Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (2)

Priscilla Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/download/MV8xNDE0ODI4MTdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“Linh hồn tôi tôn vinh Chúa,
Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Đấng Giải Cứu tôi.”

(Lu-ca 1: 46b-47)

Bài Giảng:

Các em thân mến!

Giăng Báp-tít là người được sinh ra theo ý muốn của Thiên Chúa, để làm công việc nhà Ngài. Ông được đầy dẫy thánh linh từ trong lòng mẹ. Lời Chúa cho chúng ta biết khoảng 6 tháng tuổi, Giăng Báp-tít đã có thể vui mừng nhảy nhót khi được mẹ Chúa đến thăm. Hôm nay, cô cùng các em tìm hiểu về câu chuyện thật thú vị này các em nhé!

PHẦN I: CÂU CHUYỆN MA-RI THĂM Ê-LI-SA-BÉT VÀ TÔN VINH THIÊN CHÚA  (LU-CA 1: 39-56)

Trong những ngày đó, Ma-ri trỗi dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, vào nhà Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét. Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy dẫy thánh linh, cất tiếng kêu rằng:

– Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này, là mẹ Chúa ta đến thăm ta? Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!

Ma-ri nói rằng:

-Linh hồn tôi tôn vinh Chúa,
Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Đấng Giải Cứu tôi.
Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài.
Này, từ nay về sau, muôn đời sẽ khen tôi là có phước;
Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi.
Danh Ngài là thánh,
Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia.
Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép;
Và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo định trong lòng.
Ngài đã hạ những kẻ có quyền xuống khỏi chỗ ngồi của họ,
Và nhấc những người khiêm nhường lên.
Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ăn ngon,
Và đuổi kẻ giàu về tay không.
Ngài đã tiếp nhận I-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài,
Và nhớ lại sự thương xót mình.
Đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn,
Như Ngài đã phán với tổ phụ chúng ta vậy.
Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét chừng ba tháng, rồi trở về nhà mình.

PHẦN II: CHÚ THÍCH

  1. “Trong những ngày đó”: trong những ngày bà Ma-ri vừa mới nghe tin thiên sứ Gáp-ri-ên báo tin nàng sẽ mang thai và sinh một trai, là Đức Chúa Jesus Christ; còn người bà con của mình là Ê-li-sa-bét đã mang thai được 6 tháng rồi.

  2. Trỗi dậy: thức dậy một cách nhanh chóng, ngay lập tức để làm một việc gì đó.

  3. Lật đật: nhanh chóng, nôn nóng, cố gắng làm một việc gì đó.

  4. Thành xứ Giu-đa: nơi Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét đang sinh sống được nhắc đến trong câu chuyện là thành Hếp-rôn (theo Giô-suê 21: 11 cho chúng ta biết về thành phân cho thầy tế lễ)

  5. Thánh linh: năng lực Chúa ban cho con dân của Ngài.

  6. Ứng nghiệm: trở thành hiện thực. Lời tiên tri là lời cho biết trước điều sẽ xảy ra theo sự báo trước của Thiên Chúa. Lời tiên tri được ứng nghiệm tức là lời Thiên Chúa báo trước nay đã xảy ra, gọi là ứng nghiệm.

  7. Linh hồn: linh hồn của mỗi người chính là chính mình. Ví dụ: linh hồn anh Nguyễn Văn A chính là anh Nguyễn Văn A..

  8. Tâm thần: phần Thiên Chúa ban cho mỗi chúng ta để tương giao với Ngài. Người nào không tin Chúa, sau khi chết thì phần tâm thần sẽ về với Chúa.

  9. Hèn hạ: thấp kém về địa vị xã hội hoặc về giá trị tinh thần, thường bị coi thường, coi khinh

  10. Mưu: những tính toán, suy nghĩ cho một việc nào đó.

  11. Khoe mình còn gọi là khoe khoang: Nói ra những sự tốt mà mình có. Khoe mình khi cần thiết là tốt. Khoe mình khi không cần thiết là xấu. [1]

  12. Kiêu ngạo: Nói ra những sự tốt mà mình có và cho rằng không có ai làm được việc như mình. [1]

  13. Khoác lác: Nói ra những sự tốt mà mình không có, hoặc có ít nhưng nói ra nhiều, tức là nói dối trong khi khoe mình. [1]

  14. Khiêm nhường: Không khoe mình khi không cần thiết và biết công nhận giá trị của người khác, biết công nhận sự đóng góp của người khác vào công việc mình làm. Trên hết, là biết rằng, mọi sự mình có là do Chúa ban cho và luôn nói cho mọi người biết như vậy. [1]

  15. Định: những sự sắp xếp, ý định cho việc nào đó sẽ xảy ra.

  16. Tổ phụ: cha ông thời trước

* Những lời tôn vinh Chúa của Ma-ri như những lời ca trong Thi Thiên, mang đậm nét những lời tôn vinh Chúa trong Cựu Ước. An-ne tôn vinh Chúa I Sa-mu-ên 2: 1-10: An-ne cũng là một người đàn bà son sẻ, sau đó Chúa cũng đoái đến sự sầu khổ của bà, ban cho bà một đứa con là tiên tri của Chúa.

PHẦN III: CÂU HỎI

  1. Ê-li-sa-bét mang thai được mấy tháng thì Ma-ri đến thăm? Lúc đó, Ma-ri đã mang thai Đức Chúa Jesus Christ chưa?

  2. Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào thì con nhỏ trong lòng nàng đã làm gì?

  3. Con nhỏ trong lòng Ê-li-sa-bét là ai? Vì sao có thể nhảy nhót được?

  4. Ê-li-sa-bét có biết Ma-ri đang mang thai Đức Chúa Jesus Christ không? Vì sao?

  5. Sau khi nghe Ê-li-sa-bét chúc phước cho mình, Ma-ri đã làm gì?

  6. Em học được điều gì qua bài tôn vinh Chúa của Ma-ri?

  7. Ma-ri ở cùng Ê-li-sa-bét bao lâu thì về nhà mình?

PHẦN IV: TÓM TẮT CÂU CHUYỆN

  1. Khi vừa nghe tin Ê-li-sa-bét mang thai được 6 tháng, Ma-ri trỗi dậy, lật đật đến thăm nàng.

  2. Vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ trong lòng Ê-li-sa-bét liền nhảy nhót vui mừng khi mẹ Chúa đến thăm.

  3. Ê-li-sa-bét cũng được đầy dẫy thánh linh mà chúc phước cho Ma-ri

  4. Ma-ri tôn vinh Chúa đã đoái đến Ê-li-sa-bét son sẻ, đã ban phước cho mình vì từ đây muôn đời sẽ nhắc đến tên bà. Bà tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa và sự thương xót của Ngài đã đến con cháu của Áp-ra-ham, tuyển dân của Ngài.

  5. Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét khoảng 3 tháng thì về nhà mình.

PHẦN V: ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG

  1. Ma-ri nghe tin Ê-li-sa-bét, người bà con mình đã mang thai 6 tháng trong lúc già nua thì lật đật đến thăm.

    Mỗi một anh chị em chúng ta sinh ra đều có họ hàng, lối xóm. Chúa đặt để chúng ta phải yêu thương họ như chính mình. Chính vì vậy, mà mỗi lúc chúng ta nghe tin tức, dù là tin vui, hay buồn về người thân của chúng ta thì chúng ta nên sớm hỏi thăm, chia sẻ buồn vui với mọi người trong danh Chúa, nhất là anh chị em cùng đức tin với chúng ta.

  2. Ma-ri có phước trong đám đàn bà, và thai trong người cũng có phước.

    Mỗi vợ chồng khi được Chúa ban con đều có phước, nhất là vợ chồng son sẻ mà được Chúa ban con cái làm cơ nghiệp lại càng quý báu càng hơn. Và mỗi đứa bé được sinh ra dù trong ý muốn của Chúa hay không thì cũng đều có chung một phước hạnh là có cơ hội nhận ơn cứu rỗi trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, mỗi một anh chị em chúng ta phải biết mình có phước mà hiếu kính cha mẹ, cũng như hiếu kính Cha của chúng ta ở trên trời.

  3. “Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!”

    Cám ơn Chúa vì ngày nay Chúa thương xót cho chúng ta được làm con của Ngài bởi đức tin. Nguyện xin Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta luôn có đức tin làm theo sự dẫn dắt của Ngài, như tấm gương của Ma-ri, tin ngay vào lời phán truyền của thiên sứ.

  4. Ê-li-sa-bét chúc phước cho Ma-ri

    Khi chúng ta chúc phước hay nhận lời chúc phước của người khác thì đều được Thiên Chúa ban phước. Nên nếu có cơ hội chúc phước cho các anh chị em trong Hội Thánh chúng ta nên chúc phước nhau. Ví dụ: Chúc mừng sinh nhật., chúc phước khi thăm viếng, khi tâm tình với nhau qua điện thoại, email, hay gặp mặt, … Nhưng không phải chúng ta chúc phước để được phước hay để tiếng khen mà chúc phước vì yêu thương anh chị em mình trong sự dẫn dắt của Chúa.

  5. Sau khi Ma-ri được Ê-li-sa-bét chúc phước bà liền tôn vinh Chúa.

    Việc tôn vinh Chúa là việc chúng ta làm mỗi ngày. Chúng ta tôn vinh Chúa qua những bài thánh ca, câu chuyện, lời nói, bài thơ … và qua đời sống của chúng ta.

  6. “Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Đấng Giải Cứu tôi.”

    Lời Chúa cho chúng ta biết Đức Chúa Jesus là Đấng Giải Cứu chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Lời Chúa cũng khẳng định Đấng Giải Cứu chúng ta chính là Đức Chúa Trời qua Lu-ca 2: 47 Lu-ca 1: 47. Như vậy, chúng ta có một Đấng Giải Cứu là Đức Chúa Trời, cũng chính là Đức Chúa Jesus Christ.

  7. “Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài.”

    Cảm giác hèn hạ là không xứng đáng trước sự vinh quang của Thiên Chúa. Nếu không có Chúa, thì chúng ta cũng chẳng ra chi. Và có Ngài là khi chúng ta có tất cả. Cám ơn Chúa vì chúng ta được làm con của Ngài, được Ngài đoái đến luôn luôn, Ngài đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta, Ngài biết chúng ta lúc đi, lúc đứng, lúc ngủ, lúc ngồi, …

  8. “Này, từ nay về sau, muôn đời sẽ khen tôi là có phước;
    Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi.”

    Đức Chúa Trời luôn sắm sẵn các việc lành cho chúng ta đúng kì đúng lúc, và một việc lành mà mỗi một anh chị em chúng ta đều có là đọc Thánh Kinh, suy ngẫm, ngày và đêm, cẩn thận làm theo để có phước trong đường lối mình, và mới hành động thông sáng.

    Việc của chúng ta là vâng lời Chúa, còn mọi điều lo lắng trong cuộc sống Ngài sẽ giải quyết cho chúng ta như trong Thánh Kinh có dạy rằng “Dù đầu râu tóc bạc Ta cũng sẽ bồng ẵm các người, Ta đã làm ra thì Ta còn gánh vác nữa”

  9. Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia.”

    Cha chúng ta rất giàu lòng thương xót. Dù dân Ngài biết bao lần chống nghịch Ngài nhưng Ngài vẫn luôn đoái đến họ. Và qua họ, Ngài thương xót toàn thế gian, chậm giận với tội lỗi của thế gian, mà luôn ban ơn cứu rỗi cho những ai đầu phục Ngài.

  10. “Ngài phá mưu kẻ kiêu ngạo và nhấc kẻ khiêm nhường lên.”

    Trước khi tin nhận Chúa mỗi người chúng ta đều kiêu ngạo theo cách của mình, nói chung đều chống nghịch Chúa. Chỉ khi nào chúng ta thật sự tin nhận Chúa, đầu phục Ngài hoàn toàn thì khi đó chúng ta mới không còn kiêu ngạo nữa. Trẻ thơ thì luôn khiêm nhường và đây là điều mà Thiên Chúa ban cho các em.

  11. “Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ăn ngon,
    Và đuổi kẻ giàu về tay không.”

    Ngài luôn ban cho con cái Ngài đầy đủ mọi thứ cần dùng khi đến lúc cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Vấn đề là chỉ cần chúng ta vâng phục Chúa, vâng giữ các điều răn Ngài!

Priscilla Trần
18/06/2016

Ghi chú:

[1] Trích bài giảng: http://www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net/khoe-minh-kieu-ngao-khoac-loac-khiem-nhuong/