Phạm Trịnh Minh Anh
Câu gốc:
“Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần các anh chị em! Hỡi những kẻ có tội, hãy lau tay mình; những kẻ hai lòng, hãy làm sạch lòng đi!” (Gia-cơ 4:8).
Câu hỏi suy ngẫm trong tuần:
1. Trong đời sống hàng ngày, con có nhận ra tiếng Chúa phán với con không? Chúa đã phán với con điều gì và con đã đáp lại Ngài như thế nào?
2. “Thần tượng” thời nay có thể là những gì?
3. Có điều gì đang chiếm chỗ của Chúa trong lòng con không? Nếu có, đó là những điều gì? Nếu không, điều gì giúp con biết rằng Chúa luôn ở vị trí cao nhất trong lòng con?
4. Điều gì con biết là không nên làm, nhưng nó khiến con thấy khó khăn để từ bỏ hoàn toàn? Vì sao?
5. Đối với Gia-cốp, Thiên Chúa là Đấng đã trả lời ông trong lúc nguy hiểm, và đã phù hộ ông trong khi đi đường (Sáng Thế Ký 35:3). Vậy đối với con, Thiên Chúa là ai?
Bài Chia Sẻ
Các cháu thiếu nhi thương mến,
Hôm nay cô và các con tiếp tục cùng nhau học hỏi Lời Chúa chép trong sách Sáng Thế Ký 35:1-4, kể về Gia-cốp nghe tiếng Chúa, và dẫn dắt gia đình mình bỏ đi các thần tượng để đến với Ngài. Trước tiên, cô mời các con lắng nghe Lời Chúa.
Sáng Thế Ký 35:1-4
1 Thiên Chúa phán với Gia-cốp rằng: Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Thiên Chúa, là Đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.
2 Gia-cốp nói với vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo xống đi.
3 Kế đó, chúng ta hãy trỗi dậy, đi đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Thiên Chúa, là Đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm, và đã phù hộ ta trong khi đi đường.
4 Họ đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình, và các vòng đeo nơi tai; rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây sồi, gần Thành Si-chem.
Trong các bài học trước, các con đã biết rằng, sau hai mươi năm chịu nhiều lao nhọc tại nhà cậu mình là La-ban, thì Chúa đã kêu gọi Gia-cốp ra khỏi xứ đó để trở về nhà cha của ông.
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Gia-cốp rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, nơi các người thân của ngươi, Ta sẽ phù hộ ngươi.” (Sáng Thế Ký 31:3).
“Ta đây là Thiên Chúa của Bê-tên, tức nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ và đã cầu xin Ta. Bây giờ, hãy đứng dậy, ra khỏi xứ này và trở về xứ các người thân của ngươi.” (Sáng Thế Ký 31:13).
Gia-cốp đã vâng lời trở về, dù trong ông vẫn có sự lo lắng sợ hãi, vì biết một khi trở về ông phải đối mặt với anh mình là Ê-sau. Sáng Thế Ký 32:7 chép vì việc đó mà ông đã “rất sợ hãi và sầu não”, dù ông đã được gặp Thiên Sứ của Chúa trên đường, và trông thấy trại quân của Thiên Chúa. Nhưng rồi gánh nặng trong ông cũng được trút bỏ, nhờ ơn Chúa ông đã làm hòa lại với anh mình là Ê-sau.
Trên hành trình để trở về nơi ở của các người thân mình như lời Chúa phán, thì Gia-cốp đã dừng lại khi đến Si-chem, ông mua đất, dựng trại trước thành, dựng bàn thờ và sống ở đó. Trong Sáng Thế Ký chương 34, các con đã biết rằng, thời gian ở Si-chem, gia đình của Gia-cốp đã xảy ra một biến cố đau buồn, và dẫn đến sự phạm tội của các con trai của ông. Biết rằng sự phạm tội của mỗi người, là do tự họ không canh giữ lòng mình, và không thể đổ trách nhiệm cho bất cứ ai khác được, nhưng nếu Gia-cốp làm y như lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán với ông, nhanh chóng đưa gia đình mình trở về xứ của cha và anh mình đang sống, thì có lẽ sự việc đáng tiếc như vậy đã không xảy ra. Qua đó, chúng ta học được rằng cần phải thật cẩn thận làm y theo mọi lời của Chúa, vì có những việc dù không phạm tội, nhưng chưa chắc điều đó là ý Chúa dành cho chúng ta. Khi không làm y theo mọi điều Chúa phán dặn, thì chúng ta có thể đánh mất ơn phước của Ngài trong lúc không hề hay biết.
Trong hoàn cảnh bối rối vì việc làm của các con trai mình, lo điều ấy sẽ làm cho dân xứ này, là người Ca-na-an và người Phê-rê-sít, oán ghét mà tàn hại cả gia đình, Thiên Chúa lại đến phán với Gia-cốp.
Sáng Thế Ký 35:1
Thiên Chúa phán với Gia-cốp rằng: Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Thiên Chúa, là Đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.
“Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở”, lời Chúa phán với Gia-cốp thật êm dịu thay, mang lại cho ông niềm an ủi và hy vọng. Chúa nhẹ nhàng nhắc lại với ông điều Ngài muốn, mở ra cho ông một lối thoát, vì ở lại Si-chem này, chỉ còn sự đau buồn và bất an.
Cảm tạ Chúa vì sự kiên trì của Ngài dành cho loài người chúng ta. Chúa luôn nhẫn nại nhắc lại điều Ngài muốn nơi chúng ta. Vì chúng ta thật dễ quên mất lời của Ngài, khi trong hoàn cảnh thuận lợi, lúc không còn bị đe dọa bởi các mối hiểm họa xung quanh. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài khoan nhẫn với chúng ta, nhiều lần nhiều lúc đến với chúng ta trong sự kêu gọi, cáo trách để chúng ta nghe thấy tiếng Ngài mà ăn năn trở về.
Sáng Thế Ký 35:2-3
2 Gia-cốp nói với vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo xống đi.
3 Kế đó, chúng ta hãy trỗi dậy, đi đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Thiên Chúa, là Đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm, và đã phù hộ ta trong khi đi đường.
Việc làm của Gia-cốp sau khi nghe lời Chúa phán, cho thấy ông không chỉ hiểu mạng lệnh của Chúa trên bề mặt chữ. Ông nhận biết điều mình cần làm, trước khi đưa gia đình trở về. Những biến cố xảy đến trong gia đình đã giúp ông nhận ra cần phải thanh tẩy lại gia đình mình. Ở Si-chem, con gái của ông muốn thăm, và kết bạn với những người bạn thuộc dân ngoại, còn các con trai ông thì tỏ ra tính xác thịt khi nổi giận và làm ra việc tàn ác. Thật tai hại khi sống giữa những người không tin kính Chúa mà không cẩn thận giữ mình, bị quyến dụ theo lối sống của họ. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều người trong gia đình ông đã bị rơi vào sự thờ lạy hình tượng.
Lời Gia-cốp nói vợ con và mọi kẻ đi theo mình, vừa là mệnh lệnh vừa là lời ông kêu gọi họ ăn năn. Họ là những người mà Thiên Chúa đã ban cho ông, họ thuộc về ông, và ông có trách nhiệm trước Chúa về họ. Gia-cốp hướng gia đình mình trở lại đường lối của Chúa, chia sẻ với họ kế hoạch trở về Bê-tên, lập một bàn thờ cho Thiên Chúa. Ông bày tỏ lòng biết ơn của ông với Chúa trước gia đình mình. Ngài là Đấng đã trả lời ông trong lúc ông gặp nguy hiểm, và đã phù hộ ông trong khi trên đường chạy trốn khỏi anh mình, ở cùng ông trong thời gian ông lưu lạc xứ người, ban phước trên những việc tay ông làm, ban cho ông vợ, các con, cùng nhiều người hầu, gia súc, và tài vật,… Cách ông nói về Thiên Chúa của ông, cho thấy ông biết rõ Đấng ông tôn thờ là ai, ông nhớ ơn Ngài, ông nhớ những gì ông đã hứa nguyện cùng Ngài, và kêu gọi gia đình mình hãy trỗi dậy để cùng ông đi đến Bê-tên.
Sáng Thế Ký 35:4
Họ đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình, và các vòng đeo nơi tai; rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây sồi, gần Thành Si-chem.
Gia-cốp đã giúp cho người khác nhận biết Chúa mình, và khiến họ sẵn sàng từ bỏ các thần tượng ngoại bang của mình. Họ đưa cho ông các tượng thần mà họ đã cất giữ, các vòng đeo nơi tai họ có lẽ liên quan đến sự thờ phượng tà thần, hay tập tục mê tín dị đoan nào đó, họ đưa cho ông hết thảy. Ông giúp họ chôn mấy vật đó ở nơi đất dân ngoại, bỏ chúng lại phía sau, để tiến bước về nơi Chúa kêu gọi.
Lời Chúa trong Sáng Thế Ký 35:1-4 kể về việc Chúa gọi Gia-cốp trở về Bê-tên, nơi ông đã gặp Ngài lần đầu, cách ông đáp lại lời kêu gọi của Ngài, bằng lời kêu gọi gia đình mình hãy dẹp bỏ thần tượng, cùng ông trở về, dạy cho chúng ta một số điều sau:
1. Chúa thật yêu chúng ta nhiều, Ngài luôn nhắc nhở, kêu gọi, và chờ chúng ta trở về bên Ngài: Dù chúng ta yếu đuối, bất toàn, và bất lực trong nhiều việc, thì Ngài vẫn ở đó, yêu chúng ta. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã không từ bỏ chúng ta, mà nắm chúng ta thật chặt, chứ nếu chỉ dựa vào chúng ta, thì chắc chúng ta đã không có Ngài. Vậy nên, nếu các con có lỡ làm sai điều gì, thì hãy nhớ Chúa vẫn chờ và phán với các con, kêu gọi các con ăn năn. Các con hãy lắng nghe và vâng lời, để trỗi dậy để trở về với Chúa.
2. Sự vâng lời Chúa là nền tảng của đời sống tin kính: Chúa nhắc lại mệnh lệnh trước đây, một lần nữa kêu gọi Gia-cốp trở về Bê-tên để lập bàn thờ cho Ngài (câu 1), và Gia-cốp lập tức làm những việc cần làm để tuân theo. Điều ấy giúp chúng ta hiểu rằng, khi nhận ra tiếng phán của Chúa với tấm lòng vâng phục, thì chúng ta liền được ban cho sự khôn sáng để biết điều mình cần làm. Sự vâng lời là nền tảng giúp chúng ta ở trong mối quan hệ với Chúa. Đức tin của chúng ta nơi Chúa, không chỉ là cảm xúc trong lòng hay sự hiểu biết trong suy nghĩ, mà là việc làm cụ thể đáp lại tiếng gọi của Ngài.
3. Muốn thờ phượng Chúa, thì cần phải thanh tẩy, từ bỏ thần tượng: Gia-cốp yêu cầu gia đình và những người đi theo ông bỏ các thần tượng, làm sạch mình và thay áo mới (câu 2). Làm cho mình thanh sạch, không chỉ là rửa sạch thể xác, mà là làm mới tấm lòng, để thờ phượng Chúa một cách trọn vẹn. Thay áo mới tiêu biểu cho sự đổi mới, từ bỏ con người cũ để sống theo ý muốn của Chúa. Điều này giúp chúng ta hiểu thế nào là sự quay về với Chúa một cách trọn vẹn.
Đối với các con là người đã tin Chúa, “thần tượng” có thể không phải là tượng gỗ hay đá, mà còn là những thứ chiếm lấy vị trí của Chúa trong chúng ta: tiền bạc, sở thích, mối quan hệ với những bạn bè không tốt, hay thậm chí là sự bận rộn. Các con cần nhớ rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta dẹp bỏ mọi điều gì đã thay thế Ngài. Các con cần nhận ra những “thần tượng” xung quanh mình, như lướt điện thoại, chơi trò chơi điện tử quá nhiều, thích chơi với những bạn không tốt, thần tượng các ngôi sao ca nhạc sĩ. Bên cạnh đó còn có sự cố chấp, không vâng lời, ích kỷ, nói dối, ghen tị…. Để được đến gần Chúa, chúng ta còn cần phải mặc lấy những điều sáng láng trong Đấng Christ.
“Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng. Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.” (Ê-phê-sô 5:9).
Bổn phận của chúng ta trước Chúa còn là, nâng đỡ, gây dựng đức tin cho anh chị em mình, những người trong gia đình mình, những anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh. Bằng cách chính mình sống đời sống làm gương tốt, và giữ mình thánh khiết. Nếu thấy trong gia đình mình có tội lỗi nào, thì giúp họ nhìn biết tội lỗi mình, kêu gọi họ ăn năn, khích lệ, giúp đỡ họ từ bỏ các thần tượng đang chiếm giữ lòng họ.
4. Đời sống chúng ta là một cuộc hành trình, để tiến về nơi Chúa muốn: Bê-tên là nơi Chúa đã kêu gọi Gia-cốp trở về, nhưng dọc đường ông đã ngừng lại, giờ đây Ngài lại đến và phán với ông, nhắc nhở ông tiếp tục đi lên Bê-tên, nhắc ông lời hứa khi xưa ông đã hứa với Ngài. Vậy nếu trên bước đường theo Chúa, nếu chúng ta có lỡ vì điều gì mà dừng lại ở nơi nào đó dọc đường, thì Chúa đến kêu gọi chúng ta, chúng ta hãy nghe tiếng Ngài mà trỗi dậy, mạnh mẽ bước tiếp con đường mà Chúa muốn chúng ta đi. Cảm tạ Chúa vì Ngài không từ bỏ chúng ta, dù đôi lúc chúng ta vẫn lỡ quên mất Ngài. Một người chạy đua nhưng dừng lại giữa đường thì sẽ không bao giờ tới được đích được. Vậy trong các con, ai đã được Chúa kêu gọi cảm động làm gì, các con hãy cậy ơn Chúa mà làm cho trọn. Trong các con ai có lòng mong muốn mình sẽ đọc hết Thánh Kinh, nhưng vì điều gì đó mà đang dừng lại giữa chừng, thì hôm nay các con hãy tiếp tục việc đó nhé.
“Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết. Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.” (Hê-bơ-rơ 10:22-23).
Tóm lại, câu chuyện trong Sáng Thế Ký 35:1-4 nhắc nhở chúng ta rằng:
- Hãy lắng nghe tiếng Chúa.
- Hãy làm sạch lòng mình bằng cách từ bỏ những điều sai trái.
- Hãy tiếp tục bước đi trong Chúa.
Đời sống đức tin thật luôn đòi hỏi sự vâng lời, thanh tẩy, giữ mình thánh khiết với lòng tin cậy và biết ơn Chúa. Giống như Gia-cốp đã đáp ứng lời kêu gọi của Chúa, kêu gọi gia đình từ bỏ thần tượng, và vâng lời Ngài trở về Bê-tên. Cầu xin Chúa giúp chúng ta noi gương Gia-cốp, sống một đời sống đặt Chúa làm trung tâm, và bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài.
Tít 2:11-14
11 Vì ân điển của Đức Chúa Trời đem lại sự cứu rỗi, đã được tỏ ra cho tất cả mọi người,
12 dạy cho chúng ta rằng: Hãy chối bỏ sự không tin kính và những sự tham muốn của thế gian. Chúng ta nên sống cách tỉnh táo, công chính, và tin kính trong đời này,
13 chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa Vĩ Đại và Đấng Giải Cứu Chúng Ta, Đức Chúa Jesus Christ,
14 Đấng ban chính mình Ngài cho chúng ta, để chuộc chúng ta ra khỏi mọi sự vi phạm luật pháp, và làm tinh sạch cho chính Ngài một dân thuộc về Ngài, sốt sắng về những việc lành.
Nguyện xin Chúa Yêu Thương gìn giữ, bao phủ chúng ta trong ân điển, trong tình yêu của Ngài, dẫn dắt mỗi chúng ta đi đúng con đường Ngài muốn. Nguyện mọi lời ca tụng, sự vinh quang, sự khôn sáng, lời cảm tạ, sự tôn quý, quyền lực, và sức mạnh thuộc về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho tới đời đời. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
09/08/2025




Users Today : 7
Users Yesterday : 52
Users This Year : 3447
Total Users : 100501
Views Today : 7
Views This Year : 5350
Total views : 174492
Who's Online : 0
One Reply to “Sáng Thế Ký 35:1-4 Làm Cho Mình Thanh Sạch”