Grace Christian Nguyen
Câu gốc: “Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6).
Câu hỏi gợi ý:
1/ Qua phân đoạn Thánh Kinh được chép trong sách Sáng Thế Ký 30:22-24. Những việc làm nào của Chúa cho chúng ta hiểu rằng chúng ta cần phải thực hành lời phán dạy của Chúa trong câu gốc vào đời sống của mình?
2/ Con hãy cho biết vì sao là con dân của Chúa, chúng ta cần phải biết dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời?
3/ Các con có thực hành lời phán dạy này của Chúa vào nếp sống của các con chưa? Hãy nêu ví dụ cụ thể.
4/ Theo sự hiểu của mình, các con hãy cho biết có phải chúng ta đến với Chúa chỉ để được Chúa ban cho những gì chúng ta cầu xin? Vì sao phải hoặc vì sao không?
Bài Chia Sẻ:
Các con thương mến,
Cảm tạ ơn Chúa hôm nay cho chúng ta lại được cùng nhau đọc, học, suy ngẫm và rút ra cho mình những bài học áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống.
Sáng Thế Ký 30:22-24
22 Thiên Chúa nhớ đến Ra-chên. Thiên Chúa nghe nàng và mở tử cung của nàng.
23 Nàng thụ thai, sinh một con trai, mà rằng: Thiên Chúa đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi;
24 đặt tên đứa trai đó là Giô-sép; lại nói rằng: Cầu xin Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thêm cho một con trai nữa!
Các con thương mến,
Thánh Kinh khẳng định: Thiên Chúa nhớ đến Ra-chên, nghe và nhậm lời cầu xin của bà, ban cho bà được thụ thai và sinh con. Nhóm từ: “Thiên Chúa nhớ đến Ra-chên” không có nghĩa là trước giờ Thiên Chúa không biết đến hoàn cảnh của bà hoặc Chúa đã quên bà, mà là sự ban cho của Chúa chỉ đến trong thời điểm của Ngài.
Lý do: Chúa biết thời điểm nào sự ban cho của Ngài là tốt nhất cho bà hoặc có thể vì bà chưa sẵn sàng, chưa đủ sức để nhận lãnh điều mà bà cầu xin.
Ví dụ: Khi các con lên bảy tuổi các con rất muốn có riêng cho mình một chiếc xe đạp để các con có thể tự đến trường, các con nài xin cha mẹ mua cho mình một chiếc xe. Tuy nhiên vì cha mẹ biết nếu mua cho các con chiếc xe đạp theo như sự mong muốn của các con trong thời điểm này, có thể sẽ gây tai nạn làm tổn hại đến thân thể của các con, bởi vì cha mẹ biết mặc dù các con đã có thể điều khiển được chiếc xe đạp, nhưng các con chưa đủ kinh nghiệm xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường đến trường. Cha mẹ không đáp ứng nhu cầu của các con ngay khi các con yêu cầu lúc lên bảy nhưng kỳ thực trong kế hoạch của cha mẹ đã có sẵn dự định mua cho các con chiếc xe đạp thật tốt khi các con được mười hai tuổi vì cha mẹ biết đó là nhu cầu cần thiết của các con và trên hết là các con có thể tự đi đến trường một cách an toàn ở thời điểm này. Như vậy thời điểm cha mẹ quyết định không mua hoặc mua cho các con chiếc xe đạp hoàn toàn vì sự ích lợi và an toàn cho chính các con.
Cũng một thể ấy, Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết trước mọi sự, Ngài biết điều gì là tốt nhất cho con dân của Ngài và thời điểm nào mà sự ban cho của Chúa sẽ mang lại ích lợi trọn vẹn nhất. Ơn phước của Thiên Chúa luôn có sẵn và đã để dành cho chúng ta. Vậy nên, có những điều chúng ta cầu xin chỉ được Chúa ban cho khi chúng ta thật sự trưởng thành trong đức tin, trong sự tin cậy, phó thác, trong sự biết ơn, trong sự sẵn sàng tiếp nhận và có đủ năng lực để tận hưởng hoặc làm lợi ra những ơn phước, những ân tứ, những ta lâng Chúa ban.
Mặt khác, một người nếu lúc nào cũng nhận được mọi sự người cầu xin ngay lập tức, thì người đó sẽ nhanh chóng trở thành người vô ơn, sẽ xem thường những ơn phước mà mình được nhận lãnh một cách quá dễ dàng hoặc sẽ không biết làm lợi ra những ta lâng mà Chúa đã ban, khiến cho người ấy đánh mất phần ân phước của mình và phạm tội đối với Chúa. Thiên Chúa không muốn những hậu quả xấu xảy đến cho những người Ngài yêu như câu chuyện ngụ ngôn về người đầy tớ vô ích và biếng nhác bị cất luôn những điều đã có, bị quăng vào chỗ tối tăm, khóc lóc và nghiến răng được chép trong sách Ma-thi-ơ 25:14-10.
Ngoài ra, có một sự thật là: Nếu một người đến với Chúa mục đích chỉ để được đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất, thử hỏi người đó có thật là con dân của Chúa? Có phải là người yêu kính Chúa? Có xứng đáng được nhận phước ân từ Chúa? Bởi vì nhu cầu của một người đến với Chúa chỉ vì lợi ích cá nhân sẽ không có điểm dừng, khi đạt được điều này họ sẽ lập tức muốn có thêm điều khác và khi không được như ý thì tỏ thái độ than van, lầm bầm, oán trách.
Qua sự Chúa ban cho bà Lê-a sinh thêm hai người con trai và một người con gái nữa cho Gia-cốp rồi Chúa mới ban cho bà Ra-chên có con, nhắc nhở chúng ta những lẽ thật vừa giãi bày ở trên. Vì vậy, chúng ta cần luôn ghi nhớ những bài học sau đây trong linh trình theo Chúa:
1/ Đừng để lòng so sánh hay ganh ghét đố kỵ với người khác nhưng hãy dâng trình lên Chúa mọi sự.
Qua sự hành động của Chúa trên đời sống của bà Lê-a và Ra-chên chúng ta nhận biết rất rõ sự ganh ghét đố kỵ của một người không bao giờ có thể ngăn trở hoặc làm giảm đi phần phước hạnh của người khác và sự làm ơn của Chúa chỉ tuôn đổ trên một người theo thánh ý của Chúa trong thời điểm của Chúa nếu người đó thật là người biết tôn kính, tin cậy Chúa.
Vậy nên, là con dân của Chúa chúng ta hãy luôn biết thỏa lòng, bình an về tất cả mọi ơn phước mà chúng ta đang nhận lãnh, lẫn những sự cầu xin, những ước muốn của chúng ta chưa được Chúa đáp lời. Luôn giữ lòng trong sạch ngay thẳng trước mặt Chúa, không sinh lòng ganh ghét đố kỵ so đo với người khác mà làm ra những sự không đẹp lòng Chúa, luôn bước đi theo Chúa trong tâm tình sống theo Lời Chúa dạy được chép trong sách (Phi-líp 4:6): “Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.”.
2/ Luôn ghi nhớ Thiên Chúa là Đấng nghe, biết và thấu hiểu mọi sự đang xảy ra trên đời sống của chúng ta cũng như biết rõ mọi ước muốn trong tấm lòng của chúng ta hoặc tốt hoặc xấu.
Nghĩa là từng suy nghĩ, lời nói, việc làm hoặc tốt hoặc xấu, vì mục đích làm tôn vinh danh Chúa hay vì sự ích kỷ tham lam gian dối của mỗi người luôn bày tỏ tỏ tường trước mắt Thiên Chúa. Và trong sự tể trị công chính, thánh khiết, yêu thương bởi sự toàn năng, toàn tri, từ ái, Thiên Chúa sẽ báo trả cho mỗi người phước hay họa tùy vào đường chúng ta đi tùy vào mỗi việc chúng ta làm. Chính sự luôn ghi nhớ Chúa là Đấng nghe, biết và thấy mọi sự giúp chúng ta biết lấy lòng kính cẩn, run rẩy, sợ hãi trước uy quyền tuyệt đối đáng kính đáng sợ của Thiên Chúa mà giữ gìn mọi cách ăn nếp ở của mình cho trọn vẹn, biết canh giữ tấm lòng của mình, biết cai trị con người xác thịt của mình bắt nó phải phục mà làm ra những điều công bình đẹp lòng Chúa.
“Hỡi Thiên Chúa công chính! Là Đấng dò xét lòng dạ loài người, xin hãy chấm dứt sự ác của kẻ ác, nhưng hãy làm cho vững vàng người công chính.” (Thi Thiên 7:9).
“Thiên Chúa là quan án công chính, thật là Thiên Chúa mỗi ngày nổi giận cùng kẻ ác. Nếu kẻ ác không hối cải, thì Thiên Chúa sẽ mài gươm: Ngài đã giương cung chờ sẵn.” (Thi Thiên 7:11-12).
“Hãy để hết thảy những ai đặt lòng trông cậy của họ nơi Ngài vui thỏa. Hãy để họ reo mừng mãi vì Ngài che chở họ. Hãy để những ai yêu danh của Ngài được vui mừng trong Ngài. Vì hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, chính Ngài sẽ ban phước cho người công chính, lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên.” (Thi Thiên 5:11-12).
3/ Luôn luôn tin cậy, bền lòng trông đợi, hoàn toàn đặt đời sống của chúng ta dưới quyền tể trị và ban cho của Thiên Chúa.
“… Đấng Tự Hữu Hằng Hữu còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi; Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi; vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Thiên Chúa công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài!” (Ê-sai 30:18).
Vì vậy, là con dân của Chúa chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng những lời phán dạy của Chúa trong đời sống hằng ngày như: Biết hoàn toàn đặt đời sống mình dưới sự tể trị và bàn tay quyền phép của Chúa, Đấng nắm giữ tương lai và chỉ dạy chúng ta con đường phải đi, biết thỏa lòng với sự Chúa ban cho lẫn những sự Chúa không ban, bền lòng trung tín trong sự cầu nguyện, khẩn xin, dâng trình, phó thác lên Chúa những nhu cầu những ước muốn phải lẽ, trung tín giữ vững đức tin, kiên nhẫn chờ đợi sự đoái xem và ban cho của Chúa trong thời điểm và theo ý muốn của Chúa bởi sự thành tín yêu thương của Ngài.
Nhưng trên hết chúng ta phải biết luôn tìm kiếm Chúa, tìm kiếm ý muốn của Chúa để cẩn thận làm theo bởi lòng yêu mến, biết ơn và tôn kính Thiên Chúa chứ không phải chỉ vì những ơn phước mà chúng ta mong muốn được nhận lãnh từ Chúa. Vì Lời Chúa có phán dạy rằng:
“Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:33)
Đến đây cô có các câu hỏi dành cho các con như sau:
1/ Theo sự hiểu của mình. Các con hãy cho biết việc bà Lê-a và bà Ra-chên tranh đua, ganh ghét lẫn nhau trong việc sinh con cho Gia-cốp là đúng hay sai với Lời dạy của Chúa trong câu gốc: “Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6). Thời gian qua các con có thực hành theo Lời Chúa dạy trong câu gốc hay thỉnh thoảng các con vẫn có nếp sống giống bà Lê-a và bà Ra-chên? Hãy nêu ví dụ cụ thể.
Đáp án: Sự bà Lê-a và bà Ra-chên tranh đua, ganh ghét lẫn nhau trong việc sinh con cho Gia-cốp là hoàn toàn sai với Lời dạy của Chúa. Vì Chúa muốn con dân Chúa: “Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6). Nhóm từ “trong mọi sự” bao gồm cả việc học hành, làm việc, lập gia đình, sinh con…Nghĩa là bất cứ nhu cầu, ước muốn, suy nghĩ hành động việc làm của chúng ta. Cám ơn các con đã có sự tra xét mình. Nguyện Chúa giúp các con luôn ghi nhớ những lời dạy dỗ của Chúa và cẩn thận làm theo trong những ngày tháng sắp tới nhé. Hãy ghi nhớ sự ganh đua tranh giành với người khác là điều không đẹp lòng Chúa, không làm cho phần phước của người khác bị giảm đi, trái lại nếu chúng ta không ăn năn thì chúng ta sẽ đánh mất phần phước của chính mình.
2/ Các con hãy cho biết vì sao là con dân của Chúa, chúng ta cần phải biết dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời?
Đáp án:
Thứ nhất đó là lời dạy dỗ của Chúa, là ý muốn của Chúa trên chúng ta, vậy nên nếu chúng ta xưng nhận mình là con dân của Chúa chúng ta có bổn phận thực hành mọi lời phán dạy của Chúa vào đời sống mỗi ngày bao gồm mệnh lệnh: Hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.
Thứ hai sự dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời bày tỏ tấm lòng yêu mến, tin cậy và biết đặt để Chúa làm Chúa làm chủ cuộc đời của mình bằng hành động cụ thể, thể hiện đức tin trọn vẹn của chúng ta trong Thiên Chúa, làm tôn vinh danh Chúa và làm đẹp lòng Chúa.
Và kế đến là người biết dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời sẽ vui hưởng được một đời sống bình an, vui thỏa trong Chúa luôn luôn bởi vì chỉ một mình Chúa là Đấng ban cho và làm thành mọi sự chúng ta cầu xin đẹp ý Ngài.
3/ Theo sự hiểu của mình, các con hãy cho biết một người đến với Chúa mục đích chỉ để nhận được những ơn phước về vật chất đời này có phải là người thật yêu kính, biết ơn và thờ phượng Chúa không? Vì sao?
Đáp án: Mục đích cao cả, vinh quang và vĩ đại của Đức Chúa Jesus Christ trong sự hy sinh chịu chết nơi thập tự giá chính là cứu chuộc loài người ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết để ban cho loài người sự tội lỗi được tha linh hồn được cứu, để loài người được phục hòa trở lại với Thiên Chúa, biết thờ phượng tôn vinh Thiên Chúa và được hưởng mọi phước lành mà Chúa đã sắm sẵn cho loài người từ Buổi Sáng Thế trong chương trình và ý định tốt lành của Ngài. Và như Lời Chúa phán: “Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:33). Như vậy nếu một người đến với Chúa chỉ vì lợi ích vật chất là người yêu mến thế gian chứ không thật yêu Chúa, là người tìm kiếm những sự mau tàn chóng qua của đời này chứ không tìm kiếm những sự thiêng liêng thuộc về trời. Những người như vậy nếu không ăn năn thay đổi sẽ bị trật mất phần ân điển, sẽ không có phần trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời, không có được sự sống đời đời bên cạnh Chúa trong nơi vinh quang phước hạnh vì họ đã không yêu Chúa nên họ sẽ không được ở trong Nhà của Chúa.
Kính dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta được cùng nhau học hỏi Lời Chúa.
Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ban ơn, ban năng lực và sự khôn ngoan thông sáng giúp mỗi một chúng con biết thỏa lòng với chính Chúa chứ không phải chỉ với những phước lành được ban cho từ Chúa.
Nguyện kính xin Đức Thánh Linh làm ơn và giúp chúng con ngày càng yêu kính Chúa càng hơn, và ngày càng có năng lực làm đẹp lòng Chúa càng hơn hầu cho chúng con trở nên những con trai con gái yêu dấu của Đức Chúa Trời và được ở cùng Chúa luôn luôn trong nơi vinh quang phước hạnh đời đời. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha!
Nguyện mọi vinh quang, vinh hiển, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Cô, Grace Christian Nguyen
One Reply to “Sáng Thế Ký 30:22-24”