LỜI KÊU GỌI “HÃY VÀO CỬA HẸP” CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST

LỜI KÊU GỌI “HÃY VÀO CỬA HẸP”
CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” (Ma-thi-ơ 7:13-14).

Các con thương mến!

Thông thường con người luôn thích đi trên những con đường rộng và các lối thênh thang, vì khi bước trên đó cho người ta cảm giác tự do, vui vẻ, thoải mái và dễ dàng.

Đức Chúa Jesus Christ đã yêu đến nỗi hy sinh chịu chết vì chúng ta, nhưng vì sao Ngài lại kêu gọi chúng ta đi trên con đường hẹp và vào cổng chật?

Các con đã từng leo núi hoặc ngồi trên xe đi tham quan một nơi cao chưa? Càng lên cao chúng ta càng thấy không gian mênh mông, đẹp đẽ và vô cùng hấp dẫn phải không? Nhưng nếu để ý các con sẽ nhận ra là chúng ta luôn nối bước nhau lần lượt leo lên theo một con đường mòn hoặc xe sẽ chỉ chạy trong con đường hẹp đã có sẵn, chứ chúng ta không thể tự do đi hoặc chạy ra khỏi con đường theo ý thích của mình. Vì như vậy, không những chúng ta không đến được nơi muốn đến mà còn gây nguy hiểm cho sự an toàn của chính mình và người khác.

Trên bước đường theo Chúa cũng vậy, Chúa kêu gọi chúng ta đi vào đường hẹp, cổng chật nhằm giữ cho chúng ta bình an trên con đường phước hạnh dẫn đến sự sống đời đời. Chúa muốn chúng ta không đi ra khỏi sự quan phòng và vòng tay yêu thương của Ngài, bằng cách dạy chúng ta đi trên con đường đã được bảo vệ trong ranh giới an toàn bởi những điều răn, luật pháp của Ngài.

Nhưng vì sao Đức Chúa Jesus lại gọi đó là đường hẹp, cổng chật?

  • Vì khi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa gọi và bước đi theo Ngài nghĩa là chúng ta phải bằng lòng từ bỏ chính mình, từ bỏ con người và lối sống tội lỗi xưa cũ chỉ thích làm theo ý riêng để sống theo ý Chúa trong mọi sự.
  • Chúng ta phải biết buông bỏ những điều hấp dẫn, quyến rũ, đẹp đẽ thuộc về thế gian, buông bỏ những tiện nghi vật chất phù phiếm khiến chúng ta chìm đắm vào sự ham mê xác thịt, buông bỏ sự tự ái, lòng kiêu ngạo, đố kỵ, ích kỷ và tham lam để biết hạ mình, yêu thương, tha thứ, hy sinh, cầu nguyện cho người khác, ngay cả cho kẻ thù nghịch của mình.

Rất khó để làm được những điều như vậy phải không các con? Nhưng trong Chúa và bằng sức Chúa chúng ta sẽ làm được mọi sự, miễn là lòng chúng ta yêu kính Chúa và khao khát sống đẹp lòng Ngài thì chính Chúa sẽ làm thành các con ạ.

Các con thương mến!

Câu chuyện Thánh Kinh trong sách Ma-thi-ơ 19:16-22 kể rằng:

16 Này, có một người đến hỏi Ngài rằng: Theo thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống vĩnh cửu? 

17 Đức Chúa Jesus đáp rằng: Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào trong sự sống, thì hãy giữ các điều răn. 

18 Người hỏi: Những điều răn gì? Đức Chúa Jesus phán rằng: Những điều răn này: Đừng giết người; đừng phạm tội ngoại tình; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối; 

19 Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình. 

20 Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều này; còn thiếu chi cho tôi nữa? 

21 Đức Chúa Jesus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi và bán những gì ngươi có mà cứu giúp những người nghèo, thì ngươi sẽ có kho tàng ở trên trời; rồi hãy đến mà theo Ta. 

22 Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này, thì đi, bộ buồn bực; vì chàng có của cải nhiều lắm. 

Chúa dạy chúng ta: “Ngươi hãy hết lòng, hết ý, hết linh hồn mà yêu kính Thiên Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và hãy yêu người lân cận như mình.”

Trong câu chuyện trên, chàng trai trẻ có lòng yêu kính Chúa nên vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chàng không yêu người lân cận. Chàng vừa muốn được sự sống đời đời lại cũng vừa muốn nắm giữ sự giàu có thuộc về thế gian cho riêng mình. Chàng không hiểu rằng khi của cải ở đâu thì lòng người cũng ở đó và quan trọng là những của cải, vật chất mà chàng đang cố nắm giữ theo đời nầy không thể mang theo và cũng không có giá trị gì so với sự phước hạnh mà chàng sẽ được Chúa ban nơi nước thiên đàng khi biết buông bỏ chúng và hết lòng sống theo lời Chúa phán dạy.

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”  (Ma-thi-ơ 7:13-14). 

Đức Chúa Jesus Christ đã lìa bỏ nơi cao quý, xuống thấp, đi vào cửa hẹp vì chính mỗi một chúng ta. Ngài không chỉ kêu gọi, bày tỏ cho chúng ta biết con đường của sự sống mà chính Ngài đã làm gương cho chúng ta noi theo trong sự hạ mình buông bỏ mọi vinh quang, vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Ngài chỉ dạy đầy đủ và tỏ tường hai con đường, một bên là cánh cửa rộng và đường thênh thang, tự do sống theo ý mình, làm những điều mình ham muốn theo thú vui xác thịt, như tham lam, ganh ghét, nói dối, ô uế… là con đường tội lỗi của thế gian sẽ dẫn đến sự chết, và một bên là đường chật, cổng hẹp, đòi hỏi sự hy sinh và sự tuân thủ, giữ gìn điều răn pháp luật của Chúa, gìn giữ mình thánh sạch, con đường gian nan đầy khó khăn, thử thách, bắt bớ nhưng lại chính là con đường của tình yêu, ơn phước từ Thiên Thượng dẫn đến niềm vui thật và sự sống vĩnh hằng.

Hai con đường luôn ở trước mặt, mỗi một chúng ta phải tự mình chọn lựa và quyết định.

Các con chọn con đường nào? Con đường rộng thênh thang có thật nhiều người đang đi trong thế gian, hay bên con đường hẹp, cổng chật của Chúa là nơi chỉ có ít người tìm đến khi hết lòng đáp lại những lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ để cùng Ngài hưởng phước hạnh của sự sống đích thực nơi cuối con đường?

Lời Chúa phán:

Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì, ta nói với các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được.” (Lu-ca 13:24).

Vì lòng yêu kính Chúa và yêu chính linh hồn mình chúng ta hãy bền lòng gắng sức cùng nhau đi trên con đường Chúa chọn cho chúng ta một cách trung tín các con nhé! 

Chúng ta thật phước hạnh khi nghe được tiếng kêu gọi của Chúa và bước đi theo Ngài. Chúng ta càng phước hạnh hơn khi có lời Ngài là Thánh Kinh và Đức Thánh Linh dạy dỗ, soi đường, dẫn bước chúng ta đi trên con đường vinh quang của Chúa, đi về phía Chúa. Tuy so với thế gian hiện nay là con đường hẹp và cổng chật, nhưng thật ra lại chính là con đường của sự tự do, bình an và vui thoả đích thực, dẫn đến sự sống sung mãn ngay trong đời nầy lẫn cõi đời đời mà ngày sau sẽ có nhiều người tìm cách vào mà không được, vì đối với họ đã quá trễ khi cánh cửa tình yêu, lòng thương xót và ân điển của Chúa đã đóng lại.

Nguyện Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan, hiểu biết và sự tỉnh thức, biết chọn lựa con đường tin kính, hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn yêu kính Chúa và yêu người lân cận như mình, để xứng đáng đồng hành cùng Đức Chúa Jesus Christ đi trên con đường hẹp cổng chật dẫn đến quê hương đích thực, huy hoàng nơi Thiên Đàng.

Nào, giờ chúng ta cùng nhau đến với phần câu hỏi thảo luận để ghi nhớ những ý chính quan trọng về bài học lời kêu gọi đi vào cửa hẹp Chúa dạy chúng ta hôm nay các con nhé! 

Câu hỏi thảo luận:  

  1. Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi chúng ta đi trên con đường như thế nào? 
  2. Chúa yêu chúng ta. Vậy, vì sao Chúa lại muốn chúng ta đi trên con đường hẹp và cổng chật?
  3. Không đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ, sống và làm theo những lời phán dạy của Ngài là chúng ta chọn đi trên con đường ra sao? 
  4. Bước đi vào cửa hẹp và đường chật theo lời kêu gọi của Chúa, chúng ta phải buông bỏ những điều gì?
  5. Vì sao Chúa nói cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất? 
  6. Vì sao chúng ta lại chọn đi trên đường hẹp, cổng chật? 
  7. Các con hãy cho thí dụ về sự đi vào cửa hẹp trên bước đường theo Chúa mỗi ngày.  

Grace Nguyễn

– See more at:http://www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net/loi-keu-goi-cua-duc-chua-jesus-christ/#sthash.jebj8ady.dpuf