LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI CÁM ƠN, XIN LỖI CỦA CON DÂN CHÚA TRONG NẾP SỐNG MỚI.

LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI CÁM ƠN, XIN LỖI CỦA CON DÂN CHÚA TRONG NẾP SỐNG MỚI.

 

“Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho không thể tả được của Ngài!” (II Cô-rinh-tô 9:15).

“Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Chớ quên các ân huệ của Ngài.” (Thi-thiên 103:1-2).

Nhân dịp năm mới 2017 và do yêu cầu của bậc trưởng lão trong Hội Thánh, hôm nay cô xin mời các con cùng cô chia sẻ đề tài về “Lòng biết ơn và lời cám ơn, xin lỗi của con dân Chúa trong nếp sống mới!”

Các con thương mến,

Lời Chúa phán:

“Hãy nghe Ta, Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sinh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ.” (Ê-sai 46:5b).

“Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20).

Xuyên suốt Thánh Kinh Thiên Chúa luôn bày tỏ về tình yêu và ơn phước lớn lao của Ngài tuôn đổ trên muôn loài vạn vật như một dòng sông không bao giờ cạn. Nhưng do không có lòng biết ơn, ngay từ buổi sáng thế Sa-tan muốn hơn Đức Chúa Trời, còn tổ phụ chúng ta muốn bằng Đức Chúa Trời, và ngày nay nhiều người kiêu ngạo cho rằng không có Đức Chúa Trời.

Vì không biết ơn nên dân Y-sơ-ra-ên đã lằm bằm oán trách, xây bỏ Chúa, tôn thờ tà thần liền ngay sau khi Ngài giải cứu, quan phòng, chăm sóc, ban phước, ban phép lạ trên đời sống họ.

Vì không biết ơn nên nhiều người không biết kính sợ, thờ phượng Thiên Chúa do đó họ trở thành nô lệ cho tội ác, cho sự tư kỷ, tham lam, độc ác, dối trá … làm tổn hại đến chính mình và người khác.

Vì không biết ơn đưa đến việc nhiều người mang danh Chúa không làm vinh hiển Chúa, tìm kiếm Chúa nhưng lại tìm kiếm sự vinh hiển cho chính mình.

Lời Chúa phán rằng:

“Hỡi dân khờ dại không trí, Các ngươi báo đáp Đấng Tự Hữu Hằng Hữu như vậy sao? Ngài chẳng phải là Cha ngươi, Đấng đã chuộc ngươi chăng? Chẳng phải Ngài đã dựng nên ngươi, và lập ngươi sao?” (Phục-truyền-luật-lệ-ký 32:6).

1- CẢM TẠ ƠN CHÚA.

Tại sao chúng ta phải biết cảm tạ ơn Chúa?

Chuyện Thánh Kinh trong sách Lu-ca chép:

Lu-ca 17:11-17

11 Đức Chúa Jesus đang lên thành Giê-ru-sa-lem, trải qua bờ cõi xứ Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 📜

12 Nhằm khi vào làng kia, có mười người phong hủi đến đón tiếp Ngài, đứng đằng xa, 📜

13 lên tiếng rằng: Lạy Jesus, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng! 📜

14 Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đang đi thì phong hủi lành hết thảy. 

15 Có một người trong nhóm họ thấy mình đã được sạch, trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời; 📜

16 lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jesus, mà tạ ơn Ngài. Người đó là người Sa-ma-ri. 📜

17 Đức Chúa Jesus cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? 

Chín người kia, có lẽ vì quá vui mừng đã đi luôn không quay lại nói lời cảm tạ ơn Chúa. Cũng có thể lòng họ biết ơn Chúa nhưng vì không có thói quen nói lời cảm ơn hoặc họ cho rằng chắc tự nhiên trùng hợp họ lành bệnh, do đó đã không cảm tạ ơn Chúa chăng?

Thái độ thiếu lòng biết ơn và không biết nói lời cảm ơn của họ đã làm Chúa không vui và cũng là một thực trạng tiêu biểu cho cách cư xử đáng buồn và rất phổ biến từ xưa đến nay trong nhân loại.

Nhận biết ơn phước, ghi lòng tạc dạ công ơn của Chúa và luôn dâng lời cảm tạ Chúa là hành động phải lẽ của một người có tri thức, có tấm lòng yêu kính, biết ơn và vâng phục Chúa. Vì Lời Chúa có chép:Trong mọi sự hãy tạ ơn, vì ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em là như vậy. (ITê-sa-lô-ni-ca 5:18b).

Khi chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa, nghĩa là chúng ta ghi nhận tình yêu, công ơn của Chúa và tin Ngài là Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng, tha thứ, cứu chuộc và là nguồn mọi ơn phước của chúng ta.

Người có lòng biết ơn sẽ nuôi dưỡng cho mình sự hạ mình, khiêm tốn, rộng lượng, vị tha. Ngoài ra lòng biết ơn và sự vui thoả trong Chúa làm toả năng lượng tích cực và bình an, mang nguồn phước đến cho những người xung quanh.

Luôn biết dâng sự cảm tạ làm của lễ tôn vinh Chúa trong mọi sự làm vinh hiển danh Chúa, chính là nếp sống mới đẹp lòng Chúa.

2- CÁM ƠN NGƯỜI

Tại sao chúng ta cần biết cám ơn người?

Lời Chúa phán: Vậy nên, bất cứ điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ; vì ấy là luật pháp và những lời tiên tri.” (Ma-thi-ơ 7:12).

Chúa dạy chúng ta hãy đối đãi với người khác như cách mà mình muốn được đối xử. Vậy nên khi được người khác giúp điều gì, dù là việc nhỏ nhất, chúng ta cũng phải biết ơn và nói lời cám ơn. Ngay từ khi còn thơ ấu chúng ta cũng đã được cha mẹ dạy về lòng biết ơn và nói lời cám ơn. Luôn biết nói lời cảm ơn là một hành vi thể hiện sự trân trọng, niềm vui và lòng biết ơn của một người khi đón nhận sự quan tâm, yêu thương, giúp đỡ của người khác dành cho mình. Một người luôn biết cám ơn người khác là một người có cách cư xử cao đẹp, đáng khen và có giáo dục tốt.

Người không biết ơn Chúa sẽ sinh lòng kiêu ngạo, là nguồn gốc của mọi điều ác. Con cái không biết ơn cha mẹ sẽ có cách cư xử, lời nói hỗn hào, thậm chí la mắng, chửi bới, đánh đập cha mẹ khi họ già yếu và khi không biết ơn nhau, người ta sẽ bạc bẽo, vô ơn, sẵn sàng quên đi những ân tình của người khác mà chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình, họ thản nhiên cho rằng do mình may mắn hoặc mặc nhiên cho rằng mình có quyền hưởng thụ những thành quả từ sức lao động của người khác một cách bất công.

Ngày nay khoa học đã chứng minh rằng lòng biết ơn giúp trẻ em học tập tốt hơn, đạt được những mục tiêu cao hơn, biết lễ phép, hiếu thảo và yêu thương giúp đỡ bạn bè nhiều hơn. Các bệnh nhân mau lành bệnh hoặc vượt qua bệnh tật tốt hơn rất nhiều so với người khác. Bên cạnh đó những người chăm sóc họ cũng vui vẻ, nhiệt tình hơn vì luôn cảm kích trước lòng biết ơn của người bệnh.

Sự biết ơn là nền tảng đạo đức mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong tấm lòng loài người. Do vậy không ai thích giao tiếp, thông công với người vô ơn, bội nghĩa. Ngoài ra, khi luôn biết ơn và nói lời cám ơn còn thể hiện chúng ta đã được dựng nên mới trong Chúa, đang nói tiếng mới, và sống trong nếp sống mới.

Mối quan hệ xã hội đối với cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người xung quanh sẽ ngày càng phát triển bền chặt trong sự thông hiểu, gắn kết, yêu thương khi chúng ta biết thể hiện sự biết ơn bằng hành động hoặc lời cám ơn chân thành. Nhờ đó chúng ta sẽ có một đời sống sung mãn trong Chúa về thuộc thể lẫn thuộc linh, vì sự biết ơn là điều tốt lành mang lại niềm vui, phước hạnh và là một trong những cách tốt nhất để tôn vinh danh Chúa và nâng đỡ, khích lệ đức tin cho nhau.

Trái lại nếu không có lòng biết ơn chúng ta sẽ không biết đánh giá đúng và không biết trân trọng những ơn phước Chúa ban cùng những việc làm và tấm lòng của người khác dành cho mình. Từ đó sinh ra lòng ích kỷ, kiêu ngạo dẫn đến hành động vô ơn làm buồn lòng Chúa và làm tổn thương những người đã yêu thương, giúp đỡ chúng ta. Lời Chúa phán: Vì do đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.” (Lu-ca 6:45b).

Con dân Chúa luôn đầy dẫy sự vui thỏa, bình an, phước hạnh vì lòng biết ơn Chúa trong mọi cảnh ngộ. Vậy nên từ nay chúng ta hãy học, ghi nhớ luôn biết dâng lời cảm tạ ơn Chúa trong mọi sự và luôn nói lời cám ơn nhau khi nhận được sự giúp đỡ, để làm vui lòng Chúa và không làm buồn lòng người khác các con nhé!

Để lời Chúa thấm nhuần và dẫn dắt chúng ta mỗi ngày trong nếp sống mới phước hạnh, cô xin mời các con cùng đến với các câu hỏi thảo luận của bài học hôm nay.

Câu hỏi thảo luận:

  1. Thánh Kinh bày tỏ Thiên Chúa là Đấng như thế nào?
  2. Các con cảm nhận như thế nào về câu Thánh Kinh Chúa phán: “Hãy nghe Ta, Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sinh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ.”?  
  3. Các con hãy cho biết lý do đưa đến sự kiêu ngạo của Sa-tan và loài người?
  4. Hãy cho biết vì sao Chúa phán: Sự kiêu ngạo là nguồn gốc của mọi điều ác”?
  5. Con dân Chúa cần có thái độ ra sao về mọi sự Chúa ban trong nếp sống mới?
  6. Các con nhận xét như thế nào về mười người bệnh phung được Đức Chúa Jesus chữa lành?
  7. Từ câu chuyện trên, các con học được điều gì và áp dụng ra sao trong cuộc sống khi nhận được ơn phước Chúa ban qua sự giúp đỡ của những người khác?

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lời xin lỗi trong nếp sống mới của một con dân Chúa trong phần tiếp theo các con nhé!

Nguyện kính xin Chúa giúp chúng ta luôn biết kính dâng sự cảm tạ làm của lễ tôn vinh Ngài và cám ơn nhau, dâng vinh hiển cho Chúa qua nếp sống mới mỗi ngày trong Chúa. Như lời Ngài phán:Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta; Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Thiên Chúa.”  (Thi-thiên 50:23).

GraceNguyen
11-01-17