Giải Ô Chữ: Người Dọn Đường Cho Chúa (2)

Priscilla Trần

Giải ô chữ là trò chơi giúp các em vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng nhau giải ô chữ bên dưới với chủ đề “Người Dọn Đường Cho Chúa” các em nhé!

NguoiDonDuongChoChua-2

Thể lệ:

Chúng ta sẽ cùng nhau giải mã ô chữ hàng dọc được tô màu hồng (trên hình) và đó cũng chính là từ khóa. Để giải mã được từ khóa chúng ta sẽ lần lượt giải các ô chữ hàng ngang. Chúng ta có 9 ô chữ hàng ngang, mỗi ô chữ hàng ngang chúng ta sẽ lật mở được 1 chữ cái của từ khóa. Nội dung của mỗi ô chữ hàng ngang đều có liên quan đến ô chữ hàng dọc. Chúc các em chơi trò chơi này vui và tăng thêm sự hiểu biết về Lời Chúa.

Câu hỏi:

  1. Hàng ngang 01: Có 07 chữ cái. Những bài hát được các em hát tôn vinh Chúa trong buổi nhóm gọi là gì?
  2. Hàng ngang 02: Có 06 chữ cái. Hai vợ chồng Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét sống ở thành nào?
  3. Hàng ngang 03: Có 07 chữ cái. Đây là phần Thiên Chúa ban cho mỗi chúng ta để tương giao với Ngài
  4. Hàng ngang 04: Có 11 chữ cái. Đức Chúa Jesus Christ, là Đức Chúa Trời, cũng chính là ai?
    Gợi ý: Lu-ca 1: 47
  5. Hàng ngang 05: Có 07 chữ cái. Cha của Giăng Báp-tít là ai?
  6. Hàng ngang 06: Có 08 chữ cái. Mẹ của Giăng Báp-tít là ai?
  7. Hàng ngang 07: Có 08 chữ cái.  Người luôn cho rằng mình giỏi hơn người khác, chỉ có mình mới làm được thì người đó đang phạm tội gì?
  8. Hàng ngang 08: Có 07 chữ cái. Chúng ta phải làm gì ngay khi biết mình phạm tội?
  9. Hàng ngang 09: Có 08 chữ cái.  Giăng Báp-tít đã làm gì trong bụng mẹ lúc 6 tháng khi mẹ Chúa đến thăm?

Có một điều đặc biệt là khi nói về Lời Chúa thì tất cả nội dung đều liên quan mật thiết với nhau. Chính vì thế, chúng ta hãy viết thành đoạn văn có chứa tất cả các từ hàng ngang và hàng dọc các em nhé!
Giăng Báp-tít là người dọn đường cho Đức Chúa Jesus Christ, là Thiên Chúa Đức Chúa Trời, cũng chính là (1)____________ chúng ta. Cha mẹ ông là (2)____________  và (3)____________, đều công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Gia đình ông sống tại thành (4)____________. Khi mẹ ông mang thai ông 6 tháng, ông vui mừng, (5)____________  khi mẹ Chúa đến thăm. Ma-ri liền tôn vinh Chúa như một bản (6)____________ vẻ vang trong lòng dân tộc. (7)____________ nàng mừng rỡ trong Đức Chúa Trời vì Ngài đã đoái đến dân Ngài. Khi chưa tin Chúa chúng ta ai nấy cũng (8)____________ theo cách riêng của mình, nói chung đều chống nghịch Chúa. Nhưng khi chúng ta hạ  mình, (9)____________ ăn năn trở về với Ngài thì Ngài  yêu thương mà tha thứ mọi tội lỗi chúng ta, ban (10)____________ cho chúng ta để chúng ta sống đẹp ý Ngài!
Các em yêu quý, cô vừa viết đoạn văn có chứa các từ hàng ngang và dọc nhưng còn thiếu 10 chỗ trống, chính là 10 từ hàng ngang và dọc mà các em đã tìm ra ở ô chữ bên trên đấy. Các em hãy điền từ thích hợp vào đoạn văn để nội dung của nó được hoàn chỉnh nha. Cô nhận thấy rằng chỉ cần chúng ta có tấm lòng muốn nói về Chúa thì chúng ta có thể viết ra được những lời nói về Ngài. Cô mong rằng các em cũng tập viết về Chúa để mỗi ngày các em được hiểu hơn về Ngài. Amen!

Priscilla Trần
02/07/2016