Hai Sự Lựa Chọn

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV83OTYyNzU1Ml9kanFUSV9lMGM0/20150110_NTTT_HaiSuLuaChon.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài Giảng

Mến chào các cháu thiếu nhi trong tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta một năm trôi qua thật bình an và phước hạnh, mặc dù trong cuộc sống của chúng ta có những khó khăn ,thử thách, cám dỗ nhưng Ngài luôn ở cùng an ủi, chăm sóc, khích lệ chúng ta. Chúng ta sắp kết thúc một năm cũ, và bắt đầu cho một năm mới, vậy thì bước sang năm mới này chúng ta phải làm gì để tiếp tục nhận được những ơn phước Chúa ban?

Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu Lời của Chúa được chép trong sách Giê-rê-mi 17:5-8 để biết được ai sẽ là người nhận được phước.

Giê-rê-mi 17:5-8

5 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
6 Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở.
7 Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và lấy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm sự trông cậy mình.
8 Nó cũng như cây trồng nơi bờ khe, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.

Các cháu thiếu nhi thân mến, phân đoạn Thánh Kinh trên nói đến hai hạng người, hai thành phần khác nhau, hai hướng lựa chọn dẫn đến hai kết quả cũng khác nhau.

Hạng người thứ nhất: Đã biết Chúa, tiếp nhận Ngài nhưng trở lòng lìa bỏ Chúa. Và lý do họ bỏ Chúa là vì tâm trí của họ bị tối tăm, khiến họ chọn tin cậy vào loài người là loài thọ tạo, thay vì chọn Chúa là Đấng Tạo Hóa. Có lẽ họ chọn tin cậy loài người mình thấy được hơn là tin cậy Chúa mình không thấy được. Thế gian bị điều khiển dưới quyền lực tối tăm của Sa-tan, nó làm cho người ta ham thích rồi chìm đắm trong tội lỗi mà không nhận biết được. Thế gian cho người ta thấy được sự giàu có, những tiện nghi, vật chất mà có thể cầm nắm được, thụ hưởng được nhưng đó chỉ là những điều tạm bợ chóng qua như thạch thảo trong sa mạc, ở nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không có dân ở.

Khi chúng ta chọn tin cậy loài người thì chúng ta sẽ giống như vậy, không được hưởng các thứ phước lành Chúa ban nửa trong khi đó Sứ đồ Phao Lô nói trong Ê-phê-sô 1:3.

“Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.” (Ê-phê-sô 1:3).

Hạng người thứ hai: Là người hiểu được giá trị của niềm tin và đặt Chúa là nguồn tin cậy mình. Khi chúng ta trông cậy Chúa thì chúng ta sẽ được sự khôn ngoan, thông sáng càng hơn bởi vì: “Kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm Ngôn 9:10). Tâm trí khôn sáng sẽ giúp chúng ta hiểu được Đấng mà chúng ta đang tin là ai, và mối tương quan mật thiết đó sẽ dẫn chúng ta đi về đâu. Đức Chúa Trời không bao giờ để người tin cậy Ngài bị hổ thẹn. Sự sống của Ngài sẽ tuôn chảy từ bên trong cuộc đời của chúng ta khiến cho chúng ta đâm rễ, sinh sôi, nẩy nở cho dù gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.

Trong cuộc đời chúng ta đi theo Chúa không một ai là không gặp thử thách, cám dỗ đến trong đời sống mình, nhưng chúng ta thật phước hạnh khi có Chúa ở cùng chúng ta, ở trong chúng ta thì có điều gì làm cho chúng ta phải lo lắng và sợ hãi, vì Chúa của chúng ta đã thắng thế gian rồi.

Các cháu thân mến, trong các cháu đây có lẽ ai cũng biết ông Áp-ra-ham tin cậy Chúa và Ngài ban phước cho ông, I-sác cũng theo gương cha mình tin cậy Chúa không xuống Ai-cập lánh nạn đói mà ở lại xứ Ghê-ra như lời Chúa phán dặn.

Sáng Thế Ký 26:2-6

2 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hiện đến với người và phán rằng: Chớ xuống xứ Ê-díp-tô; hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho.
3 Hãy ngụ trong xứ này, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi; vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi các xứ này và ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Áp-ra-ham, cha ngươi.
4 Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ này; hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước;
5 Bởi vì Áp-ra-ham đã vâng theo tiếng ta, đã giữ gìn sự quy định của ta: các điều răn của ta, các điều luật của ta, các luật pháp của ta.
6 Vậy, I-sác ở tại Ghê-ra.

Cho nên giữa cơn nắng hạn Chúa vẫn có quyền làm cho mùa màng của ông gặt hái trăm lần hơn, của cải càng ngày càng hơn đến nỗi người trở lên rất lớn. Đức Chúa Trời gọi những người tin cậy vâng lời Ngài là những người có phước. Chúng ta hiểu biết Lời Chúa là một chuyện nhưng tin cậy vâng Lời Chúa là chuyện khác. Mỗi người có sự lựa chọn đối tượng đặt lòng tin khác nhau, tùy theo sự lựa chọn của mình mà dẫn đến kết quả khác nhau. Chúng ta chọn kết quả tạm bợ hay là chọn kết quả vững bền là tùy thuộc vào sự tin cậy của chúng ta.

Cô-lô-se 2:6-7

6 Anh em đã nhận Đấng Christ Jesus thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy;
7 hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.

Cô xin dùng phân đoạn Thánh Kinh trong sách Cô-lô-se 1:9-14 để kết thúc bài học của chúng ta.

Cô-lô-se 1:9-14

9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Ngài ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa,
10 để cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, để đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời,
11 nhờ quyền phép vinh quang Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để vui vẻ nhẫn nại mà chịu mọi sự.
12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,
14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

Nguyễn Thị Thanh Thủy
10/01/2015