Hãy Trở Lại “Bê-tên” Và Làm Mới Lại Tình Yêu Ban Đầu Đối Với Chúa! (Phần Cuối)

26 views

Grace Christian Nguyen

Câu hỏi gợi ý:

Sau khi đọc, suy ngẫm Lời Chúa chép trong sách Sáng Thế Ký 35:1-7 các con hãy cho biết:

1/ Thiên Chúa muốn Gia-cốp làm gì khi trở lên Bê-tên?

2/ Thái độ của Gia-cốp ra sao trước những lời phán dạy và kêu gọi của Chúa? Gia-cốp ngay lập tức nghe và làm theo hay chần chừ lưỡng lự? Hãy chia sẻ bài học mà các con rút ra được cho mình qua cách Gia-cốp tiếp nhận những mệnh lệnh của Chúa trên ông.

3/ Gia-cốp đã làm gì trước khi trở lại thờ phượng Chúa tại Bê-tên?

4/ Theo sự hiểu của mình, các con hãy cho biết vì sao một người muốn thờ phượng Chúa phải trừ bỏ tà thần và phải dọn mình thánh sạch? Các con áp dụng điều này vào đời sống của các con ra sao?

5/ Các con hãy tìm một câu Thánh Kinh giúp các con ghi nhớ sâu sắc hơn về bài học mà các con chia sẻ hôm nay.

Bài Chia Sẻ:

Các con thương mến,

Kính dâng lời cảm tạ tình yêu và ơn thương xót rất lớn của Chúa trên chúng ta, khi trong những ngày qua được suy ngẫm và cùng nhau rút ra những bài học áp dụng Lời Chúa vào đời sống qua hai mệnh lệnh: “Hãy trỗi dậy” “Hãy lên Bê-tên mà ở”, được chép trong sách Sáng Thế Ký 35:1, giúp chúng ta tỉnh thức, biết tra xét lại đời sống mình, cùng nhau nuôi dưỡng xây dựng và làm mới lại mối tương giao gắn bó mật thiết của chúng ta đối cùng Thiên Chúa, sao cho ngày nồng thắm càng hơn bởi tình yêu, lòng biết ơn và sự tin kính Thiên Chúa.

Cảm tạ ơn Chúa hôm nay lại ban cho chúng ta lời dạy dỗ nhắc nhở quan trọng trong việc dọn mình thánh sạch trước khi ra mắt và thờ phượng Chúa, giúp chúng ta biết thờ phượng Chúa theo ý Chúa và sự thờ phượng của chúng ta luôn như một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Thiên Chúa, làm tôn vinh danh Thiên Chúa, làm đẹp lòng Chúa và được Chúa Ngài vui nhận.

Như lời Ngài phán dạy được chép trong sách I Phi-e-rơ 1:13-16 như sau:

Vậy, các anh chị em hãy thắt lưng cho tâm trí mình {nghĩa bóng: hãy sẵn sàng trong tâm trí}, hãy tỉnh thức, và trông cậy cho tới cuối cùng về ơn sẽ ban cho mình vào lúc Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. Các anh chị em như con cái biết vâng lời, đừng buông mình theo sự tham muốn cũ trong sự vô tri của các anh chị em. Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở; bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh!

Cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta tấm gương của tổ phụ Gia-cốp, là người có cách hành xử đẹp lòng Thiên Chúa trong sự đáp ứng lại lời kêu gọi và mệnh lệnh của Chúa. Trước khi cùng nhau suy ngẫm và rút ra cho mình bài học ứng dụng về cách hành xử của Gia-cốp khi nghe được lời phán dạy của Chúa. Cô mời các con cùng lắng lòng nghe lại một lượt câu chuyện được chép trong sách Sáng Thế Ký 35:1-7.

Sáng Thế Ký 35:1-7
1 Thiên Chúa phán với Gia-cốp rằng: Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Thiên Chúa, là Đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.
2 Gia-cốp nói với vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo xống đi.
3 Kế đó, chúng ta hãy trỗi dậy, đi đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Thiên Chúa, là Đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm, và đã phù hộ ta trong khi đi đường.
4 Họ đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình, và các vòng đeo nơi tai; rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây sồi, gần Thành Si-chem.
5 Kế đó, chúng khởi hành. Thiên Chúa giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp.
6 Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-xơ (là Thành Bê-tên), thuộc về xứ Ca-na-an.
7 Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn này Ên Bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình.

Các con thương mến,
Trong phần cuối của bài học với chủ đề: “Hãy Trở Lại Bê-tên Và Làm Mới Lại Tình Yêu Ban Đầu Đối Với Chúa!” có các ý chính mà chúng ta cần để lòng suy ngẫm như sau:

1/ Thái độ của Gia-cốp trước lời phán và mệnh lệnh của Thiên Chúa.

2/ Sự nhận biết có các thần khác trong đời sống theo Chúa.

3/ Những sự con dân Chúa cần phải làm trước khi trở lại mối tương giao thờ phượng Chúa theo ý Chúa.

1/ Thái độ của Gia-cốp trước lời phán và mệnh lệnh của Thiên Chúa.

Các con thương mến,

Lời Chúa cho chúng ta biết ngay khi nghe được tiếng Chúa phán : “Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Thiên Chúa, là Đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.” Gia-cốp liền tiếp nhận, không trì hoãn, không chần chừ, không biện hộ hay viện dẫn lý do này nọ, mà ngay lập tức vâng lời, hạ mình tra xét và trỗi dậy làm y theo mọi Lời phán dạy của Chúa bằng hành động cụ thể đó là: “…nói với vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo xống đi. Kế đó, chúng ta hãy trỗi dậy, đi đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Thiên Chúa, là Đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm, và đã phù hộ ta trong khi đi đường.” (Sáng Thế Ký 35:2-3).
Đây là thái độ và tấm lòng cần có mà Chúa muốn nhìn thấy ở mỗi một con dân Chúa, trước ý muốn, mệnh lệnh và mọi lời răn dạy của Chúa.

Như có chép:

Vì Ngài là Thiên Chúa chúng ta: Chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài, và là chiên tay Ngài dìu dắt. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, Chớ cứng lòng.” (Thi Thiên 95:7-8a).

Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta đã có thái độ như thế nào trước những lời răn dạy, cáo trách, nhắc nhở của Chúa trên mình? Khi đọc, học và nghe Lời Chúa chúng ta có nhanh chóng tiếp nhận và hết lòng làm y theo mọi Lời phán dạy của Chúa không?

Các con thương mến,

Mỗi người khi nghe tiếng Chúa phán: “Hãy trỗi dậy, lên Bê-tên mà ở”, đồng nghĩa phải hiểu rằng Chúa muốn người đó hãy nhớ lại tình yêu ban đầu đã có đối với Thiên Chúa, hãy sống động và bước đi trong tình yêu nồng nàn ngọt ngào ấy, hãy sốt sắng phụng sự Chúa và tôn thờ Chúa bằng năng lực của trái tim yêu thương ấy. Vì hành trình từ “Si-chem” đến “Bê-tên” là hình ảnh đời sống đổi mới từ yếu đuối, không dứt khoát với những sự thuộc về thế gian đời này đến sự hoàn toàn biệt mình riêng ra thánh cho Thiên Chúa, là từ bỏ tội lỗi đi đến sự ăn năn và vâng phục trọn vẹn, là tra xét nhìn nhận lỗi lầm, loại bỏ điều ngăn trở, tránh xa môi trường phạm tội, hoàn toàn bước đi trong đường lối Chúa, theo thánh ý Chúa, là sống và làm y theo mọi Lời phán dạy của Chúa. Vậy nên, sau bài học này, mỗi ngày các con hãy dành thời gian đến với Chúa trong sự tra xét xin Chúa giúp các con nhận ra xem mình có tấm lòng tiếp nhận mọi Lời phán dạy của Chúa và hết lòng làm y theo ý muốn của Chúa trên mình như tấm gương của tổ phụ Gia-cốp mà chúng ta đang học ở đây không nhé!

2/ Sự nhận biết có các thần khác trong đời sống theo Chúa.

Các con thương mến,

Thánh Kinh cho chúng ta biết trong linh trình theo Chúa không ít những lần tổ phụ Gia-cốp có những lầm lỡ, những phút yếu đuối, những quyết định sai lầm, nhưng ngay khi nghe được tiếng Chúa và mệnh lệnh Chúa phán truyền. Gia-cốp lập tức nhận ra sự sai trật của mình và nhanh chóng sửa lại đường lối của mình, nhanh chóng nhận biết cần phải thanh tẩy cho sạch lòng mình, cần phải loại bỏ mọi thần khác trong đời sống mình, trong ngôi nhà của mình, trong vòng những người thân của mình.
Vậy, điều gì đã giúp tổ phụ Gia-cốp nhận biết có các thần khác trong gia đình mà mình cần phải loại bỏ, cần phải làm cho thánh sạch, không chỉ riêng bản thân mà còn cho hết thảy mọi người trong gia đình trước khi bước vào sự thờ phượng Thiên Chúa, trước khi trở lại nhà Thiên Chúa kính cẩn đặt Thiên Chúa thật sự làm Chúa, làm Chủ, làm trung tâm trong đời sống, trong tấm lòng?

Lời Chúa trong sách Thi Thiên 25:12 và 32:8 có chép:

Ai là người kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn”; “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; mắt Ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Các ngươi chớ như con ngựa và con la, là loài không hiểu biết; miệng của chúng nó phải được cầm giữ bởi hàm khớp và dây cương…

Và sách Giăng 10:27 cũng có chép: “Chiên Ta nghe tiếng của Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta.”.

Như vậy, Lời Chúa dạy cho chúng ta học biết rằng:

– Thứ nhất, bất cứ ai thật lòng yêu kính Thiên Chúa thì chính Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường phải đi, mắt Chúa đoái xem, dõi theo, gìn giữ để đưa người trở lại con đường ngay thẳng khi có sự lạc lối, sai lầm, phạm lỗi, phạm tội, khi có sự đi lệch khỏi đường lối và ý muốn của Chúa. Chúa vẫn lấy tình yêu thương, lòng nhẫn nại mà dạy dỗ cáo trách nhắc nhở người, miễn là người ấy không lên mình kiêu ngạo, không cố chấp, không cứng lòng và trở nên vô trí như con ngựa con la là những loài vật không có sự hiểu biết.

– Thứ hai, người nào thật yêu kính Thiên Chúa, có tấm lòng luôn vâng phục và muốn làm y theo những lời phán dạy của Thiên Chúa sẽ nghe được tiếng Chúa, sẽ nhanh chóng nhận ra ý muốn của Chúa khi được Ngài dạy dỗ, nhắc nhở, cáo trách. Đây cũng chính là dấu hiệu của một đời sống thuộc về Chúa.

Cũng một thể ấy, nếu chúng ta hết lòng tôn kính Thiên Chúa, có tấm lòng khao khát muốn làm cho Chúa đẹp lòng; biết kỷ luật bản thân, biết hướng tâm trí và linh hồn mình lên Chúa, tìm kiếm Chúa và ý muốn của Chúa; biết dành thời gian suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để cẩn thận làm theo, thì chúng ta cũng sẽ có được sự nhạy bén trong việc nghe được tiếng Chúa, có sự khôn sáng trong sự nhận biết tình trạng thuộc linh của mình. Bởi Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Lời Chúa có quyền năng soi sáng, giúp phân định đúng sai, chạm đến tận nơi sâu kín, bí mật và ẩn giấu trong đáy lòng, giúp con dân Chúa nhận biết điều gì đã ngăn trở sự thờ phượng thật khiến Chúa đẹp lòng. Chúng ta thấy Lời Chúa không chỉ hướng dẫn bên ngoài mà còn tác động sâu bên trong tấm lòng, giúp Gia-cốp nhanh chóng nhận ra sự có thần khác trong gia đình mình, giúp Gia-cốp hiểu rằng ông không thể lập bàn thờ và thờ phượng Chúa khi còn có bất cứ điều gì chưa thánh sạch.

Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, {hà hơi = ban sự sống; thần cảm} để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (II Ti-mô-thê 3:16).

Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. Bởi các giới luật của Ngài tôi được sự thông sáng.” (Thi Thiên 119:105 và 104 a).

Luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn sáng. Các giới luật của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; điều răn của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.” (Thi Thiên 19:7-8).

Bài học rút ra cho chúng ta là: Chỉ có Lời Chúa mới là ánh sáng soi dẫn và là năng lực giúp cho con cái loài người nhận biết sự lầm lạc, gian ác, xấu xa, ô uế của mình mà trở lại cùng Thiên Chúa Tình Yêu để nhận lãnh ơn thương xót của Ngài. Chỉ có Chúa và Lời Chúa mới đưa con cái loài người đến con đường của sự sống đời đời phước hạnh bên Thiên Chúa.

3/ Những việc con dân Chúa cần phải làm trước khi trở lại mối tương giao thờ phượng Chúa theo ý Chúa.

Vì sao Gia-cốp biết được nguyên tắc trước khi trở lại mối tương giao với Chúa, trở lại sự thờ phượng Chúa theo ý Chúa, ông cần làm sạch tấm lòng và đời sống mình khỏi mọi thần tượng, cần làm cho mình trở nên thánh sạch.
Như đã học ở trên, chính Lời Chúa là lời mà ông được nghe trực tiếp từ môi miệng của Ngài đã soi sáng tâm linh giúp Gia-cốp không chỉ nhận biết tình trạng thuộc linh và đời sống theo Chúa của mình, mà còn giúp ông nhận biết những điều cần phải làm ngay đó chính là lập tức dẹp bỏ các thần khác, tẩy sạch mình và thay áo xống, giũ bỏ những sự ô uế, làm chết đi con người cũ nếp sống cũ, rời bỏ “Si-chem”, rời bỏ bất cứ sự chi không đẹp lòng Chúa mà trở lại cùng Chúa.

Các con thương mến,

Bàn thờ là nơi thờ phượng dâng hiến và nhắc nhở về mối tương giao của chúng ta với Thiên Chúa. Chúa muốn Gia-cốp và chính chúng ta lập bàn thờ thờ phượng Chúa, hàm ý nhắc nhở chúng ta đặt Chúa làm trung tâm trở lại, tức là dọn tấm lòng và đời sống cho thánh sạch khỏi mọi thần tượng ô uế để thờ phượng và đặt Chúa trên vị trí tối cao nhất vì Ngài là Thiên Chúa, ngoài Ngài không có chúa nào khác. Bê-tên không chỉ là kỷ niệm cá nhân xưa mà là mối quan hệ sống động đối với Chúa trong hiện tại và trong tương lai mãi mãi. Vậy hãy trở lại “Bê-tên” của riêng mình là nơi gặp gỡ Chúa được Chúa yêu thương, tha thứ, kêu gọi và chọn lựa chúng ta giữa muôn người để xây dựng bồi đắp và làm cho tấm lòng yêu kính Chúa, tôn thờ Chúa ngày càng đâm rễ lập nền vững chắc, hầu cho đậu trái luôn và kết quả nhiều. Hãy lắng nghe tiếng Chúa, dọn bỏ những điều ngăn trở và lập bàn thờ mới cho Chúa, xây dựng lại thì giờ thờ phượng, cầu nguyện, học Lời Chúa, sống theo Lời Chúa. Hãy yêu Chúa không chỉ trên môi miệng nhưng bằng đời sống vâng phục và hầu việc Chúa bằng tâm thần và lẽ thật để đời sống của chúng ta luôn có Chúa hiện diện và đồng hành, để tấm lòng của chúng ta được Chúa vui nhận và được Đức Thánh Linh của Chúa vui ngự.

Của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; nhưng lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài.” (Châm Ngôn 15:8).

Người nào xoay tai không chịu nghe luật pháp, lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc.” (Châm Ngôn 28:9).

Tổ phụ Gia-cốp đã tỉnh thức, đã thanh tẩy bản thân và gia đình, đã từ bỏ những sự không đẹp lòng Chúa để trở lại cùng Chúa. Còn chúng ta thì sao? Mỗi khi nghe Lời kêu gọi và mệnh lệnh của Chúa, chúng ta đã làm gì? Cô để dành câu trả lời cho các con sau khi các con dành thời gian suy ngẫm lại bài học về tấm gương của tổ phụ Gia-cốp và sau khi tra xét đời sống của mình trước Chúa.

Cô xin phép được dùng Lời Chúa chép trong sách Thi Thiên 24:3-6 thay cho lời kết gửi đến các con như một lời nhắn nhủ yêu thương như sau:

Ai sẽ được lên núi của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu? Ai sẽ được đứng nổi trong Nơi Thánh của Ngài? Ấy là người có tay tinh sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và sự công chính từ nơi Thiên Chúa về sự cứu rỗi người. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm tức là những người tìm kiếm mặt Ngài! Hỡi Gia-cốp!

Nguyện kính xin Lời Chúa thánh hóa các con, đổi mới các con và ban sức trên các con, giúp các con luôn biết thờ phượng Thiên Chúa Vạn Quân bằng Tâm Thần và Lẽ Thật, giúp các con biết trở lại Bê-tên của mình trong sự yêu kính Chúa càng hơn, có nếp sống thanh sạch đẹp lòng Chúa càng hơn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta.

Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời! Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
Sa-bát, Thứ Bảy ngày 04/10/2025.

One Reply to “Hãy Trở Lại “Bê-tên” Và Làm Mới Lại Tình Yêu Ban Đầu Đối Với Chúa! (Phần Cuối)”

Để lại một bình luận