Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (3 – tiếp theo)

Grace Nguyễn
Priscilla Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xNDMzMjUxMTlf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“ Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ
đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.”
(Ê-phê-sô 1:3)

Bài giảng:

Các con yêu quý,

Chúa luôn luôn ban ơn cho những ai biết vâng giữ và làm theo ý Chúa. Ngài luôn làm thành ý định tốt lành của Ngài cho dù con người có chống nghịch Ngài đi chăng nữa. Trong chương trình của Chúa, bởi tình yêu và lòng thương xót Chúa làm thành sự cứu chuộc toàn thể nhân loại khỏi án phạt của tội lỗi và sự chết qua Con Một của Ngài. Ngài đã chọn Giăng Báp-tít vào thế gian để dọn đường cho Chúa một dân sẵn lòng. Khi Giăng Báp-tít được sinh ra, Chúa đã làm phép lạ trên gia đình ông, chúng ta học tập được gì qua câu chuyện lạ lùng ấy? Bây giờ, chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu những điều Chúa dạy dỗ chúng ta qua các chi tiết chính trong câu chuyện Giăng Báp-tít được sinh ra các con nhé!

PHẦN IV: TÓM TẮT CÂU CHUYỆN

  1. Ê-li-sa-bét sinh một con trai.

  2. Xóm giềng thấy Chúa tỏ sự thương xót đối với bà thì đến chia vui và dự lễ cắt bì cho con trẻ.

  3. Họ muốn đặt tên con là Xa-cha-ri theo tên của cha, nhưng Ê-li-sa-bét và Xa-cha-ri đặt tên con là Giăng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

  4. Tức thì, Xa-cha-ri nói được và tôn vinh Đức Chúa Trời.

  5. Hết thảy xóm giềng đều kinh sợ, nói chuyện ấy với nhau vì biết tay Chúa ở cùng Giăng Báp-tít.

PHẦN V: ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG

57 Thời điểm sinh con của Ê-li-sa-bét đến. Bà sinh ra một con trai.

Qua câu Thánh Kinh trên cho chúng ta cảm nhận về một niềm phước hạnh thật đầy trọn, một cơ nghiệp lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban xuống cho đời sống của hai vợ chồng ông Xa-cha-ri và bà Ê-li-sa-bét. Vì theo như Lời Chúa trong sách Thi Thiên 127: 3a có chép rằng: “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà ra.” Đặc biệt chúng ta cũng học biết rằng: Mọi sự đều có thời kỳ và hạn định riêng theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Ngài định thời giờ và nơi chốn cho từng loài thọ tạo. Khi đúng thời điểm thì thánh ý của Chúa sẽ được bày tỏ và làm thành. Giống y như Lời Chúa trong sách Lu-ca 1: 20 phán cho gia đình Xa-cha-ri đã chép rằng: “Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm.”

Đối với mỗi một con dân của Chúa cũng được Chúa kêu gọi trở về nhà của Chúa đúng kì đúng lúc. Tuy nhiên, khi chúng ta càng sớm biết hạ mình vâng phục Ngài, hết lòng yêu kính Ngài thì chúng ta càng sớm có phước hạnh, đó là chúng ta có càng nhiều thời gian để chăm lo cho đời sống thuộc linh của mình, chúng ta càng có nhiều của lễ kính dâng lên Chúa để qua đó Chúa ban cho chúng ta những ơn phước và những phần thưởng lớn lao lạ lùng ngay trong đời nầy và cả trong cõi đời đời khi chúng ta được lên gặp mặt Chúa!

58 Hàng xóm và bà con của bà nghe Chúa đã tỏ ra sự thương xót lớn cho bà, thì họ cùng vui mừng với bà.

Hàng xóm là những người sống gần nhà chúng ta mà hằng ngày chúng ta gặp mặt khi đi ra đi vào, là những người mà đôi khi chúng ta thân thiết, và có thể hiểu một phần cơ bản hoàn cảnh sống lẫn tính tình của nhau, dễ dàng giúp đỡ khi cần thiết và cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau, giống như những người xóm giềng đã đến chia vui và dự lễ cắt bì cho con trẻ cùng gia đình bà Ê-li-sa-bét khi hay tin Đức Chúa Trời tỏ sự thương xót lớn cho gia đình bà vậy. Yêu thương, hòa thuận với nhau trong các mối quan hệ trong xã hội là điều chúng ta phải làm và việc yêu thương, hòa thuận với những người hàng xóm là một trong số đó vì Chúa có dạy chúng ta rằng:

“Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.” (Ga-la-ti 5:14).

Một người xóm giềng gần còn hơn anh em xa.” (Châm Ngôn 27:10b).

Tuy nhiên đối với những người coi thường pháp luật, làm ra những việc ác và không biết kính sợ Đức Chúa Trời thì chúng ta không cần phải thân thiết với họ, chúng ta không giận ghét hay xem thường họ, nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận trong cách cư xử đối với họ.

Ngoài ra, những người xung quanh chúng ta luôn nhận thấy được quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời và những ơn phước Chúa làm ra trên đời sống của chúng ta là những con dân của Chúa. Họ sẽ nhận biết được sự khác biệt giữa một người có Chúa và một người không biết Chúa qua nếp sống tin kính vâng phục Chúa, yêu thương hoà nhã đúng mực đối với những người xung quanh. Do đó chúng ta phải cẩn thận chú ý trong từng lời nói việc làm sao cho luôn tôn cao danh Chúa, để thế gian nhận biết Chúa, kính sợ Chúa qua chính nếp sống của chúng ta mỗi ngày các con nhé!

Thử nghiệm thực tế:

  • Các con hãy suy nghĩ và viết ra hai việc cụ thể mà các con có thể làm hàng ngày để thể hiện tình yêu đối với cha mẹ, hoặc anh chị em của mình

  • Các con hãy kể tên một vài người lân cận mà các con yêu thương (không nhất thiết phải là những người sống gần nhà chúng ta các con nhé, có thể là một vài người bạn cùng lớp, cùng trường của các con)

  • Các con thử nghĩ xem các con mong muốn họ làm cho các con một việc gì? Và các con hãy làm điều đó cho họ nhé!

59 Xảy ra trong ngày thứ tám, họ đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ; và đặt tên cho nó {là} Xa-cha-ri, theo tên của cha nó. 

60 Nhưng mẹ đáp lời, nói: Không! Hãy đặt tên {là} Giăng! 

61 Họ nói với bà: Không một ai trong bà con của ngươi được đặt tên này. 

62 Họ ra dấu cho cha của nó, xem ông muốn nó tên gì.

Câu hỏi: Qua ngày thứ tám, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ; và đặt tên là Xa-cha-ri theo tên của cha nhưng Ê-li-sa-bét và chồng bà đặt tên con là Giăng. Họ ở trong câu trên là ai? Và con trẻ chỉ về ai?

Thông thường, việc đặt tên diễn ra ngay sau khi con trẻ được sinh ra chứ không phải kết hợp luôn trong lễ cắt bì. Tuy nhiên, trường hợp của Giăng Báp-tít lại diễn ra một cách lạ lùng, có lẽ đó chính là việc đã được diễn ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời để bà con hàng xóm chứng kiến phép lạ Chúa làm ra qua việc đặt tên con của ông Xa-cha-ri và bà Ê-li-sa-bét. Họ đã vâng theo mạng lệnh Đức Chúa Trời nên đến ngày thứ tám họ làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên con là Giăng theo ý của Chúa. Còn những người bà con láng giềng định đặt tên cho con trẻ theo tên cha là Xa-cha-ri theo phong tục tập quán của người Do-thái lúc bấy giờ mà không biết rằng Đức Chúa Trời đã có ý định khác trên con trẻ.

Chúng ta biết rất rõ rằng Đức Chúa Trời chính là Đấng tể trị trên đời sống của chúng ta và mọi việc xảy ra đều nằm trong sự cho phép của Chúa. Ngài luôn làm thành ý định của Ngài cho dù chúng ta có hiểu biết và vâng phục Ngài hay không. Tuy nhiên chúng ta thường theo thói quen làm mọi việc dựa vào những suy nghĩ, những cảm xúc và theo sức riêng của chúng ta hoặc theo những tập tục của thế gian mà quên dâng trình và tìm cầu ý Chúa. Vậy từ nay trước khi quyết định làm việc gì, chúng ta cũng hãy nhớ dâng trình lên Chúa và hỏi xin ý của Chúa, để chúng ta hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ sự chi khác cũng vì danh vinh hiển của Chúa mà làm. Và trên hết là để Chúa dẫn dắt chúng ta đi vào trong con đường tốt lành nhất mà Chúa muốn chúng ta đi.

Thử nghiệm thực tế:

Các con hãy nêu ba việc mà các con sẽ làm để bày tỏ tình yêu thương kính sợ và vâng phục của các con đối với Đức Chúa Trời của chúng ta?

63 Xa-cha-ri đòi một bảng nhỏ, viết rằng: Tên của nó là Giăng! Hết thảy họ lấy làm lạ. 

64 Tức thì miệng của ông mở ra, lưỡi của ông {được thong thả}; ông nói và tôn vinh Đức Chúa Trời.

Phép lạ của Chúa diễn ra khi cha và mẹ của con trẻ là Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét đã vâng theo thánh ý của Đức Chúa Trời đặt tên cho con trẻ là Giăng y theo sự phán truyền của Thiên Sứ Gáp-ri-ên, tức thì Xa-cha-ri được Chúa làm cho miệng mở ra, lưỡi được thong thả, nói và ngợi tôn Đức Chúa Trời. Trên bước đường đi theo Chúa nếu chúng ta không biết hết lòng đặt trọn vẹn niềm tin cậy vào Chúa và làm theo y như những gì Chúa muốn trên đời sống của chúng ta dù biết hoặc không biết, dù vô tình hay cố ý thì mỗi hành động, suy nghĩ, việc làm của chúng ta cũng sẽ luôn luôn mang lại kết quả hoặc hậu quả. Giống như Xa-cha-ri đã bị câm khi tỏ ý nghi ngờ những lời phán dạy của Đức Chúa Trời qua Thiên Sứ Gáp-ri-ên. Tuy nhiên, Thiên Chúa là Đấng yêu thương, Ngài luôn thương xót, chậm giận, ban ơn, tha thứ, và chữa lành cho những ai biết hết lòng kính sợ Chúa, muốn sống và làm theo y như những lời Chúa dạy, luôn biết ăn năn và quyết tâm chừa bỏ tội để qua đó danh Thiên Chúa được hiển vinh.

Trên bước đường đi theo Chúa có những lúc Chúa cho phép những sự xảy ra cho chúng ta mà theo cái nhìn của thế gian là những điều bất hạnh. Nhưng là con cái của Chúa, nếu chúng ta hết lòng sống đẹp ý Chúa, thì chúng ta phải luôn tin chắc vững vàng và luôn dâng lời cảm tạ ơn Chúa trong mọi cảnh ngộ, vì biết rằng mọi việc hiệp lại luôn luôn có ích cho chúng ta và làm vinh hiển danh Chúa theo thánh ý trọn lành của Chúa.

Thử nghiệm thực tế:

Các con hãy viết một câu cảm tạ tôn vinh Đức Chúa Trời về những ơn phước, phép lạ Chúa đã làm ra trên đời sống của mình.

65 Sự kinh sợ đến trên hết thảy hàng xóm, và khắp miền núi của xứ Giu-đê, những sự ấy đã được nói đến. 

66 Hết thảy những người nghe thì ghi vào lòng, nói: Đứa trẻ ấy sẽ ra thế nào? Tay của Chúa ở cùng nó!

Câu hỏi: Khi những người hàng xóm của Ê-li-sa-bét thấy phép lạ Chúa làm ra cho bà thì kinh sợ, mà nói ra khắp miền núi xứ Giu-đê, và ghi tạc vào lòng, còn các con khi thấy Chúa làm ra phép lạ cho mình thì các con sẽ làm gì?

Đôi khi người thế gian không thể hiểu được và rất lấy làm lạ khi thấy chúng ta không suy nghĩ và hành động giống như họ. Nhưng là một con dân của Chúa điều quan trọng nhất là chúng ta vâng giữ và làm y theo những gì Chúa phán dạy chúng ta chứ không phải làm theo thói thường của thế gian hay những điều mà người thế gian cho là đúng. Chúa là điều quan trọng và quý giá hơn hết và Lời Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh luôn có thẩm quyền tuyệt đối mà chúng ta là con dân của Chúa cần phải suy ngẫm ngày đêm và hết lòng cẩn thận làm theo.

Vì Chúa đã làm cho Lời Chúa còn được tôn cao hơn danh Chúa trong sách Thi-thiên 138:2b cho chúng ta biết điều đó.”Vì Chúa đã làm cho Lời Chúa được tôn cao hơn cả danh của Chúa.” Khi chúng ta luôn hết lòng làm theo Lời Chúa chính là lúc chúng ta thể hiển sự kính trọng Lời Chúa và lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa; từ đó những ơn phước phép lạ của Chúa sẽ thể hiện đầy trọn trên đời sống của chúng ta. Thế gian cũng nhờ đó mà kính sợ và nhận biết Chúa.

Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng: Ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thế nào? Vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy” (Lu-ca 1:66). Khi người thế gian kính sợ trước quyền năng vô hạn của Chúa và ghi tạc điều đó vào lòng, chính là lúc hạt giống đạo đã được gieo vào tâm thần của họ. Mặc dù, hiện tại có thể họ không tin nhận và thờ phượng Chúa nhưng khi đúng hạn kỳ và đúng thời điểm thì chính Đức Chúa Trời là Đấng sẽ làm thành mọi sự theo thánh ý của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ làm cho hạt giống đạo trong tâm thần của họ nẩy mầm, đơm hoa, kết trái theo thánh ý trọn lành của Chúa hoặc Chúa sẽ có một chương trình khác trên người đó dựa theo sự lựa chọn tự do của họ. Nhưng trong mọi sự luôn làm vinh hiển danh Thiên Chúa đời đời trong khắp thế gian và trên muôn loài. Về sự ra đời của Giăng trước Đức Chúa Jesus Christ 6 tháng để dọn đường cho Chúa cũng chính là thánh ý của Thiên Chúa để ứng nghiệm lời Chúa và minh chứng rằng Thiên Chúa luôn làm thành ý định của Ngài trong mọi sự khi đúng hạn kỳ. Chúa đã làm ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa về sự ra đời và mục vụ của Giăng Báp-tít đã được chép trong sách Ê-sai 40:3:

Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, hãy ban bẳng đường cái trong đất hoang cho Thiên Chúa chúng ta!”

Thử nghiệm thực tế:

Các con hãy cầm mic đọc một câu Thánh Kinh hay một điều dạy dỗ nào đó từ Chúa mà các con đã ghi tạc vào lòng mình.

Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con có lời hằng sống của Ngài để dạy dỗ, dẫn dắt chúng con. Nguyện kính xin cho chúng con biết áp dụng lời Ngài vào đời sống của chúng con, đặc biệt là đối với các chiên thơ rất yêu dấu của Ngài, để chúng con cùng nhau có nếp sống đẹp lòng Ngài không tì, không vít, không chỗ trách được từ tâm thần đến thể xác của chúng con trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, để đúng thời điểm của Chúa chúng con sẽ được Chúa cất lên mà gặp Chúa giữa chốn không trung trong ngày phước hạnh! Amen! Chúng con xin kính dâng mọi vinh hiển về Ba Ngôi Thiên Chúa yêu kính của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Grace Nguyễn
Priscilla Trần
06/08/2016