Mọi Sự Cũ Đã Qua Đi

Đặng Thái Học

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMjkwMzA0MzJf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Bài giảng

Kính chào quý ông bà, anh chị em, và bác Học mến chào các cháu thiếu nhi trong ơn yêu thương của Thiên Chúa.

Chúng ta cùng vui mừng cảm tạ Chúa thật nhiều, vì Ngài lại ban cho chúng ta thêm cơ hội trong buổi nhóm hôm nay.

Mọi sự cũ đã qua đi.

Vào những ngày này, ở khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, cũng như ở các nơi trên thế giới, chỗ nào có người Việt, người Hoa sinh sống thì ở đó đều đang diễn ra không khí sôi động, đón mừng một năm mới âm lịch, còn gọi là tết, đón tết – xuân về, sau khi kết thúc một năm theo trình tự từ mùa xuân, hạ, thu, đông Chúa đã tạo ra cho loài người và muôn vật trên đất được tận hưởng. Tiếp sang một mùa xuân mới, mọi người thường bỏ qua, tha thứ những lầm lỗi của nhau trong quá khứ, và thường chúc nhau bằng những lời tốt đẹp trong năm mới đầy ước hẹn. Đối với chúng ta thì sao? Chúng ta là những người tin theo Chúa, đã được đổi mới tâm linh, được sinh lại, trở nên con người mới trong Chúa, đổi mới cả trong tâm linh lẫn thể xác.

Câu Thánh Kinh chúng ta học hôm nay, là:

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. (II Cô-rinh-tô 5:17).

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Loài người chúng ta được Chúa tạo dựng nên với mục đích chính yếu là để chúng ta thờ phượng Thiên Chúa và vui hưởng trong vinh quang của Ngài. Song, loài người đã vô ơn, bội nghịch lại Đấng Toàn Năng cao cả qua lòng tham muốn, không vâng lời, đẫn đến tội lỗi đã vào cả thế gian.

Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, chúng tôi nhìn biết điều ác chúng tôi và tội lỗi của tổ phụ chúng tôi, vì chúng tôi đều phạm tội nghịch lại Ngài. (Giê-rê-mi 14:20).

Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. (Rô-ma 5:12).

Bởi tình yêu của Đức Chúa Trời, Ngài ban Đức Chúa Jesus Christ xuống thế gian để cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi, và ban cho những ai biết xưng mình là người có tội, thật lòng ăn năn về những vi phạm trong quá khứ, tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đã giáng thế làm người, bị khổ nạn và chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi thay cho mình, thì người ấy được sạch tội, trở thành tạo vật mới.

Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi xa cách chúng tôi bấy nhiêu. (Thi Thiên 103:12).

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Bây giờ hãy đến, để chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu những tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. (Ê-sai 1:18).

Mọi sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Ngài mở lối cho chúng ta bước vào một đời sống mới hoàn toàn thánh khiết, công chính, yêu thương như ông A-đam được Ngài tạo dựng nên từ thuở ban đầu, tiêu biểu cho loài người mang hình ảnh Thiên Chúa.

Tôn Ngài lên làm Chúa của đời mình, hết lòng giữ trọn các điều răn của Thiên Chúa, trung tín làm theo Lời Ngài trong Thánh kinh thì được Đức Thánh Linh, Ngôi Ba Thiên Chúa ngự vào trong lòng, ban ơn thêm sức, hướng dẫn chúng ta trong mọi sự theo thánh ý Ngài.

Nếu chúng ta chưa được Chúa tha tội, còn sống trong tội thì mầm tội trong chúng ta vẫn được nuôi dưỡng bằng đủ các tố chất thì làm sao có thể cưỡng chế nổi dục vọng thế gian, nơi chứa chất tràn đầy tội lỗi.

Rô-ma 7:21-25

21 Vậy tôi thấy có luật này trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.

22 Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng;

23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.

24 Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?

25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.

Được ở trong Đấng Christ, được trở thành một tạo vật mới, mọi sự cũ đã qua đi, này! Mọi sự đều trở nên mới. Ở trong Đấng Christ, Đấng Christ là một trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Ngài vốn từ trời, thuộc về trời thì chúng ta cũng thuộc về Ngài như vậy. Trở nên mới là chúng ta được sinh lại trong đời sống tâm linh, mỗi người tin theo Chúa có thánh linh sống trong họ. Khi chúng ta chưa đến với Đấng Christ, Thần Linh của Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên chúng ta đã cáo trách tội lỗi và thuyết phục rằng, chúng ta cần Chúa Jesus.

Được Đức Thánh Linh đến ngự trong lòng chúng ta, đó là sự khác biệt về bản chất. Giai đoạn này chỉ là khởi đầu, chưa đến đích, mà chúng ta cần phải lớn lên giống như một con trẻ được sinh ra, đó chưa phải là kết thúc, em bé cần phải lớn lên. Khi chúng ta trở lại với Đấng Christ cũng vậy, Thần Linh Đức Chúa Trời đến sống trong chúng ta, nhưng đó không phải là đã kết thúc, mà đó mới chỉ là khởi đầu trên linh trình theo Chúa. Có ba câu Thánh Kinh mà Đức Chúa Jesus đã phán, rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ, trung tín cho đến cuối cùng, thì chúng ta mới được cứu.

Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; nhưng ai kiên trì cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. (Ma-thi-ơ 10:22).

Nhưng người nào kiên trì cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. (Ma-thi-ơ 24:13).

Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta; nhưng ai cứ kiên trì đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. (Mác 13:13).

Để được đến đích cuối cùng trên bước đường theo Chúa, chúng ta cần phải không ngừng học Lời Chúa, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi điều Chúa dạy. Song, “nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về Lẽ Thật, thì không còn tế lễ chuộc tội nữa”. Amen!

Đặng Thái Học
06/02/2016