Theo Hình và Như Tượng của Thiên Chúa

Theo Hình và Tượng của Thiên Chúa

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các con thân mến.

Trong sáu bài trước, chúng ta đã học về nguồn gốc của loài người: loài người được Thiên Chúa sáng tạo; người là một linh hồn ở trong một thân thể thiêng liêng là tâm thần và ở trong một thân thể vật chất là xác thịt. 

Chúng ta nhìn vào thân thể chúng ta có đầu tay, chân, mắt mũi miệng chúng ta thắc mắc tại sao chúng ta lại có hình dáng như thế này? Hình dạng này giống ai? 

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự kiện Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình Ngài và như tượng Ngài.

“Thiên Chúa lại phán: Chúng Ta hãy làm ra loài người theo hình Chúng Ta, như tượng Chúng Ta, để họ cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất! Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài. Ngài đã sáng tạo loài người như hình Thiên Chúa. Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ.” (Sáng Thế Ký 1:26-27).

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa câu phán của Chúa “theo hình Chúng Ta, như  tượng Chúng Ta” là như thế nào nhé.  Đây là lời tuyên bố rất rõ ràng của Thiên Chúa về hình dáng, bản chất và bản tính của loài người mà Ngài sẽ sáng tạo. Câu “Theo hình Chúng Ta” nói đến bản tính của loài người sẽ giống như bản tính của Thiên Chúa. 

Ví dụ như ba bạn A có tính rất hiền lành, yêu thương người khác, chăm chỉ. Nếu mà bạn A cũng hiền lành, yêu thương người khác, chăm chỉ thì bạn A giống ai? Đó chính là bạn A giống bản tính của ba.

Vậy bản tính của Thiên Chúa là yêu thương, thánh khiết và công chính thì loài người cũng sẽ có bản tính giống như vậy, bởi vì Thiên Chúa sáng tạo loài người theo như hình của Ngài. Do loài người phạm tội nên loài người đã bị mất đi bản tính giống Thiên Chúa, chỉ còn sót lại trong mỗi người bản tính yêu thương, nhưng mà chỉ ít thôi, loài người không có yêu thương giống như Chúa yêu nữa. 

Còn “như tượng Chúng Ta” nói đến hình dáng và bản chất của loài người sẽ giống như hình dáng và bản chất của Thiên Chúa. 

Chúng ta cùng tìm hiểu như thế nào là hình thể (còn gọi là hình dáng) và bản chất của Thiên Chúa. 

  1. Hình dáng của Thiên Chúa: Thiên Chúa có hình thể thiêng liêng là “thần” và hình dáng vật chất là “xác thịt”.

Chúng ta thường nhìn lên bầu trời thấy mặt trời có hình dáng như thế nào? Chúng ta nhìn thấy mặt trăng thì có nhiều hình dáng như trăng khuyết, trăng tròn, các loại hoa lá cũng có rất nhiều hình dáng và màu sắc. Loài người thì có đầu, tay, chân, mắt, mũi, miệng…

Vậy Thiên Chúa ở trên trời có hình dáng gì nhỉ?

Thiên Chúa có hình dáng là thần nên mắt của chúng ta không nhìn thấy được Thiên Chúa, chúng ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy Chúa trong hình dáng là thần. Nhưng con mắt thiêng liêng của chúng ta có thể thấy được. Trong các khải tượng Thiên Chúa ban cho con dân của Ngài thì con dân của Ngài có thể nhìn thấy hình thể thiêng liêng của Thiên Chúa như trong Thánh Kinh có chép một số người Thiên Chúa mở mắt thuộc linh của họ ra cho họ nhìn thấy. Chúng ta chỉ có thể đợi ngày về Thiên Đàng mới có thể thấy được Chúa cách rõ ràng. 

Chúng ta chỉ có thể thấy được hình thể vật chất là xác thịt của Đức Chúa Con khi Ngài nhập thể làm người mang thân thể xác thịt qua con người Jesus. Khi đó mắt chúng ta mới nhìn thấy được, và khi đó Chúa Jesus có thân thể xác thịt như chúng ta đây, có đầu, tay, chân, mắt, mũi, miệng…vì vậy mà chúng ta mới có thể nhìn thấy được Thiên Chúa trong thân thể xác thịt. 

Còn Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh thì chúng ta không nhìn thấy được vì hình dáng của Ngài là thần. 

Tuy chúng ta không thấy được Chúa, không biết được Ngài có hình dáng như thế nào nhưng chúng ta tin rằng Thiên Chúa là có thật. 

  1. Bản chất của Thiên Chúa: Bản chất là chất liệu làm nên một người hay một vật. Ví dụ như viên gạch được làm từ đất, viên kẹo thì làm từ chất liệu là đường. Vậy, bản chất thân thể thiêng liêng của Thiên Chúa là tâm thần (spirit) và bản chất thân thể vật chất của Thiên Chúa là xác thịt, bụi của đất (matter).

Khi Đức Chúa Con nhập thể làm người tên Jesus thì Ngài có thân thể xác thịt như chúng ta đây, thân thể của loài người được dựng nên từ bụi đất, thì thân thể xác thịt của Chúa Jesus cũng là bụi của đất. 

Các con thử tưởng tượng như thế này. 

Một Thiên Chúa là Thần ở trên Thiên Đàng, loài người không ai nhìn thấy được Chúa, mắt của loài người chưa bao giờ nhìn thấy Chúa, thậm chí Chúa ở ngay bên cạnh chúng ta cũng không thấy. Rồi khi Đức Chúa Con vì tội lỗi của chúng ta mà từ trên Thiên Đàng nhập thể làm con người như chúng ta đây, mang hình dáng như chúng ta, thân thể xác thịt như chúng ta thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được Chúa, lúc đó chẳng những thấy mà còn sờ được Chúa nữa, như trong Thánh Kinh có chép Chúa chữa bệnh và Chúa đi khắp nơi rao giảng Tin Lành. 

Bài học hôm nay Chúa muốn dạy chúng ta là Thiên Chúa tạo dựng nên loài người giống Chúa về bản tính và hình dáng. 

Bản tính là giống Thiên Chúa biết yêu thương, thánh khiết và công chính. Yêu thương là chúng ta biết chia sẻ, biết quan tâm, biết chăm sóc, biết nghĩ cho người khác, biết hy sinh cho người khác. 

Ví dụ như bạn B có tình yêu thương là biết nhường nhịn các em, biết ngoan ngoãn cho ba mẹ vui lòng, biết giúp đỡ những người nghèo. 

Thánh khiết là ghét tội, không muốn phạm tội, tránh xa tội.

Ví dụ như bạn B ghét chơi hình tượng, tránh xa những nơi có hình tượng ô uế, không muốn phạm tội nói dối, tham lam, không chơi với những bạn bè xấu hay nói bậy, chửi tục và không ngoan…

Công chính là mọi cách đối xử đều bằng nhau, không tư vị, công bằng, thưởng và phạt xứng đáng với việc làm. 

Thiên Chúa dựng nên loài người có bản tính giống Chúa là loài người biết yêu thương, biết sống thánh khiết tránh xa tội, ghét tội và loài người biết sống công bình. Nhưng mà ngày nay loài người phạm tội rồi có còn giống bản tính của Chúa nữa. 

Cho đến khi nào loài người thật lòng ăn năn tội, tin huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ được Chúa dựng nên người mới thì lúc ấy người đó mới có lại được bản tính giống Chúa, được làm con cái của Thiên Chúa. 

  • Loài người được dựng nên giống như hình dáng của Thiên Chúa. 

Chúng ta suy nghĩ xem, Thiên Chúa là thần, không nhìn thấy được thì làm sao chúng ta biết được Thiên Chúa có hình dáng như thế nào mà biết có giống Thiên Chúa nhỉ? 

Chúng ta có thể hiểu rằng, hình ảnh mà Thiên Chúa chọn để thể hiện khi Ngài đi vào thế giới vật chất đã có trong tâm trí của Thiên Chúa từ trước, và Ngài đã dựng nên thân thể vật chất của loài người theo hình ảnh ấy. Có nghĩa là có thể  trong tâm trí của Thiên Chúa đã có hình ảnh dựng nên loài người là có đầu, tay chân, mắt mũi miệng…Rất có thể, công cuộc sáng tạo loài người đã diễn tiến như sau: Thiên Chúa Ngôi Cha truyền lệnh, “Chúng Ta hãy làm ra loài người theo hình Chúng Ta, như tượng Chúng Ta”; Thiên Chúa Ngôi Con xuất hiện trong thế giới vật chất với một hình thể vật chất, rồi Ngài gom bụi của đất để làm nên một hình thể giống như hình thể vật chất của Ngài; kế tiếp, Thiên Chúa Ngôi Thánh Linh thổi hơi thở sống của Ngài vào hình thể đó, và loài người xuất hiện.

Còn một thân thể nữa chúng ta sẽ tìm hiểu đó là thân thể “siêu vật chất”. Đó là khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại đón chúng ta đi với Ngài, lúc đó thân thể này của chúng ta được biến hóa thành thân thể siêu vật chất chúng ta có thân thể giống như thân thể phục sinh Đức Chúa Jesus Christ lúc đó chúng ta vừa có thể ở Thiên Đàng mà cũng có thể ở trái đất, còn được gọi là vừa được sinh hoạt trong thế giới thuộc thể vừa được sinh hoạt ở thế giới thuộc linh. Điều này rất là kỳ diệu mà khi nào chúng ta về với Chúa thì chúng ta mới có thể hiểu được. 

Các con nên nhớ là, loài người được dựng nên giống Thiên Chúa, có nghĩa là chúng ta chỉ giống Chúa thôi chứ chúng ta không thể trở thành Thiên Chúa hay loài người là Thiên Chúa. 

Ví dụ mẹ Tuệ Anh sinh bạn C ra có khuôn mặt rất giống mẹ, có đôi mắt giống mẹ, tính bạn C cũng hiền lành giống mẹ, nhưng bạn C không thể là mẹ hoặc bạn C không trở thành mẹ được. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.