Sáng Thế Ký 30:1-3

Grace Christian Nguyen

Câu gốc: “Lòng bình tịnh là sự sống của thân thể; còn sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt.” (Châm Ngôn 14:30).

Câu hỏi gợi ý:

1/ Dựa theo Lời Chúa trong câu gốc và ba câu Thánh Kinh trong sách Sáng Thế Ký chương 30. Các con hãy nêu ra nhận định của các con về bà Ra-chên.

2/ Qua tấm gương của bà Ra-chên các con rút ra được bài học gì cho mình?

3/ Các con hãy cho biết vì sao Chúa dạy chúng ta không nên ganh ghét người khác?

4/ Các con sẽ hành động như thế nào khi có sự ganh ghét nổi lên trong lòng mình? Vì sao các con cần phải hành động như vậy?

Bài Chia Sẻ:

Sáng Thế Ký 30:1-3:
1 Ra-chên thấy mình chẳng sinh con cho Gia-cốp, thì đem lòng ghen ghét chị, nói với Gia-cốp rằng: Hãy cho tôi có con, bằng không, tôi chết.
2 Gia-cốp nổi giận cùng Ra-chên mà rằng: Chẳng lẽ ta được thay quyền Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, mà không cho ngươi sinh sản sao?
3 Ra-chên rằng: Này tớ gái Bi-la của tôi, hãy lại cùng nó, để cho nó sinh đẻ thay cho tôi, để phần tôi bởi nó cũng có con nữa.

Các con thương mến,

Qua 3 câu mở đầu của chương 30 Lời Chúa dạy chúng ta rất nhiều bài học sâu nhiệm và quan trọng trong đời sống theo Chúa. Tuy nhiên, trong khuôn khổ và thời gian buổi học hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về các điều ngắn gọn sau:
1/ Lòng ghen ghét.
2/ Hậu quả của lòng ghen ghét.
3/ Quyền ban cho và sự tể trị tuyệt đối của Thiên Chúa trong mọi sự trên mọi loài.

Nào giờ mời các con cùng dựa theo Lời Chúa phán dạy để tìm hiểu lý do vì sao có sự ghen ghét xảy ra trong tấm lòng của một người được Chúa yêu thương, được Chúa chọn để qua họ Chúa thành toàn lời hứa của Ngài đối cùng tổ phụ Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp và làm thành chương trình ý định tốt lành của Ngài trên toàn thể nhân loại. Qua đó cậy nhờ ơn Chúa giúp chúng ta biết cai trị bản tính tội lỗi theo con người xác thịt hầu cho chúng ta ngày càng trở nên trọn vẹn hơn trong Chúa.

Các con thương mến,

Thánh kinh chép:

Ra-chên thấy mình chẳng sinh con cho Gia-cốp, thì đem lòng ghen ghét chị.

Lời Chúa chỉ rõ nguyên nhân Ra-chên ghen ghét chị vì điều mà bà không có được giống như chị. Như vậy sự ghen ghét của Ra-chên xuất phát từ lòng ganh tị, là điều dẫn dắt bởi bản tính xác thịt. Như có chép:

Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em có sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người thế gian sao?” (I Cô-rinh-tô 3:3).

Chúng ta thấy Ra-chên là người được Chúa ban phước dư dật, bà có ngoại hình xinh đẹp, có người chồng hết mực yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì mình, bà có sự sung túc về vật chất và cả một tương lai đầy phước hạnh mà Chúa đã định sẵn cho bà khi Ngài chọn bà làm vợ Gia-cốp, làm mẹ của những người con sẽ trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc, là một dân mà Chúa đã chọn làm cơ nghiệp của Ngài, mang danh Ngài cho đến đời đời.

Tuy nhiên vì Ra-chên chỉ đang so sánh điều mà bà không có giống như chị Lê-a đó là khả năng sinh sản, nên bà nghĩ rằng việc có con mới là hạnh phúc trọn vẹn, mới là điều mà bà cần nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời của bà. Từ việc chỉ tập chú vào điều mình không có mà quên đi rất nhiều điều mình đang có, khiến cho lòng ganh tị ghen ghét nổi lên điều khiển dẫn dắt thần trí làm cho bà không có được một đời sống phước hạnh trọn vẹn trong Chúa, không có tình yêu thương, sự thỏa lòng, cùng sự khôn sáng.

Lòng ganh tị sinh ra khi một người ích kỷ không muốn người khác thành công và phước hạnh bằng mình hay hơn mình, là bông trái của sự thiếu tình yêu thương đối với người khác, của sự kiêu ngạo cho rằng mình xứng đáng hơn người khác, của sự không thỏa lòng đối với Chúa và những việc làm của Ngài, là hình thức của sự không tôn kính và tin cậy Thiên Chúa, đồng thời là một trong những nguyên nhân gây chia rẽ và khiến một người tự đánh mất sự bình an và phần phước hạnh của chính mình. Bởi vì ở đâu có sự ganh tị ở đó có sự gièm chê, nói xấu, tranh cãi, thậm chí là tìm cách làm tổn hại nhau. Lời Chúa cho chúng ta biết Ca-in vì ganh tị đã giết chết em mình, vua Sau-lơ vì ganh tị với Đa-vít làm ra nhiều điều gian ác trước mặt Đức Chúa Trời, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si xưa vì ganh tị đã không tiếp nhận Lẽ Thật và nhiều lần tìm cách giết Đức Chúa Jesus – Đấng mang đến cho họ sự bình an phước hạnh, sự sáng và sự sống đời đời trong ơn cứu chuộc của Ngài.

Thánh Kinh cho chúng ta thấy sự không khôn sáng đầu tiên bà Ra-chên mắc phải đó là để cho lòng ghen ghét chiếm ngự thần trí khiến bà không còn có tình yêu thương đối với chị mình, dự phần vào việc tạo ra mối bất hòa trong gia đình, làm gương xấu cho con cháu và làm rối trí người chồng hết mực yêu thương mình.

Vì ở đâu có sự ganh tị và cạnh tranh thì ở đó có sự rối loạn và đủ mọi việc ác.” (Gia-cơ 3:16).

Kế đến do đánh mất sự khôn sáng nên bà Ra-chên đã có những lời nói, có những sự đòi hỏi rất vô lý khiến cho Gia-cốp nổi giận.

Ra-chên nói với Gia-cốp rằng: Hãy cho tôi có con, bằng không, tôi chết.

Mặc dù được chồng nhắc nhở lẽ thật rằng chỉ một mình Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng có quyền trong sự sinh sản của bà. Nhưng đáng buồn là bà Ra-chên đã không tỉnh thức khi nghe lời nhắc nhở của chồng để biết mau chóng chạy đến với Chúa, kêu cầu Chúa, dâng trình lên Chúa nan đề của mình, trao gánh nặng của mình lên Chúa và tìm kiếm sự giúp đỡ, đoái xem từ nơi Chúa. Như Lời Chúa dạy:

Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ đời đời chẳng cho người công chính bị rúng động.” (Thi Thiên 55:22).

Bà Ra-chên đã không làm như vậy, bà không biết phó thác, cầu xin, tin cậy chờ đợi sự hành động của Chúa. Và do không nhìn nhận đúng giá trị những ơn phước lớn lao Chúa đã ban cho mình nên bà có những suy nghĩ, hành vi, lời nói, việc làm gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa bà với chồng, giữa bà với chị gái và đặc biệt là giữa bà với Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy chúng ta cho hiểu rằng điều đúng đắn và hợp lẽ nhất Ra-chên nên làm, đó là đến với Chúa trong sự cầu nguyện, kêu cầu Chúa, dâng trình ước muốn của mình lên Chúa thay vì ghen ghét chị Lê-a, đổ lỗi cho chồng về tình trạng hiếm muộn của mình. Chúng ta thấy sau lời quở trách và nhắc nhở của Gia-cốp, Ra-chên cũng không tìm cầu ý Chúa, bà lại tiếp tục hành xử theo ý riêng bằng cách đưa tớ gái Bi-la của bà làm vợ bé cho Gia-cốp, với mong muốn người tớ gái sẽ sinh đẻ thế cho bà để bà cũng có những đứa con, trong khi sự thật thì Chúa có kế hoạch riêng cho bà trong thời điểm của Ngài, Ngài có chương trình và ý định tốt lành cho bà bởi chính Ngài đã chọn bà làm người vợ cho Gia-cốp, làm mẹ của người sẽ cứu sống cho nhiều người và gìn giữ sự sống của dân sự đông đảo khi thời điểm đến, đó chính là Giô-sép.

Tóm lược các điều cần ghi nhớ:

  • Thứ nhất: Khi chúng ta chỉ nhìn thấy những điều mình không có rồi sinh lòng ganh ghét đố kỵ với những gì anh chị em khác có, chúng ta sẽ đánh mất và bỏ lỡ phần phước hạnh mà Chúa đã ban và sắm sẵn cho chúng ta.
  • Thứ hai: Khi chỉ chú tâm vào bản thân cùng những mong muốn tư kỷ và để cho bản tính xác thịt điều khiển dẫn dắt, chúng ta sẽ trở nên thiếu tình yêu thương, không biết thỏa lòng và đánh mất sự khôn sáng.
  • Thứ ba: Khi không nhìn nhận đúng giá trị những ơn phước lớn lao Chúa ban sẽ khiến chúng ta có những suy nghĩ lệch lạc dẫn đến hành vi, lời nói, việc làm sai trật gây tác hại và làm đổ vỡ mối quan hệ giữa chúng ta với mọi người và đặc biệt là giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.

Bài học áp dụng:

Là con dân của Chúa, chúng ta hãy luôn ghi nhớ quyền ban cho và sự tể trị tuyệt đối của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trên đời sống của mình và Ngài có một kế hoạch tốt lành trọn vẹn trên mỗi một người trong chúng ta. Vậy, để có một đời sống vui thỏa, phước hạnh và nhận lãnh trọn vẹn những điều tốt lành Chúa đã định sẵn cho mình, chúng ta phải biết tin yêu tôn kính Chúa, phải biết thỏa lòng trong mọi sự Chúa ban, phải biết dâng trình và phó thác những nan đề của mình lên Chúa trong sự tin cậy và bền lòng chờ đợi sự hành động của Chúa trên đời sống của chúng ta theo kế hoạch và thời điểm của Ngài.

Như có chép:

Vậy, hãy hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thì Ngài sẽ nhấc các anh chị em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng của các anh chị em cho Ngài, vì Ngài chăm sóc các anh chị em.” (I Phi-e-rơ 5:6-7).

Hãy nhờ cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đời đời, vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, chính Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Vầng Đá của các thời đại!” (Ê-sai 26:4).

Chúng ta cũng hãy ghi nhớ và thực hành Lời Chúa phán dạy trong sách Lê-vi Ký 19:17a và sách Thi Thiên 133:1-3 như sau:

Trong lòng ngươi, ngươi sẽ không ghét anh em của ngươi.

Vì,

Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay! Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến viền áo người; Lại khác nào sương móc Hẹt-môn sa xuống các Núi Si-ôn; vì tại đó Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước, tức là sự sống cho tới đời đời.

Nguyện Lời Chúa vun trồng trong các con tấm lòng tôn kính, tin cậy Chúa một cách tuyệt đối và yêu thương những người lân cận như mình, nhất là đối với anh chị em cùng Cha.

Nguyện kính xin Chúa giúp các con luôn có tấm lòng tôn kính Lời Chúa và biết thực hành nếp sống theo Lời Chúa.

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Cô, Grace Christian Nguyen

One Reply to “Sáng Thế Ký 30:1-3”

Để lại một bình luận