Hãy Trở Lại “Bê-tên” Và Làm Mới Lại Tình Yêu Ban Đầu Đối Với Chúa! (Phần 1)

11 views

Grace Christian Nguyen

Câu gốc: “Thiên Chúa phán với Gia-cốp rằng: Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Thiên Chúa, là Đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.” (Sáng Thế Ký 35:1).

Câu hỏi gợi ý:

– Thiên Chúa muốn Gia-cốp trở lại đâu để lập bàn thờ và thờ phượng Thiên Chúa? Các con hãy suy ngẫm và chia sẻ sự hiểu của các con lý do vì sao Chúa muốn Gia-cốp trở lại Bê-tên và lập bàn thờ thờ phượng Chúa tại đó.

– Theo sự hiểu của mình, các con hãy cho biết “Si-chem” có phải là nơi Chúa muốn cho Gia-cốp và gia đình ông cư ngụ không? Vì sao phải và vì sao không?

– Các con hãy để lòng suy ngẫm kỹ lại câu hỏi của cô Minh Anh đã đặt ra cho các con sau đây và một lần nữa trả lời thật rõ ràng xúc tích câu hỏi của cô Minh Anh: “Con có “Bê-tên” trong đời sống của mình không? Con đã gặp Chúa lần đầu là ở đâu? Hay khi nào, vì điều gì mà con biết Chúa có thật và cảm nhận Chúa cách rõ ràng?”

– Theo sự hiểu của các con thì lời phán của Chúa đối với Gia-cốp: “Hãy trỗi dậy” có ứng dụng đối với chính các con không? Vì sao?

– Hãy tìm một câu Thánh Kinh giúp các con ghi nhớ sâu sắc hơn về bài học mà các con chia sẻ hôm nay.

Bài Chia Sẻ:

Các bé thiếu nhi thương mến,

Cảm tạ ơn Chúa ban cho các con trong hai tháng vừa qua được cô Minh Anh hướng dẫn dạy dỗ các con rất nhiều những bài học sâu nhiệm về cách phân biệt tình yêu thật trong Chúa khác như thế nào với tình yêu trên môi miệng của người trong thế gian, nhắc nhở các con về bổn phận làm con đối cùng cha mẹ là người đã sinh ra và chăm sóc nuôi dưỡng các con từng ngày trong ơn yêu thương của Chúa, dạy các con bài học về thái độ của một người có đức tin nơi Chúa khi đối diện khó khăn đau buồn mất mát, hướng dẫn các con biết hoàn toàn yêu kính, tin cậy và thỏa lòng trong Chúa trong mọi sự, và giúp các con nhận biết Bê-tên của mình. Khi suy ngẫm về câu hỏi cô Minh Anh đã đặt ra giúp các con nhớ lại và nhận biết Bê-tên của mình, cũng như qua các bài chia sẻ của các con trong hai tuần vừa qua, cô được sự cảm thúc trong tâm thần. Hôm nay cậy nhờ ơn dẫn dắt của Chúa, cô mời các con cùng cô tìm hiểu kỹ hơn về ý muốn và sự dạy dỗ của Chúa trên đời sống của mỗi một chúng ta trong thời điểm này với phần mở rộng mang chủ đề: Hãy Trở Lại “Bê-tên” Và Làm Mới Lại Tình Yêu Ban Đầu Đối Với Chúa!

Các con thương mến,

Lời Chúa chép:

Thiên Chúa phán với Gia-cốp rằng: Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Thiên Chúa, là Đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.” (Sáng Thế Ký 35:1).

Đây là mệnh lệnh và ý muốn của Chúa đối với tổ phụ Gia-cốp, đồng thời cũng là tiếng phán của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân trên mỗi một người đang nghe, học, đọc Lời Chúa.
Có bốn điều con dân Chúa cần suy ngẫm qua mệnh lệnh của Chúa được chép trong sách Sáng Thế Ký 35:1 vì nó chứa đựng những bài học thuộc linh quan trọng mà mỗi một người xưng nhận mình là con dân Chúa phải để lòng suy ngẫm, cẩn thận ghi nhớ và hết lòng làm theo trong suốt linh trình theo Chúa của mình như sau:
1/ Hãy trỗi dậy,
2/ Đi lên Bê-tên mà ở,
3/ Hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Thiên Chúa,
4/ Hãy nhớ lại Ngài là Đấng đã hiện ra với mình trong thì gian truân.

Nào giờ cô mời các con cùng cô suy ngẫm mệnh lệnh đầu tiên: “Hãy trỗi dậy”.

Các con thương mến,

Si-chem là tên của một thành cổ ở miền trung I-sơ-ra-ên được nhắc nhiều trong Thánh Kinh Cựu Ước, thành Si-chem là nơi Áp-ra-ham nhận lời phán hứa từ Đức Chúa Trời, đây cũng là nơi phần lớn dân I-sơ-ra-ên đã hiệp lại để tôn Rô-bô-am làm vua, khi Chúa quyết định chia cắt đất nước I-sơ-ra-ên làm hai do sự thờ lạy thần tượng và sự đem tà thần vào trong đất nước của vua Sa-lô-môn. Si-chem là một địa điểm xảy ra nhiều sự kiện quan trọng nên nó có ý nghĩa lịch sử đối với dân I-sơ-ra-ên.

Sáng Thế Ký 34:2 cho chúng ta biết Si-chem còn là tên của người trai trẻ đã xâm phạm nàng Đi-na. Và trong tiếng Hê-bơ-rơ từ Si-chem có nghĩa là lưng, cổ, bờ vai. Vì vai là chỗ để mang vác nên từ Si-chem còn mang hàm ý gánh vác, gánh nặng. Như vậy, trong ngữ cảnh của bài học chúng ta có thể hiểu Si-chem là chỗ mang vác hay gánh nặng.

Nếu các con còn nhớ sách Sáng Thế Ký 28:20-22 có chép câu chuyện kể về lần đầu tiên Gia-cốp được gặp Chúa trên đường trốn chạy khỏi anh Ê-sau. Đêm đó trong giấc chiêm bao Gia-cốp đã được gặp Chúa và sau khi thức giấc, ông có nói rằng: “Thật Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hiện có tại nơi đây mà tôi không biết! Người bắt sợ và nói rằng: Chốn này đáng khiếp sợ thay thật là đền Thiên Chúa, thật là cửa của trời. Người dậy sớm, lấy khối đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó; rồi đặt tên chốn này là Bê-tên và cầu xin rằng: Nếu Thiên Chúa ở cùng tôi, giữ gìn tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ là Thiên Chúa tôi. Khối đá đã dùng làm trụ đây sẽ là đền Thiên Chúa, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười hết thảy của cải mà Ngài sẽ cho tôi.

Và sau hai mươi năm xa hương, Thiên Chúa hiện ra cùng ông và phán bảo: “Hãy trở về xứ ngươi và nơi các người thân của ngươi, rồi Ta sẽ làm ơn cho ngươi!” (Sáng Thế Ký 32:9b).

Nhưng thực tế câu chuyện được chép lại trong sách Sáng Thế Ký 33:18-20 cho chúng ta biết: “Gia-cốp ở xứ Pha-đan-a-ram đến thành Si-chem thuộc về xứ Ca-na-an, được bình an. Người đóng trại trước thành, mua miếng đất chỗ người đóng trại, giá một trăm miếng bạc của con Hê-mô, cha Si-chem. Nơi đó người lập một bàn thờ, đặt tên là Ên Ên-ô-hê I-sơ-ra-ên.

Lời Chúa cho chúng ta thấy rõ ràng trong lần đầu được gặp Chúa, Gia-cốp có hứa nguyện sẽ trở lại Bê-tên, lập bàn thờ và thờ phượng Chúa. Nhưng khi đến thành Si-chem thuộc về xứ Ca-na-an, được bình an. Gia-cốp đã đóng trại trước thành, mua miếng đất chỗ người đóng trại, giá một trăm miếng bạc của con Hê-mô, cha Si-chem để cất nhà, dựng trại sinh sống và lập bàn thờ cho Thiên Chúa tại đó.

Như vậy, khi suy ngẫm lời phán “hãy trỗi dậy” của Chúa đối cùng Gia-cốp trong sách Sáng thế Ký 35:1 chúng ta nhận ra rằng Gia-cốp đã không nhanh chóng thực hiện lời hứa nguyện của ông đối cùng Thiên Chúa, là Đấng thành tín làm thành lời Ngài phán hứa ban ơn xuống phước, ban cho Gia-cốp con cháu đông đúc thịnh vượng, gìn giữ ông bình an và dẫn ông về lại quê hương. Nhưng vì một lý do nào đó Gia-cốp đã chọn ở lại Si-chem, nghĩa là ông hiện đang ở không đúng vị trí, không đúng nơi chốn, không đúng địa điểm, hoàn cảnh, và thậm chí là không sống trong nếp sống theo ý muốn của Chúa, khiến Chúa vì lòng nhân từ thương xót đối cùng Gia-cốp đã phải hiện ra với ông, nhắc lại và phán bảo ông mệnh lệnh: “hãy trỗi dậy”.

Các con thương mến,

Bất cứ ai, bất cứ khi nào một người nghe được tiếng Chúa phán với mình rằng: “Hãy trỗi dậy”, đồng nghĩa người đó hiện đang ở trong tình trạng nguy hiểm từ thuộc thể đến thuộc linh và Chúa muốn người ấy nhanh chóng lắng nghe tiếng Ngài và vâng phục Ngài ngay lập tức bước ra khỏi tình trạng đó, nếp sống đó, nơi chốn đó; hoặc Chúa muốn người đó phải tỉnh thức bước ra khỏi cơn mê ngủ thuộc linh để nhận biết mình đang có đời sống thỏa hiệp với thế gian, đang sống giống như người thế gian, đang bằng lòng và vui thích với những điều thế gian đem đến; cũng có thể người đó đang ở trong tình trạng dửng dưng nguội lạnh tình yêu ban đầu đối cùng Chúa, cần phải tỉnh thức mà vùng dậy, cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi bóng và miền của sự chết, mà bước đi trong sự sáng, để trở lại cùng Chúa, để trở lại sống trong ơn phước của Chúa, trong năng lực và trong sự giữ gìn của Chúa, hầu cho người đó mãi mãi là người thuộc về Chúa và có thể gánh vác, có thể hoàn thành bổn phận chức vụ mà Chúa đã kêu gọi.

Vậy nên, có lời phán: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” (Ê-phê-sô 5:14).

Lời phán: “hãy trỗi dậy” chính là lời kêu gọi yêu thương, là mệnh lệnh mạnh mẽ cấp bách của Chúa trên những người thuộc về Chúa, biết lắng nghe tiếng Chúa và có tấm lòng luôn vừa muốn vừa làm theo ý Chúa, là tiếng chuông cảnh tỉnh giúp con dân Chúa rời bỏ đời sống hiện tại, bước ra khỏi bóng tối, dứt khoát với tội lỗi, bước đi trong sự vâng phục, sống trong sự tỉnh thức để nhận lãnh tình yêu, sự bảo vệ và mọi ơn phước được ban cho từ chính Chúa. Vì có đôi khi một người vì lý do nào đó bị sập bẫy ma quỷ, đang dần xa rời vòng tay quan phòng yêu thương của Chúa mà chính người đó cũng không nhận thức được.

Như vậy qua Lời Chúa, chúng ta có thể hiểu quyết định ở lại tại Si-chem của Gia-cốp theo sự tiện lợi là hành động theo ý riêng không đẹp lòng Chúa, có thể do trong lòng Gia-cốp còn ẩn chứa một chút sự lo lắng sợ hãi anh Ê-sau, không muốn sống gần anh Ê-sau, nên ông đã chần chừ trì hoãn việc trở lại Bê-tên như lời ông đã hứa nguyện đối cùng Chúa. Thay vì mau chóng trở lại Bê-tên và lập bàn thờ cho Chúa tại Bê-tên, thì Gia-cốp đã dừng chân tại Si-chem và lập bàn thờ cho Chúa tại đó. Chính sự quyết định chọn sống một nơi không theo ý Chúa, chọn lập bàn thờ thờ phượng Chúa tại chốn không có Chúa ngự, đã khiến cho gia đình và bản thân Gia-cốp gặp nhiều điều đau buồn, rắc rối, nguy hiểm.

Bài học rút ra cho chúng ta ở đây là:

1/ Thiên Chúa Tự Hữu Hằng hữu Vạn Quân không chấp nhận sự con dân Chúa thờ phượng Ngài theo ý riêng, thờ phượng Chúa ở nơi bình an theo mắt mình nhưng không phải là “Bê-tên”, không phải là “Nhà của Chúa, là nơi Chúa ngự”. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính Con Một rất yêu dấu của Ngài để hễ ai tin vào Con Ấy thì không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Nhưng Thiên Chúa không cho phép con dân Chúa có đời sống thỏa hiệp với thế gian, vừa đi theo Chúa nhưng cũng vừa sống như người thế gian, sống theo ý mình cho là phải vì sự tiện lợi do thế gian đem đến. Chúa cho phép con dân Chúa còn sống giữa thế gian để chiếu sáng danh Ngài, để đem Tin Lành đến cho nhiều người, để trở nên nguồn phước cho nhiều người, nhưng con dân Chúa không được phép có thế gian trong tấm lòng và trong đời sống của mình.

2/ Bất cứ khi nào con dân Chúa chọn làm theo ý riêng, chọn sống theo sự thuận tiện của đời này. Bất cứ khi nào con dân Chúa phớt lờ, cố tình trì hoãn không trung tín làm tròn những gì mình đã có hứa nguyện cùng Thiên Chúa. Bất cứ khi nào con dân Chúa thực hành Lời Chúa phán dạy một cách nửa vời, lúc nghe lời lúc không vâng phục… thì người ấy có thể sẽ phải gặp nhiều biến cố đau thương, sỉ nhục, mất mát, lo lắng, bất an. Bởi khi đó con dân Chúa đã tự đặt mình ra khỏi sự quan phòng bảo vệ và gìn giữ của Chúa.

3/ Nhân qua lời Chúa phán “Hãy trỗi dậy” đối với tổ phụ Gia-cốp xưa, đồng thời cũng là đối với mỗi một chúng ta, là những ai đang nghe Lời phán này của Chúa trong lúc này đây. Mỗi một chúng ta hãy hạ mình tra xét lại tấm lòng và đời sống của mình trước Chúa, cầu xin Chúa chỉ ra giúp chúng ta nhanh chóng nhận biết chúng ta có đang sống và bước đi trong Lời Chúa, ý Chúa hay chúng ta đang ở ngoài Chúa, đang trong cơn mê ngủ thuộc linh, đang hâm hẩm trong tình yêu đối cùng Chúa và đang xa rời Chúa?

Nhưng giờ đã đến và là bây giờ, khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Đức Cha trong thần trí và trong lẽ thật. Vì Đức Cha thật tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy.” (Giăng 4:23).

Người mà Đức Cha tìm kiếm là người hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết ý, hết trí khôn, hết năng lực mà thờ phượng Chúa theo ý Chúa, là người luôn luôn thuận phục, vâng lời và làm y theo mọi Lời phán dạy của Chúa bằng trọn tấm lòng chân thật, biết ơn và tôn kính Thiên Chúa.

Đến đây cô có các câu hỏi dành cho các con như sau:

1/ Các con có tin rằng lời Chúa phán: “Hãy trỗi dậy” cũng chính là mệnh lệnh của Chúa đối với chính mình lúc này không? Vì sao phải hoặc vì sao không?

Đáp án: Bất cứ khi nào chúng ta học lời Chúa, thì mọi điều răn, luật pháp, mệnh lệnh và ý muốn của Chúa được chép trong Thánh Kinh, hoặc bất cứ khi nào chúng ta nghe lời giảng dạy của người dạy đạo, lời tâm tình, cáo trách nhắc nhở của anh chị em đúng theo Lời Chúa… Đó cũng chính là ý muốn của Chúa, là lời kêu gọi của Chúa trên chính chúng ta. Như vậy khi các con học đọc và suy ngẫm Lời Chúa chép trong sách Sáng Thế Ký 35:1 cũng chính là Lời phán và mệnh lệnh mà Chúa đang phán dạy mỗi một các con. Điều quan trọng là chúng ta có nghe và có tấm lòng tiếp nhận Lời Chúa cho riêng mình hay chúng ta chọn điều nào vừa ý mình thì nghe, điều nào nghịch ý thì xem như Chúa đang nói với ai chứ không phải với mình. Như có chép:

Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận.” (Hê-bơ-rơ 3:15).

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Mọi sự này đều bởi tay Ta làm ra, và có như vậy. Này là kẻ mà Ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói Ta mà run.” (Ê-sai 66:2).

2/ Theo như những gì đã học, các con hãy cho biết “Si-chem” trong đời sống của các con có nghĩa là gì?

Đáp án: Theo như những gì chúng ta vừa học trong Lời Chúa thì “Si-chem” của mỗi một chúng ta là những điều ngăn trở hoặc khiến chúng ta không hoàn toàn vâng phục và làm theo ý Chúa một cách trọn vẹn.
Ví dụ như khi các con chưa ngay lập tức làm đúng y theo lời Chúa dạy, còn sống theo bản tính xác thịt như lười biếng, hay cãi trả, thích làm theo ý riêng, thích khoe mình, hay nóng giận, ích kỷ, tham lam, nói dối, tranh cạnh, yêu mến những sự thuộc về thế gian… hoặc bất cứ sự chi, bất cứ điều gì, bất cứ ai đang chiếm chỗ của Chúa trong tấm lòng của các con, hoặc đang khiến cho các con dần rời xa nếp sống theo Lời Chúa, làm theo ý Chúa thì những sự đó hiện đang là “Si-chem” của các con đó.

Vậy qua bài học hôm nay, các con hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện kính xin Chúa giúp mình nhận ra những điều nào chưa đẹp lòng Chúa, những thói thói hư tật xấu nào mà mình vẫn còn giữ lại bấy lâu nay thì hãy cậy nhờ ơn Chúa ngay lập tức từ bỏ chúng, các con hãy hoàn toàn loại bỏ “Si-chem” ra khỏi đời sống của mình hầu cho các con ai nấy đều sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta.
Các con hãy dành thời gian đọc lại những sự kiện đã xảy ra đối với tổ phụ Gia-cốp trong sách Sáng Thế Ký 34 và 35.

Nguyện kính xin Chúa ban ơn trên các con trong thì giờ các con đến với Lời Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm và học những ý nghĩa thuộc linh về mệnh lệnh của Chúa dành cho tổ phụ Gia-cốp đồng thời cũng là cho mỗi chúng ta trong câu phán: “Hãy lên Bê-tên mà ở” vào tuần kế tiếp nếu Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta chưa trở lại, nhằm giúp cho các con nhận biết Bê-tên của mỗi một các con là gì và ở đâu? Vì sao Chúa muốn các con hãy ở trong Bê-tên chứ không phải ở lại “Si-chem”.

Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ban cho các con sự khôn ngoan thông sáng và tấm lòng luôn vừa muốn vừa làm theo mọi thánh ý tốt lành của Chúa trên các con, hầu cho các con đều được Chúa gọi tên lên gặp Chúa giữa chốn không trung trong ngày Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta trở lại.

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý cùng hết thảy mọi lời ca tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi,
Grace Christian Nguyen

One Reply to “Hãy Trở Lại “Bê-tên” Và Làm Mới Lại Tình Yêu Ban Đầu Đối Với Chúa! (Phần 1)”

Để lại một bình luận