Giữ Mình Tỉnh Thức Trong Lời Chúa

Nguyễn Christian Grace

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMzY2NDIwODVf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

Bài giảng:

Các cháu thân mến!

Lời Chúa ban cho chúng ta trong sách Thi Thiên 65:4 chép rằng :

“Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, để ở nơi hành lang Chúa: Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài.”

Thật ngọt ngào sống động xiết bao là Lời của Chúa, khi học Lời Chúa chúng ta tìm được niềm vui, sự an ủi khích lệ, giống như có vòng tay của Chúa luôn bồng ẵm vỗ về yêu thương, lau khô những dòng nước mắt và ban sự bình an cho tâm hồn trong những phút giây chúng ta cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, ngã lòng.

Lời Chúa cũng linh nghiệm và sắc như gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi phân chia hồn, linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng của chúng ta.

Lời Chúa luôn dạy dỗ, dẫn dắt, cáo trách, nhắc nhở, sửa trị … dạy chúng ta đi trong đường công bình, giúp chúng ta thấy được những sự yếu đuối, những thiếu sót, những sai phạm, để chúng ta kịp thời ăn năn, từ bỏ những tội lỗi, giúp chúng ta luôn tỉnh thức gìn giữ mình trên con đường ngay thẳng, tốt lành mà Chúa muốn chúng ta đi.

Khi học Lời Chúa, chúng ta luôn luôn tìm thấy được hết thảy những lời giải đáp cho mọi nan đề, mọi nhu cầu mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống.

Lời Chúa là nguồn sống nuôi dưỡng chúng ta từ thuộc thể đến thuộc linh, chỉ dạy, khuyên bảo chúng ta từ lời ăn tiếng nói, cách cư xử, mọi hành vi cử chỉ của chúng ta trước mọi cảnh ngộ trên bước đường chúng ta đi theo Chúa.

Thật vô cùng phước hạnh khi chúng ta có được lời Chúa trong tâm hồn, trong cuộc sống của mình, Lời Chúa là ngọn đèn soi cho chân chúng ta mỗi bước, là ánh sáng chiếu vào lối đi cho chúng ta trong thế gian mờ tối nầy.

Các cháu thân mến!

Tiêu đề của chúng ta cùng nhau học lời Chúa hôm nay là: “Giữ mình tỉnh thức trong Lời Chúa!”

“Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài vào trong thế gian, để chúng ta qua Con ấy mà được sống.” (Giăng I 4:9)

“Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên cho con trai đó là Em-ma-nu-ên. Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Ma-thi-ơ 1:23)

“Phước cho nước nào có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Thiên Chúa.

Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp của Ngài.” (Thi-Thiên 33:12)

“Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, để ở nơi hành lang Chúa.” (Thi-Thiên 65: 4a)

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để cho bất cứ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

” Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công-vụ-các- sứ-đồ 4:12)

“Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.” (Giăng 1: 2-4)

“. . . thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài.” (Giăng 1:10b)

“Nhưng bất cứ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho họ năng quyền, là ban cho những ai cứ tin vào danh Ngài, để họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời.” (Giăng 1: 12)

“Ai tin nơi Đức Con thì được sự sống đời đời, còn ai không tin Đức Con thì sẽ chẳng thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.” (Giăng 3:36)

“Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình, vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.” ( Giăng 8:24)

“Đây là ý muốn của Cha ta, bất cứ ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời, còn ta, ta sẽ làm cho người ấy sống lại nơi ngày sau rốt.” (Giăng 6:40)

“Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Thánh Kinh đã chép vậy.” (Giăng 7: 38)

“Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.” (Giăng 12:46)

“Các ngươi đang có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng…” (Giăng 12:36a)

“Đức Chúa Jesus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.” (Giăng 11:25-27)

“Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” (Giăng 6:69)

“Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự tri thức, vì tôi tin các điều răn Ngài.”

“Bàn tay Ngài đã làm ra tôi và nắn nên tôi, xin hãy ban cho tôi sự thông hiểu, để tôi học các điều răn Ngài.” (Thi Thiên 119: 66; 73)

“Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là khởi đầu sự khôn ngoan.

Sự tri thức Đấng Thánh, đó là sự hiểu biết.” (Châm-Ngôn 9: 10)

“Quả thật, ta nói với các ngươi, ai chẳng nhận lấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.” (Mác 10:15)

“Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được,phước cho tai các ngươi vì nghe được.” (Ma-thi-ơ 13:16)

“Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus bắt đầu rao giảng và phán rằng: Hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần.” (Ma-thi-ơ 4:17)

“Khi ấy, người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!” (Ma-thi-ơ 13:43)

“Vậy, các ngươi hãy gìn giữ làm theo các luật pháp và các mệnh lệnh ta: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Lê-Vi-Ký 19:37)

“Đối với ta các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là thánh, ta đã phân rẽ các ngươi với các dân, để các ngươi thuộc về ta.” ( Lê-Vi-Ký 20:26)

“Các ngươi hãy làm sạch mình, và hãy nên thánh, vì ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi hãy giữ và làm theo những luật pháp ta. Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng làm cho các ngươi nên thánh.” (Lê-Vi-Ký 20: 7-8)

“Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn.” (Ma-thi-ơ 3:8)

“Cũng chớ nộp các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công bình cho tội lỗi, nhưng hãy dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như sống từ trong sự chết, và dâng các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công bình cho Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 6:13)

“. . .các anh chị em từng đặt các chi thể mình làm nô lệ sự ô uế, gian ác để làm tội ác thế nào, thì bây giờ, hãy đặt các chi thể mình làm nô lệ sự công bình cho sự thánh khiết cũng thể ấy.” (Rô-ma 6:. . .19)

“Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, và chớ chiều theo những sự tham muốn của nó.” (Rô-ma 6:12)

“Các anh chị em như con cái biết vâng lời, đừng buông mình theo sự tham muốn cũ trong sự vô tri của các anh chị em. Các anh chị em đã được tái sinh, chẳng bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là Lời Hằng Sống và còn lại đời đời của Thiên Chúa.” (Phi-e-rơ I 1:14;23)

“Vậy, các anh chị em hãy từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả hình, lòng ganh ghét và sự vu khống.” (I Phi-e-rơ 2:1)

“Chớ có lời hư xấu nào ra từ miệng các anh chị em, nhưng là lời lành có ích lợi cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng dịu dàng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ các anh chị em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:29;32)

“Hãy bước đi trong yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương các anh chị em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.” (Ê-phê-sô 5:2)

“Hãy tôn trọng mọi người, yêu tình nghĩa giữa anh chị em. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Hãy tôn trọng vua.” (I Phi-e-rơ 2:17)

“Hãy luôn trong danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, về mọi sự. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.” (Ê-phê-sô 5:20-21)

“Vì các anh chị em vốn như những con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng Chăn Chiên và Đấng Giám Mục của linh hồn các anh chị em.” (I Phi-e-rơ  2:25)

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy. Và, thế gian với sự tham muốn đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2:15,16)

“Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.” (Phi-Líp 4:6-7)

“Vậy, chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” (Ma-thi-ơ 6:34)

“Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:33)

“Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thế nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Nhưng Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; Vậy những của cải ngươi đã sắm sẳn sẽ thuộc về ai? Bất cứ ai thu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Thiên Chúa thì cũng như vậy. Vì của báu các ngươi ở đâu, thì lòng cũng ở đó.” (Lu-ca 12:16-21; 34)

“Vả,.. Sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Bởi vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian, và rõ ràng là chúng ta cũng sẽ không đem điều gì ra khỏi. Như vậy, được có ăn, có mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.” (I Ti-mô-thê  6:6-8)

“Chẳng ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Thiên Chúa và Ma-Môn nữa.” (Ma-thi-ơ 6:24) (Ma-Môn là tên gọi của Thần Tài)

“Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Ngài phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” (Hê-bơ-rơ 13:5)

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, và có nhiều kẻ vào đó. Bởi vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, thì có ít người tìm gặp.” (Ma-thi-ơ 7:13-14)

“Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.” (Ma-thi-ơ 22:14)

“Cũng vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta.” (Lu-ca 14:33)

“Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.” (Ma-thi-ơ 10:38)

“Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét. Nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhẫn nại của các ngươi mà giữ được linh hồn mình.” (Lu-ca 21:17-19)

“Nếu các ngươi ra từ thế gian, thì thế gian sẽ yêu sự thuộc về nó, nhưng vì các ngươi không ra từ thế gian mà Ta đã chọn các ngươi ra khỏi thế gian, bởi vậy, thế gian ghét các ngươi.” (Giăng 15:19)

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi có lòng bình an trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33)

“Nếu các ngươi yêu mến ta, thì gìn giữ các điều răn ta. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta, người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.” (Giăng 14: 15; 21)

“Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.” (Giăng 15: 3-4)

“Ai không ở với ta, thì nghịch lại ta, ai không hiệp lại với ta thì tan ra.” (Ma-thi-ơ 12:30)

“Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi.

Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi” (Thi-Thiên 32:8)

“Phước cho người nào chẳng đi trong mưu kế của kẻ ác

Chẳng đứng trong đường của những tội nhân

Không ngồi trong chỗ của kẻ nhạo báng

Nhưng lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.” (Thi-Thiên 1:1-2)

“Khá cẩn thận giữ lấy những điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các người đã truyền cho ngươi.” (Phục-truyền-luật-lệ-ký 6:17)

“Vì ngươi là một dân thánh cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Thiên Chúa của ngươi đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, để làm một dân quý báu cho Ngài.” (Phục-truyền-luật-lệ-ký7:6)

“Vậy, ngày nay hãy biết và ghi tạc trong lòng ngươi rằng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp nầy: chẳng có ai khác.” (Phục-truyền-luật-lệ-ký 4:39)

“Vậy nên, phải nhận biết rằng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi, là Đức Chúa Trời, là Thần thành tín, giữ sự giao ước và từ ái đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài.” (Phục-truyền-luật-lệ-ký 7:9)

“Vì nầy là tình yêu của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Các điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.” (I Giăng 5:3)

“Chúng ta sẽ được xưng là công bình nếu chúng ta cẩn thận làm theo các điều răn này trước mặt Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu chúng ta, y như Ngài đã phán dặn vậy.” (Phục-truyền-luật-lệ-ký 6:25)

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.” (I Giăng 4:11)

“Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” (I Giăng 4:19)

“Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh chị em cùng Cha của mình.” (I Giăng 4: 21)

“Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy dẫn dắt nhau với lòng kính trọng. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, kiên trì trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” (Rô-ma 12:9;10;12;21)

“Chớ làm điều gì vì sự cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn mình. Hãy có cùng một tâm tình như Đấng Christ Jesus đã có. Ngài vốn có hình thể Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên ở trong hình dạng loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2: 3; 5;6;7;8)

“Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.” (I Phi-e-rơ 4:7)

“Trong khi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị cháy mà tan chảy đi.” (II Phi-e-rơ 3:12)

“Hãy tỉnh táo và cảnh giác! Kẻ thù nghịch các anh chị em là Ma Quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh các anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.”(I Phi-e-rơ 5:8)

“Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, phạm thượng, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hoà thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Thiên Chúa.” (IITi-mô-thê 3:1-4)

“Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành,nhưng theo sự tham muốn mình mà nhóm lại các giáo sư chung quanh mình, nghe lời êm tai, bịt tai không nghe lẽ thật mà xoay hướng về chuyện nhãm nhí.” (II Ti-mô-thê 4:3-4)

“Khi ấy cũng sẽ có nhiều kẻ rơi vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lạnh. Nhưng người nào kiên trì cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.” (Ma-thi-ơ 24:10-13)

“Hỡi những người yêu dấu! Vì các anh chị em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, kẻo các anh chị em cũng bị dẫn đi sai lạc bởi sự lầm lạc của những kẻ ác, mà mất sự vững vàng của mình chăng.” (II Phi-e-rơ 3:17)

“Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và các anh chị em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:24-25)

“Vậy, các anh chị em hãy thắt lưng cho tâm trí mình,( nghĩa bóng, hãy sẳn sàng cho tâm trí), hãy tỉnh thức, và trông cậy cho đến cuối cùng về ơn sẽ ban cho mình vào lúc Đức Chúa Jesus Christ hiện ra.” (I Phi-e-rơ 1:13)

“Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai thấy được Chúa.” (Hê-bơ-rơ 12:14)

“Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ.” (Tê-sa-lô-ni-ca I 5:6)

“Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín.” (Hê-bơ-rơ 10:23)

“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23) . Amen!

Các cháu thân mến!

Qua những lời dạy dỗ yêu thương của Chúa mà chúng ta vừa cùng nhau học đã cho chúng ta những điều tổng quát cần ghi nhớ, để giúp cho chúng ta luôn giữ mình tỉnh thức trong lời Chúa:

  1. Luôn luôn giữ vững đức tin trong Đấng Christ Jesus yêu kính- Chúa của chúng ta.

  2. Phải thật lòng ăn năn những tội lỗi trong con người xưa cũ của chúng ta, hết lòng vâng giữ và làm theo hết thảy những điều răn pháp luật của Chúa. Không yêu mến tham muốn những sự ở thế gian, không tham lam và quá lo lắng cho đời nầy, chúng ta vẫn phải làm việc, học tập, giúp đỡ gia đình, yêu kính cha mẹ, những người thân, nhưng không vì sự nắm giữ, chạy theo những nhu cầu trong cuộc sống mà vi phạm những điều răn dạy của Chúa. Phải có đời sống ngày càng thánh sạch trong Chúa vì nếu không nên thánh thì không ai thấy được  Đức Chúa Trời.

  3. Thể hiện sự yêu kính và lòng biết ơn Chúa qua việc yêu thương thành thật các anh chị em trong Chúa của mình. Hết lòng coi sóc, khuyên nhủ nhắc nhở, nâng đỡ dẫn dắt nhau trong tâm tình yêu thương và kính trọng.

  4. Giữ mình tỉnh thức luôn luôn trong lời của Chúa trước những sự tấn công của Ma Quỷ từ việc đấu tranh cai trị với chính bản thân của chúng ta trước những ham muốn sai trái của xác thịt, đến những sự quyến dụ chúng ta xa rời lẽ thật, xa rời ân điển và tình yêu của Chúa chúng ta từ những thế lực xấu mà Ma Quỷ đã cài đặt vào thế gian. Không nghe theo bất cứ giáo lý nào, của bất cứ ai khi những giáo lý đó không đúng với lẽ thật là Lời Chúa trong Thánh Kinh.

Thật cảm tạ ơn Chúa về tình yêu không xiết kể Chúa đã thương ban cho chúng ta!

Nguyện kính xin Chúa ban cho chúng ta có trí nhớ, trí hiểu lời của Chúa, để lời của Chúa sẽ trở thành dây yêu thương, buộc chặt chúng ta vào với Chúa và với nhau.

Nguyện kính xin lời của Chúa như tiếng chuông cảnh tỉnh chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống, để chúng ta luôn biết dọn mình thánh sạch và luôn tỉnh thức như một người lính canh, sẵn sàng chờ đón ngày Cứu Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng ta trở lại.

Chúng con xin kính dâng lên Thiên Chúa kính yêu của chúng con mọi sự vinh hiển, quyền phép, sự cao quý và hết thảy những lời chúc tôn với lời cảm tạ và lòng biết ơn vô hạn trong danh Đức Chúa Jesus Christ từ nay cho đến đời đời vô cùng! Amen!

Nguyễn Christian Grace
28/05/2016