PHẦN 2 THÂN THỂ EM LÀ ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

Các con thương mến,

Trong lần trước, chúng ta đã cùng nhau đi đến với bài học tóm lượt lịch sử về đền thờ của Thiên Chúa và nhắc nhớ với nhau rằng thân thể chúng ta là đền thờ thiêng liêng của Thiên Chúa kính yêu. Hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng nhau học hiểu rằng mỗi người phải làm sao để cho thân thể mình luôn thánh khiết, để xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa và dâng vinh hiển lên Ngài mà thôi.
Câu gốc trong bài học ngày hôm nay là:

“Mỗi người trong các anh chị em phải biết giữ thân mình trong sự thánh sạch và sự tôn trọng; không ở trong sự ham muốn điều ham muốn bất chính như những dân ngoại không biết Đức Chúa Trời.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:4-5).

I. Vậy thân thể chúng ta đã là đền thờ của Thiên Chúa rồi thì chúng ta phải làm thế nào để thân thể ấy luôn xứng đáng với Ngài?

1. Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Chúa mỗi ngày.
Các con có biết không? Thánh Kinh Cựu Ước ghi lại mệnh lệnh của Thiên Chúa về của lễ thiêu hằng hiến:

“Đây là các điều ngươi sẽ dâng lên bàn thờ: Hai chiên con một tuổi, mỗi ngày luôn dâng như vậy. Buổi sớm mai ngươi hãy dâng một trong hai chiên con; con thứ nhì hãy dâng vào buổi chiều tối.” (Xuất Ê-díp-tô ký 29:38-39).

Các con chú ý đến từ ngữ “hằng hiến” có nghĩa là “dâng liên tục”, nói như vậy “của lễ thiêu hằng hiến” là của lễ dâng mỗi ngày không ngưng nghỉ. [1] Cũng như vậy đó các con, ngày nay thân thể xác thịt của chúng ta được Thiên Chúa vui nhận làm đền thờ của Ngài, và Ngài ban cho mỗi chúng ta chức vụ là một thầy tế lễ thì chúng ta có nghĩa vụ: mỗi sáng khi thức dậy và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta đều cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa thân thể của mình như một của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ngài. Để rồi, trong ngày mới Chúa ban, Chúa sẽ thánh hoá, gìn giữ, dẫn dắt và dạy dỗ từng suy nghĩ, lời nói, cử chỉ, thái độ, hành động của chúng ta. Chúng ta cũng được Ngài che chở, gìn giữ để không phạm tội với Ngài trong sự ngủ nghỉ. Các con có biết không, trong lúc ngủ, có khi chúng ta không tự mình cai trị lấy bản thân mình được. Nên có những sự cám dỗ xảy đến trong khi ngủ, và chúng ta lại chìu theo ham muốn bất chính của xác thịt mình mà phạm tội với Chúa. Ước ao rằng, mỗi một chúng ta khao khát đầu phục Chúa luôn luôn trong mỗi giây phút của đời sống mình để làm tròn chức vụ là thầy tế lễ của Ngài, và để rồi trong lúc ngủ chúng ta cũng được Ngài dẫn dắt mà tỉnh thức, đắc thắng những sự cám dỗ.

“Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.” (Rô-ma 12:1) [5]

2. Lấy thân thể và tâm thần mình làm vinh hiển Thiên Chúa như Lời Chúa qua ngòi bút của sứ đồ Phao-lô có chép rằng:

“Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em, là sự thuộc về Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:20).[5]

Vì thân thể của chúng ta thuộc về Thiên Chúa, nên chúng ta hãy dùng thân thể mình như đồ dùng công bình trong tay Ngài để làm vinh hiển danh Chúa nhé các con. Từ những suy nghĩ, lời nói, cử chỉ, thái độ và hành động của chúng ta đều phải làm sao để chiếu sáng ra sự vinh quang của Ngài, chứ đừng để cho danh Chúa bị chê cười.

Chúng ta cũng hãy chú trọng giữ gìn vệ sinh thân thể mình, mỗi ngày siêng năng tắm rửa sạch sẽ, thường xuyên vận động cũng như giữ gìn thân thể luôn được khoẻ mạnh. Ví dụ như: chúng ta uống ít nước đá để tránh bị đau họng, hay mặc áo ấm vào buổi sáng mùa đông để không bị cảm lạnh, và tránh dầm mưa để không bị cảm nước. Chúng ta cũng nhớ đánh răng trung bình 2-3 lần một ngày, thường vào buổi sáng khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ,… [2]

Trong các con, nhất là các em nữ, chúng ta cũng đừng mặc những chiếc quần, chiếc áo, hay chiếc váy quá ngắn để lộ thân thể xác thịt mình ra trước những người khác. Vì các con có biết không, nếu chúng ta mặc nhưng vậy thì Đức Thánh Linh Ngài sẽ không vui và chúng ta cũng sẽ gây sự vấp phạm cho anh em mình cũng như dễ khiến người khác phạm tội tà dâm khi nhìn thấy những sự loã lồ trên thân thể chúng ta. Thay vì vậy, các con hãy mặc các trang phục kín đáo các con nhé.

Thêm vào đó, các con cũng đừng tập tành sơn móng tay, móng chân, hay trang điểm, đeo trang sức quá nhiều và đắt tiền. Cô xin đơn cử cho các con về một vài chất độc hại đối với sức khoẻ chúng ta có trong nước sơn móng tay. Trong nước sơn móng tay có các chất hoá học sau:

(1) Triphenyl phosphate(TPHP) có thể gây vô sinh, ung thư nội tiết tố như ung thư vú và ung thư buồng trứng, rối loạn tuyến giáp, các vấn đề về thần kinh, tiểu đường và thậm chí là bệnh béo phì…,
(2) Dibutyl phthalate: là một chất có tác dụng đánh bóng màu sơn. Khi tiếp xúc nhiều có thể gây rối loạn nội tiết, suy gan, suy thận ở trẻ em,
(3) Toluene: vốn là chất phụ gia trong xăng, trong sơn móng tay nó được dùng như chất dung môi tạo nên sự mượt mà cho móng tay và giữ màu sơn được lâu, khi hít phải hóa chất này có thể gây buồn ngủ, đau đầu và ảnh hưởng tới đường hô hấp.……[3]

Trên đây cô đã nêu ra 3 chất hoá học độc hại có cho sức khoẻ chúng ta có trong nước sơn móng tay. Khi các chất hoá học này đi vào thân thể của chúng ta, dĩ nhiên về lâu dài thì sức khoẻ chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nguy hại. Như vậy, đối chiếu với việc thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, chúng ta có nên sơn móng tay để rồi sức khoẻ của mình phải chịu ảnh hưởng xấu không các con? Hơn thế nữa, rất có thể những người khác khi thấy mình sơn móng tay thì lại bắt chước làm theo, như vậy thì chúng ta không làm gương tốt trước người khác đó các con và cũng không chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa trước những người lân cận mình.
Thánh Kinh trong sách Châm Ngôn dạy cho chúng ta rằng duyên là giả dối, sắc lại hư không và người nữ nào kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ được tôn vinh. [4]

“Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trội hơn châu ngọc.” (Châm Ngôn 31:10).

“Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ được tôn vinh.” (Châm Ngôn 31:30).

Còn các bạn nam thì chúng ta cũng không nên ở trần trước mặt người khác nhé các con. Vì rất có thể chúng ta vô tình khiến cho người khác bị cám dỗ phạm tội tà dâm khi nhìn thấy thân thể mình. Ngày nay, sự kiện người ta cho phép, chấp nhận hôn nhân đồng tính đã lan tràn trên khắp các đất nước. Kể cả nước Mỹ, là nước được thành lập dựa trên Lời và luật pháp của Thiên Chúa cũng đã công khai chấp nhận việc kết hôn đồng giới. Kết hôn đồng giới là một người nam đi cưới một người nam khác về làm vợ hoặc làm chồng, hay một người nữ lấy một người nữ khác để làm vợ hoặc làm chồng.

“vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.” (Rô-ma 1:26b-27).

Đây là sự tình dục xấu hổ, đi nghịch lại với việc Thiên Chúa đã dựng nên và thiết lập hôn nhân giữa một người nam với một người nữ cho loài người.

Các bạn nam thân mến, ví dụ như khi các con đi học, trong lớp nếu có bạn nam nào hay làm ra dáng yểu điệu, lợi dụng đến gần các con để nắm tay hay thậm chí sờ vào người, vuốt ve các con… Thì trước hết, các con hãy nói với bạn rằng mình là con dân của Chúa, mình không muốn bạn đến gần mình để lợi dụng và làm ra những việc như vậy với mình. Qua đó, chúng ta hãy nói thêm với bạn rằng như vậy là tội lỗi, và nếu bạn không ăn năn, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì bạn sẽ phải chịu hậu quả của tội lỗi mình gây nên. Nếu như bạn không chịu nghe các con nữa, thì các con hãy nói với cô giáo, thầy giáo về việc bạn đụng chạm thân thể của các con, và các con hãy chủ động tránh xa bạn ra. Thiên Chúa sẽ bảo vệ các con vì điều các con làm là đẹp lòng Ngài.

Ngày nay, với sự phát triển của truyền thông, giải trí, chúng ta cũng rất dễ chạy theo thời trang, phong cách của tuổi mới lớn như “thần tượng trong giới âm nhạc, điện ảnh, thể thao” [4]: mặc quần áo hở hang, loè loẹt, phô bày thân thể, các thể loại nhạc yêu đương, các phim ảnh có chứa hình ảnh ô uế, cũng như trào lưu xăm hình trên da thịt. Chúng ta cũng rất dễ bị cám dỗ đọc và xem truyện tranh, phim hoạt hình Manga Nhật Bản nhất là các loại truyện giành cho 17+, 18+ chứa đầy dẫy những hình ảnh tà dâm, ô uế. Hay khi chỉ mới lướt qua các trang báo mạng thôi đã hiện lên những hình ảnh loã lồ, các thông tin đầy sự ô uế,.. Nếu như chúng ta không cẩn thận và tỉnh thức để giữ mình thì sẽ bị sa vào những sự cám dỗ ấy mà phạm tội với Chúa.

Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (I Phi-e-rơ 5:8).

Các con hãy nghĩ đến việc Thiên Chúa Ngôi Ba là Đấng Thần Linh thật cao trọng và tôn quý biết bao, thế mà Ngài đã ngự trong thân thể hèn mọn của chúng ta. Vậy thì, chúng ta hãy luôn nhớ gìn giữ thân thể mình được sạch sẽ để Đức Thánh Linh vui ngự trong thân thể mình các con nhé.

Chúng ta hãy cùng học và nhớ đến Lời Chúa trong thư Gia-cơ:

Các anh chị em tưởng rằng Thánh Kinh nói vô ích sao? Đấng Thần Linh ở trong chúng ta, khao khát chúng ta đến nỗi ghen tương.” (Gia-cơ 4:5).

Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta biết Đức Thánh Linh, là Đấng Cao Trọng ngự trong thân thể của chúng ta, rằng Ngài rất yêu chúng ta đến nỗi ghen tương. Quả thật, Ngài đau buồn và ghen tương khi chúng ta yêu chính bản thân mình hay ai đó hơn Ngài. Vậy, mỗi một chúng ta hãy luôn hết lòng đón nhận và đáp trả tình yêu mà Đức Thánh Linh giành cho mỗi chúng ta bằng việc mỗi ngày nhớ đến việc học hỏi Lời Chúa qua việc đọc Thánh Kinh, suy ngẫm để hiểu biết hơn về Lời Chúa và khi Đức Thánh Linh dạy dỗ, cáo trách chúng ta thì chúng ta hãy vâng theo tiếng Ngài mãi mãi các con nhé. Bản thân cô, có nhiều lần đã không vâng theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh mà chìu theo xác thịt, và cứ mỗi lần như thế cô đều gây ra tội lỗi và gây hậu quả cho bản thân mình và những người xung quanh mình nữa. Mong muốn rằng các con hãy nhớ đến điều mà cô chia sẻ trên đây về chính bản thân cô, mà các con hãy luôn kính yêu và vâng theo Đức Thánh Linh nhé.

3. Đồng chết với Chúa từng giây phút để sự sống của Ngài được chiếu sáng qua thân thể mình

Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Jesus trong thân thể mình, để cho sự sống của Đức Chúa Jesus cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi.” (II Cô-rinh-tô 4:10). [3]

Câu hỏi mà chúng ta cần tự hỏi bản thân mình mỗi ngày đó chính là: “Tôi đang sống hay là Đấng Christ đang sống trong tôi?” (Ga-la-ti 2:20).
Đấng Christ sống trong chúng ta nghĩa là mỗi ngày chúng ta cậy ơn Chúa để từ bỏ đi con người cũ của mình như: buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cư xử trái lẽ, nói tục chửi thề, đánh đổ trong bản thân mình thần “tôi”, sự kêu ngạo, tham lam, dối trá,… Mà chỉ nghĩ đến và làm những điều giống như Đức Chúa Jesus Christ đã làm và những điều đã được Thiên Chúa dạy dỗ chúng ta qua Thánh Kinh. Đó là chỉ nghĩ đến những điều gì chân thật, đáng tôn, công bình, thánh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, trọn lành và đáng khen (Phi-líp 4:8), dùng tiếng mới của sự yêu thương, thánh sạch, và công chính mà nói, chỉ làm ra những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho mình (Ê-phê-sô 2:10), là những việc có ích lợi, làm gương tốt, và làm tôn vinh danh Chúa (I Cô-rinh-tô 10:23-24, 31). [5]

Kết luận:
Nguyện rằng qua bài học ngày hôm nay, mỗi một chúng ta ý thức ngày càng hơn về chức vụ là thầy tễ lễ của Thiên Chúa chí cao mà gìn giữ thân thể mình luôn được thánh sạch và tôn trọng.
Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công của Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta mãi mãi.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Cô, Nguyệt Ánh

Câu hỏi: 

Câu 1: Điền vào chỗ trống
Mỗi sáng thức dậy, con xin dâng …. mình lên Đức Chúa Trời như một của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ngài. Để trong ngày hôm ấy, Thiên Chúa sẽ luôn đi cùng và dẫn dắt con trong từng chi tiết của đời sống mình.
Trước khi đi ngủ, con cũng xin dâng…. mình lên Chúa. Để Ngài ban cho con một giấc ngủ thật ngon, gìn giữ con luôn tỉnh thức và không phạm tội với Ngài.

Câu 2: Câu hỏi tình huống.
Bạn A (là một con dân Chúa) đang trên đường đi học về bằng xe đạp, thì một cơn mưa ập đến. Các con hãy giúp bạn A chọn ra phương án phù hợp nhất trong hoàn cảnh này.
A. Bạn A cứ tiếp tục đạp xe về nhà, mặc cho mưa gió vẫn không mặc áo mưa vì đi dưới mưa thật thích.
B. Do không mang theo áo mưa nên bạn A vội vàng tìm một chỗ trú để không bị ướt.
C. Bạn A tranh thủ mặc áo mưa và đi về nhà thật nhanh kẻo bị ướt và bệnh.
D. Cả B và C.

Câu 3: Kpop là một thể loại nhạc trẻ của quốc gia Hàn Quốc với rất nhiều nhóm nhạc tên tuổi. Giả sử các bạn trong lớp các con rất đam mê thể loại nhạc ấy, thích hát và nhảy theo các thần tượng, tìm kiếm sách báo viết về các nhóm nhạc,ca sỹ, học theo phong cách của họ… Nếu các con học theo các bạn mình trong việc đam mê xem, nghe nhạc Kpop và thần tượng họ thì có đẹp lòng Chúa hay không? Các con hãy giải thích tại sao?

Ghi chú: 

[1] http://www.timhieutinlanh.net/nyttn-cua-le-hang-hien/
[2]  https://www.nhakhoamedita.vn/mot-ngay-nen-danh-rang-bao-nhieu-lan-la-tot-nhat.html
[3] https://vtc.vn/son-mong-tay-chua-hang-loat-hoa-chat-gay-vo-sinh-ung-thu-d261073.html
[4] http://phunu.timhieutinlanh.net/?p=410
[5] http://www.timhieutinlanh.net/nyttn-den-tho-thien-chua/