Nghe và Làm Theo

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV82NTkxMDM4Nl9aZGJjel80MzUy/20140913_NTTT_NgheVaLamTheo.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài giảng

Các cháu thiếu nhi thân mến, hãy hết lòng cảm tạ Cha yêu thương của chúng ta ở trên trời, là Đấng mỗi ngày ở cùng chăn dắt chúng ta, ban ơn và dạy dỗ, gìn giữ chúng ta, vượt qua những khó khăn thử thách, cám dỗ của cuộc đời. Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.

Hôm nay cô muốn chia sẻ cho các cháu chủ đề “Nghe và làm theo” chúng ta cùng nhau tìm hiểu lời của Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ 7:24-27 như sau: “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; nhưng không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.”

Qua những câu Thánh Kinh ngắn ngủi trên đây ý Chúa muốn nói: Đời sống của chúng ta giống như một ngôi nhà, có người xây nhà mình trên vầng đá kiên cố vững chắc, cũng có người không làm như vậy. Cuộc đời của chúng ta là những người tin nhận Chúa Jesus thì giống như một ngôi nhà được xây trên nền kiên cố, vững chắc như vầng đá vậy.

Có hai con đường cho chúng ta lựa chọn:

1. Thứ nhất:

Chúng ta chọn xây dựng đời sống của mình trên nền kiên cố vững chắc, điều quan trọng ắt phải có là lòng tin của chúng ta nơi Đức Chúa Jesus Christ và tin vào Thánh Kinh là Lời của Ngài, Vì Chúa đã làm cho Lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh của Chúa (Thi Thiên 138:2) Lời Chúa là Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta đi suốt cuộc đời của mình

Các cháu tin là Chúa đã cứu các cháu thì cũng phải tin những gì Ngài hứa với các cháu (những lời hứa đó được ghi chép trong Thánh Kinh), tin không chưa đủ mà sự tin đó phải được thể hiện qua hành động là việc làm của các cháu là nếp sống đạo mỗi ngày như thế nào để mọi người xung quanh nhìn vào nói rằng các cháu là con của Thiên Chúa hằng sống, các cháu đã thuộc về Ngài.

Chúa nói chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của thế gian thì ánh sáng đó phải được chiếu ra và họ sẽ ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời.

Muốn ánh sáng được chiếu ra làm vinh hiển Cha của chúng ta, vậy thì chúng ta phải xây dựng nếp sống đạo của mình như thế nào?

Phao-Lô khuyên chúng ta: “Anh em đã nhận Đấng Christ Jesus thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ” (Cô-lô-se 2:6-7).

Chúng ta đã tiếp nhận Chúa, được báp tem trong Danh của ba ngôi Thiên Chúa, và đã được tái sinh thì phải tránh những thói hư tật xấu, của con người cũ tội lỗi, hãy mặc lấy người mới là người đã được dựng nên mới. Trong Ê-phê-sô 4:17-32 có chép rằng:

17 Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi trong Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình,
18 bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.
19 Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông thả, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế.
20 Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy,
21 Vì anh em đã nghe Ngài, và được dạy dỗ bởi Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus,
22 rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, 23 mà phải làm nên mới trong tâm trí mình,
24 và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.
25 Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau.
26 Nếu như anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, 27 và đừng cho ma quỷ nhân dịp.
28 Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, để có vật gì giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn.
29 chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.
30 Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.
31 Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu than, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.
32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

Nếu nói rằng chúng ta thuộc về Ngài thì Thánh Kinh cho biết:

Tuy nhiên, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (Rô-ma 14:7-8)

Một người thuộc về Chúa và ở trong Chúa thì không còn có những suy nghĩ hay lời nói ,hành động nghịch với lời của Chúa vì mọi việc chúng ta làm đều có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh,không còn ham muốn những điều thuộc về xác thịt nữa .Các cháu yêu mến Chúa thì hãy vâng giữ Lời của Chúa. Vâng lời Chúa thì các cháu sẽ luôn luôn giữ được mối tương giao mật thiết với Ngài.

Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (1 Giăng 2:3-6)

Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta, là nhờ Đấng Thần Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta” (1 Giăng 3:24)

Đức Chúa Jesus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Thiên Chúa” (Ma-thi-ơ 4:4)

Được ở trong Chúa và tương giao với Ngài các cháu sẽ kinh nghiệm được đời sống của mình không còn buồn tẻ nữa. Hỡi Thiên Chúa tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi”( Thi Thiên 40:8).

Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31)

Trong cuộc hành trình đi theo Chúa, chúng ta phải đương đầu với biết bao nhiêu là thử thách, cám dỗ xảy đến, nhưng chúng ta có Chúa là đồn lũy, là vầng đá là cái khiêng để chúng ta dựa nương, thì chúng ta đừng lo lắng phải giải quyết như thế nào, nhưng hãy trao hết mọi gánh nặng cho Chúa vì Ngài hay săn sóc anh em và khi các cháu ý thức được điều đó thì các cháu luôn trông cậy nơi Chúa và chờ đợi Ngài.

Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, để cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành” (II Cô-rinh-tô 9:8)

Và việc lành mà các cháu có thể làm đó là: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8)

Vì vậy các cháu nên nhớ mỗi ngày đều phải đọc Thánh Kinh vì đó là việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo.

Các cháu hãy trình dâng mọi nhu cầu trong đời sống của mình lên cho Chúa như: việc học tập, sinh hoạt hằng ngày của các cháu và khi đã trình dâng nan đề của mình lên cho Chúa rồi thì cứ yên lặng mà chờ đợi sự giải đáp cũng như sự ban cho từ nơi Chúa.bởi vì: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28)

Chúng ta cậy ơn Chúa để đứng vững trên đức tin mà xây dựng đời sống của mình ngày càng giống Chúa hơn.

Chúa gọi những kẻ nghe và làm theo lời Chúa là người khôn ngoan xây nhà mình trên vầng đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy nhưng không sập vì đã cất trên đá.

2. Thứ hai là:

Chúng ta chọn xây ngôi nhà mình trên cát, tức là xây dựng đời sống của mình trên những điều tạm bợ chóng qua của thế gian, những sự ưa muốn của xác thịt, ham mê vật chất thế gian muốn được giàu có, nổi tiếng, …mà Chúa dạy đi theo Chúa là mình phải chịu khổ, liều mình vác thập tự giá của mình mỗi ngày đi theo Chúa (không phải Chúa muốn chúng ta chịu khổ cực mà đi theo Chúa mà Chúa muốn chúng ta sống trên thế gian này, sử dụng của cải vật chất của thế gian nhưng đừng đam mê nó hơn Chúa, vì những của cải đó là do Chúa ban tặng mới có. Chúa nói: “kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy; vì hình trạng thế gian này qua đi” (1 Cô-rinh-tô 7:31), “Và Bởi vì của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21)

Chúa chúng ta rất giàu có Ngài biết hết mọi nhu cầu trong đời sống của chúng ta, kể cả miệng chúng ta chưa nói ra thì Chúa cũng đã biết trước rồi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi (Thi Thiên 139:2) cho nên Chúa mới bảo chúng ta đừng lo lắng và Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy.

Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Tuy nhiên thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1Giăng 2:15- 17)

Chẳng phải những kẻ nói với ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Vương Quốc Trời đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21)

Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào “(Gia cơ 1:22-24)

Cho nên Chúa gọi những người như vậy là kẻ dại: Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.

Cầu xin Chúa ban cho các cháu có một tấm lòng kính yêu Chúa, ham mê đọc và suy ngẫm lời của Ngài, Lời của Ngài sẽ thánh hóa đời sống các cháu mỗi ngày, Cô chúc cho các cháu là những đứa trẻ khôn ngoan biết chọn lựa một nền vững chắc mà xây dựng nếp đạo cho mình. Amen.

Nguyễn Thị Thanh Thủy
13.09.2014