Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban!

Grace Nguyễn

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xNDczNDAzNjFf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, chớ quên các ân huệ của Ngài.”  (Thi Thiên 103:2).

Bài Giảng:

Các con thương mến!

“Vào lúc ban đầu, Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất. Tuy nhiên, đất là vô hình và trống không, …” (Sáng Thế Ký 1:1).

Rồi trong sáu ngày, qua lời phán của Đức Chúa Trời mà trời, đất, biển và muôn loài vạn vật được tạo dựng. Nhưng loài người chúng ta lại được Thiên Chúa dựng nên sau cùng vào ngày thứ sáu theo hình và ảnh của Đức Chúa Trời.

Các con có biết vì sao không? Vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta nên đã sắm sẳn hết thảy mọi điều cần thiết để phục vụ chúng ta. Cũng giống như cha mẹ thuộc thể vậy, cha mẹ lo sẵn nơi ăn chốn ở cho chúng ta, để đảm bảo rằng khi ra đời chúng ta sẽ hưởng được những điều tốt nhất. Thậm chí, có nhiều bậc cha mẹ còn dời nhà đến gần một ngôi trường tốt nhất để khi đủ tuổi đến trường chúng ta sẽ được đi học ở đó. Đức Chúa Trời đã đặt để tình yêu cha mẹ dành cho con trong tâm thần loài người, để qua đó chúng ta cảm nhận được tình yêu lớn lao sâu rộng Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Để ghi nhớ và hiểu được một phần nào tình yêu kỳ diệu, vĩ đại của Thiên Chúa, cô xin mời các con cùng học hỏi lời Chúa hôm nay với chủ đề “Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban!”

Câu Thánh Kinh nền tảng cho bài học hôm nay mà Chúa phán dạy chúng ta trong sách Thi Thiên 103:2 được chép như sau:

“Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, chớ quên các ân huệ của Ngài.” 

Hàng năm, ở khắp nơi các con thường nghe nói về ngày “Lễ Cảm Tạ”, ngày lễ này được hình thành vào tháng 11 năm 1621 tại Mỹ. Đầu tiên, nó mang ý nghĩa tốt lành xuất phát từ lòng biết ơn của những người kính yêu Thiên Chúa. Sau cuộc hành trình gian nan, khốn khó, trải qua mùa đông khắc nghiệt, hơn môt nửa số người đã chết vì bệnh tật, đói khát trên đường đi tìm vùng đất mới để được tự do sinh sống và thờ phượng Chúa. Nên những người sống sót đã dùng hoa quả đầu mùa tốt nhất kính dâng lên Thiên Chúa để cảm tạ và bày tỏ lòng biết ơn về những gì Ngài đã ban cho họ. Lễ Cảm Tạ cũng là ngày họ khẳng định Chúa chính là Thiên Chúa của họ và cầu xin Ngài tể trị cuộc sống của họ nơi vùng đất mới.

Cảm tạ hay tạ ơn là hành động nói lên tấm lòng ghi nhớ sâu sắc những ơn phước Chúa ban cho mình trong cuộc sống. Như các con biết ơn cha mẹ nhọc nhằn dưỡng dục, biết ơn thầy cô dạy dỗ, biết ơn anh chị yêu thương chăm sóc mình. Nhưng trên hết tất cả, là lòng biết ơn đối với Thiên Chúa vì bởi ơn Chúa ban mà chúng ta có được tất cả các sự ấy.

Chúng ta không chỉ cảm tạ Chúa mỗi năm một lần, mà mỗi ngày, mỗi giây phút, mỗi hơi thở chúng ta đều đếm ơn phước Chúa ban và dâng lời cảm tạ lên Ngài.

  • Buổi sáng, chúng ta cảm tạ ơn Chúa khi được đánh thức bởi tiếng chim ríu rít, bởi hơi ấm nồng nàn từ tia nắng ban mai hay bởi tiếng gió lao xao trong cơn mưa khẽ khàng bên hiên cửa. Vì Chúa ban cho chúng ta một ngày mới để sống, để cảm tạ và thờ phượng Ngài.
  • Buổi tối, chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã giữ gìn chúng ta một ngày bình an.
  • Khi gặp hoạn nạn, khó khăn, thiếu thốn, chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ở cùng bồng ẵm, ban thêm sức cho chúng ta chịu đựng và vượt qua thử thách.
  • Khi vui thỏa hạnh phúc, chúng ta cảm tạ ơn Ngài càng hơn.
  • Đến trường, chúng ta cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta điều kiện tốt để học tập, vui chơi và tiếp thu những kiến thức mới.
  • Về nhà, chúng ta cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta mái ấm gia đình, mẹ cha, cơm ăn, áo mặc.
  • Mở Thánh Kinh ra, chúng ta cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta Lời Hằng Sống soi sáng, dẫn bước và giữ gìn chúng ta trên lối công bình phước hạnh, tốt lành mà Chúa muốn chúng ta đi.
  • Đọc lời Chúa, chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để nhờ Con ấy chúng ta được cứu.
  • Học về cuộc đời của Đức Chúa Jesus Christ, khi Ngài đến và sống như con người chúng ta trong thế gian, chúng ta cảm tạ ơn Chúa chịu chết để tìm và cứu mỗi một chúng ta. Hơn thế nữa, Ngài ban cho những ai tin nhận Ngài ơn tái sinh, được quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, được hưởng sự sống đời đời và đắc thắng quyền lực của tội lỗi.

Làm sao chúng ta có thể đo lường hay đong đếm hết được những ơn phước Chúa tuôn đổ trên đời sống của mỗi một chúng ta!

Hãy đếm từng ơn phước Chúa ban để biết rằng tình Chúa yêu chúng ta bao la, sâu hơn đại dương, rộng hơn biển cả và vượt trên các tầng trời. Lời Chúa có chép:  

“Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy tôn  vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chớ quên các ân huệ của Ngài.”  (Thi Thiên 103:1-2).

Ơn phước lớn lao, cao cả nhất mà con dân Chúa được nhận chính là ơn tha tội vì tội lỗi là nguyên nhân ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa, và vì tiền công của tội lỗi là sự chết đời đời.

Vì sao chúng ta phải biết đếm những ơn phước Chúa ban?

  • Chúng ta đếm những ơn phước Chúa ban để nhận thức rằng mình thật phước hạnh biết bao! Từ đó biết thoả lòng về mọi sự vì ý thức rằng đó là ơn tốt nhất Chúa ban. Như vậy, chúng ta mới không lên mình kiêu ngạo dẫn đến vô vàn tội lỗi. Nếu không, sự vô ơn, bội nghĩa, tôn thờ chính mình thay vì thờ phượng Thiên Chúa khiến chúng ta trở nên ô uế đáng gớm ghiếc trước mặt Ngài. Thưở xưa, trước khi dân I-sơ-ra-ên bước chân vào vùng đất Ca-na-an, Thiên Chúa đã phán dặn dân sự qua Môi-se được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 8: 11-14 rằng:
“Ngươi hãy cẩn thận, e quên Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi, không giữ gìn những điều răn, mệnh lệnh và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng; lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt để ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ chăng.”

 

  • Tội lỗi của con người xuất phát từ sự không biết ơn, không kính sợ, không hết lòng thờ phượng Thiên Chúa. Ngay từ buổi sáng thế thay vì đếm vô vàn phước hạnh Chúa ban, tin lời Chúa, vâng phục Chúa, loài người đã nghe lời quyến rũ của Sa-tan để chẳng phải vì một trái cấm mà bởi lòng kiêu ngạo chúng ta đánh mất tất cả. Không nhận thức được giá trị cao quý ơn Chúa nên đã đổi vinh quang của Thiên Chúa lấy sự tối tăm, lời dối trá và sự chết như đã chép trong sách Rô-ma 1:21 rằng:

“Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm vinh hiển Ngài như Thiên Chúa, và không tạ ơn Ngài nữa; nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.”

  • Bài học đau thương từ tổ phụ dạy chúng ta luôn nhắc nhở mình và nhắc nhở lẫn nhau thường xuyên. Đếm những ơn lành Chúa ban nhằm ý thức tình yêu sâu rộng của Ngài, hầu cho hết lòng tin cậy, phó thác cuộc đời, tâm thần và linh hồn mình cho Chúa.

Nhận biết như vậy chúng ta sẽ hết lòng sống và chết cho Ngài, buông bỏ mọi sự ở đằng sau, bươn về phía trước trong cuộc đua thuộc linh của mình.

Là con dân Chúa nếu luôn biết đếm ơn phước Chúa ban và sống trong tinh thần tạ ơn, thì chúng ta mới có một đời sống sung mãn trong Chúa để phụng sự Ngài qua việc yêu thương phục vụ anh em và người lân cận.

Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sắm sẵn mọi điều để bảo tồn sự sống của chúng ta trong từng hơi thở đời này, và cõi đời đời ngay từ trước buổi đầu sáng thế. Cảm tạ ơn Chúa đã đặt để vào tâm thần chúng ta lòng biết ơn.

Để kết luận bài học “Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban”, chúng ta hãy cùng đọc lại lời Chúa dạy được chép trong Thi Thiên 103:2.

“Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, chớ quên các ân huệ của Ngài.” 

Các con thương mến!

Để dâng sự cảm tạ làm của lễ tôn vinh Thiên Chúa kính yêu, chúng ta cùng chia sẻ những ơn phước Chúa ban mà các con nhận biết qua phần trả lời các câu hỏi nhé!

  1. Ơn phước lớn nhất Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Đức Chúa Jesus Christ là gì?
  2. Tại sao chúng ta cần phải biết đếm những ơn phước Chúa ban?
  3. Khi biết đếm những ơn phước Chúa ban, chúng ta sẽ có cuộc sống như thế nào trong Chúa?
  4. Người hiểu được những gì mình có đều là ơn phước Chúa ban cho mình thì sẽ tránh được những tội gì?
  5. Các con hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ dâng lên Chúa bằng cách kể những ơn phước Chúa ban cho các con hằng ngày.

Nguyện kính xin lời Chúa dấu trong tâm thần chúng ta để chúng ta luôn biết đếm những ơn phước Chúa ban, hầu cho chúng ta luôn có cuộc sống dư dật sung mãn và vui thỏa trong Chúa! Amen!

Grace Nguyễn
19/11/2016