Hai con dê núi

Truyện Sưu Tầm
Giọng đọc: Thu Hương
Hội Thánh Sài Gòn

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện dành cho các em thiếu nhi
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDc3NDEzOV8ySGp3aw

Trong trang OpenDrive, bấm vào Download để tải xuống toàn bộ các bài
hoặc bấm vào các ô vuông trước các bài muốn tải xuống, rồi bấm Download.

Nội Dung Truyện:

Hai con dê núi gặp nhau trên con đường mòn nhỏ. Đường hẹp đến nỗi chỉ đủ chỗ cho một con đi qua. Bên trái là dốc núi đá thẳng đứng còn bên phải là vực thẳm. Hai con vật đối diện nhau. Chúng không thể bước lui lại vì quá nguy hiểm. Chỉ có một cách duy nhất là chiến đấu! Giành giật lấy sự sống còn! Con nào yếu hơn sẽ nát thây dưới vực thẳm! Nhưng biết đâu cả hai sẽ cùng rơi xuống vực! Thế rồi bất giác một con dê núi nằm mọp xuống con đường mòn vắng vẻ kia, rồi như ra hiệu cho con dê núi còn lại bước từng bước cẩn thận lên thân thể của nó để đi qua. Nó nhận ra rằng mình phải làm như thế, và chỉ bằng cách đó cả hai mới cùng tồn tại.


Các em thân mến! Con dê núi trong câu chuyện có thể nghĩ ra phương án cả hai cùng tồn tại, trong khi mọi người dường như ai cũng nghĩ rằng một trong hai con sẽ rơi xuống vực, hoặc cả hai cùng rơi xuống. Hành động tuyệt diệu đó trong những tình huống bất ngờ không phải ai cũng nghĩ ra được. Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường xuyên đối diện với những tình huống như thế. Những cuộc tranh chấp, cãi vã, những đôi co giành giật lợi ích cho bản thân mình mà quên đi lợi ích của người khác thì thật xấu hổ và hơn nữa là phạm tội với Đức Chúa Trời. Trong những hoàn cảnh như thế các em hãy nhớ đến hình ảnh nằm mọp xuống của con dê núi mà cư xử sao cho trọn vẹn, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó chính là thái độ khiêm nhường, quan tâm đến lợi ích người khác mà trong Phi-lip 2:3-4 Chúa có phán dạy ta rằng:

“Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi ích riêng mình, nhưng phải chăm về lợi ích kẻ khác nữa”