là từ mang nội dung chính của bài học Lời Chúa hôm nay.
Đáp án của TỪ KHÓA HÀNG DỌC: “Canh Giữ”
Kính dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho các con vừa hoàn thành phần lật mở các từ được ẩn dấu trong các hàng ngang và tìm được đáp án đúng cho từ khóa đặc biệt trong phần giải ô chữ có chủ đề: CANH GIỮ TẤM LÒNG.
Cảm tạ ơn Chúa qua chương trình giải ô chữ hôm nay Chúa ban cho chúng ta có cơ hội cùng nhau ôn lại những điều răn dạy của Chúa như một món quà đầu xuân yêu thương mà ban chăm sóc gửi tặng các con và cũng là lời kêu gọi ban chăm sóc muốn nhắn nhủ các con trong buổi nhóm đầu tiên theo như thường lệ trên phòng nhóm thiếu nhi của chúng ta trong phần giải ô chữ hôm nay với câu gốc:
“Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó.” (Châm Ngôn 4:23).
– Canh giữ mà Lời Chúa nhắc nhở mỗi một con dân Chúa trước thềm Năm Mới là canh giữ tấm lòng trọn lành của mình đối cùng Thiên Chúa, là giữ gìn sự tôn cao, yêu kính, vâng phục và tin cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn.
– Canh giữ nếp sống thánh sạch trong đường lối Chúa.
– Canh giữ từng suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm của chúng ta trong nếp sống theo Chúa mỗi ngày dựa theo tiêu chuẩn công chính, thánh khiết, yêu thương của Chúa.
– Canh giữ lòng tham lam, ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm đối với người khác.
– Canh giữ tình yêu thương và tấm lòng nhân hậu tử tế của chúng ta đối với người lân cận.
– Canh giữ từng bước đường chúng ta đi, lựa chọn từng nơi mà chúng ta định đến, cẩn thận với mỗi người bạn mà chúng ta kết giao, kiểm soát từng ước muốn mà lòng chúng ta nuôi dưỡng, cai trị sự khoe khoang kiêu ngạo tinh vi trong con người cũ theo bản tính xác thịt.
Hầu cho trong ngày phán xét trước mặt Thiên Chúa Quyền Oai Uy Nghi Cao Cả, chúng ta được Ngài vui mà xưng nhận về chúng ta trước toàn thể thiên sứ, thánh đồ, loài người và các thế lực đen tối như Lời Ngài đã nói về Gióp:
“Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng; kính sợ Thiên Chúa, và lánh khỏi điều ác.” (Gióp 1:1).
Nguyện các con luôn ghi nhớ, gìn giữ và mang theo mình những lời nhắc nhở của Chúa trong bài học hôm nay như một hành trang trên linh trình bước đi theo Chúa.
Nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ dẫn dắt các con con và giúp cho các con ai nấy biết lấy lòng kính sợ Thiên Chúa mà canh giữ tấm lòng của mình một cách trọn vẹn trước Chúa trong năm mới 2025.
Nguyện thánh ý Cha được nên ở đất như trời.
Nguyện ngày của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta mau đến.
Nguyện vinh quang, quyền phép sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen