LỜI KÊU GỌI: “HÃY TRỞ NÊN TRỌN VẸN” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST

                                                HÃY TRỞ NÊN TRỌN VẸN

Dâng lời cảm tạ ơn Chúa thời gian vừa qua đã ban cho chúng ta được ơn cùng nhau tìm hiểu, học hỏi về sáu lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ dành cho con dân Ngài là: “HÃY ĂN NĂN”, “HÃY THEO TA”, “HÃY MANG LẤY ÁCH CỦA TA”, “HÃY SOI SỰ SÁNG CÁC NGƯƠI CHO THẾ GIAN”, “HÃY TỈNH THỨC”, “HÃY VÀO CỬA HẸP” và hôm nay cậy nhờ ơn Chúa dẫn dắt, dạy dỗ chúng ta về lời kêu gọi thứ bảy là “HÃY NÊN TRỌN VẸN” của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyện kính xin Chúa đặt để thánh ý của Ngài vào tâm trí và tấm lòng mỗi một chúng ta giờ nầy, để hết thảy chúng ta luôn ghi nhớ lời Ngài phán dạy và biết áp dụng vào cuộc sống trong mọi lúc, mọi nơi để trở nên trọn vẹn giống như Cha của chúng ta ở trên trời là trọn vẹn. 

Thi Thiên 116:8 và 119:80a có chép:
Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Nguyện lòng tôi được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa.” 

Các con thương mến!

Lời Chúa phán: “Vậy nên, các ngươi hãy trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.” (Ma-thi-ơ 5:48).

Ngay khi tin nhận Đức Chúa Jesus Christ và chịu phép Báp-tem trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa thì chúng ta được Chúa tái sinh thành một con người mới hoàn toàn thánh sạch, công bình trong Chúa, được Chúa đổ đầy Thánh Linh để có năng lực làm lành, sống đời sống thánh khiết vì chính Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở trên chúng ta, đi bên cạnh chúng ta và ở trong chúng ta để cáo trách, nhắc nhở, sửa trị, dạy dỗ, bảo vệ, giữ gìn và thánh hóa chúng ta mỗi bước, cùng đồng công trong quá trình làm cho chúng ta trở nên trọn vẹn như chính Ngài. 

Hãy nên trọn vẹn không chỉ là lời kêu gọi mà còn là mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ đối với tất cả các môn đồ “Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải nên thánh trong cách ăn ở mình.”  (I Phi-e-rơ 1:15-16). Bởi có chép rằng: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh.”; “. . . vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:14b). 

Ngày mới tin Chúa, chúng ta trọn vẹn khác với hiện tại, hôm nay chúng ta trọn vẹn khác với hôm qua, các cháu thiếu nhi trọn vẹn khác với các thanh thiếu niên và những bậc trưởng lão, chúng ta trọn vẹn khác với người chăn. 

Ví dụ 1:  Khi lên năm tuổi các con chỉ khiêng được vật nặng một ký, đến mười tuổi các con khiêng được hai ký, nhưng khi trưởng thành các con có thể khiêng năm mươi ký.

Ví dụ 2: Các con chỉ có thể quét sân, nhưng các chú thanh niên thì có thể leo lên cao để sửa chữa mái nhà.

Ai ở bậc nấy.

Vậy có phải người trọn vẹn là người không còn phạm tội? 

Các con thương mến!

Chúa biết rất rõ sự yếu đuối của chúng ta khi còn ở trong xác thịt hay chết nầy. Vậy nên mục đích Ngài kêu gọi chúng ta phải nên thánh trong mọi cách ăn ở để trở nên trọn vẹn. Nghĩa là chúng ta không được chú tâm vào tội ác, không vui thú trong tội lỗi, không ghì mài trong sự yếu đuối, bất toàn, thiếu hiểu biết bằng cách siêng năng học hỏi, suy gẫm và cẩn thận làm theo lời Chúa phán dạy, phải quyết tâm từ bỏ con người cũ để từng ngày sống trong con người đã được dựng nên mới trong Chúa, phải có lòng gớm ghét tội lỗi, đau thương thống hối khi lỡ phạm tội do yếu đuối, thiếu hiểu biết, thiếu cảnh giác, thiếu đề phòng. Và điều quan trọng là bất cứ khi nào được Đức Thánh Linh cáo trách, nhắc nhở hoặc được anh chị em trong Chúa chỉ ra cho chúng ta biết là mình vừa làm điều không đúng, không đẹp lòng Chúa. Chúng ta phải ngay lập tức ăn năn xưng tội, cầu xin Chúa tha thứ và giúp mình không tái phạm nữa. Chúng ta cũng không được che dấu tội, không được tìm cách biện hộ hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác. 

Ví dụ: Như mình chưa làm bài tập, chưa làm xong việc nhà mà cha mẹ đã giao nhưng lòng thì lại muốn chơi diện tử hoặc xem hoạt hình. Khi được Chúa nhắc như vậy là không đúng, chưa ngoan. Chúng ta phải lập tức ăn năn xin Chúa tha thứ và giúp mình không mệt mỏi, buồn ngủ, lười biếng, ham chơi. Kính xin Chúa thêm sức, ban cho mình sự tỉnh táo, sáng suốt và vui thoả trong sự vâng phục để hoàn thành bài tập và công việc một cách tốt nhất. Chúng ta không tìm cách biện hộ là do mình mệt, mình quên hay đổ lỗi vì có bạn A đến chơi nên mình chưa làm xong . . .  

Các con thương mến!

Đức Chúa Jesus Christ không nói rằng người trọn vẹn là người không phạm tội nữa, mà ở đây Ngài dạy chúng ta: Hãy ăn năn khi phạm tội, hãy hết lòng theo Ngài, mang lấy ách của Ngài và học theo Ngài về sự nhu mì, khiêm nhường, vâng phục để qua nếp sống tin kính chúng ta chiếu rọi ánh sáng vinh quang của Chúa cho người thế gian. Chúng ta cũng phải luôn tỉnh thức trước sự tấn công của ma quỷ trong những lúc chúng ta mệt mỏi, yếu đuối, ngã lòng. Chúng ta cần phải quản trị thân thể mình, không chìu theo những tư dục sai trái của nó. Hãy gắng sức đi vào cửa hẹp để cùng nhau trở nên trọn vẹn như Cha của chúng ta ở trên trời là trọn vẹn. 

Vậy làm thế nào để chúng ta trở nên trọn vẹn theo như mệnh lệnh của Chúa? 

Lời Chúa chính là tiêu chuẩn giúp chúng ta dựa vào đó để nên thánh và trọn vẹn trong mọi cách ăn ở của mình đã được chép ITê-sa-lô-ni-ca 5:21-22 rằng: “Hãy xem xét mọi sự, điều gì lành thì giữ lấy. Hãy tránh mọi hình thức của sự ác.” Mà từ trong suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta bất cứ điều gì nghịch lại ý Chúa, vi phạm điều răn pháp luật của Chúa, không đẹp lòng Chúa chính là sự ác vậy.

Là con dân Chúa muốn trở nên trọn vẹn như hình bóng Ngài chúng ta không thể bỏ qua bất cứ lời kêu gọi nào của Đức Chúa Jesus Christ.

Chúng ta không thể trở nên trọn vẹn khi:

  • Không hết lòng theo Chúa.
  • Không hết linh hồn, hết ý Chí, hết trí khôn mà vâng phục và học theo Ngài, mang lấy ách của Ngài (như tìm điều nào Chúa dạy hợp ý mình thì vui vẻ làm theo, điều gì xem dường như gây bất tiện, khó chịu cho mình thì tìm cách bẻ cong lời Chúa, biện hộ cho sự sai phạm của mình.)
    Không biết ăn năn, chừa bỏ và xa lánh tội lỗi khi được cáo trách, nhắc nhở.
  • Không giữ mình tỉnh thức bằng lời Chúa để đề phòng những cạm bẫy ma quỷ giăng mắc trong thế gian.
  • Không gắng sức đi trên đường hẹp bằng con người mới đã được tái sinh và có năng lực làm mọi việc lành theo thánh ý Chúa như hạ mình yêu thương, tha thứ, phục vụ anh chị em trong Chúa và người lân cận.
  • Và như vậy chúng ta không có sự sáng của Chúa ở trong mình để mà soi rọi cho thế gian biết Chúa, tìm về với Chúa

Vì sự trọn vẹn, sự nên thánh mà Chúa phán dạy chúng ta ở đây chính là sự trọn vẹn trong đức tin, trong tình yêu thương, trong sự hoàn toàn tin cậy Chúa, hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn vâng phục, kính sợ, biết ơn Chúa và yêu thương người lân cận, khao khát muốn sống đẹp lòng Chúa, muốn Chúa biến đổi mình trở nên trọn vẹn như hình bóng Con Ngài, không tì, không vít, không chỗ trách được trong sự công bình, thánh sạch và yêu thương. Mà “Kính Chúa, yêu người.”chính là hai điều răn lớn nhất làm cho chúng ta trở nên trọn vẹn bởi hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.

Câu hỏi thảo luận: 

  1. Khi tin nhận Đức Chúa Jesus Christ và chịu phép Báp-tem trong danh Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, chúng ta được Chúa biến đổi trở nên một con người như thế nào? Và có năng lực để làm điều gì? 
  2. Có phải người trọn vẹn là người không còn phạm tội không? Vì sao? 
  3. Chúa biết chúng ta yếu đuối, vậy nên chúng ta cứ thản nhiên phạm tội rồi ăn năn, xưng tội, xin Chúa tha thứ có được không? Tại sao?
  4. Một người trọn vẹn là người có thái độ như thế nào đối với sự yếu đuối và tội lỗi?
  5. Là con dân Chúa chúng ta chỉ cần yêu kính Chúa, biết gớm ghét và tránh xa tội lỗi, giữ cho riêng mình thánh sạch là đủ rồi phải không? Vì sao?
  6. Sự trọn vẹn đầy đủ mà Chúa nói đến trong bài học có nghĩa là gì?
  7. Các con hãy dẫn chứng một trường hợp về sự trọn vẹn trong Chúa của mình.

Nguyện kính xin Thiên Chúa giúp chúng ta hiểu biết và hết lòng đáp lại Bảy lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ và bước theo Ngài cách thành tâm, trung tín để trở nên như hình bóng Ngài.

Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến cho hết thảy chúng ta nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin Chúa giữ vẹn tâm thần, linh hồn và thân thể của chúng ta không chỗ trách được cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng ta trở lại. Amen!

GraceNguyen

Ngày 3/4/2017