Ích Lợi Của Người Yêu Mến Chúa

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://timhieuthanhkinh.opendrive.com/files/MV8xMDA2MjU2MzFfOGE3MjFfZDcyYw/20150704_NTTT_IchLoiCuaNguoiYeuMenChua.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài giảng

Kính chào Hội Thánh, cô Thủy mến chào các cháu thiếu nhi trong tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ. Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta có được phòng học này, mặc dầu phòng học của chúng ta không có nhiều bạn thiếu nhi như trong các giáo hội, nhưng cảm tạ Chúa, Ngài đã chăm sóc và gìn giữ, ban ơn cho phòng học chúng ta được duy trì đến ngày hôm nay. Đặc biệt là các cháu có tấm lòng yêu kính Chúa, khao khát học Lời của Ngài. Nguyện Chúa luôn ở cùng, giúp chúng ta luôn trung tín với Chúa và hướng dẫn chúng ta ngày càng hiểu biết Chúa hơn.

Các cháu thân mến, là con dân Chúa, nếu chúng ta muốn có được sự bình an trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì điều trước tiên đòi hỏi chúng ta phải tôn kính Chúa và vâng phục Ngài. Tin cậy và trung tín trong mọi sự. Bởi vì, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Và, khi chúng ta biết cảm tạ Chúa về mọi cảnh ngộ thì chúng ta mới thấy được bình an, phước hạnh và những ích lợi mà Chúa ban mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu Lời của Chúa được chép trong sách:

Rô-ma 8:26-30

26 Cũng một lẽ ấy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đấng Thần Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.

27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Thiên Chúa mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.

28 Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

29 Vì những ai Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình ảnh Con Ngài, để cho Con ấy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em.

30 Còn những ai Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những ai Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những ai Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang.

Những ích lợi dành cho con dân Chúa yêu mến Ngài:

Thứ nhất: Đấng Thần Linh sẽ cầu thay cho chúng ta. Khi Đức Chúa Jesus Christ thăng thiên về trời và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, Ngài đã ban Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta, hướng dẫn và hành động trong đời sống của chúng ta. Cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng biết hết mọi sự, Ngài không bỏ mặc chúng ta nếu như chúng ta hết lòng kính sợ Chúa, và để cho Chúa quyết định mọi sự trong đời sống của mình, thì lúc đó Đấng Thần Linh sẽ chỉ dạy chúng ta phải cầu xin như thế nào để lời cầu xin của chúng ta được Đức Chúa Cha nhậm lời.

Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” (Phi-e-rơ 2:13).

Còn nếu như chúng ta sống và làm theo ý riêng của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ không nhận được những phước hạnh gì từ nơi Chúa. Bởi vì, Chúa chỉ đáp lời cho những ai được Đức Thánh Linh dẫn dắt và điều đó phải nằm trong thánh ý của Chúa.

Thứ hai: Đức Chúa Trời cho phép mọi nghịch cảnh xảy ra là có ích lợi cho người yêu mến Chúa, ích lợi lớn nhất đối với con dân Chúa, đó là nhận biết Ngài và luôn luôn được ở trong sự hiện diện của Ngài. Mỗi ngày, chúng ta đều phải đối diện và chiến đấu với ma quỷ, có thể Chúa sẽ cho phép những nghèo đói, bệnh tật xảy đến với chúng ta, và niềm vui của những người theo Chúa không có nghĩa là chúng ta không bao giờ gặp phải khó khăn hay hoạn nạn, mà chúng ta chắc chắn phải gặp khó khăn và hoạn nạn, bởi vì Lời Chúa đã báo trước cho chúng ta:

Ta đã bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

Chúa báo trước để chúng ta có sự sẵn sàng và vui mừng đón nhận nghịch cảnh trong sự bình an, phước hạnh. Chúng ta vui mừng vì dù cho khó khăn đến đâu, thì Chúa vẫn đang hành động. Ngài rèn luyện để khiến chúng ta trở nên người lính giỏi, mạnh mẽ trong Chúa. Cảm tạ Chúa, vì Ngài là Đấng biết hết mọi sự, điều quan trọng là chúng ta có trông cậy và phó thác hoàn toàn đời sống của mình cho Chúa hay chưa? Là con dân Chúa chúng ta tránh thái độ buồn chán, than thở và thất vọng như người thế gian. Bởi vì, Chúa không để chúng ta chịu đựng quá sức mình đâu, Ngài sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi (I Cô-rinh-tô 10:13).

Thái độ cần có của chúng ta là: “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhẫn nại trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.” (Rô-ma 12:12).

Sứ đồ Phao Lô cũng nhắc nhở: “Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Thiên Chúa và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, để cho cũng được vinh quang với Ngài.” (Rô-ma 8:17).

I Phi-e-rơ 4:12-13

12 Hỡi những người yêu dấu! Khi anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường.

13 Nhưng anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì anh chị em cũng được vui mừng lớn.

Vậy, mọi sự hiệp lại bao gồm cả sự hoạn nạn lẫn sự bình an, thỏa lòng, tất cả mọi điều đó tức là những điều xảy ra hằng ngày trong đời sống của chúng ta, đều đem đến ích lợi cho chúng ta. Những điều ích lợi đó, là theo cách thức của Đức Chúa Trời chứ không phải theo cách thức của chúng ta.

Thứ ba: Trở nên giống như hình ảnh Con Ngài. Đây là tiêu chuẩn và mục đích của người tin Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, vì chương trình và kế hoạch của Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta thật là trọn vẹn để trở nên giống như Con Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ.

“Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sinh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con” (Ga-la-ti 4:19).

Còn những ai Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những ai Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình và những ai Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang” (Rô-ma 8:30).

Đọc những câu trong thư Rô-ma này an ủi và khích lệ chúng ta rất nhiều. Bởi vì, chúng ta thật sự là những người có phước, được Đức Chúa Trời chọn lựa từ buổi đầu sáng thế để trở nên con cái của Ngài. Ngài định -Ngài gọi – Ngài xưng công bình – Ngài làm cho vinh hiển. Cảm tạ Chúa, vì Ngài ban Chúa Thánh Linh để hướng dẫn cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Ngài cho phép mọi điều xảy đến, để rèn luyện đức tin chúng ta, giúp chúng ta sống đắc thắng trong sự bình an, phước hạnh. Ngài làm cho chúng ta được vinh quang.

Chúng ta hãy đến với Chúa, cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta sống theo thánh ý Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta sống đắc thắng, và tin rằng, Ngài đang cho phép mọi sự xảy đến trong đời sống chúng ta là luôn luôn có ích lợi cho chúng ta.

Nguyễn Thị Thanh Thủy
04/07/2015