Hê-nóc sống vừa lòng Đức Chúa Trời

Phan Văn Tấn (1953)
Hội Thánh Gò Công

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài Giảng:

Cảm tạ Chúa, cảm ơn Hội Thánh, cảm ơn Ban Hướng Dẫn phòng nhóm thiếu nhi đã cho tôi cơ hội được dự phần trong công việc nhà Chúa. Xin kính chào Hội Thánh cùng các chaú thiếu nhi trong tình yêu thương của Đấng Christ! Bác rất vui hôm nay được chia sẻ Lời Chúa cho các cháu. Bác cùng các cháu học tấm gương đức tin sống vừa lòng Chúa của Hê-nóc nhé!

Các cháu thiếu nhi thân mến!

Thánh Kinh, sách Sáng Thế Ký 5: 18, 21-24 có chép rằng:

“18 Giê-rệt được một trăm sáu mươi hai tuổi, sinh Hê-nóc.
21 Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi, sinh Mê-tu-sê-la.
22 Sau khi Hê-nóc sinh Mê-tu-sê-la rồi, cùng đi với Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, sinh con trai con gái.
23 Vậy Hê-nóc hưởng thọ được ba trăm sáu mươi lăm tuổi.
24 Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Thiên Chúa tiếp người đi.”

Trong Hê-bơ-rơ 11: 5, 6:

“Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi vì trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài”

Như vậy, qua hai phân đoạn Thánh Kinh trên cho chúng ta thấy Hê-nóc sống vừa lòng Đức Chúa Trời. Như vậy, Hê-nóc là ai? Các cháu biết không?

Ông Hê-nóc là con trai của ông Giê-rệt và Hê-nóc là cha của Mê-tu-sê-la cùng những người con khác. Đời sống của ông Hê-nóc được mô tả như thế nào trong Sáng Thế Ký 5: 22 và 24a: Sau khi ông Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la, ông Hê-nóc đã sống luôn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời suốt 300 năm ở giữa sự gian ác và những sự cám dỗ. Ông Hê-nóc vẫn trung tín với Đức Chúa Trời, ông không để cho những con người không tin Chúa làm ảnh hưởng đến đời sống của ông. Ông chỉ tin cậy Chúa và chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thần hằng sống. Ông luôn nói chuyện với Đức Chúa Trời và lắng nghe tiếng phán của Ngài và làm theo, ông trung tín rao giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời cho mọi người.

Làm thế nào chúng ta biết được những con người trong thời kỳ này là gian ác và tội lỗi? Trong Thánh Kinh, sách Giu-đe câu 14 và 15 cho chúng ta biết điều đó. Ông Hê-nóc cảnh báo mọi người về sự phán xét sẽ đến của Đức Chúa Trời đối với những tội nhân. Ông là một tiên tri về sự phán xét, không giống như những con người đó, ông sống gần gũi Đức Chúa Trời. Chính vì thế, Đức Chúa Trời rất đẹp lòng đời sống của ông.

Trong danh sách những người đầu tiên sống trên đất, được chép trong Sáng Thế Ký, chương 5 thì Hê-nóc là người duy nhất được nói rằng ông được đồng đi với Đức Chúa Trời, tức là ông đã sống trong sự tương giao với Đức Chúa Trời, tức là hàng ngày ông nói chuyện với Chúa. Bác và các cháu của Hội Thánh Chúa đang và đã sống trong trần gian này mà Thánh Kinh cho biết tội lỗi gia tăng. Nếu chúng ta không có đức tin và không tin cậy nơi Đức Chúa Trời, không phó thác cuộc đời chúng ta cho Chúa hướng dẫn thì chúng ta sẽ bị lôi cuốn vào các con đường của người gian ác. Muốn được thắng hơn và sống vừa lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải mỗi ngày phải đọc, học Lời của Chúa, suy ngẫm, lắng nghe và làm theo Lời Ngài như trong Giô-suê 1: 8 có chép: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình, và mới được phước.” đó là các cháu đồng đi với Đức Chúa Trời trong mối tương giao với Ngài. Mỗi ngày các cháu được cha mẹ nắm tay dẫn đến trường học, đi chơi, đi mua sắm, đi dã ngoại.. Những cha mẹ đi với các cháu chỉ một thời gian nhất định nào đó mà thôi, nhưng các cháu được đi với Đức Chúa Trời là suốt hành trình ở trên đất và trong cõi đời đời nữa. Đó là một ơn phước vì vậy các cháu phải cẩn thận giữ lấy, đừng để điều gì ở trần gian này làm cản trở đức tin của các cháu.

Lời Chúa trong thư I Phi-e-rơ 5: 8 khuyên các cháu “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.

Trong câu trên chúng ta thấy được hai từ:

  1. Tiết độ: là có chừng mực, mức độ hạn chế, không luôn tuồng. Thí dụ như vui chơi phải biết lúc nào nghỉ, ăn biết lúc nào no, nếu quá độ sẽ trúng thực hoặc làm cho con người mình mệt vì no quá sức, cũng có thể làm cho các cháu béo phì.

  2. Tỉnh thức: hết mê man, hết lầm lạc. Thí dụ như các cháu chơi game một cách say mê, quên ăn, quên ngủ, thậm chí bỏ học, lâu ngày dẫn đến chỗ lầm lạc, dẫn đến có một hành động xấu, lúc đó ma quỷ lợi dụng cơ hội đó cám dỗ các cháu, và bắt phục các cháu khiến các cháu phạm tội. Có người khuyên hoặc là cha mẹ, hơn nữa Đức Thánh Linh, cáo trách cáo cháu, làm cho các cháu tỉnh lại.

Đó là các cháu phải tiết độ và tỉnh thức. Bây giờ bác trở lại bài học của ông Hê-nóc.

Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ đoạn 11, câu 5 phần b, bác đọc cho các cháu nghe nha:

“Bởi vì trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi.”

Phần này nói gì về ông Hê nóc? Các cháu có biết không? Hê-nóc sống vừa lòng Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời vui lòng về cuộc sống của ông. Ông Hê-nóc là một tấm gương về con người kiên định, sống vừa lòng Đức Chúa Trời. Kể từ khi sanh con trai là Mê-tu-sê-la cho đến khi từ giã cuộc đời này, ông luôn làm những gì đem lại sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Từ suy nghĩ, việc làm, lời nói của ông luôn bày tỏ sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đẹp lòng về đời sống của ông.

Cuộc sống các cháu trong từng giây phút có làm vinh hiển Chúa chưa? Qua cách cư xử với bạn bè, thấy bạn giàu thì chơi, còn bạn nghèo thì chê cười không chơi, lời nói thì kiêu ngạo, thường nói lời làm người khác buồn. Lời Chúa dạy rằng trong I Cô-rinh-tô 10: 31 “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm.” Các cháu kiểm điểm lại trong ngày hôm nay, các cháu có làm gì trong gia đình, hay bạn bè buồn không? Nếu có, các cháu ăn năn, xưng tội xin Chúa tha thứ như lời hứa của Chúa hứa trong thư I Giang 1: 9 “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” và cũng trong Hê-bơ-rơ 11: 5a cho các cháu biết điều gì khiến ông Hê-nóc sống vừa lòng Đức Chúa Trời? Bác đọc các cháu nghe: “Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên.”Chính đức tin của ông của ông Hê-nóc đặt trọn nơi Đức Chúa Trời đã làm cho ông sống vừa lòng Đức Chúa Trời trong cả cuộc đời của ông. Tiếp theo, Hê-bơ-rơ 11: 6 chép “Không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài

Như vậy, bác hỏi các cháu, đức tin là thể nào? Có hai điều các cháu phải tin nếu muốn đến gần Đức Chúa Trời. Thứ nhất, đức tin là tin rằng Đức Chúa Trời có thật. Hê-nóc không hề thấy Đức Chúa Trời bằng mắt xác thịt của mình. Trong thời Hê-nóc chưa có Thánh Kinh và Chúa Jesus cũng chưa xuống trần gian này nhưng ông vẫn tin rằng Ngài có thật. Và các cháu có tin Đức Chúa Trời có thật như vậy không? Ngày nay, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ Ngài qua Thánh Kinh, và qua Con Người của Chúa Jesus mà Thánh Kinh ghi lại. Vì vậy, khi đến cùng Đức Chúa Trời, các cháu phải tin rằng Ngài có thật và những Lời Ngài phán dạy thì các cháu mới sống vừa lòng Đức Chúa Trời.

Thứ hai, đức tin là tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Ông Hê-nóc hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời và đang khi tìm kiếm, ông đã sống một cuộc đời đầu phục, tin cậy, vâng lời Ngài. Vì vậy, tác giả Sáng Thế Ký khen ngợi ông là một con người đã được Đức Chúa Trời nắm tay dắt đi với Ngài, tức là ông đã sống giữa sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời không ngừng nghỉ.

Các cháu có tìm kiếm Chúa một cách hết lòng không? Chính lòng tin nơi Đức Chúa Trời sẽ thưởng nên ông trung tín, vâng lời Ngài trong tất cả cuộc đời của ông và thât sự ông nhận được phần thưởng của mình. Đức Chúa Trời đã đem ông đi mà không để ông Hê-nóc chết về phần thể xác, và Ngài đưa ông về thẳng thiên đàng.

Ngày nay, chúng ta có thể sống vừa lòng Đức Chúa Trời như Hê-nóc khi xưa, hầu hết chúng ta đều có đức tin rằng Đức Chúa Trời có thật nhưng các cháu có thật sự tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thưởng cho các cháu khi các cháu sống vừa lòng Ngài không? Đức Chúa Trời là thành tín, mọi lời hứa của Ngài đều được thực hiện một cách chắc chắn. Và Thánh Kinh khẳng định trong Giô-suê 23: 14 “Này, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi; vậy, hãy hết lòng hết ý nhận biết rằng trong các lời lành mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, hết thảy đều ứng nghiệm cho các ngươi; thật chẳng một lời nào sai hết. “

Các cháu thiếu nhi thân mến! Các cháu muốn sống đẹp lòng Chúa không? Các cháu phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời một cách chân thật, sống xứng đáng không chỗ trách được, tránh xa mọi tội lỗi, và Thánh Kinh dạy bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi (I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 22) và giữ lấy mình khỏi điều ô uế của thế gian (Gia-cơ 1: 27). Các cháu phải nhờ sức toàn năng của Chúa để các cháu sống vừa lòng Đức Chúa Trời và được Ngài nắm tay dẫn dắt suốt cuộc đời của các cháu.

Bác ước mong tất cả các cháu trong phòng này hết thảy là Hê-nóc của Chúa. Amen!

Sau đây, bác có các câu hỏi để các cháu làm bài.

  1. Theo Hê-bơ-rơ 11: 5b nói gì về ông Hê-nóc?

  2. Điều gì khiến ông Hê-nóc sống vừa lòng Đức Chúa Trời?

  3. Hai điều phải tin nếu muốn đến gần Đức Chúa Trời bởi đức tin là gì?

  4. Thánh Kinh I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 22 dạy các cháu phải làm gì khi gặp điều gì tựa như điều ác.

Bác chúc các cháu một đêm ngủ nghỉ bình an trong tình yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ. Xin kính chào Hội Thánh.

Phan Văn Tấn
24.05.2014