Những Cám Dỗ Trong Dịp Nghỉ

Đặng Thái Học

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV83NjQxMjc2Ml90MHp2R18yZWY3/20141220_DTH_NhungCamDoTrongDipNghi.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài Giảng

Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Vào mỗi dịp nghỉ, chúng ta càng gặp phải nhiều sự cám dỗ, là con cái Chúa, chúng ta cần cẩn thận và cảnh giác trước mọi mưu kế của ma quỷ. Ngay từ buổi đầu, khi Thiên Chúa tạo dựng nên loài người, chúng đã dùng bà Ê-va lừa dối ông A-đam trong vườn Ê-đen. Theo thời gian, con người càng thông minh hơn, khoa học cũng phát triển cao hơn, thì ma quỷ lại càng tinh vi hơn trong chương trình hủy diệt linh hồn loài người. Trong những sự cám dỗ, chúng đã dẫn dụ con người đến thói quen, rồi dần dà tạo thành những tục lệ chống nghịch Thiên Chúa.

Cám dỗ về mê tín dị đoan: Mê tín dị đoan là tin một cách mê muội, kiêng cử nhiều điều mà ngay cả đối với khoa học cũng không có cơ sở để chứng minh những sự đó. Những điều này, phần lớn là do sự thiếu hiểu biết, đưa con người đến nỗi ám ảnh, sợ hãi, thường bị ma quỉ lợi dụng để làm mù lòng, nên người ta thường  nghĩ rằng: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nhưng là con cái của Chúa, chúng ta biết rõ điều mình tin, không tin những điều mê tín đó, vì Lời của Chúa phán truyền là chân thật, là ánh sáng chân lý soi dẫn. Vì sao?

Ga-la-ti 4:8-10

8 Xưa kia, anh em chẳng biết Thiên Chúa, thì làm tôi các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Nhưng hiện nay anh em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư?
10 Anh em hãy còn giữ ngày tháng, mùa, năm ư!

 Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:10-14

10 Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp,
11 kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong;
12 vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi.
13 Ngươi phải ở trọn vẹn với Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi.
14 Vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa; nhưng về phần ngươi, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi không cho phép ngươi làm như vậy.

Cám dỗ về sự ăn uống, vui chơi: Người thế gian thường tích lũy thiền bạc, chờ đến dịp lễ, tết để có cơ hội chi  tiêu cách vô ích. Ăn uống vô độ, vui chơi thỏa thích, không lành mạnh, đến những nơi gọi là “chốn ăn chơi, trác táng”.

I Cô-rinh-tô 10:20-21

20 Chắc là không; nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chớ không phải cúng tế Thiên Chúa. Vậy, tôi không muốn anh em tương thông với các quỷ.
21 Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ; chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỷ.

“Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng như chết.” (I Ti-mô-thê 5:6).

Kết luận:

Hầu hết mọi người trên thế giới ngày nay, kể cả trong các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa, người ta lấy ngày Noel – mùa giáng sinh làm sự vui mừng cho cả về thuộc linh lẫn thuộc thể. Họ bày ra đủ thứ trò ăn chơi – tiêu khiển: Cây thông giáng sinh, ông già Noel, với bao lời chúc tụng kèm theo những món quà tặng nhau.

Hậu quả của sự vui thú thế gian sau dịp nghỉ này là rất lớn: hao tổn tâm linh, sức khỏe, lãng phí thời gian, vi phạm pháp luật…

Bí quyết đắc thắng những cám dỗ trong dịp “Mùa Giáng Sinh của thế gian và Năm Mới” này là luôn hướng lòng về Chúa. Như Lời Ngài nhắc nhớ chúng trong sách I Cô-rinh-tô 10:31 và trong sách Ma-thi-ơ 26:41, Ngài đã truyền một mệnh lệnh: “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi rơi vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.”

Như vậy, chúng ta đã biết rõ những việc không nên làm, mà chỉ chú nhắm vào các việc phải làm theo lời Chúa dạy. Như dành thì giờ học, suy ngẫm lời Chúa, ngẫm suy về sự cao cả của Ngài, tôn vinh Thiên Chúa bằng những bài thánh ca, đi thăm viếng, khích lệ lẫn nhau giữa con dân Chúa, làm chứng về Chúa và nghỉ ngơi vui chơi lành mạnh và còn nhiều điều dành cho sự vinh hiển của Thiên Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa càng ban thêm ơn phúc cho các cháu trong dịp nghỉ sắp tới này được hưởng trọn niềm vui thánh khiết từ nơi Cha và để các cháu không sa vào bất cứ sự cám dỗ nào. Amen!

Đặng Thái Học
20/12/2014