Sẵn Sàng Đón Chúa

35 views

Câu gốc: “Trong nhà của Cha Ta có nhiều chỗ ở, nếu không, Ta đã nói với các ngươi. Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi và đã sắm sẵn chỗ cho các ngươi, Ta sẽ trở lại và sẽ đem các ngươi đến với Ta, để Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:2-3).

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Ông Tim mến chào các con. Hôm nay, nhân dịp đầu năm mới Âm Lịch 2026, ông muốn nói với các con về sự sẵn sàng đón Chúa.

Chắc các con đã nghe người lớn trong Hội Thánh, như cha mẹ các con, nói về sự Đức Chúa Jesus sẽ đến để đón Hội Thánh vào trong thiên đàng.

Vậy các con biết điều đó có nghĩa là gì không?

Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa ở trên trời, Ngài tạo dựng nên muôn loài, trong đó có loài người. Ngài tạo ra trái đất này với những điều tốt đẹp cho loài người vui sống.

Nhưng loài người phạm tội, tức là làm ra những điều xấu và làm hại lẫn nhau, như không thờ phượng Thiên Chúa mà thờ lạy những hình tượng, như nó dối, không vâng lời cha mẹ, đánh nhau, chửi nhau, trộm cắp của nhau, và thậm chí giết nhau. Từ đó, trái đất không còn bình an và sự đau buồn xảy ra khắp nơi trên đất.

Cũng từ đó sự đau ốm, bệnh tật, già yếu, và sự chết đến với muôn loài trên đất.

Thiên Chúa ở trên trời nhìn thấy như vậy thì không vui, nên Ngài đã xuống thế gian này, chịu sinh ra làm người để mang lấy hình phạt sự phạm tội thay cho loài người. Ngài tên là Jesus mà chúng ta thường gọi là Đức Chúa Jesus. Tên Jesus có nghĩa: “Thiên Chúa là Đấng Cứu Rỗi”. Cứu rỗi có nghĩa là cứu khỏi sự bị phạt và tha thứ cho sự phạm tội.

Đức Chúa Jesus đã chịu bị đóng đinh trên thập tự giá để gánh thay hình phạt cho loài người. Nhờ đó, loài người được Đức Chúa Trời tha cho sự phạm tội.

Các con có biết thế nào là gánh thay hình phạt của sự phạm tội không?

Thí dụ: có người bị kết án tù vì lỗi bạn ấy gây ra. Nhưng cha của bạn ấy đến và nói: “Hãy thả con tôi, tôi sẽ chịu án thay nó.” Đức Chúa Jesus đã làm điều đó cho loài người.

Tất cả những ai không muốn phạm tội nữa, tức là không muốn nói hoặc làm những điều xấu nữa, và tin rằng Đức Chúa Jesus đã chịu chết để gánh thay hình phạt cho mình, thì người ấy được Đức Chúa Trời tha tội và được nhập vào Hội Thánh của Chúa.

Vậy, Hội Thánh là tất cả những ai không muốn tiếp tục phạm tội và tin vào sự Đức Chúa Jesus đã chết thay cho sự phạm tội của mình.

Sau khi Đức Chúa Jesus chịu đóng đinh trên thập tự giá và chết để gánh thay hình phạt cho loài người thì Ngài đã sống lại và về lại trên trời.

Trên trời còn được gọi là thiên đàng, nơi Thiên Chúa ở. Thiên Chúa gồm có Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus, và Đức Thánh Linh.

Thiên đàng rất là xinh đẹp và bình an, đầy dẫy sự vui mừng và sung sướng. Một ngày kia, Đức Chúa Jesus sẽ trở lại để đón Hội Thánh vào thiên đàng với Ngài:

“Trong nhà của Cha Ta có nhiều chỗ ở, nếu không, Ta đã nói với các ngươi. Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi và đã sắm sẵn chỗ cho các ngươi, Ta sẽ trở lại và sẽ đem các ngươi đến với Ta, để Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:2-3).

Khi ấy, những ai tin Chúa mà đã chết thì sẽ được sống lại. Còn những ai đang sống như chúng ta thì sẽ được biến hóa thành thân thể khỏe mạnh, xinh đẹp, không bao giờ đau ốm tật bệnh và không bao giờ chết. Rồi tất cả những ai tin Chúa được vào trong thiên đàng với Đức Chúa Jesus.

Từ đó, sẽ không còn đau ốm, không còn bệnh tật, không còn chuyện xấu xảy ra, và không còn sự chết. Ai nấy đều vui vẻ sống bình an, sung sướng bên nhau và bên Thiên Chúa.

Chính vì thế mà các con thấy người lớn trong Hội Thánh, như ba mẹ các con, mong chờ sự đến của Đức Chúa Jesus.

Chúng ta không biết khi nào thì Đức Chúa Jesus sẽ trở lại để đem Hội Thánh vào thiên đàng. Nhưng chúng ta biết Ngài có thể đến vào một trong các kỳ lễ hội của Thiên Chúa. Vì thế, mỗi khi đến các kỳ lễ hội như: Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần, Lễ Thổi Kèn… thì chúng ta dọn mình đón chúa.

Điều đó cũng giống như chúng ta có người thân đi xa và hẹn mùa hè sẽ về. Chúng ta không biết khi nào thì người thân sẽ về vào ngày nào trong mùa hè, nhưng khi mùa hè đến thì chúng ta sửa soạn để đón người thân.

Nếu người thân về và thấy chúng ta đang sẵn sàng đón mừng thì người thân của chúng ta sẽ rất vui. Cũng vậy, khi Đức Chúa Jesus đến đón Hội Thánh mà thấy Hội Thánh đang sẵn sàng chờ Ngài thì Ngài sẽ rất vui.

Vậy, các con hãy sốt sắng cùng cha mẹ đón chờ Đức Chúa Jesus trong mỗi kỳ lễ hội của Thiên Chúa nhé.

Ông Tim chúc các con ngày càng thêm lên trong sự hiểu biết Lời Chúa, thuộc lòng Lời Chúa, thuộc lòng các bài thánh ca. Ông Tim chúc các con luôn bình an, khỏe mạnh, đầy dẫy sự thông sáng và khôn sáng từ Thiên Chúa. Ông Tim chúc các con mãi thuộc về Thiên Chúa. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
21/02/2026

Để lại một bình luận