Người Sáng Láng Trong Chúa

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV84MzQxNjI4MF9VRGpaYV9mOTcz/20150207_NTTT_NguoiSangLangTrongChua_.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài giảng

Các cháu thiếu nhi thân mến. Hôm nay, chúng ta cùng nhau học Lời của Chúa để tìm hiểu xem Chúa gọi những người sáng láng trong Chúa là những người như thế nào?

Ê-phê-sô 5:6-14

6 Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dổ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con cái bội nghịch.
7 Vậy, chớ có tương thông điều gì với họ hết.
8 Lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng;
9 vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.
10 Hãy xét điều gì vừa lòng Chúa,
11 và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn;
12 vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.
13 Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; bất cứ điều gì đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy.
14 Cho nên có chép rằng: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.

Trong Chúa, chúng ta là ánh sáng, Chúa không đòi hỏi chúng ta phải là một người phi thường, nhưng Chúa chỉ muốn chúng ta phải là một cơ đốc nhân chân thật. Chúa không chấp nhận người đã thuộc về Chúa lại sống thỏa hiệp với lối sống tội lỗi của thế gian. Đức Chúa Trời chấp nhận cứu một người cho dù người đó không hề xứng đáng, nhưng Ngài không chấp nhận người đã được cứu cứ tiếp tục sống theo lối sống tội lỗi xưa cũ của ngày trước nữa.

Hãy bước đi như các con sáng láng” đó là mệnh lệnh của Chúa, những giá trị mà Chúa đem lại qua nếp sống của một người thuộc về Chúa là tốt đẹp, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Đó là sự phản chiếu vẻ đẹp của Chúa và sự trọn vẹn của Ngài. Chúng ta là con cái của Chúa, đã được Chúa biến đổi và soi sáng dần dần sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn rõ ràng, phân biệt được những điều thuộc về Chúa và những điều thuộc về bóng tối tội lỗi. Chúa dạy: “Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm”, người làm công việc tối tăm chắc chắn sẽ bị Chúa xét xử trước ánh sáng công chính của Ngài. Họ không thể chữa mình được, người thông đồng với họ cũng không tránh khỏi.

Những người thế gian họ không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đã đến thế gian chịu chết để gánh thay hình phạt cho họ, thì họ đã bị Chúa xét đoán rồi:

Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta phán xét kẻ đó; vì ta đến chẳng để phán xét thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lời ta, đã có kẻ phán xét rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ phán xét họ nơi ngày sau cùng.” (Giăng 12:47-48).

Chớ đừng nói chi là đến việc làm của họ. Cho nên Chúa đã nhắc nhở và không muốn chúng ta là những người đã thuộc về Ngài gánh chung hậu quả đó.

Người sáng láng trong Chúa phải có những sự thẳng thắng và dứt khoát trước những quan điểm tội lỗi. Dù việc làm của người ta trong nơi kín giấu, không ai biết, nhưng Chúa biết và Ngài phán:

Vậy nên mọi điều mà các ngươi đã nói nơi tối, sẽ nghe ra nơi sáng; mọi điều mà các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín, sẽ giảng ra trên mái nhà.” (Lu-ca 12:3).

Cho nên không một tội lỗi nào giấu kín được trước mắt Chúa.

Các cháu thân mến, nếu ánh sáng được chiếu trong bóng tối thì bóng tối sẽ bị lui đi, dù cho ánh sáng đó nhỏ nhưng vẫn lan tỏa ra. Chúng ta là con cái sáng láng trong Chúa phải sống giống như Chúa của chúng ta “để cho ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, anh em là con cái của Thiên Chúa, nên không tì, không vết, không chỗ trách được và chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian” (Phi-líp 2:15). Sự kêu gọi của Chúa cho người thuộc về Ngài: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi” (Ê-phê-sô 5:14).

Các cháu thân mến, người đang ngủ khác với người đã chết, vì người ngủ còn có khả năng vùng dậy khi chúng ta gọi họ, còn người đã chết thì không có khả năng đó. Câu này Chúa không dạy chúng ta hiểu theo nghĩa đen là giấc ngủ mà ý Chúa muốn nói ngủ ở đây là chúng ta đang sống trong tội, có lúc vì chúng ta quá đam mê một thứ gì đó hơn Chúa, khiến chúng ta phạm tội nhưng nếu được Chúa kêu gọi, mà chúng ta đáp lại tiếng gọi của Chúa, lập tức thức tỉnh biết mình đã phạm tội và chạy đến với Chúa ăn năn tội để được Ngài tha thứ và làm cho sạch tội thì Chúa sẽ tiếp tục chiếu sáng chúng ta. Còn nếu như chúng ta tin Chúa mà không sống và làm theo Lời Chúa dạy, có nghĩa là chúng ta vẫn thờ phượng Chúa vào ngày sa-bat, vẫn nghe giảng nhưng chúng ta vẫn còn tham dự vào các việc như cúng lạy thần tượng, nói dối, tham lam… Thì Chúa gọi những người như vậy là đã chết, đã chết về phần tâm linh nên không nghe được tiếng gọi của Chúa nữa và Chúa trách: “ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết” (Khải Huyền 3:1).

Chúa cũng khuyên:

“Hãy tỉnh thức, và làm cho vững những sự còn lại, là những sự gần chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe thế nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình.” (Khải Huyền 3:2-3).

Vì tình yêu và sự nhân từ của Chúa và vì mục đích là sự sống đời đời mà Ngài đã chọn chúng con, cho chúng con địa vị cao trọng là được làm con của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con gìn giữ trọn vẹn đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Amen!

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
07/02/2015