Sáng Thế Ký 30:25-43 (Phần 2)

Grace Christian Nguyen

Câu gốc:Đấng Tự Hữu Hằng Hữu không để linh hồn người công chính chịu đói khát; nhưng Ngài xô đuổi ước ao của kẻ ác đi.” (Châm Ngôn 10:3).

Câu hỏi gợi ý:

1/ Theo sự hiểu của mình các con hãy cho biết Lời Chúa trong câu gốc ứng nghiệm trên đời sống của ai trong phân đoạn Thánh Kinh trên?

2/ Để trở nên người công chính trước mặt Thiên Chúa các con cần noi theo nếp sống của ai trong câu chuyện? Các con hãy nêu lên những đức tính đẹp lòng Chúa của người đó mà các con muốn học theo là gì?

3/ Qua tấm gương của Gia-cốp các con thấy mình đã là người công chính trước mặt Chúa chưa? Nếu chưa thì các con nhận biết mình cần phải biết từ bỏ điều gì?

4/ Qua nếp sống của hai người là Gia-cốp và La-ban. Và qua hai nơi ở đời đời mà Lời Chúa trong Thánh Kinh đã bày tỏ. Các con mong muốn và chọn mình sẽ có nếp sống ra sao và thuộc về ở nơi nào? Để ước muốn và sự chọn lựa của mình được thành toàn các con cần phải làm gì trong nếp sống mỗi ngày? Vì sao?

Bài Chia Sẻ: Hai Nếp Sống – Hai Nơi Ở Đời Đời! (Phần 2)

Các con thương mến,
Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta hôm nay lại được cùng nhau học hỏi, suy ngẫm và rút ra những bài học áp dụng Lời Chúa qua phân đoạn Thánh Kinh được chép trong sách Sáng Thế Ký 30:24-43 phần 2. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật ban ơn dạy dỗ giúp chúng ta hiểu đúng và biết áp dụng đúng đắn Lời Ngài vào đời sống theo thánh ý của Ngài.

Giờ cô mời các con cùng theo dõi phần tóm lược câu chuyện về nếp sống của Gia-cốp:
Sau thời hạn thỏa thuận làm việc cho La-ban đã mãn. Gia-cốp thẳng thắn đến nói với La-ban ý muốn và dự tính tương lai của mình. Đồng thời nói lên lẽ thật, khiến La-ban dù là người không có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời vẫn phải lên tiếng công nhận kết quả làm việc lao nhọc của Gia-cốp và hiểu rằng chính Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã vì Gia-cốp ban phước cho gia đình ông từ khi Gia-cốp bước chân vào nhà.
Gia-cốp thỏa thuận một giao ước mới với La-ban về việc ông sẽ tiếp tục chăn bầy cho La-ban với phần công giá rõ ràng rằng: Ngày nay Gia-cốp sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê của La-ban, trong bầy chiên bầy dê, bất cứ con nào có rằn, có đốm, cùng chiên sắc đen, thì sẽ để riêng ra, ấy sẽ là phần công giá của Gia-cốp, để từ đây cho đến sau này khi La-ban đi xem xét, thì lòng ngay thẳng của Gia-cốp sẽ làm chứng trước mặt La-ban.
La-ban liền hoàn toàn đồng ý vì nghĩ rằng lần này ông lại tiếp tục thắng Gia-cốp, ông đã thành công khi khiến cho Gia-cốp không thể rời đi mà vẫn phải ở lại làm việc cho ông một cách lâu ngày như mười bốn năm qua. Bằng sự mưu mô, toan tính, khôn ngoan theo xác thịt, ngay trong ngày đó La-ban nhanh chóng để riêng các dê và chiên có sọc, có rằn, có đốm, các vật nào có đốm trắng và các chiên con có sắc đen, giao cho mấy con trai mình rồi để Gia-cốp cùng mình ở cách xa nhau chừng ba ngày đường.
Như chúng ta đã học biết việc làm này của La-ban khiến cho Gia-cốp ngay từ đầu không có con giống nào. Với ý đồ giảm tối đa phần tiền công Gia-cốp nhận được, ngăn không cho Gia-cốp gia tăng tài sản của mình để Gia-cốp phải tiếp tục làm việc lâu ngày cho mình.
Mặc dù bị La-ban một lần nữa gian dối, chèn ép, Gia-cốp đã không oán trách mà vẫn giữ thái độ nhu hòa, nhẫn nhịn, kiên trì, chăm chỉ chăn bầy súc vật còn lại của La-ban.
Dù phải trải qua nhiều nỗi khó khăn Gia-cốp vẫn luôn hết lòng tôn kính và bền lòng trông cậy vào sự quan phòng, bảo vệ, ban phước của Chúa. Đồng thời ông cũng luôn siêng năng chuyên cần trong công việc, biết áp dụng những kiến thức của người xưa truyền lại để làm gia tăng gia sản, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Thiên Chúa thành tín ban phước và bảo vệ Gia-cốp vì Ngài đã thấy cách La-ban ăn ở cùng ông.

Các con thương mến,

Lời Chúa cho chúng ta thấy:

1/ Sau những lầm lỡ, yếu đuối, vấp phạm Gia-cốp đã biết hạ mình nhận lấy sự sửa phạt và bằng lòng chịu trách nhiệm về những hậu quả do các việc làm trong quá khứ của mình, biết kiên trì trong mọi nghịch cảnh, mọi khó khăn thử thách Chúa cho phép xảy ra trên đời sống ông cách lâu ngày mà vẫn không buông lời phàn nàn, oán trách, thoái lui hay bỏ cuộc.

2/ Gia-cốp thể hiện đức tin vững chắc vào trong Thiên Chúa trong khi chờ đợi thời điểm Chúa làm thành những lời phán hứa của Ngài trên ông và dòng dõi ông bằng những hành động cụ thể qua nếp sống mỗi ngày như:

a. Siêng năng, trung tín trong mọi công việc Chúa ban, làm việc gì cũng hết lòng mà làm như là làm cho Chúa chứ không phải như là làm cho người ta.

b. Nhu mì, hiền lành, nhẫn nhịn, sẵn sàng nhận phần thiệt về mình mà không tranh giành, ganh đua, than vãn, cũng không đáp trả, không ăn miếng trả miếng với người nhiều lần đối xử bất công với mình, nhưng phó thác và bền lòng chờ đợi sự xét đoán công bình từ Thiên Chúa.

c. Học cách cai trị bản tính xác thịt của con người cũ, học cách quản trị gia đình và xây dựng cơ nghiệp riêng của mình, vui lòng chịu sự rèn tập, thử luyện, gọt dũa, thánh hóa của Chúa.

d. Hết lòng tôn kính, ngưỡng vọng lên Chúa. Nhưng không ỉ lại vào sự ban phước của Chúa rồi lười biếng ngồi không mà không làm việc hoặc làm việc cách dối dá hoặc là vừa làm vừa lằm bằm, than thở.

Suy ngẫm về nếp sống trung tín giữ vững đức tin, biết hoàn toàn trông cậy vào Đức Chúa Trời trong mọi gian nan thử thách; nhìn vào tấm gương cần cù siêng năng, chịu thương, chịu khó, nhìn vào cách cư xử khiêm hòa nhường nhịn đối với người lân cận; luôn thực hiện trọn vẹn những lời cam kết mà miệng đã nói ra trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Chúng ta rút ra được những bài học quý giá để áp dụng vào đời sống theo Chúa của mình qua nếp sống đẹp lòng Chúa của Gia-cốp như sau:

1/ Bền lòng tin cậy Chúa trong mọi cảnh ngộ.
Cho dù có những lúc trong đời sống chúng ta phải chịu sự ức hiếp hay sự đối xử bất công từ người khác, nhưng nếu chúng ta vẫn vững tin vào sự tể trị, quan phòng và đoái xem của Chúa, vẫn bền lòng chịu khổ theo ý Chúa vì danh Chúa, thì Chúa sẽ luôn ở cùng bảo vệ, giữ gìn, ban ơn, xuống phước và đến thời điểm của Chúa, Ngài sẽ công chính và thành tín đem chúng ta ra khỏi, đồng thời bù đắp một cách dư dật cho những sự lao nhọc mà chúng ta đã làm ra vì danh Ngài trong sự tôn kính Ngài.

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu không để linh hồn người công chính chịu đói khát; nhưng Ngài xô đuổi ước ao của kẻ ác đi.” (Châm Ngôn 10:3).

Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:3).

Ngài sẽ làm ra sự chân thật cho Gia-cốp, và sự từ ái cho Áp-ra-ham, là điều Ngài đã thề hứa cùng tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa.” (Mi-chê 7:20).

2/ Trung tín hoàn thành bổn phận.
Mỗi hoàn cảnh Chúa cho phép xảy ra, mỗi môi trường sinh sống mà Chúa mang chúng ta đến, mỗi con người mà Chúa cho phép đồng hành cùng chúng ta trong từng đoạn đường đời. Nếu trong bất kỳ cảnh ngộ nào, chúng ta vẫn trung tín hoàn thành mọi bổn phận, trách nhiệm mà Chúa đã đặt để, vâng lời Chúa biết yêu thương nhường nhịn đối đãi khiêm hòa tử tế và ăn ở một cách ngay lành đối với mọi người, biết sống một nếp sống tôn kính Thiên Chúa làm chiếu ra tình yêu và sự vinh quang của Chúa, khiến cho mọi người xung quanh nhìn thấy Chúa trong chúng ta, nhìn thấy quyền năng, phép lạ và sự hành động của Chúa đến nỗi họ phải lớn tiếng ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa. Đó chính là nếp sống thể hiện đức tin bằng hành động, là nếp sống biết ơn và tôn kính Thiên Chúa một cách trọn vẹn đúng mục đích của người được Thiên Chúa yêu thương, tha thứ, kêu gọi, chọn lựa làm chức thầy tế lễ, làm dân thánh, làm dân thuộc riêng cho Chúa để tôn vinh danh vinh hiển của Chúa, để đem ơn yêu thương, Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa đến cho mọi người và trở nên một nguồn phước cho nhiều người.

Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:9).

Các anh chị em phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để cho họ là những kẻ vẫn gièm chê, xem các anh chị em như người gian ác, được thấy những việc lành của các anh chị em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 2:9).

3/ Sống trong sự tể trị, ban ơn và dẫn dắt của Chúa.
Như thế nào là sống trong sự tể trị, ban ơn và dẫn dắt của Chúa? Đó là khi một người bằng lòng để cho Chúa rèn tập, thử luyện, thánh hóa và biến đổi người ấy theo ý Chúa, bằng lòng thay đổi và từ bỏ mọi điều gì không đẹp ý Chúa, bằng lòng kính mời Chúa, làm Chúa, làm Chủ tể trị và hướng dẫn người ấy trong đường lối Ngài, thì chính Chúa sẽ ban ơn và dạy dỗ giúp cho người có thể lắng nghe và nhận biết ý muốn của Chúa, học cách biết dùng năng lực và sức Chúa ban để có thể giữ gìn điều răn luật pháp của Chúa để dù giữa bất kỳ sự đổi thay biến động nào của thế gian người ấy vẫn được bình an, vui thỏa, sung mãn và tràn đầy phước hạnh trong sự ban ơn quan phòng và gìn giữ của Chúa. Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bảo vệ và ban phước cho những ai trung tín với Ngài và biết bền lòng cậy trông nơi Ngài, Ngài sẽ cho người được gặp mặt Ngài, được ở trong tình yêu của Ngài, được Ngài ban sức mới luôn luôn khiến cho người cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

… Đấng Tự Hữu Hằng Hữu còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi; Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi; vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Thiên Chúa công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài!” (Ê-sai 30:18).

Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng những ai trông đợi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì họ sẽ phục hồi năng lực của họ. Họ sẽ cất cánh bay cao như những chim đại bàng. Họ sẽ chạy mà không mệt nhọc. Họ sẽ đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:29-31).

Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật đặt để Lời của Ngài và Thánh Ý của Ngài vào trong tấm lòng của các con, giúp các con luôn ghi nhớ và biết áp dụng những bài học thuộc linh mà Chúa đã dạy dỗ các con vào trong nếp sống hầu cho các con ngày càng vững vàng, trưởng thành trong đức tin, trong nếp sống tin kính đẹp lòng Chúa sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu kính của chúng ta.

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen

One Reply to “Sáng Thế Ký 30:25-43 (Phần 2)”

Để lại một bình luận