PHẦN 1: THÂN THỂ EM LÀ ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

Các con thương mến.
Trong 2 bài học có tựa đề Vì sự vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta có học biết về nếp sống của mỗi một chúng ta phải làm sao để chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa kính yêu trong từng chi tiết nhỏ của đời sống từ suy nghĩ, lời nói, đến cử chỉ, thái độ và hành động. Lời Chúa dạy trong Thư Cô-lô-se 3:23, có chép rằng: “Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một lẽ thật đó chính là “Thân thể em là đền thờ của Thiên Chúa” để tìm hiểu sơ lượt lịch sử về đền thờ của Đức Chúa Trời và để biết rằng thân thể của chúng ta đã trở nên đền thờ rất đỗi thiêng liêng của Ngài. Đến kỳ kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rằng mỗi một chúng ta phải làm sao để thân thể mình luôn được sạch trong và dâng vinh hiển về nơi Thiên Chúa mà thôi.
Câu gốc trong bài học ngày hôm nay được trích từ thư I Cô-rinh-tô 6:19 :”Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có bởi Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?

I. Sơ lượt lịch sử về đền thờ của Đức Chúa Trời.

Các con thương mến, để cùng nhau học lịch sử về đền thờ của Đức Chúa Trời kính yêu của chúng ta, các con hãy chuẩn bị bên cạnh mình giấy và bút để ghi chú và cùng nhau nắm bắt những chi tiết mà cô sắp nêu ra sau đây nhé. Một lát nữa, cô cũng sẽ có những câu hỏi cho các con nên các con hãy tập trung theo dõi bài học nhé. Nếu các con đã chuẩn bị giấy bút rồi thì cho cô xin số 1 nào.

Những dữ kiện mà cô đưa ra sau đây được trích từ bài tóm tắt của bác Tim trong bài hỏi- đáp có tựa đề: Đền Thờ Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về đền thờ của Đức Chúa Trời được xây cất theo mệnh lệnh của Ngài nhé.
1. Đền tạm: được dựng lên và tháo gỡ, khiêng theo khi di chuyển, trong suốt cuộc hành trình 40 năm của dân I-sơ-ra-ên trong đồng vắng.
2. Đền thờ cố định thứ nhất: do Vua Sa-lô-môn xây dựng tại Giê-ru-sa-lem vào năm 966 TCN. Đền thờ này vào năm 587 TCN bị Chúa cho phép quân đội của Đế Quốc Ba-by-lôn phá sập và cướp đi các khí cụ thờ phượng của đền thờ. Lý do là vì dân I-sơ-ra-ên thuộc Vương Quốc Giu-đa phạm tội mà không chịu ăn năn theo lời kêu gọi của Tiên Tri Giê-rê-mi.
3. Đền thờ cố định thứ nhì: Vào năm 536 TCN, sau khi dân I-sơ-ra-ên mãn hạn phu tù 70 năm tại Ba-by-lôn, Chúa dùng Vua Si-ru của Đế Quốc Phe-rơ-sơ, cho phép dân I-sơ-ra-ên được hồi hương, xây dựng lại đền thờ Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Đền thờ này được khởi công vào năm 538 TCN và hoàn tất vào năm 515 TCN, gọi là đền thờ thứ nhì. Vào khoảng năm 20 TCN thì Vua Hê-rốt khởi công trùng tu đền thờ. Từ đó, đền thờ còn được gọi là đền thờ của Hê-rốt. Năm 70 SCN, quân đội của Đế Quốc La-mã đã hủy diệt đền thờ hoàn toàn, đến nỗi không còn một khối đá nào chồng trên một khối khác mà không bị đổ xuống, ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ (Ma-thi-ơ 24:2). Sau khi đền thờ thứ nhì bị phá huỷ, dân I-sơ-ra-ên bị tan lạc trên khắp đất suốt gần 2000 năm, cho đến ngày 14 tháng 5 năm 1948, dân I-sơ-ra-ên tái lập quốc trên vùng đất mà Thiên Chúa đã hứa ban cho họ. Kể từ khi được tái lập quốc vào năm 1948 đến nay thì đền thờ thứ ba vẫn chưa được xây nên.
*Từ khi đền thờ Đức Chúa Trời còn là đền tạm trong đồng vắng, cho tới khi đền thờ Đức Chúa Trời được Vua Sa-lô-môn xây cất cố định lần thứ nhất tại Giê-ru-sa-lem, sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đền thờ là điều được Thánh Kinh ghi rõ:

Đền tạm:Áng mây bao phủ hội mạc và sự vinh quang của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đầy dẫy Đền Tạm, cho đến nỗi Môi-se vào chẳng được, vì áng mây bao phủ ở trên và sự vinh quang của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đầy dẫy Đền Tạm. Trong các hành trình của dân I-sơ-ra-ên, khi nào áng mây từ Đền Tạm ngự lên thì họ ra đi; còn nếu áng mây không ngự lên thì họ cũng không đi, cho đến ngày nào áng mây ngự lên. Vì trong các hành trình của dân I-sơ-ra-ên, thì áng mây của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở trên Đền Tạm ban ngày, và có lửa ở trên đó ban đêm hiện trước mặt cả dân I-sơ-ra-ên.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 40:34-38).
Đền thờ thứ nhất:Xảy ra khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thánh, liền có mây đầy dẫy nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đến nỗi những thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được, vì sự vinh quang của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đầy dẫy đền của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (I Các Vua 8:10-11).

Tuy nhiên, đối với đền thờ thứ nhì do Ê-xơ-ra xây cất lại và do vua Hê-rốt trùng tu thì Thánh Kinh không nói đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đền thờ, vì các lý do sau đây:

1. Dân I-sơ-ra-ên không thật lòng quay về đất hứa để làm con dân của Chúa trên vùng đất Ngài đã hứa ban cho họ. Chỉ có 49,897 người I-sơ-ra-ên quay về Giê-ru-sa-lem để xây dựng lại đền thờ. Số còn lại vui sống cuộc đời tha hương, vong quốc, không muốn về lại Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa.

2. Không có Rương Giao Ước trong đền thờ. Rương Giao Ước biến mất khi đền thờ thứ nhất bị quân đội Ba-by-lôn tàn phá. Rất có thể, chính Chúa đã đem Rương Giao Ước vào đền thờ trên trời, để sau này, Chúa dùng hai bảng đá do chính ngón tay Ngài chép Mười Điều Răn trên đó, mà phán xét toàn thế gian trong Kỳ Tận Thế (Khải Huyền 11:19).

3. Ngay cả dân I-sơ-ra-ên chịu quay về Giê-ru-sa-lem cũng không thật lòng thờ phượng Chúa. Sách Ma-la-chi ghi rõ sự tham lam, dối trá của dân I-sơ-ra-ên từ các thầy tế lễ cho đến từng người dân. Vì thế, sau tiên tri Ma-la-chi, Đức Chúa Trời hoàn toàn im lặng đối với dân I-sơ-ra-ên khoảng 400 năm; cho đến khi Giăng Báp-tít được Ngài sai đến, kêu gọi dân I-sơ-ra-ên ăn năn để đón nhận Vương Quốc Trời, là vương quốc do Đức Chúa Jesus Christ rao giảng và thiết lập. [1]

Hiện tại thì đền thờ thứ ba của Đức Chúa Trời chưa được xây lên, nhưng Lời Chúa trong Thánh Kinh dạy cho chúng ta biết rằng, hễ ai tin nhận và thuộc về Thiên Chúa thì thân thể của người ấy trở nên đền thờ của Ngài và chính Đức Thánh Linh là Thần của Lẽ Thật, là Đấng Thần Linh, là Thiên Chúa Ngôi Ba ngự trong thân thể xác thịt này của chúng ta.
Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.” ( I Cô-rinh-tô 3:16-17)
Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có bởi Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?“( I Cô-rinh-tô 6:19)
Có sự đồng thuận nào giữa đền thờ của Thiên Chúa với các thần tượng? Vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân Ta.“( II Cô-rinh-tô 6:16) [2]

II. Vậy thân thể chúng ta đã là đền thờ của Thiên Chúa rồi thì chúng ta phải làm thế nào để thân thể ấy luôn xứng đáng với Ngài?

1. Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Chúa mỗi ngày:
Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.“( Rô-ma 12:1)
2. Lấy thân thể và tâm thần mình làm vinh hiển Thiên Chúa:
Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em, là sự thuộc về Đức Chúa Trời.” ( I Cô-rinh-tô 6:20).
3. Đồng chết với Chúa từng giây phút để sự sống của Ngài được chiếu sáng qua thân thể mình:
Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Jesus trong thân thể mình, để cho sự sống của Đức Chúa Jesus cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi.” (II Cô-rinh-tô 4:10). [3]

Các con thương mến
Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu lịch sử về đền thờ của Thiên Chúa và cũng nhận biết rằng chính chúng ta là những người tin nhận và thuộc về Thiên Chúa thì thân thể của chúng ta cũng trở nên đền thờ của Ngài.
Trong lần kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau học chi tiết về ba trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận của mình để làm sao cho thân thể chúng ta luôn xứng đáng là đền thờ của Đức Chúa Trời, mà cô vừa đề cập đến khi nãy đó các con.
Nguyện rằng qua bài học ngày hôm nay, các con đã nắm được sơ lượt về đền thờ của Thiên Chúa và hiểu biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Cô, Nguyệt Ánh

Ghi chú:
[1] http://www.timhieutinlanh.net/hoi-dap-den-tho-duc-chua-troi/
[2], [3] http://www.timhieutinlanh.net/nyttn-den-tho-thien-chua/

Câu hỏi:
1. Đền thờ của Đức Chúa Trời được xây cất theo mệnh lệnh của Ngài gồm những đền thờ nào? 

2. Kể từ khi dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc vào năm 1948 đến nay thì đền thờ thứ ba đã được xây nên hay chưa?

3. Trong các đền thờ gồm đền tạm, đền thờ cố định nhứ nhất và đền thờ cố định thứ nhì thì những đền thờ nào được Đức Chúa Trời hiện diện và đền thờ nào không được Đức Chúa Trời hiện diện?

4. Chúng ta là những người tin nhận và thuộc về Thiên Chúa thì thân thể của chúng ta cũng trở nên đền thờ của Ngài, vậy thì chúng ta có được chìu theo những ưa muốn bất chính của xác thịt mình để cứ tự do làm ra tội mà chống nghịch lại Thiên Chúa, làm ô uế đền thờ của Ngài hay không?