Hỏi & Đáp: Làm Ca Sĩ Có Tội Hay Không?

Hỏi: Thưa bác Tim, làm ca sĩ có tội hay không hở bác?


Đáp: Ca sĩ là người chuyên ca hát. Tự bản thân của sự ca hát thì không sai. Nhưng nếu ca hát những bài hát tôn vinh các tà thần, những bài hát ca ngợi sự tà dâm và bạo lực, những bài hát phỉ báng danh Chúa hoặc chối bỏ sự có thật của Chúa, nói chung là những bài hát xúc phạm đến sự yêu thương, công chính, và thánh khiết của Chúa thì chúng ta không nên hát. Ngoài ra, nếu làm ca sĩ để đi hát trong các phòng trà, vũ trường, phục vụ cho những người tìm kiếm thú vui tội lỗi thì cũng không đúng.

Nếu là một ca sĩ chuyên hát những bài thánh ca tôn vinh Chúa đúng với lẽ thật của Thánh Kinh, hay những bài tình ca trong sáng, ca ngợi tình người, tình yêu quê hương, tình yêu thiên nhiên… không hát trong những nơi ô uế, tội lỗi thì không có gì sai. Ca sĩ không nhất thiết phải là người nổi tiếng trong giới văn nghệ của thế gian, đứng hát trên các sân khấu. Ca sĩ là người được Chúa ban cho giọng hát và sống bằng nghề ca hát. Tốt hay xấu là sự lựa chọn bài hát, nơi trình diễn, và phong cách trình diễn của ca sĩ.

Có những bài hát gọi là thánh ca nhưng nội dung của bài hát không đúng với lẽ thật của Thánh Kinh, như những bài hát nói rằng Chúa giáng sinh trong một đêm đông lạnh giá, có tuyết rơi, hay bài hát ca ngợi cây Nô-en… Vì sự thật là Chúa không sinh ra trong một đêm đông lạnh giá có tuyết rơi, và hình ảnh cây Nô-en là tập tục mê tín dị đoan của những người thờ tà thần: “Vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không. Người ta đốn cây trong rừng, tay thợ lấy búa mà đẽo; rồi lấy bạc vàng mà trang sức; dùng búa mà đóng đinh vào, để khỏi lung lay” (Giê-rê-mi 10:3-4). Những bài hát như vậy, con dân Chúa không nên hát.