Pha-ri-si_Phần 3

Các con thương mến,

Tuần này chúng ta tiếp tục học Lời Chúa ở sách Ma-thi-ơ chương 23, chủ đề Pha-ri-si_phần 3 với câu gốc:

“Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn độc kia, thế nào mà tránh khỏi bản án nơi hỏa ngục được?” (Ma-thi-ơ 23:33).

Trước khi đến với bài học mới thì chúng ta cùng ôn lại bài cũ.

Khi nói đến người Pha-ri-si thì chúng ta sẽ nghĩ đến nếp sống giả hình là nếp sống tội lỗi của họ đầu tiên. Một người sống giả hình là một người không tốt mà cố tỏ ra mình là người tốt.

Tuần này chúng ta tiếp tục đến với bài mới, học kĩ hơn về kết cục cuối cùng của một người sống giả hình.

Câu gốc này là lời phán của Đức Chúa Jesus. Trong lời phán đó, Chúa nhắc đến loài rắn, dòng dõi rắn độc là Chúa đang nói đến những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si.

Loài rắn, đặc biệt là những loại rắn độc nếu cắn người thì có gây nguy hại đến cho chúng ta, có thể khiến cho mình chết nữa.

Vì đời sống giả hình của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si gây nguy hại cho bất cứ ai bắt chước làm theo như họ. Sự nguy hại này giống như sự nguy hại của loài rắn độc gây ra cho người bị nó cắn vậy. Bởi vậy nên Chúa mới ví sánh, gọi họ là loài rắn.

Ngày nay, mỗi chúng ta có thể bị phạm vào tội giả hình, khi chúng ta xưng mình là người tin Chúa mà không sống theo lời Chúa dạy là chúng ta phạm tội giả hình rồi.

Các con thương mến,

Lời Chúa Jesus ở đây đã nói rất rõ ràng và chắc chắn rằng: Những người có đời sống giả hình mà không ăn năn, sửa đổi thì sẽ nhận lãnh bản án nơi hỏa ngục. Và các con cũng biết, nơi hỏa ngục thì không có gì tốt lành ở đó cả. Hỏa ngục là phần định cho kẻ giả hình sẽ có khóc lóc và nghiến răng:

“Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó cùng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (Ma-thi-ơ 24:51).

Và có lửa chẳng hề tắt như trong Mác 9:43 có chép. Như vậy ở trong hỏa ngục thì sẽ bị nóng rát, khó chịu bởi lửa thiêu đốt ngày đêm, sẽ bị buồn khổ, khóc lóc ngày đêm, nên chẳng có ai muốn bị vào hỏa ngục cả.

Để tránh khỏi sự bị hình phạt trong hỏa ngục thì ngày nay các con cần làm những gì và không làm những gì?

Các con cần làm theo lời Chúa dạy dành cho các con mà ba mẹ và các cô chú trong Ban Chăm Sóc vẫn dạy dỗ các con hàng tuần, như là biết vâng lời, ngoan ngoãn, dành thời gian cho sự đọc câu gốc, suy ngẫm Lời Chúa, viết bài chia sẻ, tập hát thánh ca… Cần vui chơi, giải trí trong sự hướng dẫn và cho phép của ba mẹ.

Các con không được bắt chước những người bạn là người không tin Chúa mà nói tục, cãi lời ba mẹ, không xem những chương trình không bổ ích trên tivi, điện thoại, không tị nạnh, trêu chọc anh chị em của mình…

Đó là những việc làm rất thực tế, rất cụ thể của một người tin Chúa thật lòng. Những người như vậy sẽ không bị hư mất trong hỏa ngục mà còn lại cho đến vĩnh cữu để được hưởng vương quốc thiên đàng phước hạnh như Lời Chúa hứa:

“Và, thế gian với sự tham muốn đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại cho đến vĩnh cửu.” (I Giăng 2:17).

Chúa gọi những người sống giả hình, biết lời Chúa mà không sống theo Lời Chúa là loài rắn, là dòng dõi rắn độc. Còn những người thật lòng yêu kính Chúa, sống đúng theo lời Chúa thì Chúa gọi họ là những con chiên. Vì bản chất của con chiên thì luôn hiền lành, nghe tiếng người chăn.

Nếu ngày nay, các con cũng biết thật lòng yêu kính Chúa, thật lòng muốn làm theo Lời Chúa, điều đó sẽ được thể hiện qua việc làm là các con sẽ tự giác làm theo Lời Chúa dạy mà không đợi ba mẹ nhắc nhở. Ví dụ như tự giác trong sự tắm rửa, vệ sinh thân thể để thân thể mình được sạch sẽ khỏe mạnh; tự giác đọc và chép câu gốc hằng ngày để phần thân thể thuộc linh được tăng trưởng, khỏe mạnh; ba mẹ có dạy bảo gì thì vâng theo ngay… Đó mới là nếp sống của một con chiên ngoan của Chúa.

Còn một trường hợp khác như thế này:

A là một người tin Chúa. A sinh hoạt cùng anh chị em trong nhóm thiếu nhi thì rất ngoan ngoãn, nhóm lại đều đặn và rất sốt sắng tham gia trả lời các câu hỏi. Trong gia đình với ba mẹ thì cũng biết vâng lời. Nhưng ở nơi trường học, vì chỉ có một mình A tin Chúa thì A cư xử giống như các bạn khác trong lớp. A thường nói dối và thiếu lễ phép với thầy cô, A cũng hay bắt nạt các bạn yếu kém hơn mình.

Nếp sống đó của A là nếp sống độc dữ của loài rắn, là nếp sống giả hình mà Chúa đang lên án ở đây.

A cần phải ăn năn, cầu nguyện xưng tội và xin lỗi Chúa, xin Chúa tha thứ. Sau đó phải sửa lại đời sống của mình. Dù ở trong nhóm thiếu nhi cùng anh chị em trong Hội Thánh, hay ở tại gia đình, hay là ở trong trường học chỉ toàn người ngoại không tin Chúa, thì A cũng cần luôn thật lòng sống theo Lời Chúa, biết ngoan ngoãn, vâng lời, thành thật và chan hòa yêu thương với bạn bè. Đó mới là bản tính thật của một con chiên thơ ngoan ngoãn mà Chúa muốn.

Ngày nay Chúa không phạt chúng ta vào hỏa ngục ngay khi mình phạm tội, vì ngày nay Chúa Jesus đã chết chuộc tội cho mình. Qua sự chết của Chúa Jesus mà Đức Chúa Trời muốn ban cho mình cơ hội để ăn năn và sửa đổi, để chúng ta biết mỗi ngày từ bỏ nếp sống xấu xa, nguy hại như loài rắn mà sống ngay lành, thật thà như con chiên ngoan ở trong nhà Chúa.

Bài học cho các con tuần này là:

  • Cần luôn biết thật lòng yêu kính Chúa, làm theo lời Chúa dạy. Không cố ý phạm tội, nếu nhỡ phạm tội thì lập tức ăn năn. Vì nếu không nhanh chóng ăn năn mà cứ tiếp tục phạm tội mãi thì chúng ta sẽ không được tha thứ nữa mà phải bị rơi vào hỏa ngục đời đời.
  • Bày tỏ nếp sống của một con chiên ngoan để làm sáng danh Chúa cho mọi người xung quanh, làm tấm gương tốt cho các bạn khác noi theo, đem đến sự ích lợi cho mọi người xung quanh.

Nguyện Lời Chúa hôm nay giúp các con có thêm sự hiểu biết và có thể ghi nhớ Lời của Ngài mà làm theo. Nguyện đời sống các con luôn là con chiên thơ ngoan ngoãn khiến Chúa vui lòng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh