Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (4)

Grace Nguyễn
Priscilla Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xNDMzMjUxMTlf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“Trọn đời sống tôi sẽ tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu;
Tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Thiên Chúa tôi chừng nấy.

(Thi Thiên 146:2)

Bài giảng:

Các con yêu quý, Thiên Chúa sáng tạo ra chúng ta để chúng ta vui hưởng phước hạnh và tôn vinh Ngài! Yêu kính, thờ phượng, và luôn dâng lời cảm tạ ơn Chúa trong mọi sự là của tế lễ đẹp lòng Chúa mà một con dân Chúa ngày nay phải luôn ghi nhớ. Cũng bởi lẽ đó, vào ngày làm lễ cắt bì cho con trai mình Giăng Báp-tít, ông Xa-cha-ri bị câm bỗng nói được đã cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa! Bài ca tôn vinh của ông mang những thông điệp mà Chúa muốn gởi đến chúng ta là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong bài ca Xa-cha-ri tôn vinh Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:67-80) các con nhé!

PHẦN I: BÀI CA CỦA XA-CHA-RI TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI KHI GIĂNG BÁP-TÍT ĐƯỢC SINH RA (LU-CA 1: 67- 80)

67 Xa-cha-ri, cha của nó, được đổ đầy thánh linh, và ông đã nói tiên tri rằng: 

68 Tôn vinh Chúa, Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, vì Ngài đã thăm và chuộc dân của Ngài. 

69 Ngài đã khiến trỗi lên cái sừng cứu rỗi cho chúng tôi trong nhà của tôi tớ Ngài là Đa-vít, 

70 Như Ngài đã phán bởi miệng các tiên tri thánh của Ngài từ thời xa xưa. 

71 Chúng tôi được cứu khỏi những kẻ thù nghịch của chúng tôi và khỏi tay hết thảy những kẻ ghét chúng tôi. 

72 Ngài làm ra sự thương xót cho những tổ phụ của chúng tôi, và nhớ giao ước thánh của Ngài, 

73 lời thề mà Ngài đã thề với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng tôi, 

74 mà Ngài sẽ ban cho chúng tôi: Chúng tôi được cứu khỏi tay của những kẻ thù nghịch của chúng tôi, sẽ phụng sự Ngài mà không sợ hãi, 

75 trong sự thánh khiết và công chính trước Ngài, trọn những ngày của đời sống chúng tôi. 

76 Ngươi! Hỡi con trẻ! Họ sẽ gọi con là tiên tri của Đấng Rất Cao, vì con sẽ đi trước mặt Chúa, để dọn các nẻo đường của Ngài, 

77 để ban sự hiểu biết về sự cứu rỗi cho dân của Ngài bởi sự tha thứ tội lỗi của họ, 

78 qua lòng thương xót của Thiên Chúa chúng tôi. Bởi đó ánh sáng ban mai từ trên cao đã chiếu trên chúng tôi, 

79 để soi sáng những ai ngồi trong tối tăm và {trong} bóng của sự chết, để đưa chân của chúng tôi vào trong đường bình an. 

80 Đứa trẻ lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở trong các đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân I-sơ-ra-ên.

PHẦN II: CHÚ THÍCH

  1. Bấy giờ: là lúc Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét làm lễ cắt bì cho con trẻ, ông nói được liền tôn vinh Chúa!

  2. Đầy dẫy: được đổ đầy, ý nói được tận dụng một cách tối đa.

  3. Thánh Linh: thẩm quyền và năng lực đến từ Thiên Chúa. Đầy dẫy thánh linh có nghĩa là đầy dẫy thẩm quyền và năng lực đến từ Thiên Chúa.

  4. Nói tiên tri: tiên = trước; tri = tri thức, sự hiểu biết; nói tiên tri là nói những điều biết trước sẽ xảy ra

  5. Tổ tông: ông bà, cha mẹ nhiều đời trước

  6. Các giao ước thánh:lời kết ước của Đức Chúa Trời với loài người qua dòng dõi Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.

Giao ước của Đức Chúa Trời lập với Áp-ra-ham:

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì Ta lấy chính mình Ta mà thề rằng: sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch.Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn Ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.” (Sáng Thế Ký 22: 16-18).

  1. Đi trước mặt Chúa: là sống và làm công việc của Chúa, trong danh Chúa, theo ý muốn của Chúa.

  2. Được cứu rỗi: được thoát khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi

  3. Mặt trời mọc lên: được hàm ý về “mặt trời công bình” được nói đến trong Ma-la-chi 4:2. “Mặt trời mọc lên” trong tiếng Hi-lạp dịch sang tiếng Hê-bơ-rơ còn có nghĩa là “chồi“, “nhánh” vốn là danh hiệu của Đấng Mê-si-a trong Xa-cha-ri 3:8; 6:12. Đấng Mê-si-a trong Cựu Ước chính là Đấng Christ trong Tân Ước (Khải Huyền 22:16).

  4. Tâm thần: là phần Chúa ban cho mỗi người để tương giao với Ngài khi người đó biết ăn năn và không còn sống trong tội nữa mà luôn sống theo ý Chúa. Khi một người không tin Chúa qua đời, phần tâm thần của họ trở về với Đấng đã ban nó, thể xác người ấy sẽ trở về nơi bụi cát theo như Truyền Đạo 12: 7 ”rồi bụi đất sẽ trở về bụi đất, y như nguyên cũ, tâm thần sẽ trở về với Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó”. Còn linh hồn sẽ bị giữ nơi âm phủ chờ ngày Chúa làm cho thân thể xác thịt sống lại để cả hai chịu phán xét.

PHẦN III: CÂU HỎI

  1. Xa-cha-ri đang bị câm rồi được Chúa làm phép lạ nói được, ông liền làm gì?

  2. Trong nhà Đa-vít” trong bài ca của Xa-cha-ri là ý nói về căn nhà của ông Đa-vít có đúng không? Nếu không thì phải hiểu như thế nào?

  3. Đấng Cứu Thế” trong trong bài ca của Xa-cha-ri ý nói về ai?

  4. Kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi” trong bài ca của Xa-cha-ri ý nói về ai?

  5. Giao ước của Chúa đối với Áp-ra-ham là gì?

  6. “Đấng Rất Cao” trong bài ca của Xa-cha-ri ý chỉ về ai?

  7. “Những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết” trong bài ca của Xa-cha-ri chỉ về ai?

  8. Trong bài ca của Xa-cha-ri ông nói tiên tri về những sự sắp xảy đến, vì sao ông biết được những điều đó mà nói vậy?

PHẦN IV: TÓM TẮT CÂU CHUYỆN

  1. Sau khi Chúa làm phép lạ cho mình nói được thì ông Xa-cha-ri liền dâng lời cảm tạ, ngợi ca, và tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa.

  2. Bài ca của Xa-cha-ri có 4 ý chính như sau:

    • Ngợi ca, tôn vinh tình yêu bao la và lòng thương xót lớn lao lạ lùng của Thiên Chúa đối với dân tộc ông.

    • Đức Chúa Trời đã thăm viếng, cứu chuộc dân Ngài qua Đấng Cứu Thế đến trong nhà Đa-vít.

    • Đức Chúa Trời thương xót nhớ lại các giao ước thánh của Ngài.

    • Giăng Báp-tít là tiên tri giao thời của Cựu Ước và Tân Ước đến trước dọn đường cho Ngài.

Grace Nguyễn
Priscilla Trần
13/08/2016