Mọi sự đều có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời!

Đặng Hoàng Anh (2007)
Hội Thánh Hà Nội

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi

https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDUwMDE3MF9YQ3ZUZQ

Trong trang OpenDrive, bấm vào Download để tải xuống toàn bộ các bài
hoặc bấm vào các ô vuông trước các bài muốn tải xuống, rồi bấm Download.

Bài Chia Sẻ:

Cháu Hoàng Anh xin kính chào bác Tim, kính chào các ông, bà, cô, bác, mến chào các anh, các chị, và các bạn trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong sách Rô-ma 8: 28 có chép:

“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”

Câu Thánh Kinh trên em đọc, suy ngẫm và hiểu rằng: “Mọi sự hiệp lại” tức là mọi sự xảy đến trong cuộc đời chúng ta đều vì ích lợi cho chính chúng ta, vì yêu thương chúng ta nên Chúa mới sửa phạt. Ngài dùng những tai họa nhỏ để cứu tai họa lớn, đó là sự cứu rỗi linh hồn chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải luôn luôn cảm tạ Ngài trong mọi sự. Ví dụ, nếu chúng ta chưa được Chúa cho chịu thử thách thì một ngày nào đó Chúa sẽ cho chúng ta chịu thử thách. Nhưng chúng ta vượt qua được thử thách đó thì Chúa sẽ nói trong đầu chúng ta là: “Con làm tốt lắm!”  Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Đặng Hoàng Anh.
19/04/2014