Giê-rê-mi Làm Sứ Giả Cho Đức Chúa Trời

Đặng Thái Học

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV83NzE1Njg2Nl9kb01VRV8xNTMz/20141227-DTH-Gie-re-mi-SuGiaChoDucChuaTroi.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng:
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

Bài Giảng:

Lúc còn thanh niên, Giê-rê-mi được Chúa kêu gọi vào chức vụ tiên tri năm 626 TCN. Bấy giờ, nước Y-sơ-ra-ên ở phương Bắc đã hoàn toàn bị thôn tính bởi đế quốc A-si-ri và phần lớn nước Giu-đa đã rơi vào tay Ba-by-lôn, chỉ còn lại kinh thành Giê-ru-sa-lem đang trong tình trạng hấp hối.

Tiên tri Giê-rê-mi đã liên tục kêu gọi khẩn thiết dân chúng ăn năn, thậm chí còn than khóc thảm thiết cho tình trạng tội lỗi của họ, nhưng dân chúng vẫn bịt tai, xây mặt, ngày càng cứng lòng, lún sâu trong tội lỗi, và điển hình là sự thờ lạy hình tượng đáng gớm ghiếc, nên cơn đoán phạt của Đức Chúa Trời đã đến: Giê-ru-sa-lem bị xâm chiếm, dân chúng bị đem đi phu tù tại Ba-by-lôn, trong đó có cả Giê-rê-mi.

Hôm nay, chúng ta cùng nhau học về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho người trẻ Giê-rê-mi để làm sứ giả cho Ngài.

“Nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lại phán: Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói.” (Giê-rê-mi 1:7).

Sứ Giả là người được sai đi. Như khi Phao-lô viết thư cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, ông đã cố gắng giảng cho họ hiểu ý tưởng về điều Đức Chúa Trời đã làm cho họ. Ông đã chọn hình ảnh người sứ giả (đại sứ) như một mô tả hợp nhất về Cơ Đốc Nhân.

Trong cái nhìn toàn tri của Đức Chúa Trời, Ngài biết rõ Giê-rê-mi trước khi ông được thai dựng trong lòng mẹ. Không có gì là tình cờ hay ngẫu nhiên cho một con người được sinh ra trên đời, mà chương trình đã được định trước của Đức Chúa Trời cho cá nhân người đó.
Trước khi Giê-rê-mi được sinh ra, Ngài đã biệt riêng ông, lập ông làm tiên tri cho Ngài (như Môi – se, Giô-sép, Sa-mu-ên, Đa-vít hay Phao-lô…)

Chúa cũng chuẩn bị cho mỗi người trẻ của Ngài ngay từ ban đầu. Trước khi mỗi người được sinh ra, Ngài đã có một chương trình tốt đẹp cho từng người. Chúng ta không cần phải hỏi: Tại sao tôi có mặt trên đời? Mà cần phải tìm biết mục đích của Đức Chúa Trời, Ngài muốn tôi làm gì cho kế hoạch của Ngài?

Giê-rê-mi đã có một sự xác nhận từ Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời cũng xác nhận điều đó cho mỗi một chúng ta, trong đó có những người trẻ của Đức Chúa Trời, một sở hữu thuộc về Ngài.

“Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, mà theo ý riêng và ân điển của Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus từ trước khi thế gian bắt đầu,” (II Ti-mô-thê 1: 9).

Dù Giê-rê-mi khiêm nhường hay mặc cảm, hoặc sợ hãi vì mình còn trẻ tuổi, trẻ người non dạ, nhưng đối với Chúa, điều đó không quan trọng, Ngài sai ông đi cách rõ ràng và truyền cho ông phải nói lời của Ngài. Giê-rê-mi đã vâng phục ý muốn Chúa và trở nên phát ngôn viên của Đức Chúa Trời. (Những MC trẻ trên truyền hình, họ xinh đẹp và tự tin trước ống kính…Họ phải được tuyển chọn và huấn luyện kỹ năng nghe, đối đáp trước công chúng). Nhưng khi Chúa sai dùng, Ngài cũng chuẩn bị kỹ năng tốt nhất cho Giê-rê-mi và cho mỗi chúng ta.

MC thì luôn dùng những mỹ từ, hấp dẫn, sinh động và dễ gây thiện cảm, nhưng phát ngôn viên Giê-rê-mi của Đức Chúa Trời thì lại nhận lĩnh một sứ điệp nghịch nhĩ: Sứ điệp tố cáo mạnh mẽ cho một dân tộc bội nghịch Đức Chúa Trời, khuyên bảo họ ăn năn trở lại với Ngài. Ông có thể bị nguy hiểm đến tính mạng vì một sứ điệp trái ý vua cùng dân chúng đến như thế, nhưng Chúa hứa ở cùng, bảo vệ và giải cứu ông (một tiên tri nhiều nước mắt, nhiều hoạn nạn cùng với sự giải cứu kịp thời của Chúa).

“Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì Ta đã chọn người này làm một đồ dùng Ta, để đem danh ta rao truyền trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên; Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 9: 15-16).

Chúa sai dùng chúng ta, khích lệ và ban ơn cho chúng ta để làm công việc của Ngài, phần lớn không phải quá khó khăn và nhiều giá trả như Giê-rê-mi, nên dễ cho chúng ta hơn, không mặc cảm từ chối mà tin cậy, vâng phục. Chúng ta phải trung tín công bố sứ điệp của Ngài cho dù khó khăn và hoạn nạn có thể xảy đến nhưng bền lòng, vững tin vào sự bảo vệ và giải cứu của Chúa.

Chúa đã đưa chúng ta thoát ra quyền lực tội lỗi bằng chính huyết vô tội của Ngài, thánh hóa đời sống chúng ta bằng năng lực của Ngài, dùng Thần linh mới tẩy uế tấm lòng và môi miệng chúng ta trở nên tinh sạch, đặt lời Chúa vào trong chúng ta, ban thẩm quyền để rao giảng Tin lành, chia sẻ niềm tin, ơn phúc, công bố Lời Chúa, truyền rao sứ điệp của Ngài cho thế gian tội lỗi, nhằm gây dựng Hội Thánh Chúa ngày càng vững mạnh.

“Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn! Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất: Cho kẻ nầy, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống.” (II Cô-rinh-tô 2:14-16).

Giê-rê-mi dù trẻ tuổi nhưng đã học biết vâng phục Đức Chúa Trời, vì thế, ông trở nên sứ giả của Ngài trong suốt thời gian hơn 40 năm. Hỡi các người trẻ – thanh thiếu niên! Là người trẻ của Đức Chúa Trời, các em đã làm gì cho Chúa? Hãy biết rằng các em thuộc quyền sở hữu của Ngài, vì chính Chúa đã mua chuộc chúng ta bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Những cám dỗ và lối sống tội lỗi của thanh thiếu niên ngoài đời là thách thức cho các em sống cho Đức Chúa Trời. Các em đã được Chúa chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ Ngài. Hãy lắng nghe tiếng phán của Chúa, với sự tin cậy và vâng lời, Chúa sẽ khiến chúng ta trở nên đồ dùng hữu dụng cho Chúa trong những ngày cuối cùng này, không chỉ là người đánh đàn, người ca hát, dạy thiếu nhi… mà hơn thế nữa, là sứ giả Chúa dùng cho một thế giới tội lỗi và vô tín, noi gương ông Giô sép, Sa-mu-ên, Đa-ni-ên, Hê-bơ-rơ, Tít, Ti-mô-thê… .

Con người là yếu tố thực thi quyết định mọi chương trình cho Chúa trong rao truyền Tin Lành cữu rỗi của Ngài, đó chính là sự chăm sóc, xây dựng Hội thánh. Vậy Đức Chúa Trời chọn những ai? Có phải Ngài chọn những người trọn vẹn, không có khuyết tật, những người giàu có, khôn ngoan, tài trí đặc biệt? Con người là bất toàn, có những mặt mạnh cần phát huy, và những mặt yếu, những trở ngại cần phải khắc phục để vượt qua.

Các nhân vật trong Thánh Kinh, có phải là những người không có khuyết tật nào? Không đâu, dù những người ngày nay được gọi là anh hùng đức tin, phải chăng họ đã luôn luôn có đức tin mạnh mẽ? Chúng ta hãy xem lại trong Cựu Ước: Ông Áp-ra-ham – chần chừ, sợ hãi, Môi-se – nóng nảy, tự ti, Gia-cốp – một người mưu mô và thủ đoạn. Và còn có nhân vật như ông Ghê-đê-ôn – nhút nhát.

Còn những môn đồ, sứ đồ thời Tân Ước thì sao? Phi-e-rơ – bốc đồng, thiếu chín chắn, Giăng, Gia-cơ – nghĩ đến địa vị. Các môn đồ cũng không phải một lần bị trách là ít đức tin, hay sợ hãi. Ngay cả sau khi Chúa sống lại. Và qua những câu chuyện thực nhất về sự yếu đuối của những tín đồ thời ban đầu được chép trong: Mác 16:6-11: Họ đều là những người yếu đuối.

Kết luận: Chúng ta đang sống trong cuộc chiến giữa sự sáng và bóng tối, buộc chúng ta phải có sự lựa chọn bằng đức tin, để có được tình yêu chân thật đối với Chúa. Tất cả đều bắt đầu từ ý thức, nhưng nếu các cháu biết rằng, Chúa quả thật đã chọn mình, và Ngài chẳng bao giờ lầm đâu, thì chúng ta sẽ thật sự tiến lên và làm được nhiều việc cho vương quốc Đức Chúa Trời.

27/12/2014
Đặng Thái Học