Giày phải có đôi

Truyện Sưu Tầm
Giọng đọc: Thu Hương
Hội Thánh Sài Gòn

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện dành cho các em thiếu nhi
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDc3NDEzOV8ySGp3aw

Trong trang OpenDrive, bấm vào Download để tải xuống toàn bộ các bài
hoặc bấm vào các ô vuông trước các bài muốn tải xuống, rồi bấm Download.

Nội Dung Truyện:

Xe lửa  bắt đầu chuyển bánh, Gandhi nhảy vội lên tàu. Một chiếc giày của ông rơi xuống. Gandhi không thể nào nhảy xuống để nhặt nó trong khi tàu chạy càng lúc càng nhanh. Nếu trong trường hợp như vậy, bạn sẽ làm gì?

Trước sự sững sờ của mọi người, Gandhi đã tháo luôn chiếc giày còn lại và ném về phía chiếc giày kia. Những hành khách trên tàu lấy làm lạ về hành động kỳ quặc của ông. Gandhi mỉm cười và giải thích: “Nếu có một người nghèo nào lượm được chiếc thứ nhất, họ có thể tìm thấy chiếc thứ hai và sẽ mang được đôi giày của tôi.”


Thế gian này có đủ thứ rắc rối làm cho chúng ta phiền toái. Những lúc ấy, chúng ta thường kêu ca, phàn nàn, buồn chán, chỉ nghĩ đến bản thân mình mà ít khi nào quan tâm đến mọi người xung quanh. Gandhi thì không như vậy, ông vui vẻ với sự việc xảy ra. Dù mất một chiếc giày thế mà ông còn quan tâm đến người khác. Hành động tháo chiếc giày thứ hai, ném về phía chiếc giày kia làm cho chúng ta không khỏi ngạc nhiên và thán phục. Ông yêu thương và quan tâm đến người khác. Đó chính là đức tính Thiên Chúa đã phán dặn ta, mà trong I Giang 4:8 có chép:

“Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu.”

Nghe xong câu chuyện các em trả lời hai câu hỏi dưới đây nhé:

  1. Ông Gandhi đã làm gì khi bị rơi mất một chiếc giày? Tại sao ông lại làm như vậy?
  2. Các em học được điều gì qua hành động của ông Gandhi?