Phạm Trịnh Minh Anh

Câu gốc: “Hỡi con của ta! Nếu những tội nhân quyến rũ con, con đừng nghe theo.” (Châm Ngôn 1:10).
Câu hỏi suy ngẫm trong tuần:
1. Các con hiểu và học được điều gì qua câu chuyện được chép trong Sáng Thế Ký 34:1-12?
2. Theo các con, Si-chem có thật lòng thương mến nàng Đi-na như trong câu 3 đã chép không? Vì sao?
3. Là người tin Chúa, các con đã đối xử với những người mà mình thương mến như thế nào?
4. Có điều gì sai trái trong nếp sống của những người bạn không tin Chúa ở trường học, khiến các con cảm thấy bị quyến rũ, và muốn làm theo họ không? Các con đã làm gì trong những lúc bị tấn công như vậy?
Bài Chia Sẻ
Các cháu thiếu nhi thương mến,
Cảm tạ Chúa hôm nay cho cô và các con có cơ hội cùng nhau học hỏi Lời Chúa chép trong sách Sáng Thế Ký 34:1-12. Trong phần cuối bài học tuần trước, các con đã biết rằng Gia-cốp đã đi đến thành Si-chem thuộc về xứ Ca-na-an. Tại đó ông đã mua đất của con Hê-mô, dựng trại, lập một bàn thờ cho Chúa, và như vậy gia đình ông đã ở lại Si-chem sinh sống (Sáng Thế Ký 33:18-20).
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về những điều đã xảy đến với gia đình Gia-cốp, khi họ sống tại Si-chem. Trước tiên, cô mời các con lắng nghe Lời Chúa.
Sáng Thế Ký 34:1-12
1 Nàng Đi-na, con gái của Lê-a sinh cho Gia-cốp, đi ra thăm bọn con gái của xứ đó.
2 Si-chem, con trai Hê-mô, người Hê-vít, hoàng tử xứ đó, thấy nàng, thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng.
3 Tâm hồn chàng vương vấn cùng Đi-na, con gái Gia-cốp, thương mến thiếu nữ đó, lấy lời ngon ngọt nói với nàng.
4 Si-chem nói với Hê-mô, cha mình, rằng: Hãy cho tôi con gái này làm vợ.
5 Gia-cốp hay được rằng chàng làm hư danh giá Đi-na, con gái mình, nhưng các con trai mình mắc ở ngoài đồng cùng súc vật, nên người làm thinh đến khi họ trở về.
6 Lúc đó, Hê-mô, cha Si-chem, đến với Gia-cốp để nói chuyện cùng người.
7 Các con trai Gia-cốp ở ngoài đồng trở về, vừa hay được việc ấy, nổi nóng và giận lắm, vì việc ô danh mà Si-chem đã khiến cho họ I-sơ-ra-ên, nằm cùng con gái của Gia-cốp, là việc chẳng bao giờ nên làm.
8 Hê-mô nói với họ rằng: Tâm hồn Si-chem, con trai tôi, đã dan díu cùng con gái các ông; xin hãy gả nàng cho nó làm vợ.
9 Hãy kết sui gia cùng nhau; các ông gả con gái cho chúng tôi, rồi cưới các con gái chúng tôi lại.
10 Hãy ở cùng chúng tôi; xứ sẵn dành cho các ông; hãy ở, buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó.
11 Si-chem thưa cùng cha và các anh em của người con gái rằng: Xin cho tôi được ơn trước mặt các ông, và điều gì các ông nói, tôi xin nạp cho.
12 Xin hãy đòi một lễ cưới cho lớn, sính nghi cho cao, tôi xin nạp theo y lời các ông nói; nhưng hãy gả con gái đó cho tôi làm vợ.
Các con thương mến,
Đây là một câu chuyện buồn đã xảy ra trong khi gia đình Gia-cốp sống tại Si-chem. Nhưng qua đó, chúng ta nhận được những bài học quan trọng để cẩn thận giữ gìn chính mình và cảnh giác trước những cám dỗ, cạm bẫy của tội lỗi.
1. Bài học rút ra từ sự việc Đi-na
Thánh Kinh chép, trong thời gian ở Si-chem, nàng Đi-na, là con gái của Lê-a sinh cho Gia-cốp, trong một lần ra ngoài để gặp gỡ bọn con gái của xứ, thì bị Si-chem, hoàng tử xứ đó thấy và cướp đi, làm điều xấu với nàng.
Có lẽ Đi-na đã theo thói quen ra ngoài một mình đến thăm chơi với những bạn bè trong xứ, hoặc ra ngoài làm quen với các bạn mới trong các dân ngoại. Mong muốn được giao lưu, kết bạn của Đi-na là không sai, thế nhưng ở một nơi không có người tin kính Chúa, thì đạo đức dễ bị suy đồi, một người con gái nhỏ ra ngoài một mình, là tạo cơ hội cho những kẻ xấu. Đi-na đã vô tình khiến mình trở nên một miếng mồi ngon cho những gã trai trẻ hư hỏng trong xứ ấy. Đi-na đã bị Si-chem bắt cóc và làm nhục, đó là một việc rất kinh khủng đối với một người con gái, đặc biệt là khi nàng còn nhỏ tuổi.
Qua câu chuyện của nàng Đi-na, các con có thể nhận thấy, ma quỷ có thể dùng những người không tin kính Chúa trong thế gian để làm hại, làm tổn thương và gây đau khổ cho con dân Chúa. Nếu chúng ta không cẩn thận, không ý thức giữ an toàn, để bảo vệ bản thân thì ngoài những tổn hại mà chúng ta phải gánh chịu, chúng ta còn có thể gây liên lụy cho người thân. Khiến người thân vì yêu mình mà cũng rơi vào nguy hiểm, hoặc tạo cớ khiến họ trong lúc quá nóng giận để bênh vực chúng ta mà làm ra những điều không đẹp lòng Chúa.
Chúng ta sống trong thế giới có người tốt, nhưng cũng có lắm kẻ xấu. Ở độ tuổi thiếu nhi của các con, thì các con phải nhớ không bao giờ được tự ý ra ngoài một mình, phải luôn xin phép cha mẹ mỗi khi ra đường. Nếu cha mẹ có dặn dò gì, thì các con phải ghi nhớ, và tuyệt đối vâng lời.
Bên cạnh đó, các con hãy:
- Luôn cầu nguyện hỏi ý Chúa và xin Chúa giữ gìn mỗi đường đi nước bước của mình.
- Không tò mò một mình đi đến nơi đông người khi không có người thân đi cùng.
- Không nghe lời bạn bè đi đến nơi không an toàn.
- Không đi với người lạ, không làm quen với người lạ, không nhận quà của người lạ.
- Khi gặp điều xấu nào, phải lập tức báo ngay cho cha mẹ, thầy cô, người lớn đáng tin cậy được biết, để họ có thể giúp đỡ các con.
2. Bài học rút ra từ những việc làm của Si-chem
Bây giờ chúng ta cùng nhau xem xét đến việc làm và thái độ của Si-chem. Mặc dù Si-chem đã làm ra hành động tội lỗi, là bắt cóc nàng Đi-na, và cưỡng hiếp nàng, nhưng đối với Si-chem, dường như đó lại như là một việc rất bình thường. Sau khi làm ác, anh ta bình thản lấy lời ngon ngọt để dỗ dành nàng Đi-na, vì cảm thấy mình thương mến thiếu nữ đó. Hắn đến nói với cha mình là Hê-mô, rằng: “Hãy cho tôi con gái này làm vợ.”
Hành vi của Si-chem, cho chúng ta thấy sự bại hoại đạo đức trong con người của hắn, và cả thành phố ấy, nơi một người có thể tự nhiên cướp lấy một người con gái, hãm hiếp nàng, rồi sau đó nghĩ rằng mình thương mến người con gái đó, muốn kết hôn, mà chẳng quan tâm đến việc cô gái ấy có muốn hay không, cảm giác sợ hãi của nàng khi bị bắt và bị ép buộc.
Một người có tình yêu thật, sẽ không bao giờ làm ra hành động chỉ để thỏa mãn ý muốn của riêng mình, chỉ biết chăm chú vào điều mình muốn, mặc kệ cảm xúc và lợi ích của người xung quanh. Vì Lời Chúa có dạy chúng ta trong Phi-líp 2:4:
“Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.” (Phi-líp 2:4).
Chúng ta có thể thấy Si-chem không có một chút ray rứt nào trong lương tâm của mình, vì lương tâm của anh ta đã hoàn toàn chai lì với tội lỗi. Anh ta còn tin rằng, mình yêu thương Đi-na và đang thể hiện tình yêu bằng cách muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng qua lẽ thật của lời Chúa, mà chúng ta biết rằng, Si-chem không hề yêu nàng Đi-na, anh ta chỉ muốn chiếm hữu nàng vì sự tham muốn xác thịt. Lời Chúa trong Rô-ma 12:9 dạy rằng:
“Tình yêu không giả vờ; gớm ghét sự dữ; gắn bó với sự lành;” (Rô-ma 12:9).
Còn Si-chem thì từ ban đầu đã làm sự dữ đối với nàng Đi-na, khi “thấy nàng, thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng.”. Trong mọi sự Si-chem đã làm mà Thánh Kinh đã chép, thì chẳng có một sự nào là sự lành.
Sáng Thế Ký 34:11-12
11 Si-chem thưa cùng cha và các anh em của người con gái rằng: Xin cho tôi được ơn trước mặt các ông, và điều gì các ông nói, tôi xin nạp cho.
12 Xin hãy đòi một lễ cưới cho lớn, sính nghi cho cao, tôi xin nạp theo y lời các ông nói; nhưng hãy gả con gái đó cho tôi làm vợ.
Lời của Si-chem nói với các anh em của nàng Đi-na, cho chúng ta thấy thế nào là sự bại hoại của tội lỗi được bao bọc bằng những lời có vẻ tử tế, đàng hoàng. Anh ta chỉ dùng những lời ngon ngọt, và đem vật chất ra để mong đạt được điều mình muốn, mà không hề hối tiếc về việc mình đã làm. Sự vấn vương, thương mến của Si-chem dành cho Đi-na không phải là tình yêu thật, chúng chẳng có gì tốt đẹp. Dựa vào Lời Chúa, các con sẽ dễ dàng nhận ra rằng, Si-chem không hề yêu Đi-na, anh ta chỉ yêu mình và muốn thỏa mãn ham muốn của chính mình mà thôi.
Các con hãy nhớ rằng: Tình yêu thật sẽ không gây tổn thương cho người mình yêu. Người yêu thương các con thật sự sẽ không bao giờ làm điều xấu với các con. Các con hãy cẩn thận với những lời nói ngọt ngào nhưng nguy hiểm, hãy nói “không” với điều ác, từ chối làm theo lời rủ rê xấu, dù người nói có vẻ bề ngoài tốt đến đâu. Các con cần chọn bạn một cách khôn ngoan, nên kết bạn với các bạn biết vâng lời cha mẹ, thầy cô, biết kính sợ Chúa.
3. Bài học rút ra qua cách cư xử của Hê-mô
Cha của Si-chem là Hê-mô, không cần biết Si-chem đã làm ra việc gian ác gì. Khi Si-chem đến nói với ông điều mình muốn, thì ông bằng lòng chiều ý Si-chem. Ông đến với Gia-cốp và các con trai người để đề nghị họ gả nàng Đi-na cho con mình làm vợ. Bên cạnh đó, Hê-mô còn đưa ra lời đề nghị hai dân tộc hãy kết sui gia với nhau, sống chung, buôn bán chung, dựng cơ nghiệp chung.
Sáng Thế Ký 34:8-10
8 Hê-mô nói với họ rằng: Tâm hồn Si-chem, con trai tôi, đã dan díu cùng con gái các ông; xin hãy gả nàng cho nó làm vợ.
9 Hãy kết sui gia cùng nhau; các ông gả con gái cho chúng tôi, rồi cưới các con gái chúng tôi lại.
10 Hãy ở cùng chúng tôi; xứ sẵn dành cho các ông; hãy ở, buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó.
Chúng ta thấy Hê-mô đưa ra yêu cầu kết hôn như là một cách để “chuộc lỗi” cho hành động sai trái của Si-chem. Ông cho rằng tiền bạc và hôn nhân có thể xóa bỏ sự sỉ nhục mà Si-chem đã gây ra cho nàng Đi-na, muốn xóa bỏ tội lỗi mà con ông gây ra. Nhưng các con biết không, sự tha thứ thật không thể mua được bằng tiền. Sự tổn thương không thể chữa lành bằng lễ vật hay của cải.
Qua đó, chúng ta rút ra bài học về sự ăn năn và sửa sai. Khi chúng ta lỡ làm sai điều gì, thì chúng ta cần đến với Chúa để ăn năn tội lỗi của mình, sau đó đến với người mà chúng ta đã làm điều sai với họ để hối lỗi, xin lỗi chân thành, và thay đổi. Việc tìm cách che giấu, hay nghĩ rằng chỉ bỏ tiền ra để “chuộc lỗi” là được, có thể qua mặt được con người, nhưng không thể qua được mắt Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng nhìn biết trong lòng người. Như trong I Sa-mu-ên 16:7b có chép:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nhìn thấy trong lòng.” (I Sa-mu-ên 16:7b).
Qua bài học hôm nay, các con hãy ghi nhớ những điều sau:
- Luôn nhớ cầu nguyện, dâng trình lên Chúa các công việc, ý định của mình.
- Không tự ý ra ngoài một mình, luôn xin phép và nghe lời cha mẹ.
- Hãy chọn bạn để chơi, tránh xa những bạn bè xấu.
- Tình yêu thật sẽ không bao giờ làm tổn thương đến người khác.
- Cẩn thận trước những lời ngon ngọt, kẻo bị lừa gạt.
- Khi phạm lỗi thì phải thật lòng ăn năn, chân thành xin lỗi, vì che giấu chỉ kiến tội lỗi nhiều thêm mà thôi.
Nguyện Lời Chúa luôn ở trong các con, và gìn giữ các con.
“Trong mọi đường lối của con, hãy nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:6).
Cảm ơn tạ Chúa ban cho chúng ta bài học hôm nay. Nguyện kính xin Chúa giúp các con làm gì cũng luôn cẩn thận, biết nghe lời cha mẹ, biết nói “không” với điều xấu, và được khôn sáng giữa thế gian này. Nguyện xin Chúa gìn giữ chúng ta mỗi ngày trong ơn yêu thương của Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Phạm Trịnh Minh Anh
19/07/2025




Users Today : 7
Users Yesterday : 52
Users This Year : 3447
Total Users : 100501
Views Today : 7
Views This Year : 5350
Total views : 174492
Who's Online : 0
One Reply to “Sáng Thế Ký 34:1-12 Bài Học Rút Ra từ Câu Chuyện về Nàng Đi-na”